VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

TÌM





Đi tìm một nữa đời nhau
Gót chân dẫm nát niềm đau tháng ngày
Góc trời mờ chếnh choáng say
Miên man hương tóc ngất ngây dịu dàng

Đi tìm một nữa hồn hoang
Con tim xô dạt gió ngàn chiều xưa
Vết buồn theo sóng mắt đưa
Tìm em xin chút hương thừa tình ai

Đi tìm một chút men cay
Nữa đời bỏ mặc cho ngày tháng trôi
Tìm trong ký ức xa xôi
Cơn mưa nắng hạ nỗi trôi tình đời

Giọt buồn theo gió chiều rơi
Giấc mơ tình ái xa rời bỏ quên
Tìm trong chiều gió Thu hiền
Mây trời hoang vắng một miền buồn tênh

Tìm em cuối thác đầu ghềnh
Giọt mưa rơi ướt lá cành đẫm sương
Đi tìm một nữa vấn vương
Mà nghe đoản khúc tình trường đắng cay

Bước chân về cuối chiều say
Một mình ngồi uống lệ cay riêng mình
Uống cho cạn hết chữ tình
Rước em về cỏi vô hình đắm say./.






118 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho HB nhé . Chúc HB chiều dạt dào yêu thương nhé

      Xóa
  2. Tôi nhớ một chiều em đến đây
    Niềm vui hạnh phúc ngập nơi này
    Lòng tôi rạo rực niềm thương mến
    Rộn ràng mộng đẹp gặp duyên may
    Tuần mới sáng tác mới bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt nắng chiều rơi với cơn say
      Tìm em hoang vắng cả đêm ngày
      Mộng mơ cũng chỉ là hư ảo
      Trả hết cuộc đời cho gió mây

      Chiều đầu tuần nhiều yêu thương VP nhé

      Xóa
  3. Đi tìm một nữa đời nhau
    Gót chân dẫm nát niềm đau tháng ngày
    Góc trời mờ chếnh choáng say
    Miên man hương tóc ngất ngây dịu dàng...

    Tien oi! em sang tham anh....buoi trua ngu ngon anh nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm em giữa chốn mây ngàn
      Trong cơn mơ bỗng bàng hoàng tình xưa
      Tìm em trong những chiều mưa
      Đường về ngõ vắng nắng trưa thấm buồn

      Cám ơn em ... Rất vui khi em ghé thăm anh và gởi lời chúc . Chiều vui vẻ bình an em nhé

      Xóa
  4. Tìm ai, tìm mãi tháng ngày
    Tìm trong thương nhớ ngập đầy mộng mơ
    Ơi vầng trăng khuyết bơ vơ
    Tìm em, tìm mãi vần thơ lững lờ…

    Hihi,
    Tiến ơi, đang tìm ai mà tìm nhìu thế nhỉ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm trong ánh mắt hững hờ
      Yêu thương rồi để đôi bờ nhớ mong
      Từng chiều mắt mỏi mòn trông
      Người xưa còn đó nhưng lòng mãi xa

      Haha...
      Thơ tìm mà bạn ui ... Có ai đâu hehehe...

      Xóa
  5. đi tìm một nửa tháng ngày
    tặng em một nửa men say cuối đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn tìm một nữa chơi vơi
      Nữa thương nữa nhớ nữa vời tình nhau

      Xóa
  6. Ai bảo thơ lục bát bình dân quá, riêng em, em thích nhất dạng thơ này. Có lẽ gì âm của nó gần gũi, dễ đọc, dễ nhớ nên dễ cảm. Và hình như ai cũng có thể làm vài câu lục bát để hót cho vui. Có bài thì đẹp , có bài thì buồn, có bài dễ thương, có bài ngu ngơ đến tội.
    Riêng bài này , vì là của đàn anh, đàn em chỉ ngồi nghe, lảm nhảm rùi khều khều đàn anh nói nhỏ nhỏ : hay lắm anh ui !!!!! hì hì ( nịnh đó, nịnh xong dzọt rùi ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... Đan Thùy nói hay thật . Đọc xong hay thì khen còn dở thì không ai dám chê thẳng thừng đâu . Đừng khen anh mắc cỡ lắm hihihi... Viết cho có đăng cho vui vậy mà . À mà anh cũng khoái cái khều khều nói nhỏ vậy đo . Dễ thương lắm nghe ngọt ngào làm sao í ... Thấy nịnh dễ thương ghê ...Chiều vui nha em

      Xóa
  7. Không cần TÌM em đâu anh
    Em sang tem ở nhà anh rồi nì (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải tìm chứ em . Có ai đem cho mình đâu hihihi...
      Vui vui nhé em

      Xóa
  8. Chúc anh tuần mới an lành
    Để cho nỗi nhớ xanh màu tình yêu (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xanh thì xanh cũng thật nhiều
      Tìm thì tìm cũng liêu xiêu cõi lòng

      Xóa
  9. Tem thêm phát nữa thứ 10 (~_~)

    Anh nhớ nhé, đừng có quên
    Khi nào ta hẹn về quê thăm nhà
    Dù hai đứa ở rất xa
    Nhưng hai con tim vẫn tìm về thăm nhau (~_~)

    Tuần mới vui khỏe thật lâu anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mua rồi một cỗ trầu cau
      Ngày mai anh sẽ mâm thau lợn sề
      Ra quê để rước em về
      Mẹ cha đã chịu đôi bề thầm vui

      Cảm ơn em . Em cũng vậy nhé

      Xóa
  10. Tìm ai giấc mộng hương xưa
    Của thời mơ mộng khi vừa biết yêu
    Gió ngàn vương vấn cô liêu
    Hồn hoang ngơ ngẩn chín chiều nhớ thương
    Chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là một chút vấn vương
      Muốn đem về cỏi vô thường đắm say
      Dòng đời trăm đắng ngàn cay
      Yêu thương rồi để tháng ngày lãng quên
      Chiều đầu tuần vui nhiều em nhé

      Xóa
  11. Đã tìm thấy chưa a ui? E sang thăm a nè, chiều vui vẻ nha a.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tìm mà em . Còn anh tìm có ra đâu hihihi
      Chiều vui vẻ ngọt ngào nhé em

      Xóa
  12. Người tìm đã thấy hay chưa
    Ta tìm, tìm những góc thơ vui cùng
    Tình như chiếc lá lông bông
    Rơi bên nhà ấy, thơ lòng ai hay...
    Hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt tình trăm đắng ngàn cay
      Cớ sao ta lại trả vay suốt đời
      Để lòng thổn thức chơi vơi
      Bao đêm tìm mãi bóng người nơi xa

      Xóa
    2. Tìm rồi trong cả giấc mơ
      Buồn vui lạc lõng đợi chờ lênh đênh
      Cọng tình chẳng lớn không xanh
      Đầy hơn ngày tháng loanh quanh đi tìm...

      Xóa
    3. Cũng vì tiếng gọi con tim
      Nhớ ai ai nhớ từng đêm thẫn thờ
      Bóng xa giữa nẽo chiều mờ
      Tìm đâu bến đợi hững hờ lòng đau

      Xóa
    4. Cố tìm trong những nông sâu
      Nơi trong nơi đục một câu ân tình
      Sóng xô cuối bãi đầu ghềnh
      Tan rồi cả giấc mơ hiền...ngày xưa...

      Xóa
    5. Tìm em nắng đỏ trời trưa
      Lệ hoen mắt biếc biết chưa hỡi nàng
      Dòng sông bến đợi đò sang
      Mà sao biền biệt tin nàng ... nàng ơi

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. TL ơi, mình sang thăm bạn nè
    Ngày Chúa nhật vừa rồi bạn đi chơi ở đâu không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MC nhé . Ngày nghĩ chỉ dành riêng cho việc nghĩ ngơi thui bạn à . Chiều đầu tuần vui nhiều MC nhé

      Xóa
  15. Tìm nhau đã cạn khóc cười
    Ngày treo lơ lửng vợi vời trùng liêu
    Sóng ngàn xô bạt quàng xiêu
    Men tình say ngấm mãi điêu đứng đời
    Thả lòng vào cõi hư rơi
    Ngỡ như mây khói giữa trời tan không
    Hoàng hôn sương ảo thu phong
    Chập chờn bóng ảnh bềnh bồng sầu lan...

    Tuần mới nhiều vui anh TL ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió lay cành lá thu tàn
      Tình xa mộng vỡ ngập tràn nỗi đau
      Sóng đời trôi dạt biển sâu
      Cánh buồm hiu hắt mưa ngâu nhận chìm
      Đêm buông một bóng im lìm
      Cuối ngày mơ mộng hão huyền tình ai
      Mắt buồn khép buổi nắng phai
      Tình em níu giữ bỏ ngày tháng trôi

      Cám ơn Quỳnh nhiều nhé . Chúc chiều vui

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Sang thăm anh nhưng anh không có ở nhà vì anh đang mãi đi tìm . Chúc anh sớm thành công nhé ! có tặng ảnh nhưng không được nên LR xóa còm trước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang anh mãi đi tìm
      Cửa nhà hoang vắng im lìm không anh
      Chiều về giọt nắng vàng hanh
      Buồn không em hởi cho anh hỏi thầm

      Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc chiều bình an

      Xóa
  18. Tìm em với những ước mơ
    Qua bao ngày tháng đợi chờ từng giây
    Mong ngày hội ngộ xum vầy
    Tròn câu ước nguyện đắp xây duyên lành

    Tìm em dù có mong manh
    Niềm tin vẫn trọn ngọt lành trao nhau
    Đắp xây hạnh phúc dài lâu
    Trăm năm như thuở ban đầu chẳng phai.

    EMT Chúc anh TL tuần mới vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm em theo tháng ngày dài
      Làn môi thơm cũ mệt nhoài đêm trao
      Hương tình vẫn mãi khát khao
      Em như là gió ngọt ngào chiều thu

      Dỗi hờn nhẹ tựa lời ru
      Gởi cho em chút thiên thu tình nồng
      Tìm trong ánh mắt chờ mong
      Tình em năm tháng vẫn hồng nét môi

      Cám ơn EMT nha . Chúc EMT ngày mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  19. Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây h chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ....anh là ai vậy ?
    Sao để em tìm , tìm mãi tên anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh là một nữa chiều êm
      Vui như ánh mắt từng đêm em nhìn
      Xuyến xao như gió Thu hiền
      Dịu dàng như nắng chiều biền biệt xa

      Xóa
  20. Tìm chi trong chốn bể dâu
    Câu thơ còn đọng nỗi đau rã rời
    Tìm chi trong lá chiều rơi
    Mảnh sân với một khoảng trời bình yên
    Tìm chi một chút ưu phiền
    Khi con tim đã trót quên bao lần
    Tìm chi để dạ phân vân
    Nửa đời sương gió còn ngần ngận say ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta tìm lại mãnh hồn say
      Tìm hương tóc cũ tháng ngày bỏ quên
      Tìm trong chiều gió bình yên
      Nụ hôn xưa ngọt môi mềm đêm trao
      Tìm trong lời nói ngọt ngào
      Nụ cười duyên ấm biết bao ân tình
      Bờ vai ôm suối tóc xinh
      Bàn tay năm ngón đan tình phố đêm...

      Xóa
    2. Tìm thêm ngày tháng êm đềm
      Ru tình ấm lại cho đêm chẳng dài
      Cho xanh mượt mái tóc ai
      Xinh xinh ôm gọn bờ vai thon gầy
      Bàn tay nắm chặt bàn tay
      Nụ cười ấm mãi đắm say mắt người
      Cho thời gian dẫu êm trôi
      Còn đây cả một khoảng trời bình yên...
      Hihiiii...Thơ họa của bạn đằm thắm quá khiến mattroi lại muốn tiếp thêm vài câu nữa nè !...

      Xóa
    3. Bỏ quên bao nỗi muộn phiền
      Tìm thêm một chút bình yên cuối chiều
      Đường về ngõ vắng cô liêu
      Em giờ xa khuất phố chiều vắng tênh
      Tìm thêm duyên thắm mộng lành
      Trả về em chuổi ngày xanh nhọc nhằn
      Nụ cười xưa đã bao năm
      Vào trong cỏi nhớ muộn mằn đời anh

      Cảm ơn NTMT nhiều nhé . Thơ bạn cũng rất hay . Chiều bình yên bạn nhé

      Xóa
  21. Tìm người trong cõi mơ thôi
    Chiều nghiêng vạt nắng,... cuối trời hoàng hôn.
    Qh kính chúc anh chiều an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sương đêm rơi ướt ngõ hồn
      Tìm em trả hết nỗi buồn bao năm
      Cám ơn QH nhé . Chúc ngày mới ngọt ngào

      Xóa
  22. Tìm em cạn tháng,cạn ngày
    Cạn luôn sức lực,lắt lay mỏi mòn
    Tìm em mòn núi,mòn non
    Miễn còn hơi thở anh còn tìm em...
    Hi..hi..Có đúng vậy không anh BTG???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm nhau đời đã cũ mèm
      Muốn rằng chia xớt nỗi niềm cho nhau
      Non mòn núi lỡ còn đâu
      Tìm trong hoang vắng những câu thơ tình

      Tìm trong thơ thui hà TA ui ...
      Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  23. tôi tìm tôi của ngày xưa...
    giọt buồn rơi khẽ cho vừa mặn môi...
    tôi tìm tôi của một thời..
    bên nhau ai hát lời yêu...ngọt ngào...
    tìm tôi trong nắng hanh hao...
    một người xa khuất- phương nào...
    tìm nhau....
    mưa họa theo chút những dòng thơ đầy tâm trạng của chủ nhà- chúc anh vui - khôg buồn như thơ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ rồi cũng nhiệm màu
      Tình ai vương vấn thơ sầu bao năm
      Tìm em nơi cõi xa xăm
      Cho đêm thổn thức theo năm tháng về
      Tìm em qua những cơn mê
      Hoang tình trôi dạt lối về cô đơn

      Cảm ơn Mưa ghé thăm và họa thơ lưu . Tất cả chỉ là thơ thôi Mưa nhé . Đời không buồn như thơ đâu hihihi...
      Ngày mới vui nhiều Mưa nhé

      Xóa
    2. tìm em trong những lời comt.
      câu thơ chạy mất ..lời còm cũng đâu...
      thế rồi mãi tận lúc sau...
      thấy em xen lẫn muôn màu sắc hoa..
      mà đâu chẳng thấy chủ nhà...
      chắc chàng Tiến lại đi XA tìm nàng ..
      cảm ơn TL đã ghé nhà thăm M...

      Xóa
    3. Lời thơ em thật nhẹ nhàng
      Lại còn xen lẫn mấy hàng đùa vui
      Đọc xong lòng cũng ngậm ngùi
      Thương thương nhớ nhớ để rồi mộng mơ
      Nhưng rồi nghĩ lại rằng thơ
      Cảm ơn em đã đến chờ đọc com

      Cảm ơn Mưa thật nhiều nhé . Cố gắng qua lại thăm nhau nhé Mưa ui .
      Chúc Mưa ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  24. Non treo nửa mảnh trăng gầy
    Hồn thơ rục nát tháng ngày tương tư
    Tìm ai trong cõi thực hư ?
    Hoài ôm mộng ảo khư khư một mình
    Yêu nhau nào phải tội tình
    Cớ sao ấp ủ bóng hình mà đau
    Nửa đời sau mãi tìm nhau
    Nhạt nhòa nhân ảnh...đục ngầu dáng ai

    Ghé thăm anh bon chen vài dòng hihihi...Chúc anh tối mát mẻ ngủ ngon không mộng mị nhé hé hé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãnh tình ai xẻ làm hai
      Nữa trôi đầu gió nữa phai cuối trời
      Hai người xa cách hai nơi
      Tìm nhau cho đến cuối đời vẫn xa
      Mãnh trăng kia mãi nhạt nhòa
      Mãnh tình kia cũng trắng pha dấu đời
      Gót mòn đếm mãi đơn côi
      Ta về gặm nhấm mãnh đời riêng ta

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ hay
      Chúc em ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  25. Đi tìm một nửa riêng tôi
    Tìm hoài không thấy chơi vơi nỗi niềm
    Tìm em giữa chốn bon chen
    Em ơi còn nhớ buổi quen lần đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều góc phố chìm sâu
      Người đi đi mãi quên câu hẹn thề
      Bây giờ biền biệt sơn khê
      Tìm đâu em chỉ lối về mình anh

      Xóa
  26. Giữa vườn lạ đầy hương
    Gặp nhau hai luồng mắt
    Thẳm sâu niềm khao khát
    Cộng hưởng nhịp tim rung

    Ôi ! Thật quá lạ lùng
    Chưa một lần chào hỏi
    Mà mê say đến nỗi
    Hồn mơ màng bay bay

    Chưa một lần cầm tay
    Mà đêm ngày mong nhớ
    Đôi mắt như ánh lửa
    Đốt cõi lòng xuân xanh

    Một chút tình mong manh
    Lóe lên trong khoảnh khắc
    Nét duyên truyền ánh mắt
    Dệt tình yêu không lời
    Chỉ đơn giản vậy thôi
    Mà sao anh tìm mãi?
    Bài này hơi dài anh đọc có mỏi mắt k ta? Chúc anh ngủ ngon. Mai chữa bài cho em anh nha :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Red họa hay thật!
      Cho HB vỗ tay khen ngợi nhé!

      Xóa
    2. Red :

      Hồn thơ tình trống trãi
      Ta gởi vào mây xanh
      Ru nữa giấc mộng lành
      Khung trời chiều mây tím

      Bờ môi ai ngọt lịm
      Chật cứng góc tình đời
      Giữa gió chiều lã lơi
      Cùng mây trời trời ân ái

      Tình ai còn vương mãi
      Giữa bóng nắng chiếu hoang
      Gió lay cánh hoa vàng
      Nghe ngút ngàn nỗi nhớ

      Em ơi tình muôn thuở
      Bất chợt nỡ chiều rơi
      Chợt thấy lòng đơn côi
      Lời thơ còn trăn trỡ

      HB :
      Đúng như HB nói . Bài thơ năm chữ của Red rất hay . Mình tán đồng ý kiến đó . Chúc cả hai người ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  27. Ký ức về mượt ngày xưa
    Hàng mi chợt rũ cho vừa nhớ ai
    Bóng nào chợt hóa liêu trai
    Ẩn trong tàn ảo gửi hài thử chân

    Chiếc hài hồng kết tình gần
    Loáng ánh mắt thuở trong ngần thấy nhau
    Bẹ tình vũm ấm buồng cau
    Trầu xanh vôi thắm đưa nhau dinh về

    Chớp chớp mắt ảo ảo mê...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòi vàng ý ngọc quện thề lời trao
      Bờ môi thơm vẫn ngọt ngào
      Hương tình đằm thắm gởi vào hồn nhau

      Đậm dà một chút hương cau
      Trầu cay gói hết khát khao mộng đời
      Cõi tình điệp khúc chơi vơi
      Bạc bao đêm trắng rã rời gối chăn

      Xóa
  28. Em đang đợi mà chưa thấy anh sang
    Hay tại đường tắc anh chưa kịp về
    Mong là đừng nhịp lỗi câu thề
    Mong tình ta mãi sớm ngày bên nhau (~_~)

    Ngày mới an lành nhé anh ! Hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường chiều quê ngát hương cau
      Em bên anh hứa cho nhau lời nguyền
      Tình nồng vẫn mãi còn nguyên
      Chờ anh em nhé cuối miền khát khao

      Em cũng vậy nhé . Ngày thật bình yên nha

      Xóa
  29. Tình em ảo mộng xa vời
    Tình anh như thể biển khơi nghìn trùng
    Bao giờ hai đứa tương phùng?
    Mắt cay dòng lệ ngập ngừng phút giây.....


    Ngày mới bình an, hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường tình đôi ngã đó đây
      Em giờ biền biệt chân mây ngàn trùng
      Tìm đâu hai chữ tương phùng
      Con tim nghe nỗi lạnh lùng xót xa

      Chúc em chiều nhiều niếm vui Lá nhé

      Xóa
  30. LV đi vắng mấy ngày
    Mà anh Tiến đã kiếm ai dzậy cà
    Bây giờ Vũ đã dzìa nhà
    Anh đừng tìm nữa anh à anh ơi ..!
    Ghẹo anh một chút xíu thôi
    Anh đừng nổi giận xách roi đánh người ...
    .
    Bài thơ lục bát hay ghê
    LV qua đọc mãi mê hổng dzìa...
    Chúc anh buổi chiều bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đâu em chớ vội cười
      Tội tình chi để mọi người cười chê
      Em đi sớm muộn cũng về
      Anh tìm một chút lời thề thuở xưa
      Người về hẹn dưới cơn mưa
      Mà sao vắng vẽ vẫn chưa thấy người
      Bây giờ em đã về rối
      Còn mong chi nữa hỡi người tình chung

      Chiều vui nhé LV ui

      Xóa
  31. Tìm em tìm mãi thế này
    Em về rồi nhé anh hay chăng nào ...
    Nắng vàng hoa đỏ xôn xao
    Mừng vui giây phút ngọt ngào có nhau ... Hihih....
    Buổi chiều thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình thấm mãi nỗi đau
      Nhớ em giấc ngủ chìm sâu lạnh lùng
      Ngồi mong hai chữ trùng phùng
      Cho nên đi mãi muôn trùng tìm em ...

      Cảm ơn em . Chiều vui và hạnh phúc nhiều em nhé

      Xóa
  32. Thăm bạn. Chúc bạn mau tìm được một nửa của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn ghé thăm . Mong được làm quen Khả Hân nhé . Tên dễ thương quá hihihi. Chiều bình yên bạn nhé

      Xóa
  33. Bước chân về cuối chiều say
    Một mình ngồi uống lệ cay riêng mình
    Uống cho cạn hết chữ tình
    Rước em về cỏi vô hình đắm say./.
    CHIỀU NAY ĐI UỐNG BIA BẠN ƠI

    Trả lờiXóa

  34. Em đây anh mãi tìm ai ?
    Cho em dài cổ ngóng hoài đợi anh..
    Hì hì vui chút anh ơi tâm trạng quá , em thăm anh đây , thơ anh da diết thế ,chiều bình an hạnh phúc anh nhé-thân mến


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi tìm một chút mong manh
      Có không em mối duyên lành chờ trao . hihihi...
      Anh cũng vui chút nhé . Để cho đời có thêm nụ cười mà hihi
      Cũng chỉ là thơ thui PV ui ... Chúc PV ngày mới tốt lành nhé

      Xóa
  35. Ha Băng và anh TLe có lời khen làm em đỏ má rồi nè. Khen là em k chịu tiến bộ đâu hii...
    Red chúc HB và anh TLe chiều vui thật vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay thì phải khen chứ . Còn nếu như dở thì không ai dám nói đâu hihihi....
      Chúc Red ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  36. Cám ơn bạn của mình nhiều lắm, tối vui Tiến nhé !

    Trả lờiXóa
  37. Tìm em suốt cả cuộc đời
    Hư vô hay thật anh hời anh ơi..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là tình với thơ thôi
      Đừng buồn em nhé đôi lời gởi em

      Xóa
  38. Tìm ai như thể tìm..chim
    Chim ăn bể bắc anh tìm bể nam!
    Hì hì..Đêm mát mẻ ngủ ngon nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bể Nam giữa chốn gió ngàn
      Chiều không em phải lang thang đi về

      Ngày vui nhé em .

      Xóa
  39. Tìm em men rượu ngất ngây
    Nửa thương nhớ,nửa vơi đầy giận em.

    Em ghé thăm,họa với anh vài vần,chúc anh đêm ngủ ngon mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận hờn chi để buồn thêm
      Chiều hoen mắt biếc đêm đen nghẹn lòng

      Cảm ơn em thật nhiều nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  40. Diem sang tham anh Tien ne...buoi sang luon binh an anh nhe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều . Chỉ mong mỗi ngày có em ghé thăm là anh vui rồi . Nhớ giữ lời hứa nhé .Chúc em luôn vui

      Xóa
  41. Tìm trong nỗi nhớ vô thường
    Vết chân ai đã lỡ vương trên đường
    Chiều buông giọt nắng còn thương
    Người đi xa khuất, kẻ dường đứng trơ
    Gió sao cứ thổi thờ ơ
    Dạt về phương ấy dật dờ bóng ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt xanh thấm nỗi u hoài
      Bóng chiều khuất lối đêm dài cô đơn
      Đường xưa ẩn hiện chập chờn
      Bước chân đi giữa vô thường từ lâu
      Quên rồi khúc ước mộng đầu
      Chiều hoang vụn vỡ lòng sầu tương tư

      Xóa
  42. . Biển non mưa nắng tìm nhau
    Tháng ngày mòn mỏi nỗi đau xếp dầy
    . Góc hôn hoàng sớm lá lay
    Bới trong vô vọng tìm ngày yêu xưa
    . Hoang lòng gửi mây gió đưa
    Mà buồn vẫn cứ dư thừa bước chân ...............
    .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luyến lưu xưa bước xa gần
      Ôm hoài mộng cũ tần ngần lối đi
      GiỌt sương khuya vắng thầm thì
      Lời yêu xưa đọng nói gì nỗi đau
      Hoang lòng rồi cũng mất nhau
      Thôi đànH chối bỏ giọt sầu từ đây

      Xóa
  43. Tìm trong lá rụng mùa xưa
    Hoang tình còn lại đong đưa tháng ngày

    Ngày mới nhiều vui nhé anh TL!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngậm ngùi nhìn lá thu bay
      Tìm đâu người hỡi cuối ngày nắng rơi

      Cám ơn Quỳnh nhé . Chúc chiều vui

      Xóa
  44. Tìm làm chi nữa anh ơi....
    Kiếm vài xị đế nhậu chơi đỡ buồn
    Nhưng nhớ uống lệ đừng tuôn
    Chỉ khơi cảm xúc tạo nguồn suối thơ.


    NA hổng biết làm thơ dạng này , góp vui mấy lời có gì anh tiểu xá nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay ngồi ngắm suối mơ
      Tìm trong nỗi nhớ bơ phờ tóc râu
      Rượu tình cạn chén đêm thâu
      Một mình anh với nỗi sầu chia hai


      Không biết làm thơ Luc Bát mà nghe còn ngọt ngào sâu lắng hơn cả người làm thơ đó hihihi...
      Chiều vui vẻ NA nhé . Cảm ơn nhiều

      Xóa
  45. Trời bày chi chuyện lá lay
    Một ..chia hai nữa cho ta đi tìm...
    Nữa kia như thể bóng chim
    Nữa còn ở lại sầu bi não nề.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô hay em đã lại về
      Bấy lâu xa cách não nề lòng đau
      Nhớ nhiều mắt lệ hoen mau
      Chiều thương nhớ cũng lòng đau rã rời

      Xóa
  46. Em vẫn chờ vẫn đợi anh
    Anh đi đâu vắng hay đi tìm em đây?
    Đường dài lời thề cỏ may
    Lỗi nhịp hò hẹn cau trầu khô luôn
    Anh ơi nhớ lấy lời nguyền (~_~)

    Chiều bình yên nơi miền Sè Ghềnh anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ nhau anh vẫn đợi chờ
      Còn bao lâu nữa bơ phờ tóc râu
      Hết ngày rồi đến đêm thâu
      Bóng đời thăm thẳm chung đầu chờ nhau

      Một ngày nhiều niềm vui em nhé

      Xóa
  47. Chiều nay trời đổ cơn mưa
    Bóng người em nhỏ về chưa hỡi người?
    Vắng em vắng cả tiếng cười
    Mưa tuôn như thể nói lời nhớ nhung

    EMT chúc anh chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi ta xa cách ngàn trùng
      Nắng mưa mưa nắng tương phùng đợi nhau
      Đợi chờ trầu thắm duyên cau
      Mõi mòn một kiếp hóa đau cho đời

      Chúc EMT ngày mới bình yên

      Xóa
  48. Sài Gòn chiều mưa lòng thêm lạnh
    Gió thổi từng cơn cắt lòng ai
    Gió thổi từng cơn thêm cô quạnh
    Mưa chẳng ngừng rơi chỉ mình tôi
    Chiều mưa buồn sang thăm anh. chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bồi hồi nỗi nhớ giữa chiều rơi
      Phương ấy còn không nỡ nụ cười
      Làn gió hắt hiu mưa xuống lạnh
      Giọt buồn níu mãi giữa chơi vơi

      Cảm ơn VP nhiều nhé . Chúc VP ngày mới nhiều niềm vui nha

      Xóa
  49. Em tìm mãi, tìm hoài không thấy.
    Một nửa của mình, chẳng phải của mình đâu!
    A ơi, chiều nay nóng quá. Đi cafe với e k ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bước giữa chiều lòng bỗng đổ mưa Ngâu
      Em nơi đó ôm nỗi sầu đơn lẽ

      Rất cảm kích với dòng thơ em gởi tặng
      Vâng ! Cafe em nhé . Anh đợi . Ngày bình yên nhé em

      Xóa
  50. Giọt buồn theo gió chiều rơi
    Giấc mơ tình ái xa rời bỏ quên
    Tìm trong chiều gió Thu hiền
    Mây trời hoang vắng một miền buồn tênh....

    Diem toi tham anh 1 chieu mua buon day!.....chieu nay mua nhin troi lai nho anh den lam thuong....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em như con thác đầu ghềnh
      Chập chờn sóng vỗ lòng anh dại khờ
      Nhớ người thơ thẫn cùng thơ
      Nữa in gối chiếc nữa mơ trao tình

      Cảm ơn em đã luôn nhớ đến anh . Đừng buồn nhé em . Mãi mãi là tình yêu

      Xóa
  51. Đi tìm một nửa đời nhau
    Gặp rồi thì cố ôm vào chớ buông.....nhé anh trai hí hí hí...
    Sang thăm chọc ghẹo anh tí em về nha . Chúc vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rồi anh níu chẳng buông
      Lỡ mà đánh mất dọc đường còn đâu ...

      Chọc đi nhé cứ chọc cho đã cơn ghiền rùi thui he hjhjhj ...
      Chúc em ngày vui vẻ nha

      Xóa
  52. Anh tìm được chưa hả anh ơi
    Tìm được thì cố giữ chặt thôi
    Chớ để buông lơi là tuột mất
    Suốt đời sẽ lại sống đơn côi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đơn côi ngày tháng đã quen rồi
      Dù có bẽ bàng cũng thấ thôi
      Người đó ta đây hò hẹn mãi
      Nhưng rồi hai đứa vẫn mù khơi

      Xóa
  53. Bài "Nhớ" của em nó bị trục trặc nên em không reply còm của anh được.Anh thông cảm cho em nhé!Em sửa không được nên post bài khác rùi!Hi...hi..Giờ anh qua bài đó còm thoải mái,em reply anh được ngay. :)
    Tối ngọt ngào anh BTG nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TA nhiều nhé . Được rùi . Không sao cả còn nhiều mà cứ đợi đó anh sẽ qua thui . Chúc em ngày bình yên nhé

      Xóa
  54. anh Tiến Lê ơi ...Hương Xưa thăm anh nè đọc thơ bạn nhận xét và anh trả lời xong mệt quá rồi.thăm anh chút thôi em về.cho anh nghỉ mệt đó....hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Sao không là Ngọc mà là HX . . Em cứ đọc rồi đzìa có sao đâu . Khi nào rãnh có cảm xúc thơ rồi hãy viết vậy . Chúc N ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  55. Buổi chiều an lành thật vui nhé anh ,hè về rồi nóng lắm ko cần tìm nữa anh ui....hihihi

    Trả lờiXóa