VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

ĐỢI CHỜ



ĐỢI CHỜ

Dấu xưa còn đọng góc tơ lòng
Một chút ngậm ngùi bởi chút mong
Ngõ vắng xôn xao hờ hững đợi
Người xa vời vợi mỏi mòn trông
Miên man hương tóc nồng đêm cuối
Đắm đuối làn môi thắm sáng hồng
Giờ biết tìm đâu trên lối cũ
Những chiều hai đứa bước song song ./.

LCT 2013




BÀI HỌA :


ĐÊM MONG
Đêm vắng âm hao vọng tiếng lòng
Niềm đời lận đận nỗi hoài mong
Tàn khuya thao thức mây mù ngập
Trở sáng băn khoăn gió lạnh phong
Cách biệt,phương trời chia chốn nhớ
Sum vầy,góc bể trọn miền trông
Hồn côi ngày đến nêm sầu mãi
Chẳng biết mai về có vẹn không?

Qùynh Lý Đức


KHÔNG ĐỀ

Ta muốn trao em cả tấm lòng
Để nhìn đôi mắt ngập chờ mong
Tóc mây nhè nhẹ đùa trong gió
Má thắm hây hây gợn nét hồng
Nhung nhớ từng ngày - người có biết
Luyến lưu những phút - bạn hay không?
Làm sao gởi trọn con tim ấy
Đến được bên ai - mới thỏa lòng
Hướng Dương 

KHÔNG ĐỀ

Hoảng hoải đêm về – nỗi nhớ mong
Mảnh trăng côi cút, xót xa lòng
Hắt hiu năm tháng sầu mưa gió
Thơ thẩn canh trường sợ bão giông
Phố cũ hoang tàn thao thức đợi
Nhà xưa vắng vẻ mỏi mòn trông
Gót lê chầm chậm, đêm đen đặc
Ta với khoảng buồn – mộng viển vông./.
Thu Nguyên 

149 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chiều xuống làn mây ửng sắc hồng
      Mang bao nỗi nhớ với chờ mong
      Trên con đường nhỏ nhiều lưu luyến
      Hỏi người phương ấy nhớ hay không ?

      Chúc anh VC cuối tuần vui nhiều .

      Xóa
    2. Cám ơn EMT nha . Tem bạc cho EMT nhé

      Ta đợi tình ai giữa ngày đông
      Chơi vơi trong gió sớm mơ hồng
      Xa nhau từ dạo mùa Thu ấy
      Lặng lẽ bao ngày nỗi nhớ mong

      Chủ nhật vui nhiều em nhé

      Xóa
  2. Dấu một chút chờ nắng hắt hiu
    Chiều buông mờ mịt gió qua thềm
    Một chút mong chờ người xa vắng
    Lặng lẽ lưng trời mây nhẹ qua
    Vời cánh chim trời cho ta nhắn
    Nỗi nhớ một người xa rất xa
    Nơi xưa ta vẫn hằng thương nhớ
    Nơi ấy bây giờ người nhớ ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nhớ về em giọt lệ sa
      Bóng ai chiều xuống nắng lan tà
      Cơn mơ xưa đã quên rồi nhỉ
      Buốt già đông về lạnh lùng qua

      Ta nhớ tình em nhớ chiều xa
      Vườn hoa sắc tím gió la đà
      Bên em tay nắm tay cùng bước
      Một thuở say tình bỗng vội xa

      Xóa
  3. Anh mail mấy câu này cho người ây đi, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời " Nhớ chứ sao không " liền hà !
    Cuối tuần vui vẻ nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mail rồi . Gởi rồi . Nhớ rồi . Nhưng vẫn còn xa hihihi...
      Chủ nhật hồng em nhé

      Xóa
  4. Em trả lời nhé: Em vẫn còn nhớ!
    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em không quên anh. Chủ nhật vui nhiều em nhé . Nhớ lời anh nói nha hihihi....

      Xóa
  5. Chắc là có nhớ đấy anh ơi
    Khi nắng về ươm tóc hương đời
    Là lúc mây buồn ôn kỷ niệm
    Một chút đợi chờ nắng xa khơi..
    ...Tem nào Rêu cũng nhận anh ạ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi Rêu lại ghé sang chơi
      Nắng xót xa đưa đỏ ngập trời
      Mây có ửng hồng vương lối cũ
      Sông buồn lấp lánh ánh xa khơi.

      Cám ơn Rêu hé thăm và gởi lời tho rất hay . Chúc Chủ nhật hồng Rêu nhé

      Xóa
  6. vẫn còn lưu luyến sợi tơ lòng
    Vẫn cứ còn vương vấn nhớ mong
    Người đi xa vắng về nơi ấy
    Kẻ ở nơi này cứ đợi trông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe gió ru đêm đắng cõi lòng
      Người về nơi ấy có buồn không
      Hằng đêm ta vẫn âm thầm nhớ
      Một bóng Thu xưa một bóng hồng

      Xóa
  7. Mỗi bước chân về đơn lẻ quá
    Buông tình em có nhớ ta không ...
    nghe da diết quá VTT ơi...
    .....
    chiều buồn một bóng- đứng bên sông
    dõi mắt trông ai nhớ ngập lòng...
    lữ khách mãi xa...sầu héo úa...
    hoàng hôn nhuộm tím nỗi chờ mong....
    hiiiii



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lặng lẽ chiều nhìn cuối bến sông
      Người bỏ quên ta nắng chẳng hồng
      Mây chiều vần vũ giăng mờ núi
      Nghe gió đêm về khắc khoải đông

      Xóa
  8. Thế giới ảo thôi mừ vẫn thật
    Một chút đợi chờ ,chút nhớ mong ...hehe
    đạo thơ của anh đó ,giận không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em còn có nhớ đến ta không ?
      Hay đã quên đi giấc mộng lòng
      Ngày ấy mơ màng làn tóc rối
      Thương thầm năm tháng nỗi chờ mong

      Có giận gì người đẹp đâu ! Thấy HN ghé thăm là anh vui lắm rồi sao giận HN được . Chúc em ngày chủ nhật tuyệt vời nhé

      Xóa
  9. Hihi... bài thơ tâm trạng quá , sao nàng nỡ để anh buồn thế nhỉ ??? Tối cuối tuần vui vẻ nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nha . Cũng chỉ là thơ thôi em . Nhưng trong thơ cũng có hình ảnh vui vui chút thôi để lấy nguồn cảm hứng mà . Chủ nhật vui nhiều em nhé

      Xóa
  10. Thăm anh ngày cuối tuần, an vui nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HD nhiều nha. Mấy hôm nay bận quá không qua thăm HD được đừng giận nhé . Chúc HD chủ nhật vui nhiều

      Xóa
  11. Trời vào vần vũ cơn bão giông
    Nỗi nhớ cuộn về tái tê lòng
    Phương trời xa thẳm hào quang chiếu
    Hay lại mịt mờ những ngóng trông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta thả theo trời nỗi nhớ mong
      Cho ai quặn thắt mối tơ lòng
      Duyên xưa không thắm em còn nhớ
      Một cõi đi về mãi trống không

      Xóa
    2. Trời chiều vàng đục ánh hoàng hôn
      Nghiêng gió la đà thả bồn chồn
      Ái ân nồng đượm đùa nhân ảnh
      Được mất xa gần khuất tình đơn

      Xóa
  12. Hương Xưa qua thăm thôi nhé....Một tối thật thư giản và thật bình an anh nhé.hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Ngọc nhiều nha . Ngọc ghé thăm là anh vui rồi . Chúc em chủ nhật đong đầy yêu thương nhé

      Xóa
  13. Một chút đợi chờ , một chút mong
    Tối sang anh nghe nhạc, chúc Viễn Chinh cuối tuần vui nhiều hạnh phúc bên người thân nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Tình cảm là thế có thương và có nhớ phải vậy không VP . Cám ơn VP ghé thăm nhé , rất vui khi VP thường ghé thăm và nghe nhạc . Chúc VP chủ nhật an lành

      Xóa
  14. Nhạc hôm nay sao sao đó, không giống như mọi ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao đo nghĩa là sao mình không hiểu . Ở đây mình chọn chế độ phát ngẫu nhiên cho nên có thể có những bài hát không trùng hợp với sở thíc của VP chăng . Nếu thế VP có thể chọn bản để nghe nhé . Chúc VP luôn vui và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa

      Xóa
  15. Chiều gió heo buồn vương lắt lay
    Mây xám quạnh hiu cũng giăng đầy
    Mình ai độc bước trong chiều vắng
    Nghiêng bóng vai gầy, lệ mắt cay....

    CT sang thăm anh, đọc thơ hay quá nè, em không họa được, chỉ viết được vài câu cảm tác khi nhìn bức hình minh họa..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình bước giữa nắng chiều say
      Nghe gió chơi vơi thổi cuối ngày
      Nỗi nhớ len về sau gáy tóc
      Thấy tình vuột mất khỏi tầm tay .
      Cám ơn Chân Tình nhiều nha . Ghé thăm anh là vui rồi . Chúc em chiều chủ nhật hiền hòa nhe

      Xóa
  16. Anh nhớ em nào dữ vậy ta?
    Nhớ từ sáng sớm đến chiều tà
    Đêm khuya thanh vắng lòng vẫn nhớ
    Biết đến bao giờ mới hết ta?
    Hi...hi... Em chúc anh cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tam Anh chứ hỏi ở đâu xa
      Nỗi nhớ nghiêng chao sóng mắt ngà
      Em có bao giờ mơ ước thế
      Tình em vẫn mãi sống trong ta .hihihi...

      Vui chút nhé . Không giận nha . Chủ nhật vui nhiều TA nhé

      Xóa
    2. Anh chọc làm em ngượng quá nà
      Em đâu có "phước" dữ vậy ta! :)
      Anh nhớ "nàng tiên" nào thì có
      Chứ nhớ gì em-xạo quá hà!
      Em cũng giỡn vui với anh một chút hi...hi..
      Em chúc anh tuần mới vui vẻ nhé anh BTG!

      Xóa
  17. Hãy trả lại anh cái tâm hồn
    Vừa mới để đây em nào chôm?
    Đã lấy hồn rồi sao còn để
    Lại trái tim này sống héo hon...

    Anh quyết đi tìm tâm hồn anh
    Xuống biển hay phải lên rừng xanh
    Sáng ngong, CHIỀU NHỚ, đêm mộng mị
    Tội nghiệp Chinh anh mỏi mõm mòm…
    Em giỡn anh chút thôi nhé hihi... Chúc anh ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh mãi tìm em đến cuối đời
      Tình buồn muôn thuở mãi chơi vơi
      Nhớ thương sao chẳng tìm nhau đến
      Lại bỏ ra đi tận cuối trời

      Nghe gió ngàn thông động núi đồi
      Lần về rồi lại vội đi thôi
      Trong tâm tư mãi luôn thầm ước
      Một ánh mắt tười một nụ cười .

      Chúc Red chiều chủ nhật đong đầy yêu thương nhé

      Xóa
  18. Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc Lan ghé thăm nha . Chúc chủ nhật tuyệt vời NL nhé

      Xóa
  19. Dấu chân nào đọng lại trong tôi.
    Một chút nhớ mong chút đợi chờ.
    Nhớ trăng tôi chạnh lòng trông đợi.
    Hoàng hôn tàn lòng vội nhớ ai.

    Đêm nay tôi với ánh trăng buồn.
    Lòng ưu tư nên lệ mãi tuôn..
    Bước chân ai dưới tàn thu vậy?
    Có phải anh người ấy hay không?

    lệ tuôn nè.....hí..hí..hí....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe tiếng ai khóc chợt rã rời
      Nắng chiều đọng lại chút chơi vơi
      Bên khung cửa sổ anh ngồi ngắm
      Một bóng ai đi giữa rã rời

      Nghe tiếng chuông khua chát mộng đời
      Đưa hồn về dĩ vãng mù khơi
      Em trong ta có còn không nhỉ
      Hay bóng chiều trôi lặn mất rồi

      Xóa
  20. Dấu xưa chắc đã xưa rồi
    Cho nên chút nhớ bòi hồi chút mong
    Thì thôi đêm chớ chạnh lòng
    Ngày thôi thương nhớ mênh mông mỏi mòn... Hi hi...

    Bài thơ Đường rất hay nhưng mattroi không họa được nên viết mấy câu lục bát tếu tếu cho chủ nhân bớt rầu đó nè ! (~_~). Ngày cuối tuần bình yên bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dấu yêu xưa cũng chẳng còn
      Chỉ là giấc mộng cuối hồn lẻ loi
      Đường tình giờ đã hai nơi
      Trả em về với cuối trời nhớ thương

      Cám ơn MT ghé thăm và chia xẻ thơ cùng BTG nhé . Chiều chủ nhật đong đầy yêu thương MT nhé

      Xóa
  21. Mỗi bước chân về đơn lẻ quá
    Buông tình em có nhớ ta không

    Hay quá anh à và cũng buồn quá! hic... Một CN hồng cho anh nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Sao bửa nay có cái avatar lạ quá nhỉ . Đúng là cô giáo nên phải đeo kính hihi...
      Chủ nhật vui thật nhiều Giáo nhé !

      Xóa
  22. Ngày chủ nhật vui thật trọn anh LVC nhé!

    Trả lờiXóa
  23. Sang thăm anh ngày cuối tuần ....nghe bài Duyên Kiếp này sao mà buồn tê tái ....Đã biết rằng mộng vẫn không thành, thì anh nhắc lại chi cái giây phút xưa ấy cho thêm buồn, nàng đi xa lắc xa lơ, bồ câu mõi cánh tìm nàng không ra ....tìm lối khác đi anh TL ơi...
    Sang phá anh một chút cho vui nghe nhạc hay xong rồi về....anh ở lại vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người bỏ tình ta rượu vẫn nồng
      Tình đầu một thuở có còn không
      Bao năm mong nhớ người xưa ấy
      Dù biết người xa đã cạn lòng .

      Cám ơn LR ghé thăm anh . Thơ vẫn là thơ thôi em nhé . Chủ nhật vui nhiều nha

      Xóa
  24. Chiều nay anh lại nhớ người xưa
    Một mình một bóng bước nhặt thưa
    Mênh mang nỗi nhớ lòng trống trải
    Em lòng anh như có mưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết lòng anh đang có mưa.

      Xóa
    2. Nguời đi thuở ấy đã về chưa
      Bóng ngã chiều giăng giọt nắng thừa
      Nhớ mãi tình ai xa vạn dặm
      Lòng buồn nặng trĩu với cơn mưa

      Xóa
  25. Ngân sang thăm cho biết nhà :)
    Rất vui được làm quen Bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Thụy Ngân ghé nhà chơi . Mong đuợc giao lưu thuơng xuyên bạn nhé

      Xóa
  26. Anh ơi ... người ta đã cạn lòng
    Cớ gì sao mê mải ngóng trông
    Hoàng hôn tím ngả dòng sông ấy
    Thấp thoáng xa xa ... một bóng hồng
    Thu Điệp thăm Anh nè ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bải nguời ta đã cạn lòng
      Tình buồn năm tháng vẫn hòai mong
      Bao năm cách biệt không còn nhớ
      Nhưng mãi còn đây một tấm lòng

      Cám ơn Thu Điệp nhé . Chiều vui nha em

      Xóa
  27. ĐÊM MONG
    Đêm vắng âm hao vọng tiếng lòng
    Niềm đời lận đận nỗi hoài mong
    Tàn khuya thao thức mây mù ngập
    Trở sáng băn khoăn gió lạnh phong
    Cách biệt,phương trời chia chốn nhớ
    Sum vầy,góc bể trọn miền trông
    Hồn côi ngày đến nêm sầu mãi
    Chẳng biết mai về có vẹn không?!

    Chiều chủ nhật nhiều vui anh LVC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LẼ LOI

      Đêm trôi xao xuyến tận trong lòng
      Thuơng nhớ từng chiều khắc khỏai mong
      Trở lại quê xưa trời hạ nắng
      Quay về chốn cũ gió thu phong
      Cách chia năm tháng hòai mong nhớ
      Xa vắng bao ngày mãi đợi trông
      Nghe tiếng chuông chùa ngân tiếng lẽ
      Thả hồn trôi giữa bãi hư không .

      Đầu tuần công việc thuận lợi bạn nhé

      Xóa
  28. Có một người xa nhớ một người
    Nhớ quay nhớ quăt nhớ không nguôi
    Người ấy xa rồi..đâu có biết
    Có người ngồi đếm tháng ngày trôi!
    Hì hì..Anh lại nhớ cô nào rồi..Nhớ dữ vậy sao mà không dám nói cho người ta biết!
    Cố gắng lên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thế thì thôi cũng đuợc rồi
      Nhớ nguời nhớ ánh mắt bờ môi
      Bao năm biền biệt xa rời chốn
      Bỏ lại tình ta lặng lẽ rồi .
      Anh nhớ nàng thơ và nhớ nguời xa quên mất nơi náy mà hihi...
      Đầu tuần vui nhiều em nhé

      Xóa
  29. Tình đã tan rồi đã quá xa
    Hiu hắt hoàng hôn ánh nắng tà
    Người về bên ấy ôi buồn nhớ
    Một mảnh tim gầy bao xót xa
    Chiều CN thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nhớ tình em lá và hoa
      Vuơng vuơng trên lối nắng mơ ngà
      Mùi huơng dạ lý chiều theo gió
      Như bóng em về vội luớt qua

      Tuần mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  30. Bạn thả hồn và nặng lòng thương nhớ thơ hay bởi nó dượm buồn...
    Chiều chủ nhật thơ buồn nhưng: vui lên cho trọn niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ĐĐ ghé thăm và lưu lại cảm nhận nhé . Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui

      Xóa
  31. Một mảnh tim gầy bao xót xa
    Chiều CN thật vui nhé bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn VP nha . Tuần mới nhiều yêu thuơng và thành công trong công việc VP nhé

      Xóa
  32. .
    Ta muốn trao em cả tấm lòng
    Để nhìn đôi mắt ngập chờ mong
    Tóc mây nhè nhẹ đùa trong gió
    Má thắm hây hây gợn nét hồng
    Nhung nhớ từng ngày - người có biết
    Luyến lưu những phút - bạn hay không?
    Làm sao gởi trọn con tim ấy
    Đến được bên ai - mới thỏa lòng
    Hướng Dương
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm yêu em gởi trọn trong lòng
      Theo bóng nguời về trả nhớ mong
      Hạt nắng cuối trời giấc mộng đẹp
      Cơn mưa đầu phố uớc mơ hồng
      Chia ly từ đó còn thuơng tiếc
      Xa vắng lâu rồi có nhớ không ?
      Giờ trở về đây nghe trống vắng
      Uớc mong gặp gỡ thỏa đôi lòng


      Xóa
  33. Chiều nhớ rồi giờ ngủ ngon nha TL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn KH nhiều nha . Đêm qua không nhớ nữa ngủ rất ngon . Tuần lễ mới trọn niềm vui KH nhé

      Xóa
  34. Thăm anh chẳng kịp họa thơ
    Chúc anh cuộc sống mộng mơ thật nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn em xin nhớ một điều
      Hãy coi sức khỏe là liều thuốc tiên

      Xóa
  35. nghe theo tiếng gọi của a TL SR quay về nè....1 ngày vui hen anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Sầu Riêng trở lại nơi này . Vui lắm . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  36. CHIỀU NHỚ ai thía anh ơi
    Đừng nhớ người nào khác kẻo mà buồn lòng em(~_~)
    Chúc anh tuần mới êm đềm
    Vui cùng năm tháng, trọn niềm nhớ thương

    Hai ngày vui với chúng bạn xa lâu ngày mới gặp nên ko lên mạng được, chúc anh tuần mới an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nhớ tình ai thả nỗi niềm
      Tình thì riêng mãi vẫn còn riêng
      Xa xôi em nhớ thăm là đuợc
      Đừng nặng lòng anh sẽ muôn phiền

      Anh cũng bì hư máy cho nên cũng không đi đâu cả . Tuần mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  37. “Một chút đợi chờ , một chút mong”
    Nhớ thương , thương nhớ mấy măm ròng?
    Bơ vơ canh vắng hồn lạc lỏng
    Thổn thức đêm về ai biết không?
    Thăm anh chọc ghẹo anh tí nhé MN hihihi..chúc anh tuần mới mọi khởi đầu tốt đẹp nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết lòng em mãi nhớ mong
      Thâu đêm khắc khỏai đắng trong lòng
      Thuơng em nhưng biết làm sao nói
      Thôi thế đợi chờ nhau biết không ?

      Dám chọc anh ha . Nhớ hai chữ MN trên đó nha . Ghét rùi đó
      Chiều vui em nhé

      Xóa
    2. Em nói sai à hahaha anh MN thật mà . Không những MN mà còn rất rất MN nữa đó

      Xóa
  38. Nhớ chiều, chiều nhớ, nhớ ta không
    Trời khoảng trong xanh cũng nhuốm buồn
    Thoảng trong mắt đợi màu lam khói
    Bây giờ còn nhớ, nhớ mấy sông...

    (~_~)
    Đầu tuần vui vẻ, cả tuần thuận lợi ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ trời nhớ đất nhớ mênh mông
      Sâu nặng trong ta nữa cõi lòng
      Em có thuơng thầm xin hãy đợi
      Ngày về chắc khỏi phải hòai công

      Cám ơn HT nhé . Tuần lễ mới bình an em nhé

      Xóa
  39. Buông tình em chẳng thèm nhớ anh đâu ....híc !
    Sang ghẹo anh tý rồi về thôi , ai thèm nhớ anh chứ ....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì ...Nguời ta nói con gái nói không là có đấy .
      Chiều vui em nhé

      Xóa
  40. hihihi Em qua thăm anh nè.Anh đem xe qua chở TEM về nhé.....hí.hí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Mấy bữa nay hư máy có qua đuợc đâu mà đòi đaem xe qua chở tem về . Thông cảm cho anh nhé . Chúc em luôn vui

      Xóa
  41. Đang bận làm thơ à anh ơi? hihi. Đầu tuần vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ thẫn đâu em ơi . Máy hư nè . Tuần mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  42. Tại sao ta mãi khắc trong lòng
    Hình bóng một người đã nhớ mong
    Năm tháng trôi qua lòng mãi nhớ
    sớm chiều lặng ngắm mớ rêu phong
    con tim chai cứng đâu cần biết
    Khắp thế nhân thôi giấc mộng hồng
    Xuân đến rồi đi buồn lắm đấy
    Anh buồn em có biết hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông lơ đãng chiếc thuyền trôi
      Nguời bỏ ta đi lặng lẽ đời
      Nghe gió chiều về hờ hững thổi
      Lòng buồn nên cũng thấy chơi vơi

      Từ đó nguời đi bỏ tình tôi
      Bỏ lại sau lưng một mãnh đời
      Phố vắng một mình đêm buớc vội
      Xa rồi ngày tháng lạnh lùng trôi

      Xóa
  43. Xoay địa cầu tìm ai vậy LVC ơi. Tuần mới tìm thấy mới nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xoay cầu tìm coi KH ở chổ nào trên đó đấy . Chiều vui nhiều KH nhé

      Xóa
  44. Chiều về đến, trời mưa ngập phố
    Ướt cõi lòng, nỗi nhớ cố nhân...
    Chiều an lành anh Lê nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về chiều nhớ bâng khuâng
      Tìm ai lòng bỗng ngại ngần buớc chân

      QH cũng vậy nhé . Chúc vui nhiều

      Xóa
  45. Em sang thăm ,chúc anh tuần mới vui vẻ nhìu may mắn cv làm tối nha anh ....

    Trả lờiXóa
  46. Em chúc anh chiều an lành vui nhiều nha!

    Trả lờiXóa
  47. Tuần mới nhiều niềm vui mới nha anh ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em . Em cũng vậy nhé . Dạo này bận rộn quá hả em

      Xóa
  48. Tranh thủ lúc chủ nhà hỏng máy ...sang phá nhà cho thích...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cứ tự nhiên muốn phá hay làm gì cũng đuợc . Chiều vui em nhé

      Xóa
  49. Sang nghe nhạc, tối ngủ ngon bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi VP hàng ngày ghé thăm và nghe nhạc . Mấy bữa nay máy hư thành ra mình cũng không đi nhiều . Chiều vui VP nhé

      Xóa
  50. Chiều nhớ mênh mang một góc lòng
    Hẹn thề ngày ấy hẳn còn mong
    Cầu Ô bắc nhịp đôi bờ nhó
    Chức Nữ bên này vẫn ngóng trông...(~_~)

    Mattroi sang chúc BTG vào đêm êm đềm mộng đẹp nhé ! Hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con sông giờ đã cắt đôi dòng
      Nguời ở bên này vẫn nhớ mong
      Ngày tháng cô đơn tình lẽ bóng
      Cơn mưa tháng bảy mãi chờ trông

      Chúc MT chiều vui nhé

      Xóa
  51. Nhớ ai nhớ chín mười thương
    Nhớ hoài nhớ mãi nhớ khong thôi
    b huonhg thăm anh!chúc anh đêm khuya ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xưa giờ đã xa rồi
      Còn đây nỗi nhớ một đời riêng ta
      Cám ơn BH nhé . Chúc chiều bình yên

      Xóa
  52. Ngày mới em chúc anh có thật nhiều niềm vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
  53. Dấu xưa còn đọng góc tơ lòng
    Một chút đợi chờ , một chút mong
    Nhìn sáng hắt hiu làn gió mỏng
    Trông chiều mờ mịt đám mây phong...

    Diem sang tham anh Tien day!...trong long rat vui khi den tham anh.chuc anh luon khoe, yeu doi anh Tien nha.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm khi Diễm qua thăm anh . Chúc em chiều ngọt ngào em nhé

      Xóa
  54. EMT sang thăm anh .Chúc anh tuần mới vui nhiều .

    Trả lờiXóa
  55. Mình về rồi nè...... sang mời bạn đến nhà mình nhậu lai rai với đặc sản QB nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MC nha . Mấy hôm nay mình cũng hơi kẹt vì cái máy nó nhỏng nhẽo nè . Chiều vui MC nhé . Mình sẽ qua nhậu cùng với mấy món đặc sản QB hihi...

      Xóa
  56. Sao lại bảo em nặng lòng
    Sao lại thả nỗi nhớ niềm mong
    Cứ vui mỗi ngày em sẽ đến
    Để lòng anh vời vợi ánh trăng đêm

    Chiều thứ 3 an lành nhé anh ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ đùa một chút thôi em
      Dù sao ta cũng nỗi niếm cùng nhau
      Duyên xưa không thắm đậm màu
      Tình nay cũng đẹp như bầu trời xanh

      Chiều ngọt ngào em nhé

      Xóa
  57. Sang thăm anh TL, đọc thơ của anh cùng bạn bè rồi về thôi. Chúc anh chiều an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn PL nhiều nha . Chúc PL những ngày hè tuyệt vời nhé

      Xóa
  58. Chiều một mình qua phố,âm thầm nhớ nhớ thương ai.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài hátmà mình rất thích đó KH ạ . Ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  59. Tối nay sang ngó nhà anh một tý để xem em đi vài hôm về nó có khác hơn ko ? ....chúc tối nồng nàn yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa có gì khác đâu em . Anh đợi chừng nào em về hẳn anh sẽ làm mới nè . Ngày hè vui em nhé

      Xóa
  60. Nhung nhớ ai mà chiều thẩn thờ
    Trông trời xa vắng nỗi mong chờ....

    Sang thăm anh ...Tối ngon giấc nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ em chiều ngã nắng mơ
      Bên khung trời nhớ bơ vơ một mình

      Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  61. Nhung nhớ ai mà chiều thẩn thờ
    Trông trời xa vắng nỗi mong chờ....

    Sang thăm anh ...Tối ngon giấc nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình buồn một thuở mộng mơ
      Giờ đây đêm trắng hồn thơ ẩn sầu

      Cám ơn em

      Xóa
  62. Sang nghe nhạc, tối ngủ ngon bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui nhiều khi VP ghé thăm và cùng nghe nhạc cùng mình . Chúc giũa tuần vui vẻ nhé

      Xóa
  63. ghé thăm anh!nghe nhac hay quá...như muốn ru ngủ...hiiiii...chúc anh ngủ ngon nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn BH ghé thăm nghe nhạc và đồng cảm . Ngày mới nhiều niềm vui BH nhé

      Xóa
  64. Em ghé sang coi anh sao rùi nè!Mạng đã ổn định chưa anh?
    Em cũng bận rộn mấy bữa nay nên ít vô blog.Anh thông cảm cho em nhe1Em chúc anh ngủ ngon! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi TA ghé thăm . Không biết sao mấy hôm nay máy tải chậm quá cho nên đi thăm bạn bè khá vất vả cho nên cũng có thiếu só . Mong thông cảm nhé . Chúc TA ngày mới trọn niềm vui

      Xóa
  65. Diem sang tham anh Tien....luon binh an anh nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Em cũng vậy nhé . Ngày mới vui nhiều nghe em

      Xóa
  66. sang thăm anh nè, chúc anh ngày mới bình yên anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nguời bạn háng xóm nhé . Chúc Mẫn ngày mới vui nhiều nha

      Xóa
  67. Hoảng hoải đêm về – nỗi nhớ mong
    Mảnh trăng côi cút, xót xa lòng
    Hắt hiu năm tháng sầu mưa gió
    Thơ thẩn canh trường sợ bão giông
    Phố cũ hoang tàn thao thức đợi
    Nhà xưa vắng vẻ mỏi mòn trông
    Gót lê chầm chậm, đêm đen đặc
    Ta với khoảng buồn – mộng viển vông./.

    Lâu rồi hôm nay em mới họa thơ cùng anh vì không ngồi lâu được. Thơ anh khi nào cũng rất chuyên nghiệp. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn bình an, hạnh phúc. Chúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguời đi ta vẫn mãi chờ mong
      Năm tháng cách xa đắng cõi lòng
      Đợi mãi người về đêm trở gió
      Chờ hòai ta đứng buổi chiều giông
      Mưa khuya tí tách hanh hao nhớ
      Gíó tối chập chùng lặng lẽ trông
      Một bóng âm thầm hồi tuởng lại
      Ngày nào hẹn duới rặng tầm vông ./.

      Cám ơn Thu Nguyên ghé thăm anh và họa thơ hay . Chúc em sớm lành bệnh và hạnh phúc bên gia đình em nhé

      Xóa
  68. Chiều nhớ thẫn thờ trong ngóng ai
    Tình si một thoáng vụt qua rồi
    Luyến tiềc làm chi người xưa củ
    Ông bướm quanh đầy tốt hơn không..! hiii..
    chúc anh ngày mới thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn đợi chờ giữa khỏang không
      Một tiếng yêu thuơng đủ ngập lòng
      Vì đã từ lâu mong đợi mãi
      Sao nguời mất biệt giữa mênh mông .

      Chiều mát vui nhiều em nhé

      Xóa
  69. Hỏi :Buông tình em có nhớ ta không ?
    Trả lời: Cóa....hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi... Thật không đó ! Vừa mới trã lời xong là bỏ chạy liền . Chiều vui em nhé

      Xóa
  70. Em thăm anh đây, cv nhiều nên em ít vào thăm anh, hôm nay nghĩ phép chạy sang thăm anh tí hihihi chiều mát anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Cố dành thời gian nghĩ ngơi em nhé . Anh thấy em vất vả quá rồi . Chúc em luôn may mắn hạnh phúc thật nhiều em nhé

      Xóa
  71. Anh cũng vậy, thật hạnh phúc anh nhe!

    Trả lờiXóa