VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

KÝ ỨC XƯA


KÝ ỨC XƯA

Phượng hồng rơi giữa sân trường
Hè xưa còn đó em phương nào rồi
Thẫn thờ bước giữa chiều trôi
Xác hoa phượng đỏ ngập trời nhớ không ?

Bỏ anh em bước theo chồng
Tiếng ve xé nát nỗi lòng anh đây
Dẫm trên lối cũ chiều say
Mà sao lại nhớ tóc bay cuối chiều

Nồng nàn một vệt hương yêu
Còn vương lên mắt một chiều xa xưa
Nắng về rát bỏng trời trưa
Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua...

LCT 2013




125 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho em nhé . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  2. Tem thêm tem bạc nữa cho nồng nàn KÝ ỨC XƯA (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...Thật nồng nàn nha em . Tem bạc cho em đó . Ngày mới bình an nha

      Xóa
  3. BD nhanh quá em nhận em bạc vậy,mai sang đọc lại anh nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Lời người văng vẳng đâu đây
    Cho dày nỗi nhớ niềm thương tụ vầy
    Hén anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ ai nỗi nhớ dâng đầy
      Hạ về lại nhớ trăng gầy bến xưa
      Cám ơn BN nhé

      Xóa
  5. "Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua..."
    Mưa rơi hay giọt châu sa ?
    Nhìn hoa phượng đỏ là đà bay bay
    Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
    Bóng người đã khuất chân mây cuối trời.

    EMT chúc anh chiều vui nhé !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình em giờ đã xa vời
      Nỗi buồn hoa phượng bao lời còn đây
      Sân trường lá rụng rơi đầy
      Tình em xa tận chân mây cuối trời

      Chúc EMT ngày mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  6. EMT Xin tặng anh TL clip nhạc PHƯỢNG BUỒN để thư giãn .

    http://www.youtube.com/watch?v=rqW8lJWYV6M

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn EMT thật nhiều nhé . Đã mở và thưởng thức . Rất hay
      Chúc EMT ngày mới bình an

      Xóa
  7. ui em gái thua chị BD rùi .. bảo qua giựt tem vàng của nhà anh TL vậy mà xếp thứ 6 luôn nè huuuu-

    buồn quá hok họa nổi thơ....
    bài sau nhất định chờ.. giựt lại temmmmmmmm
    bi chừ đọc thơ , thưởng thức thơ đã! lúc khác qua họa thơ sau anh nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ghé thăm là anh vui rồi . Chúc Mưa ngày mới nhiều yêu thương của mọi người nhé .

      Xóa
  8. Bài Thơ hay quá TL ơi,làm KH nhớ một mùa hè năm đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Khả Hân nha . Chúc KH ngày mới niềm vui mới nhé

      Xóa
  9. Qua thăm anh buổi tối, chúc anh giấc ngủ thật ngon và mơ đẹp nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi HD ghé thăm . Chúc HD ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  10. Phượng hồng đỏ rực em ơi
    Nhắc ta nhớ lại một thời đã qua
    Tháng năm tưởng những nhạt nhòa
    Ngắm hoa phượng nở vỡ òa ve ngân
    Lòng riêng riêng những bần thần
    Nhớ người em đã dừng chân chốn nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ve sầu cuối ngõ xôn xao
      Trường xưa phượng thắm năm nào hè sang
      Nhớ em lòng chợt bàng hoàng
      Như cơn mơ cũ ngập tràn lòng đau
      Bước về dưới bóng hàng cau
      Mà nghe sầu nhớ nát nhàu lòng anh

      Xóa
  11. Dòng sông trôi nào có gọi nhau
    Như con nước buồn không thể nói
    Mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
    Thôi ta về hẹn với chiêm bao...

    Tối chúc anh Tiến giấc ngủ thật ngon và mơ đẹp nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ chiều ai bỗng khát khao
      Chùm phượng vĩ hôm nào nhặt vội
      Ép vào tim lời tình nông nỗi
      Bỏ một thời xa khuất từ đây

      Cảm ơn VP ghé thăm và họa thơ lưu nhé . Chúc VP luôn vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  12. Nhắc gì những chuyện đã qua
    Thuyền xưa tách bến ,em đà sang ngang
    Đành xin lỡ hẹn cùng chàng
    Hẹn nhau ở chốn thiên đàng nghe anh.He...he...
    Em chọc anh chút cho vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rũ anh lên tận trời xanh
      Hai ta ru gió bồng bềnh ngắm trăng
      Vui chơi bên bóng chị Hằng
      Còn ai đẹp nữa trăng rằm là em hihi...

      Rũ anh lên mây phải hông ? Đi liền nè !

      Xóa
  13. Hè về cho lá thắm xanh
    Cho hoa phựơng nở cho anh thêm buồn
    Nhớ về ký ức mông lung
    Thương anh bên ấy em vờ quay đi
    Tưởng rằng tình đã cách li
    Ai ngờ hôm ấy ve về đầy sân
    Tình cờ em gặp lại anh
    Phượng hồng đỏ thắm tình anh phai tàn




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu ! mộng vẫn ngập tràn
      Em như bóng nắng chiều vàng nhẹ trôi
      Tình em rớt vội bên đời
      Cho cơn mơ cũ thấm lời tình xưa
      Hạ về nhìn bóng nắng trưa
      Chợt nghe lòng mãi say sưa một thời
      Sân trường phượng thắm nhẹ rơi
      Nhớ em nhớ cả bao lời thiết tha

      Xóa
  14. Cánh hoa phượng rụng đầy sân
    Tìm ai trong giấc mộng bần thần qua?
    Chiều xuống buông hàng vĩ xa
    Lóe trong mắt dáng ngọc ngà thuở xưa
    Ký ức vừa rớt trộn mưa
    Làm nhòe nhoẹt ánh mắt vừa vặn say
    Ngày nào tay ước nắm tay
    Giờ ai biền biệt kéo mây xám trời
    Cơn mưa như bất chợt rơi
    Lại bần thần nốt cơn chơi vơi chiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng xưa còn đọng ít nhiều
      Chỉ trong giấc mộng sớm chiều thế thôi
      Cuộc tình theo gió mây trôi
      Nắm buông một thuở đấy rồi xa nhau
      Ngẫm nhìn ngày tháng qua mau
      Nhớ về kỹ niệm hoen màu nắng xưa
      Ngày qua xem mộng ước thừa
      Ngồi nhìn bóng phượng hồng vừa nhớ quên
      Nhớ xưa mắt ướt môi mềm
      Giờ xin trả lại cuối miền thời gian

      Xóa
  15. Lạc về ký ức xa xưa
    Màu hoa bỏng cả lời đưa qua thềm
    Hoài vọng về chốn xa xăm
    Người đi nẻo ấy tơ lòng tôi đau

    Tiếng ve khản đặc chiều sầu
    Hè ơi có muộn cho sau tìm về
    Sân trường vắng quá lối đi
    Tàng cây ủ rũ đứng ghì chân qua

    Bây giờ tóc đã phôi pha
    Thêm màu sương khói vướng qua mất rồi
    Ký ức để lại nơi tôi
    Cho màu phượng đỏ cái thời tôi-em.


    Bài thơ này nhẹ nhàng thật đó, một thời để nhớ và một thời để quên...(~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ chiều xưa đứng bên thềm
      Tóc bay trong gió chiều êm đợi tình
      Mắt buồn ru mộng đẹp xinh
      Phượng hồng em nhớ lời tình vừa trao

      Sân trường một sáng nắng chao
      Làn môi em thắm hè nào vấn vương
      Bàn tay năm ngón vô thường
      Tiếng lòng gời gắm mắt vương u sầu

      Giọt tình giờ chảy về đâu
      Đợi nhau từ độ ve sầu thở than
      Giấc mơ xưa chợt bàng hoàng
      Trã em về với muộn màng thời gian

      Cám ơn HT nhé . Chúc ngày mới vui nhiều nha

      Xóa
  16. Bây h tháng mấy rồi anh ?
    Sao còn mơ mãi ấm lành tháng năm
    Phải chăng lòng đợi về thăm
    Cô em gái nhỏ duyên thầm thủa xưa
    Ve ru sầu buổi ban trưa
    Còn vang tiềm thức tình xưa nén lòng ....?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật hay lời lẽ ấm nồng
      Từ lâu em muốn gởi thầm lời thơ
      Tưởng chừng điều ấy nằm mơ
      Bỗng đâu nghe thấy ve chờ hè sang
      Tiếng thơ đượm bóng nắng vàng
      Sân trường một thuở ngỡ ngàng nhìn nhau

      Xóa
  17. Nồng nàn một vệt hương yêu
    Còn vương lên mắt một chiều xa xưa
    Nắng về rát bỏng trời trưa
    Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua..

    giáo thích nhất 4 câu cuối, rất dễ thương!
    chúc anh vui ngày mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Giao ghé thăm . Có thích là được rùi . Cảm ơn Giao nha . Chiều mát vui nhiều nha Giao

      Xóa
  18. Sân trường ngập xác phượng hồng
    Em đi lấy chồng anh bước bơ vơ
    Chốn xưa quay lại thẩn thờ
    Buồn loang kỷ niệm vương tơ rối hoài...

    Chiều mát mẻ vui vẻ nhé anh TL!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng thầm vương mãi bóng ai
      Trường xưa phượng thắm nhớ hoài lời trao
      Đường quê sánh bước hôm nào
      Còn đây kỹ niệm đọng vào lòng nhau

      Cám ơn Quỳnh nha . Chúc chiều vui nhé

      Xóa
  19. Bài thơ hay nhưng đượm buồn anh Tiến ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Thủy Nguyễn ghé thăm . Biết là thơ nhưng vẫn thấy buồn Mua Ngâu nhỉ ! . Chúc MN chiều bình yên nhé

      Xóa
  20. Nắng về rát bỏng trời trưa
    Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua...

    Tự dưng câu thơ chợt mát hẳn nhờ dáng em thoáng qua. Anh gợi hình ghê hén !
    Qua thăm anh chút xem long thể có bất an không. Khỏe thei6t5 khỏe làm thơ cho em út đọc với anh nghen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời bình luận của ĐT thật hóm hĩnh dễ thương hihi...Cám ơn ĐT nhé . Anh vẫn khỏe còn em cặp đèn nay đã ổn chưa . Chúc em luôn bình an nhé

      Xóa
  21. Em gom những kỷ niệm xanh
    của chúng mình thủa còn đang yêu
    Anh có nhớ cứ mỗi chiều
    Anh hái hoa phượng cài lên mái tóc mềm
    KÝ ỨC XƯA ấy vẫn vẹn nguyên

    Một chiều bình yên nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ ngày ấy còn nguyên
      Sân trường hò hẹn lời nguyền thủy chung
      Giờ đây xa cách ngàn trùng
      Nhớ không em buổi thẹn thùng môi hôn

      Chiều mát vui vẻ em nhé

      Xóa
  22. Phượng hồng rơi giữa sân trường
    Hè xưa còn đó em phương nào rồi
    Thẫn thờ bước giữa chiều trôi
    Xác hoa phượng đỏ ngập trời nhớ không?...
    .................

    De thuong lam sao ay!........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi kỹ niệm một thời
      Bây giờ nhớ lại xa rồi còn đâu
      Một mình anh với đêm thâu
      Ngồi ôn kỹ niệm theo màu thời gian

      Cám ơn Diễm ghé thăm anh nhé . Chúc em ngày mới với nhiều niềm hy vọng nhé

      Xóa
  23. Cho em ngoi nghe nhac ti nha....nhac hay lam anh a!......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy ngồi lại đi em và cùng anh thưởng thức những bản nhạc trữ tình sâu lắng ấy

      Xóa
  24. Hè về chợt nhớ người xa
    Nhớ thời niên thiếu đã qua mất rồi
    Bây giờ ngồi ngắm chiều rơi
    Vẳng nghe đâu đó vọng lời yêu thương

    Vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngỗn ngang một cõi vô thường
      Trã về em những chán chường vừa yêu
      Xa rồi ngày tháng tịch liêu
      Ngồi đây với những buổi chiều không tên

      Chúc em ngày mới bình yên

      Xóa
  25. CHÚC BUỔI CHIỀU BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  26. Sang thăm anh đọc ....Lời thơ sao quá mượt mà.....Nhớ phượng năm cũ và lại nhớ nàng năm xưa.....nhớ ơi là nhớ cho đến bao giờ anh TL ui....
    Phá anh một tí cho anh bớt sầu...rồi về .
    Chúc anh chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Lan Rừng ghé thăm anh . Một ngày thật tuyệt vời LR nhé

      Xóa
  27. Sang thăm anh chúc anh đêm mơ tới nàng nhé ...hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Chắc chắn sẽ nằm mơ tới nàng đó hihihi...

      Xóa
  28. Xưa ngồi nhặt cánh phượng hồng
    Ép vào trang vở một thời đã qua
    Em chẳng có mối tình học trò nào...nên chỉ viết đc mỗi hai câu này thôi à, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây trăng gió nhạt nhòa
      Người đi kẻ ở nghe xa xót lòng

      Vậy thì bây giờ kiếm mối tình khác để vui đi em nhé . Ngày mới vui nhiều nghe em


      Xóa
  29. - Mấy chục năm rồi vẫn nhớ sao
    Cành bông phượng đỏ hái hôm nào
    Tặng em bén lẽn anh không nói
    Để cả mùa hoa trúng gió Lào …

    - Rộn tiếng cười theo bước ngó trông
    Mầu non, lá nõn hóa mênh mông
    Đến hè quê ngoại em về vội
    Để nhớ vào cây sắc lửa hồng...
    Mấy hôm nay nhà em có việc nên không thăm anh đc. Chúc anh buổi tối ngọt ngào nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian chẳng thể tàn phai
      Bóng người xưa vẫn tháng ngày còn đây
      Mộng đời mãi cứ lắt lay
      Nữa quên nữa nhớ đắm say một thời

      Phượng hồng đỏ giữa chiều rơi
      Sân trường còn đọng bao lời ái ân
      Giấc mơ xưa những tưởng gần
      Nay xa vời vợi nỗi tần ngần mơ

      Cám ơn Red ghé thăm và họa thơ . Chúc Red ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  30. Tình cờ em gặp lại anh
    Phượng hồng đỏ thắm tình anh
    Tối an vui ngủ ngon anh Tiến nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn tình vẫn bộn bề
      Sân trường một thuở đi về có nhau

      Cám ơn VP nhiều nha. Chúc VP ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  31. Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn nhớ tới anh . Ngày mới vui và khỏe mạnh em nhé

      Xóa
  32. Ngày xưa giờ đã xa rồi
    Chỉ còn chăng những tiếc thương ngậm ngùi
    Một thời đi học thật vui
    Một thời để nhớ vấn vương trong lòng
    Bây giờ tóc phủ màu sương
    Ngồi ôn kỉ niệm chợt cười vu vơ...

    Sang thăm anh trai ..ngon giấc nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều qua dưới bến anh chờ
      Em đi để lại đôi bờ nhớ thương
      Hàng cây phượng đỏ ven đường
      Nắng mưa một nỗi vấn vương tình mình
      Nhớ ngày mộng ước đẹp xinh
      Giờ đây xa cách bóng hình còn đâu

      Cám ơn em . Chúc em ngày vui

      Xóa
  33. Phượng hồng rơi rụng bao mùa
    Sân trường vắng lặng ,tuổi hồng đã xa
    Hè về bất chợt cơn mưa
    Để ai núp tán me thưa lá vàng
    Ngày ấy phượng mãi mơ màng
    Bâng khuâng tiếc nuối hạ vàng ngẩn ngơ ?...

    PV thăm anh họa vài vần cho vui anh nhé , chúc anh an vui hp-thân mến

    (À anh ơi phần duới Lợi dụng namkna để lừa đảo [Thông báo khẩn]
    Thread comment với avantar ẩn hiển cho blogspot
    Page navigation cuộn đẹp cho blogspot [style 2]
    Css3 Flying Drop Down Menubar cho Blogger
    Sinh nhật vợ, "đại gia tiền lẻ" làm thơ [thơ chế]

    HIỆU ỨNG TRÕ CHUỘT BONG BÓNG BAY) có nghĩa là gì đấy anh em không hiểu


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm mòn mõi đợi chờ
      Trường xưa phượng thắm niềm mơ xa rồi
      Nhớ hoài một bóng hình thôi
      Mà sao vời vợi một trời thương đau
      Tình nồng một thuở cho nhau
      Giờ đem chôn chặt niềm đau nhận về

      Rất vui khi Phương Vy ghé thăm . Chúc PV ngày mới nhiều niềm vui nha

      ( À ! Câu hỏi PV đặt ra anh trã lời cho PV đây . Ở dưới chân Blog anh có một số đường dẫn gọi là nguồn cấp thủ thuật Blog nó sẽ cập nhật những thủ thuật mới cũng như cũ anh đưa vào đó nếu ai có nhu cầu trang trí hoặc chèn code cho blog thì cứ vào đó mở ra chọn để dùng . Chỉ đơn giản vậy thôi . Trong đó là những bài viết hướng dẫn cho mình cài đặt những gí mình cần đó PV . Chúc PV ngày vui nhé )

      Xóa
  34. Em nhớ lắm sân trường ơi
    Lời thề lưu bút vẫn còn nơi đây
    Nụ cười ấm áp thân thương học trò
    Còn đâu thủa áo trắng mộng mơ
    Mỗi lần nhớ lại, bờ mi dâng tràn

    Ngày mới an lành nhé anh ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng khóc em chớ vội vàng
      Còn anh đây vẫn mơ màng tình em
      Tin không cứ hỏi lòng xem
      Mặc dù xa vắng từng đêm mộng thầm hihihi...

      Cám ơn em nhiều nha. Rất vui khi em luôn ghé thăm . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  35. Đêm qua có mơ thấy nàng ko anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm qua anh mơ thấy Vịt yêu của anh không hà hihihi...

      Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  36. Một ngày thật vui bạn hiền nhé

    Trả lờiXóa
  37. . Hè về luyến kỷ niệm xa
    Phượng hồng một thủa đôi ta trao lời
    .Bây giờ biệt khuất phương trời
    Lấy chồng nơi ấy em ơi nhớ về
    . Mái trường xưa cũ mải mê
    Đôi ta đã hẹn ước thề -nhớ không .................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ngày mỏi mắt chờ trông
      Dòng sông xưa cũng nặng lòng vấn vương
      Xác hoa phượng ngập cuối đường
      Tìm đâu em tiếng thân thương dỗi hờn
      Mắt buồn chiều bóng hoàng hôn
      Nhớ không em những giận hờn vu vơ

      Xóa
  38. Chút nắng cuối cùng đừng vội tắt
    Ta run chân trước mọi nỗi lòng
    Sợ bao ngày cũ quay trở lại
    Ký ức giăng buồn.. đến hoàng hôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sầu giăng mắc nỗi lòng khép chặt
      Bóng người về im bặt từ đây
      Trong hoang phế lòng hiu hắt nhớ
      Lỗi hẹn thề giữa giấc mơ đêm

      Xóa
  39. "Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua..."
    Giật mình ngó khắp gần xa
    Tìm em không thấy hóa ra mình lầm
    Sang thăm rón rén âm thầm
    Đọc thơ cho đã lặng căm ra về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường đời ngàn dặm nhiêu khê
      Cảm ơn người đã cận kề cùng ta
      Không gần mà cũng chẳng xa
      Lai vung Cao lãnh dẫu xa nhưng gần

      Xóa
  40. Hè về phượng thắm sân trường
    Dõi trông tìm bóng người thương năm nào
    Chỉ nghe nỗi nhớ hanh hao
    Xa nhau từ độ thu vào mắt em

    Buồn vui từ đó đan xen
    Chim xa rời tổ lấm lem bụi trần
    Gặp nhau thoáng chút ngại ngần
    Rưng rưng ngấn lệ chỉ thầm tiếc thương

    Chia ly tình rẽ đôi đường
    Em về chốn ấy nhạt hương tình đầu
    Dòng đời xuôi ngược về đâu
    Còn chăng một nỗi u sầu riêng anh

    EMT chúc anh chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thương giờ nói sao đành
      Tình đời đôi ngã gập ghềnh bước qua
      Mộng xưa đành cũng nhạt nhòa
      Gói hương tình cũ lệ nhòa bao đêm

      Phượng buồn rơi vãi bên thềm
      Chiều hoen đôi mắt nỗi niềm xa xăm
      Ngẫn ngơ một ánh trăng rằm
      Nghiêng nghiêng đáy nước âm thầm mộng mơ

      Nhớ xưa phố vắng anh chờ
      Cuối lòng đọng cả hồn thơ lắng sầu
      Dòng đời xuôi ngược về đâu
      Bóng trăng xưa cũng ôm sầu rụng rơi

      Cám ơn EMT ghé thăm và lưu thơ . Chúc EMT chiều ngập tràn yêu thương nhé

      Xóa
  41. Ghé thăm Tiến Lê . Chúc Tiến Lê buổi chiều bình an nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Vũ Phượng nhiều nha. Chúc VP chiều thật vui nhé

      Xóa
  42. Bữa nay em qua rủ anh đi cà phê nè, anh có đi không? ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gio72 này sao không ngủ còn uống cafe nữa em . Chúc em ngủ ngon TA nhé

      Xóa
    2. Hi...hi..Cafe khuya mà anh!
      Em chúc anh ngủ ngon,mơ đẹp nhé!

      Xóa
    3. Hihihi...Cafe khuya hả . Không sợ mất ngủ sao ?
      Chúc TA luôn vui và hạnh phúc thật nhiều nha

      Xóa
  43. Buổi chiều mưa thật mát nhé anh ,mạng blog em bị lỗi anh ạ em chỉ đi thăm các anh chị và các bạn thôi,chứ ko có t/g trả lời tại nhà em vì mỗi ngày vô e chỉ com đc vài com tồi mạng báo lỗi ko com dc nữa,nội dung báo lỗi nó ghi dầy đặc ở khung com nè anh làm em pó tay luôn ...hic...hic ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em ghé thăm . Xin chia xẻ những khó khăn hiện tại của em . Tuy nhiên em có thể vào thiết kế chọn bố cục và thay đổi theme và cài đặt lại mới về mặc định có thể sẽ ổn định lại thôi em . Mặc dù cài đặt lại nhưng không mất dữ liệu của mình đâu . Em có thể làm lại coi có kết quả không nhé . Về việc chèn code vào blog nếu như code nào chèn không có kết quả thì em phải tháo bỏ ra ngay không để xung đột một việc nữa là code post hình và video cũng rất ảnh hưởng đến blog đó em cho nên cần coi lại nếu không cần thiết có thae63 tháo bỏ luôn cũng được . Chúc em sớm ổn định blog trở lại . Chiều vui nhé em

      Xóa
  44. Hè về rồi,đi du lịch đâu không TL ơi?mà đi đâu cũng coi chừng đó ...đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn KH ghé thăm nha . Cũng chưa tính đi đâu cả KH ơi . Mà KH nói coi chừng mà coi chừng gì mình không hiểu . Có thể cho biết được không nào . Chiều mát vui vẻ KH nhé

      Xóa
    2. Coi chừng cái gì vừa thoáng qua giữa ban trưa đó.

      Xóa
  45. Chiều thứ 5 vui vẻ nhieuf anh nhé!

    Trả lờiXóa
  46. THáng sáu phượng nở ve ngân
    Tần ngần ta ghé bước gần trường xưa
    Con đường me lá lưa thưa
    Còn in dấu vết em vừa qua đây
    Tưởng như tay vẫn trong tay
    Cùng nhau dạo bước lối này thân quen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ xưa tóc xỏa vai mềm
      Còn vương ký ức nỗi niềm tháng năm
      Sân trường em vẫn biệt tăm
      Nhớ ngày hai đứa lặng thầm nhìn nhau
      Ánh mắt xưa mãi loang màu
      Chùm hoa phượng đỏ cho nhau lần đầu

      Xóa
  47. Phượng hồng thắm mãi với hè
    Tình ta phai nhạt bên thềm xác ve
    he he. Thơ con cóc buôn cười quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàng cây quen rũ nắng hè
      Em như xác phượng bên lề tình xưa

      Xóa
  48. Bài lục bát mềm mại dịu dàng, phảng phất nỗi buồn nhè nhẹ, thoáng qua như một giấc mơ xa, rất xa rồi phải không bạn nhỉ ? Mattroi thích nghe âm điệu của bài thơ này ! Hihi...

    Đi trong thương nhớ chiều xa
    Vệt ngày lắng đọng như là hương yêu
    Phố xưa thăm thẳm nói điều
    Trăm năm cũng thể phiêu diêu phút này
    Bàn tay đan nhẹ bàn tay
    Mà nghe năm tháng chất đầy nhớ mong
    Hè trưa xao xuyến cõi lòng
    Sầu đâu rủ bóng đợi trông vạn ngày...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình mình biệt khúc từ đây
      Giữa trưa nắng đỏ lòng say hạ vàng
      Lời xưa giờ đã muộn màng
      Người yêu giờ đã vội vàng chia tay
      Phượng xưa một bóng hao gầy
      Đường quê còn đó tháng ngày mộng mơ
      Vệt tình đọng mãi trang thơ
      Sân trường xưa mãi đợi chờ bóng ai

      Cám ơn MT ghé thăm và có nhận xét về bài thơ và họa thơ lưu . Chúc MT chiều vui và luôn có những vần thơ hay nhé

      Xóa
  49. Em qua thăm anh cùng kỷ niệm thời hoa phượng của anh.
    Chúc anh ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn BM nha . Chúc em luôn vui và nhiều may mắn nhé

      Xóa
  50. Ngày mới sang thăm chúc anh luôn an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều nha . Chúc bạn chiều bình an nhé

      Xóa
  51. Bây giờ ký ức như mơ
    Em sang bên ấy ngóng chờ nơi anh
    Hè xanh...xanh cả gió lành
    Nhớ em ký ức một mình anh gom...

    Chúc chủ nhà ngày vui và an lành ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gom về một mối tình xưa
      Tình em bên ấy nắng chưa rũ buồn
      Mơ đêm giấc mộng chập chờn
      Đường xưa lối củ ai buồn hơn ai

      Chúc HT chiều vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  52. thăm trường xưa..
    rực thắm sắc phượng hồng
    dòng lưu bút chưa phai từng trang vở....
    nụ cười nào khẽ trao đầy bỡ ngỡ...
    góc sân trường ai đó cứ nhìn ai...

    ... cơn mưa chiều chiếc cặp sách trên vai..
    thành chiếc dù che cho em khỏi ướt...
    rất gần nhau mà sao khó nắm được
    bàn tay ai....đang lạnh đứng gần bên..
    hhhhiiiiiiiiiiii
    .............
    anh ơi comt 101... có đc giựt tem k anh ..ui mưa len chân mãi mới giật đc tem này- chúc thơ của anh và mọi ng luôn ngọt ngào nhé TL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi niềm riêng
      sao chẳng nói nên lời
      Cơn mơ cũ giữa đời trôi đi mãi
      Bóng người yêu bỗng một chiều xa ngái
      Đợi người về cứ mắt mõi mòn trông...

      ...Lòng dặn lòng
      Thôi nhé chớ chờ mong
      Khúc tiễn biệt đêm lòng đầy héo úa
      Cơn mưa chiều cũng trở thành góa bụa
      Gom nỗi buồn vụn vỡ buổi từ ly
      .......
      Tem 101 cũng nhận được tem vàng nữa đó hihihi...Vì công lao của Mưa đợi chờ đến lượt lẽ một kia mà hihi....Chúc Mưa chiều vui nhé

      Xóa
  53. Nồng nàn một vệt hương yêu
    Còn vương lên mắt một chiều xa xưa
    Nắng về rát bỏng trời trưa
    Trong cơn mơ ấy em vừa thoáng qua...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi... Em biết ai vừa thoáng qua đấy không ?
      Chỉ một người mà anh mãi thầm mong
      Cho ngày tháng nỗi lòng nghe quanh vắng
      Chút tình thôi sao nghe lòng trĩu nặng
      Giọt lệ buồn đêm trống vắng lòng nhau

      Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  54. Sang thăm anh,chúc anh chiều cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn láng giềng nhé . Mẫn cũng vậy nha , cuối tuần vui Mẫn nhé

      Xóa
  55. Xa nhau để lại gần nhau
    Tình xưa nghĩa cũ mênh mông câu hò
    Miền xưa ấy ai đợi chờ
    Ai đi xa quên lối
    Em vẫn ngồi chờ đây
    Chờ anh quên cả tháng ngày (~_~)

    Cuối tuần an lành nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu người tình bỗng chợt say
      Mắt vương bóng dáng tháng ngày chờ mong
      Dẫu cho xa cách đôi lòng
      Về chưa quên lối
      Vẫn mong đợi chờ
      Dòng đời là những vần thơ

      Cám ơn em nhé . Em cũng vậy nha . Cuối tuần dạt dào yêu thương em nhé

      Xóa
  56. Không biết TL có biết câu này không nhỉ?
    Cắt cơm,bơm xe,nghe thời tiết,liếc đồng hồ,thồ bao gạo ,cạo Bộ râu,ai hỏi đi đâu? Đi về với vợ.
    Một câu luôn dành cho cuối tuần của thời xưa.
    Vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À ! Thì ra là thế . Đi đâu thì đi nhưng cần phải ngoái cổ nhìn lại đằng sau là vậy . Câu nói của KH thật ẩn ý thành ra cũng không hiểu bây giờ thì hiểu rồi hihihi...

      Cuối tuần vui nhiều KH nhé . Cám ơn KH đã ghé thăm

      Xóa
  57. Em vẫn chung thủy đợi chờ
    Sợ anh vui quá quên đi lối về
    Câu thơ xanh mãi lời thề
    Trong lành gió mát
    Xanh rì tình yêu
    Mong anh mỗi sáng mỗi chiều

    Thơ em chỉ là cua càng thôi
    Thi thoảng mới họa anh đừng cười nha (~_~)
    http://www.scrapwish.com/2113522/2011/goodafternoon/good-afternoon-5.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong anh mỗi sáng mỗi chiều
      Nhớ em nhớ đến liêu xiêu cõi lòng
      Mong rằng em cứ chờ mong
      Chờ khi phai nhạt má hồng rồi thôi
      Đến khi bóng nã bên đời
      Ngồi ôm bóng chiếc rã rời lòng đau

      Cứ viết đi em anh không cười đâu dù sao thì trong đó cũng hàm chứa những lời thơ mà em

      Xóa
  58. "Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm hỏi có duyên gì hay không"?
    Người ơi sao lại theo chồng
    Bỏ anh Tiến Lê của gái bồn chồn tháng năm..hiiii..
    lại nhớ người ta hả anh?
    ghé thăm anh chúc anh buổi chiều cuối tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ nỗi nhớ xa xăm
      Bóng em ẩn hiện âm thầm nhớ thương
      Nắng chiều trên bến còn vương
      Tình em còn đó anh thương đến cùng

      Cám ơn Gái ghé thăm anh . Cuối tuần vui em nhé

      Xóa
  59. Có người vào nhà tui dưới cái tên Viễn Chin, tui tưởng người lạ nên theo sang, ai dè là người quen Tien Le....Huhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... Biết người quen rồi cũng còn huhu nữa . Hết biết luôn . Chúc luôn vui MTB nhé

      Xóa