VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

TỰ HỎI


Biết đến bao giờ mới gặp nhau
Biết yêu nên dạ mãi hoang sầu
Biết đêm khắc khoải nhìn trăng mộng
Biết tối ngậm ngùi ngắm nguyệt đau
Biết nhớ mỗi ngày thêm chất ngất
Biết buồn năm tháng cứ thâm sâu
Biết mong nhưng vẫn đời đôi ngã
Biết níu tình nhau giữ nhịp cầu ./.


BÀI HỌA :
NGHE
Nghe mưa hòa nhịp đan vào nhau
Nghe gió hoang vu gọi đỉnh sầu
Nghe nhớ bâng quơ đêm tỉnh mộng
Nghe tình trăn trở phút mềm đau
Nghe mùa ân ái rơi tàn nhạt
Nghe cuộc tang bồng níu đậm sâu
Nghe mãi nêm lòng như điếc đặc
Nghe đời bóng nước trôi qua cầu!
Quỳnh Lý Đức


CÓ 

Có tiền cứ thoải mái vung tay
Có sắc bệnh đau, tủi tháng ngày
Có nghĩa gia đình càng chắc chắn
Có tình hạnh phúc sẽ cao đầy
Có khi khốn khổ đành kêu cứu
Có lúc chán chường muốn giải vây
Có buổi nhận ra đời ngán ngẩm
Có chồng thêm cực hết đời này .
Nguyệt Anh

140 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho em đây . Mở ra xem nhé . Chúc em ngày vui
      http://www.bacninh.gov.vn/PublishingImages/Nam%202013/Thang%203/ngay%2005/05.2.jpg

      Xóa
  2. TEM BẠC LUÔN ĐOÀN TÀU MÙA XUÂN (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm . Vẫn là tem bạc cho em hihihi
      Luôn vui nhé

      Xóa
  3. Sao BIẾT nhiều thế anh ơi?
    Tình em mãi mãi sáng rạng ngời
    Anh đừng có nghĩ vẩn vơ nhé
    Em mãi chỉ yêu mình anh thôi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nhiều để đó em ơi
      Biết cho ngày tháng niềm mơ vẫn còn
      Biết yêu cho dạ bồn chồn
      Biết buồn để biết ai buồn hơn ai

      Xóa
  4. Biết đến bao giờ mới gặp nhau
    Biết yêu nên dạ mãi hoang sầu...

    Tho anh Tien Le dien ta dung tam trang Diem qua!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đồng cảm và rất vui khi biết e cùng chung tâm trạng . Xin chia xẻ cùng nhau Diễm nhé . Chúc em buổi chiều nhiều yêu thương nha Diễm

      Xóa
  5. Buổi sáng tràn niềm thương mến nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Nhac hay lam anh Tien le oi!....nghe buon buon lam sao do anh a!....cho Diem o lai nha anh nghe nhac nhe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em cùng chung sở thích . Ở lại cùng anh nghe nhạc nhé . Nghe nhưng không được buồn nha Diễm . Chiều vui nha em

      Xóa
  7. Nhạc hay muốn chôm về mà không được hi, Thơ hay nhưng VP thích ảnh bano nhất, ước gì . . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì thấy thích VP cứ nói mình sẵn sàng cho nếu thấy trong khả năng của mình . Buổi chiều vui thật nhiều VP nhé

      Xóa
    2. Cảm ơn lòng tốt của bạn, VP thấy nhạc hay thì nói vậy thôi, khi nào VP thích nghe thì sang nhà anh nghe hi, ngày mới an vui hạnh phúc anh Tiến nhé.

      Xóa
    3. Cám ơn VP nhiều nhé . Chúc VP ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nha

      Xóa
  8. NGHE
    Nghe mưa hòa nhịp đan vào nhau
    Nghe gió hoang vu gọi đỉnh sầu
    Nghe nhớ bâng quơ đêm tỉnh mộng
    Nghe tình trăn trở phút mềm đau
    Nghe mùa ân ái rơi tàn nhạt
    Nghe cuộc tang bồng níu đậm sâu
    Nghe mãi nêm lòng như điếc đặc
    Nghe đời bóng nước trôi qua cầu!

    Thật nhiều vui nhé anh TL!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ cảnh chiều rơi nắng ngã màu
      Nhớ tình một thuở bận lòng nhau
      Nhớ câu ân ái thầm mơ gởi
      Nhớ tiếng hẹn hò mộng ước trao
      Nhớ tối đông về đêm mõi gối
      Nhớ ngày hạ đến buổi hư hao
      Nhớ làn môi thắm còn vương mãi
      Nhớ ánh mắt xưa cứ dạt dào

      Cám ơn Quỳnh nhé

      Xóa
  9. Bao h ta mới gặp nhau
    Người dưng khác họ gieo sầu nhớ thương
    Bao giờ nối nhịp yêu đương
    Từng giây từng phút dưng dưng gọi thầm .....!
    Hì Vịt già sang thăm anh đây , mong và chúc cho anh cả tuần bình an và hạnh phúc anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ em đêm mãi gọi thầm
      Thanh Dung xa mãi ngàn trùng biết không
      Tháng ngày hiu hắt chờ mong
      Người xa một bóng trong lòng đậm sâu

      Hihihi... Cám ơn Vịt của annh ghé thăm nhé . Chúc em chiều vui vẻ nha

      Xóa
  10. Anh co so ma khong anh Tien???.....em so ma lam do!!!!!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... Sợ ma lại nói chuyện ma . Anh thì chẳng biết sợ ma là gì cả . Khi nào sợ quá nhớ ôm anh chặt nhé hihihi...Chúc em luôn vui nhé

      Xóa
  11. SẼ
    Sẽ có một ngày ta bên nhau
    Sẽ vui hội ngộ hết u sầu
    Sẽ cùng chia sẻ bao nỗi nhớ
    Sẽ vợi u buồn lẫn niềm đau
    Sẽ mãi sớt chia niềm đau xót
    Sẽ luôn san sẻ nỗi buồn sâu
    Sẽ thôi trăn trở từng đêm vắng
    Sẽ nắm tay nhau bước qua cầu.

    Hôm nay EMT tập họa theo thơ của anh TL , mong anh chỉ dẫn thêm cho EMT nhé.Chúc anh tuần mới vui nhiều .




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn làm thơ đường trước tiên phải tìm hiểu luật thơ còn hướng dẫn thì e rằng không dám đâu EMT à . Thật ra thơ Đường hơi nghiêm ngặt về luật do đó muốn viết đòi hỏi phải tuân thủ đúng nguyên tắc của thể thơ Đường . Chúc EMT sẽ thành công trong tương lai .
      Anh sẽ có gắng sữa bài thơ của EMT nhé . Bài thơ này thuộc vần trắc

      Sẽ có một ngày ta gặp nhau
      Sẽ vui hội ngộ hết u sầu
      Sẽ quên mong mỏi niềm mơ ước
      Sẽ bỏ đợi chờ nỗi khát khao
      Sẽ hẹn mỗi chiều mình dạo phố
      Sẽ mơ từng tối chuyện tình trao
      Sẽ cho tất cả vòng tay ấm
      Sẽ gởi niềm tin mộng dạt dào ./.

      Xóa
  12. Biết còn yêu lắm lắm đó nghe
    Biết là xao xuyến mỗi đêm về
    Biết tim nức nở mà không khóc
    Biết giận hờn nghen biết đó nghe
    Biết người xưa cũ còn thương nhớ
    Biết tình ta thuở ấy ngu ngơ
    Biết là hai đứa giờ đôi ngả
    Biết có bao giờ hay mãi mơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lỡ yêu rồi biết nói sao
      Đã vương mang phải chốn ba đào
      Đã quen nên chẳng còn lo lắng
      Đã biết để rồi lỡ trót trao
      Đã bước giữa đời , đời vạn ngã
      Đã đi trong thế , thế ngàn sao
      Đã mong là đến tình yêu ấy
      Đã nhớ thương nhau tự kiếp nào

      Xóa
  13. Biết khi nào ta lại gặp nhau
    Để cho năm tháng khỏi mong chờ
    Để cho con tim không chống chánh
    Để cho cỏi lòng hết sâu đau..!
    buổi chiều thật vui anh anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ hẹn cho lòng mãi nhớ nhau
      Cứ yêu cho thỏa mối duyên đầu
      Cứ mong có ngày ta sẽ gặp
      Cứ đợi cứ chờ thỏa khát khao

      Chiều vui em nhé

      Xóa
  14. Chờ mãi một người khuất nẻo xa
    Chờ người cho đến bóng bạc màu
    Chờ ai cho đêm dài hiu hắt
    Chờ ai,ai chờ, khuất niềm đau,

    Tuần mới vui anh nhé,dẫu " biêt" thì vẫn vui anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi mãi nhưng nào có thấy đâu
      Đợi mưa đêm nặng giọt u sầu
      Đợi em từ buổi hoàng hôn ấy
      Đợi đến mõi mòn mắt lệ đau .

      Cảm ơn Khả Hân nhiều nhé . Chúc KH luôn vui , hạnh phúc nhiều nha

      Xóa
  15. Biết. Và nghe...Sang nhà a luôn được đọc những vần thơ thật hay và tâm trạng.
    Chúc a buổi chiều mát lành, a nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Vi đã luôn ghé thăm anh . Rất vui khi được tiếp đón em ghé chơi . Chúc em chiều mát vui vẽ . Hạnh pghu1c như mong muốn nhé

      Xóa
  16. Nhịp cầu nối những bờ sâu
    Hỏi rằng năm tháng bớt nhàu nhĩ không
    Cùng trong một khoảng trời hồng
    Phương này phương ấy chờ trông non bồng
    Dòng xưa bên đục bên trong
    Bên bồi bên lở long đong đường về
    Dốc đời còn mải kéo lê
    Con tim to nặng những mê mẫn tình...

    Hi hiiii...nhìn cái hình con người nhỏ thó kéo trái tim to lớn gấp nhiều lần ì ạch leo dốc trên kia, mattroi cảm tác mấy câu tếu tếu thế, đừng chê trách sao chẳng có hồn thơ gì cả nhé anh BTG nhé !



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì nặng nghĩa duyên tình
      Còng lưng gánh chịu một mình thế thôi
      Giọt tình như bọt bèo trôi
      Mà sao nặng nợ một đời khó quên
      Hai ta chung một lời nguyền
      Đồng cam cọng khổ se duyên một đời

      Cảm ơn Mặt Trời ghé thăm và họa thơ theo ý tưởng rất hay . Chúc MT chiều vui nhé

      Xóa
    2. Đã rằng chung một lời nguyền
      Thì còn nặng nghĩa tình duyên sớm chiều
      Cớ sao tim nặng lòng yêu
      Còng lưng mà gánh cả điều tương tư
      Sao không phu xướng phụ tùy
      Chàng kéo thiếp đẩy cùng thư thả lòng
      Giọt tình còn nặng nữa không
      Đòng cam cộng khổ mênh mông biển tình...

      Mattroi lại sang họa tiếp ý thơ của anh đây BTG nè ! Hi hiiii

      Xóa
    3. Đành rằng chung một lời nguyền
      Nữa đời hương phấn tình duyên lỡ làng
      Tình đời lỡ bước sang ngang
      Đồng cam cọng khổ mơ màng đấy thôi
      Duyền tình gió thỏang mây trôi
      Buông thì không nở nặng lời thề non
      Biết rằng lòng dạ héo hon
      Đành thôi níu giữ mong còn chút yêu

      Cảm ơn Mặt trời nhé . Chúc chiều vui

      Xóa
  17. Một người tự hỏi gieo lời " biết ", bạn họa đáp tình thả câu " nghe ". Cao thủ gặp nhau vung thơ múa, thiên hạ lát mắt ngẩng tò te.
    Em út ngu ngơ cười hé hé ( xin lỗi , gian chịu hổng hổng nổi lun á )
    Đầu tuần thuận lợi nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cao thủ gặp nhau vung thơ múa,
      thiên hạ lát mắt ngẩng tò te.
      Em út ngu ngơ cười hé hé

      Vui quá em gái nhỉ . Mấy câu của ĐT thấy rộn ràng luôn cả nhà anh đó hihihi...

      Chiều bình yên nha em

      Xóa
  18. Tuần mới vui vẻ nhiều may mắm cv tốt nhé anh
    Hihi...
    Biết sao nhiều thế anh ơi
    Biết làm sao nhỉ khi đời mất nhau
    Sẽ là muôn vạn niềm đau
    Con tim hóa đá chìm sâu nỗi buồn .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết cho mắt lệ sầu tuôn
      Biết nhưng vẫn có cội nguồn niềm yêu
      Biết thương thì cũng rất nhiều
      Biết rồi mỗi đứa lòng liêu xiêu lòng

      Cám ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em chiều nhiều nhiều vui nhé

      Xóa
  19. Không thương sao tâm khổ vì nhau
    Không nhớ mà lòng cứ lặng sầu
    Không yêu đêm về lại gối mộng
    Không chờ hoang lạnh lòng thấy đau
    Không tình dấu ái cứ trôi nhạt
    Không mơ đêm chìm giấc chẳng sâu
    Không mong thì vẫn đường đôi nẻo
    Không hẹn người ơi hai đầu cầu -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nói lời yêu để gởi nhau
      Biết thương cho đẹp mộng ban đầu
      Biết bao đêm nhớ lòng trăn trở
      Biết những tối buồn dạ khát khao
      Biết buổi chiều về anh đứng đợi
      Biết ngày xế bóng em chờ trao
      Biết mong nên thấy lòng hoang vắng
      Biết có còn thương mãi nghẹn ngào

      Xóa
  20. ANh TL ơi! Thơ chủ nhà hay và thơ họa của khách cũng hay...PL chỉ biết đọc và ngưỡng mộ thôi. Chiều mát anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phong Lan ghé thăm và đọc thơ nhé . Chúc PL luôn vui và sáng tác những vần thơ hay nhé

      Xóa
  21. Biết đến bao giờ mới về đây
    Chờ mong chất chứa nhớ nhung đầy
    Chỉ mong người sẽ đừng quên nhé
    Để lúc xum vầy được ngất ngây
    Sang thăm Bạn. chúc Bạn an lành thành đạt và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn chờ nhau vẫn đợi nhau
      Niềm yêu chắc chắn chẳng phai màu
      Ước mong luôn mãi hằng mơ ước
      Tình nghĩa muôn đời mãi đậm sâu

      Cám ơn Hoài Thanh ghé thăm và lưu thơ . Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  22. chúc cho anh được gặp nàng
    để anh dừng bước lang thang dặm dài...

    tối ngủ ngon mơ thấy... nàng của anh nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết người đó là ai
      Nhưng sao nỗi nhớ tháng ngày chênh chao

      Mơ thấy hoài Giao ơi . Chiều vui vẻ Giao nhé

      Xóa
  23. Gặp gở nhau chi rồi xa cách
    Cho lòng luôn lặng nỗi ưu sầu

    Anh trai lúc này làm toàn thơ đường...LQ bó tay ..kg biết họa chỉ sang đọc rồi về ...Ngủ giấc thật ngon nhé..!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Gặp em là vui rồi . Chúc em luôn vui và sức khỏe nhiều nhé

      Xóa
  24. Ui!Hỏi khó thế này thì làm sao mà trả lời được để còn ngủ cho ngon hả anh BTG?Hi..hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người sẽ trả lời được đó TA ui . Chúc TA chiều mát vui vẻ nhé

      Xóa
    2. Ai thế anh?Bật mí cho em biết với nào! :)

      Xóa
    3. Thấy khó nói quá à . Biết người ta có muốn không đây hihihi ...Thôi cho bí mật nha .

      Xóa
    4. Tam Anh nói đúng đó Tien Le, bật mí chút đi để tụi này còn chúc mừng...Hihi

      Xóa
    5. Nói cho hấp dẫn vậy thôi chứ có ai đâu hihihi... Có thơ không hà hihi...Bật mí rùi đó chịu chưa ? . Chiều vui nhé MTB ui

      Xóa
    6. Em với MTB chả tin!Anh nói thiệt đi để tụi em còn chuẩn bị quà nè :)

      Xóa
    7. Chỉ nói vui chọc Tien Le thôi Tam Anh à, mắc công coi chừng anh Tien Le huhu thì tụi mình mệt nha...Hihi

      Xóa
  25. Vẫn biết yêu là khối niềm đau
    Nhớ nhung day dứt suốt canh thâu
    Con tim cứ nhắm về một hướng
    Hỏi đến bao giờ được có nhau..?

    Thăm anh , Ngày mới vui nhiều nhé !



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu thương gởi gắm cõi lòng nhau
      Thì cớ gì đâu để lệ sầu
      Sao chẳng ngọt mềm câu hẹn ước
      Nói gì lời đắng chát từng câu

      Cảm ơn em . Chúc em mãi vui nhé !

      Xóa
  26. Sang thăm anh và đọc thơ...ngày mới vui vẻ nhiều anh trai nhé

    Trả lờiXóa
  27. Sang để giúp sức cùng bạn kéo quả Tim đó lên nhé............hihi...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MC nhé . Nặng quá rùi MC ui hihihi... Kéo tiếp rồi chia MC một nữa nhé . Chịu không nào ? Chiều vui MC nhé

      Xóa
  28. YÊU
    Yêu em mấy núi cũng chèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Yêu em từ thủa hồng hoa
    Yêu mãi cho đến khi già vẫn yêu
    Yêu em những sáng những chiều
    Mộng mơ một dải lụa điều bay bay
    Yêu em đến tận hôm nay
    Sao anh còn HỎI BIẾT dày hay thưa
    Yêu em lúc nắng lúc mưa
    Lúc em hờn dỗi anh đưa em về
    Yêu em anh chẳng dám chê
    Em yêu anh lắm anh về với em . /.
    Vui vui một chút anh TL ơi...!
    Mấy hôm nay em bị mệt anh ạ. Do thời tiết và cả cơ địa của em nữa huhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì yêu nên mãi cứ liều
      Lên non xuống biển sớm chiều thế thôi
      Biết tình con nước nỗi trôi
      Như con sóng dữ giữa đời lênh đênh
      Biết rằng tình có hớ hênh
      Lỡ yêu nên vẫn dỗ dành tiếng yêu

      Hà Nội nóng quá chứ gì . Thời tiết khắc nghiệt quá Red nhỉ . Chúc luôn bình an nhé

      Xóa


  29. Có tiền cứ thoải mái vung tay
    Có sắc bệnh đau, tủi tháng ngày
    Có nghĩa gia đình càng chắc chắn
    Có tình hạnh phúc sẽ cao đầy
    Có khi khốn khổ đành kêu cứu
    Có lúc chán chường muốn giải vây
    Có buổi nhận ra đời ngán ngẩm
    Có chồng thêm cực hết đời này .
    Nguyệt Anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KHÔNG

      Không có tiền ta vẫn cứ bay
      Không ai níu giữ cánh tay này
      Không quên đêm với vần thơ ẩm
      Không bỏ ngày cùng cuộc tỉnh say
      Không nhớ không thương không mộng tưởng
      Không chờ không đợi không mơ mây
      Không em đời vẫn là vô tận
      Không có tiền ta vẫn cứ bay

      Cám ơn những dòng họa của Nguyệt Anh nhé

      Xóa
  30. Quả tim thì quá lớn
    sức anh đã mỏi mòn
    Có lên chàng kia nhé
    Để một ngày lên tiên.!
    chúc anh buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lên tiên anh chẳng dám
      Chỉ muốn bám theo em
      Trái tim mềm anh kéo
      Dù có nặng vẫn liều

      Chúc em chiều vui nha

      Xóa
  31. Chúc một buổi chiều vui vẻ và bình yên bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền nhé . húc luôn vui và hạnh phúc bạn nhé

      Xóa
  32. Biết nói làm sao được hơi trời
    Biết đi về chốn ấy là đau
    Biết khổ mà chân sao cứ bước
    Biết buồn nên nghoảnh mặc đi mau. Sang thăm chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng tình ái lắm buồn đau
      Biết nhớ biết mong biết khổ sầu
      Biết mỗi đêm về lòng khắc khoải
      Biết buồn nhưng vẫn mãi chờ nhau

      Cảm ơn Maa64n ghé thăm và tặng thơ nhé . Chúc ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  33. Biết là anh đã ghé sang chơi
    Biết anh đọc thơ gửi đã lời
    Biết lòng vui vẻ đùa tý chút
    Biết rõ tình thân chẳng lả lơi
    Biết làm sao được hả anh ơi?
    Lời com chả hiện mất toi rồi
    Em đành xin lỗi rằng tại mạng
    Chớ nghĩ rằng em đã xóa thôi...Hiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã biết rằng anh có ghé chơi
      Đã nghe em nói cũng vui rồi
      Đã bao lần đến em đi vắng
      Đã mỗi lúc qua vẫn đứng ngồi
      Đã viết lời com anh tặng vội
      Đã không còn nữa thế thì thôi
      Đã đành lỗi mạng thì xin chịu
      Đã hiểu em ơi chẳng ngại lời ./.

      Xóa
  34. Em ghé thăm anh , chúc anh cả tuần bình an và hạnh phúc anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Chúc em ngày mới tràn đầy yêu thương nhé

      Xóa
  35. Tối qua em ngủ ko ngon
    Hay lời anh chúc ko về tới em (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là chiều gió Lào nên
      Lời chúc anh cuốn bay lên trên trời

      Xóa
  36. Chiều ghé thăm anh,chúc anh an vui hạnh phúc cùng gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Q nhiều nhé . Chúc ngày mới nhiều niềm vui nha

      Xóa
  37. Đã bao lần tự hỏi
    Không có câu trả lời
    Bởi con tim đang đau
    Những nổi đau nắm tháng...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi thì hỏi vậy thôi
      Tình đã dỡ dang rồi
      Em ơi đừng nhắc nữa
      Cho lòng buồn đơn côi

      Xóa
  38. Bài thơ hay và đượm buồn,rất thú vị, Lá muốn họa cùng anh lắm vì Lá thích những bài thơ kiểu thế này ( điệp từ ở đầu mỗi câu trong bài thơ TNBC luật Đường), cũng đã có một số bài họa với các Blog yêu thơ Đường từ khi còn ở Blog Yahoo cũ song vì thời gian hạn hẹp, Lá bận nên đành khất anh khi khác nhé!
    Lá chúc anh buổi tối an lành và hạnh phúc nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lá vì đã thường xuyên ghé thăm anh và dành cho anh tình cảm thật ưu ái . Nếu có thời gian thì họa thôi còn nếu như bận quá thì không sao đừng ngại gì cả . Lá đến thăm là vui rồi . Chúc Lá luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé

      Xóa
  39. Anh TL ơi .Có bao nhiều thơ văn bạn nói hết rồi....em chào thôi .chúc anh thật ngon giấc nhé.hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ghé thăm là vui rồi . Chúc em ngày mới may mắn nhiều nhé

      Xóa
  40. Vịt già sang thăm anh và "tự hỏi" liệu mình có bị ăn đòn ko đây ? hì hì vui nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vịt đã nhớ và ghé thăm anh . Sao lại bị đòn nhỉ . Cưng chiều lắm đấy nha hihihi...
      Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  41. - comt thứ 80 cho ai và tự hỏi....người có giận không nè vì mãi giờ mới sang,, hiiiii mưa ghé thăm anh.....
    thơ anh nhiều cảm xúc làm người đọc ngẩn ngơ TL ah!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm khi Mưa ghé thăm . Không bao giờ giận ai cả . Anh cũng vậy đôi lúc không có thời gian cũng đành phải lỗi hẹn bạn bè thui...

      Chúc Mưa ngày mời vui nhiều nhé

      Xóa
  42. Em TỰ HỎI mình xem có yêu anh ko ?
    Anh ở xa thế làm sao tìm đến được
    Đường càng dài, tình ta càng xa ngái
    Em TỰ HỎI mình ko biết có yêu nổi anh nữa ko đây (~__~)

    Chúc anh ngày mới tràn đầy tình yêu nhé ! Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu người như gió yêu mây
      Yêu anh cứ đến mỗi ngày vậy thôi
      Nhớ thương viết một đôi lòi
      Là yêu thế đấy ngàn đời vẫn yêu

      Ngày mới nhiều niềm vui em nhé

      Xóa
  43. Thì thôi để GIỌT NẮNG CHIỀU rơi
    Thì để BỤI THỜI GIAn phủ đời
    Thì VĨNH THIÊN TƯỜNG buông tất cả
    Thì còn nguyên một TIẾN LÊ thôi ..............
    ...........
    Hihi....HUYNH có giận em không đây ?-Ngày mới bình an anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói vui nên thế mới là vui
      Ngày mai trời lại sáng thật rồi
      Dẫu Trần minh Lê không có nữa
      Cuộc đời cũng vẫn thế mà thôi

      Vui mà Minh ui . Có gì đâu mà phải gận chứ . Cứ vui cho đời vui nhé
      Chúc Minh ngày bình yên

      Xóa
  44. Tự hỏi mình rằng liệu có phải là yêu ?
    Sao ko sang lại thấy nhớ thật nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là anh đã thầm yêu
      Suy đi nghĩ lại quá liều em ơi

      Người ta oánh chết đó hihi...Yêu bậy không hà ...

      Xóa
  45. Trái tim lớn dữ vậy sao níu kéo nỗi đây Tien Le...Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... Thì muốn giữ lại thì phải níu kéo chứ biết làm sao bi giờ hihihi...Cám ơn MTB ghé thăm nhé . Chúc luôn bình an

      Xóa
  46. E ghé thăm a nè. Chiều nay mát mẻ, e vừa qua a MC rủ a ấy đi dạo, mát thế này, các a có rủ nhau đi nhậu nữa k đây? He he!

    Trả lờiXóa
  47. EMT sang thăm anh , cám ơn anh đã tận tình hướng dẫn và sửa sai giúp .
    Chúc anh chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn EMT ghé thăm . Én cố gắng tìm hiểu thêm về luật thơ nhé . Ở trên mạng rất nhiều bài viết cho mình tìm hiểu nếu cảm thấy thích loại thơ này thì cũng không đến nỗi khó lắm đâu . Chúc EMT thành công trong tương lai

      Xóa
  48. BIẾT

    Biết bao giờ ta mới có nhau.
    Biết bao giờ tâm ta thôi sầu.
    Biết bao giờ hồn thôi trăn trở.
    Biết bao giờ con tim hết đau.
    Biết người bên ấy có nhớ chăng?
    Biết tình còn đọng nơi đây không?
    Biết thời gian có lưu kĩ niệm.
    Biết tình nầy có đoạn kết chăng ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có biết tình ta hẹn kiếp nào
      Có đêm mong nhớ sóng lòng chao
      Có người gởi gắm bao niềm ước
      Có bóng âm thầm những khát khao
      Có lúc giận hờn đời tẻ nhạt
      Có lần vui vẽ nụ cười trao
      Có thương nên cứ chờ nhau mãi
      Có nỗi lòng đau đến nghẹn ngào

      Xóa
  49. Thăm anh SH . Một tối bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Ngày mới nhiều niềm vui nhé em . Mời em ghé SH chơi nhé hihihi...

      Xóa
  50. Em thăm anh,muộn quá,em chỉ kịp chúc anh đêm ngủ ngon,mơ đẹp anh nhé,em khất họa thơ sau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cám ơn em ghé thăm . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  51. Anh TLe ui !Chieu mat Yen chay sang tham va doc tho cua anh TLe ne` hihi.
    "Biết mong nhưng vẫn đời đôi ngã
    Biết níu tình nhau giữ nhịp cầu ./."Rat hay anh a ! Yen chuc anh ngay moi nhieu niem vui,ks nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Yến nhiều nha . Chúc em luôn an vui và may mắn nhé . Rất vui khi em ghé thăm và đọc thơ

      Xóa
  52. tím sang thăm aTL cùng đọc "Tụ hỏi", bài thơ hay, nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó bùi ngùi trong dạ. Ngày nhìu yêu thương bên gia đình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tím ghé thăm đọc thơ và có cảm nhận riêng . Chúc Tím chiều bình yên nhé

      Xóa
  53. Em wa thăm anh, ngày mới an vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạch Mai nhiều . Rất mong BM ghé thăm thường xuyên nhé . Chúc em chiều vui

      Xóa
  54. Thương người thương cả quê hương
    Còn em thương người xa đường đến thăm
    Chúc anh nơi ấy xa xăm
    Luôn vui vẻ luôn bình an mỗi ngày
    Cuối tuần vui khỏe anh hây (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đến mỗi ngày
      Lời yêu thương mãi đong đầy trong nhau
      Ngoài sân nắng cũng nhạt màu
      Minh anh trăn trở lòng đau nhớ người

      Em cũng vậy nhé . Cuối tuần đong đầy yêu thương em nhé

      Xóa
  55. hi lô anh TL...sr lại về thă anh nà,ngày vui hen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank Riêng sầu . Lâu lắm mới ga95p lại em . Anh nhớ em nhiều . Vậy là bỏ blogspot luôn hả em . Chúc em ở đó vui nhiều nhé

      Xóa
  56. Chiều cuối tuần mát mẽ sảng khoái anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em thật nhiều nha . Cuối tuần nhiều yêu thương em nhé

      Xóa
  57. Xem mình anh kéo trái tim kia mà thấy oải quá , sang bên em làm cốc nước mát đi anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim em lớn quá một mình anh kéo muốn xỉu luôn rùi nè . Tiếp anh đi hihihi...Cuối tuần vui em nhé

      Xóa
  58. Trả lời
    1. Cám ơn Ngọc nhé . Vậy là thêm nhà mới nữa hay sao đây . Cuối tuần vui em nhé

      Xóa
  59. Cuối tuần rồi KH sang chúc anh Bình an thôi không dám thả cóc nhảy nhà anh nữa đâu,khỏi mất công anh cầm sào đuổi cóc rồi chửi thầm KH.hihihi

    HP cuối tuần nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...Anh rất muốn cóc nhái nhãy trong nhà thế mà vui . Mai mốt rán thả nhiều nhiều nhé . Chúc KH cuối tuần vui nhiều nha

      Xóa
  60. Để KH phụ anh một tay đẩy trái tim lên dốc giùm nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nha . May thật đấy đợi hoài bữa nay mới có người quan tâm hihihi... Chiều vui nha em

      Xóa
  61. Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui
    Lại quen lại nhớ sớm chiều thawem nhau
    Cuối tuần cuối buổi hôm nay
    Chúc nhau an lạc, bắc cầu kều tháng năm
    Đừng trăn trở đừng lòng đau
    Anh nói thế em buồn lắm nghe

    Chúc anh mọi nẻo đường đam mê (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì xa mãi nhớ nhau
      Nên cơn quặn thắt lòng đau rã rời
      Thương em chỉ bấy nhiêu lời
      Làm sao vui được hởi người tình chung hihihi...

      Chúc em cuối tuần nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  62. Ok....... đồng ý...hihi........
    Cuối tuần rồi, đi nhậu thôi bạn ơi
    Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MC nha . OK nhậu nhé . Tối trước cuối tuần vui vẻ bên gia đình MC nhé

      Xóa
    2. 2 người nhậu đi, còn mồi để cho tui nhắm nghen...Hihi

      Xóa
    3. Cứ vào ngồi nhậu luôn đi MTB ơi . Nâng ly nhé

      Xóa



  63. em thăm anh đây, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu,cuối tuần vui anh nhe





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi được em trở lại . Em nhớ add nick để anh vào nhà em khi có bài đăng để viết comment em nhé . Chúc em luôn vui . Hy vọng sẽ gặp em thường xuyên

      Xóa