VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

XIN ĐỪNG TRÁCH ANH


XIN ĐỪNG TRÁCH ANH

Em đừng vội trách tôi sao hờ hững
Chốn giang hồ chưa mỏi gối chồn chân
Em trong tôi một góc trời nho nhỏ
Để lúc buồn tôi ngắm ánh sao đêm

Đừng trách chi vì đời lắm muộn phiền
Cho dù có nhạt nhòa chiều thương nhớ
Bởi tình ta không tròn câu duyên nợ
Thoáng giọt buồn đêm trăn trở chờ mong

Em trong tôi giờ như sắc cầu vồng
Nó chợt đến chợt tan mây đầu núi
Ta yêu em cuộc tình đầy nông nỗi
Bởi dòng đời không phẳng tựa lời thơ

Nhớ không em bao ngày tháng mộng mơ
Và những phút đợi chờ ta gởi gắm
Ta mong em hãy chôn vào khoảng lặng
Đừng giận hờn mà hãy hiểu nhau hơn

Rồi mai đây giữa muôn vạn ngã đường
Em vẫn thế - Đường em , em cứ bước
Còn riêng anh nói gì hơn nữa được
Chút buồn len cũng có dáng hình em . 

LCT 3/2013





58 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Anh hân hạnh trao tem vàng cho em nhé . Chúc em cuối tuần vui vẽ nha

      Xóa
  2. Em không trách và không hề oán trách
    Vì tình mình đến thế mà thôi
    Trách làm chi khi nắng đổ mưa rơi
    Khi Hai ta ko cùng chung lối (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần thôi sao nghe lòng bối rối
      Biết nói gì chỉ có thế mà thôi
      Giữa đường đời hai đứa mãi hai nơi
      Thôi em nhé chỉ đôi lời cũng đủ ....

      Xóa
  3. EM k trách anh đâu , em chỉ lấy tem bạc thôi anh ah!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm . Tem bạc chia đều cho cả hai nhé . Chúc CG cuối tuần vui vẽ nhé

      Xóa
  4. Nếu có trách , trách ông trời ko thương nổi
    Tình chúng mình cứ mặt trời mặt trăng
    Để khi sao sáng đêm trăng rằm
    Lại là lúc mình xa nhau mãi mãi

    Ví dụ thôi nghe tình mình ko hề đổi
    Dù BỤI THỜI GIAN xóa hết tình ta (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉ trách cõi lòng em trống trãi
      Bởi cuộc đời đâu phải tại anh đâu
      Để giờ đây ta mãi ở hai đầu
      Câu thương nhớ chìm sâu vào mộng mị

      Cám ơn em nhiều nha. Nói rồi cũng sợ nữa hihihi...
      Ví dụ thôi em nhé . Ngày vui nhé em

      Xóa
  5. Trách gì đâu một khoảng đời sáng tối
    Một không anh còn bối rối đợi chờ
    Dĩ vãng buồn gấp lại nếp cho thơ
    Mỗi ngày nên dệt nắng hờ đỏ lửa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn yêu em nhưng nói gì được nữa
      Người xa rồi ta ru nữa vầng trăng
      Nên lời thơ chẳng tròn ánh trăng rằm
      Em còn đo tình xa xăm đôi ngã

      Xóa
    2. Phải không anh đời long đong vì hứa
      Vì giận hờn chia nửa vầng trăng rơi
      Trách nhau chi xuân đến cũng ngậm ngùi
      Cho thương nhớ một đời đành nín lặng...

      Xóa
    3. Cũng như mây chiều bay vào cõi vắng
      Cơn mưa buồn thầm lặng lạnh lùng rơi
      Giọt lệ tình cũng chỉ thế mà thôi
      Trách sao được tình đời buồn vạn ngã

      Xóa
  6. Ta quen nhau chỉ toàn thấy niềm đau
    Giờ ly biệt nghe tim sao nghẹn đắng.
    ..................
    hihihihi, thơ buồn quá anh nhỉ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để hồn thơ không như dòng phẳng lặng
      Vẫn réo rắt như gọi bóng em về.
      ..........
      Thơ mà em hihi

      Xóa
  7. ....
    " Còn riêng anh nói gì hơn nữa được
    Chút buồn len cũng có dáng hình em . "
    .
    Em trách anh sao nỡ để mi hoen
    Khi ánh trăng khuya chiếu rọi bên thềm
    Muôn nỗi nhớ hiện dần trong tâm tưởng
    Hoa bên thềm vẫn còn đượm mùi hương
    Ân tình đó sao giờ đành phai nhạt
    ....
    Em Chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời yêu xưa nồng nàn như câu hát
      Bỗng một chiều tan nát cõi hồn hoa
      Đường ta đi bống tối bỗng nhạt nhòa
      Chỉ còn lại với chiều pha sắc biếc
      ...
      Chúc em cuối tuần nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  8. Nếu em trách thì tôi đành nhận vậy .
    Mọi lỗi lầm xin hãy trút sang tôi .
    Như con sóng quật vào bờ trắng xóa .
    Bờ oằn thân nhưng chẳng nói một lời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết tình mình như cơn sóng chơi vơi
      Đang quằn quại giữa biển đời nghiệt ngã
      Em với ta chẳng có gì xa lạ
      Như biển chiều xô ngã chiếc thuyền hoang

      Xóa
  9. Vẫn còn đây bao kỷ niệm thân quen
    Vẫn còn đây dáng anh trong mộng ảo
    Em bơ vơ ôm nỗi buồn ảo não
    Bởi kiếp này mình đã mãi xa nhau...
    Em chúc anh có những ngày cuối tuần tuyệt vời nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời cuối cùng ta ngỡ vẫn cần trao
      Nhưng sao thấy nghẹn ngào câu luyến ái
      Một lời thôi để rồi mình mãi mãi
      Giữa cuộc đời gọi tiếng cố nhân ơi

      TA cũng vậy nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  10. Em chẳng bao giờ trách anh đâu
    Vì biết trước điều gì sẻ đến
    Anh đừng buồn khi một mình cất bước
    Tại nơi đây em cũng vậy mà thôi..!
    dạo này nhiều tương tư quá anh ơi? chúc anh buổi tối thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần buồn ngồi ngắm nắng chiều trôi
      Sao lòng thấy bồi hồi thương nhớ quá
      Em trong tôi giờ trở thành xa lạ
      Chẳng trách hờn thôi thế thế thì thôi

      Hihi... Tương tư rồi em ơi ! Chúc em cuối tuần vui vẽ nhé

      Xóa
  11. .."
    Rồi mai đây giữa muôn vạn ngã đường
    Em vẫn thế - Đường em , em cứ bước
    Còn riêng anh nói gì hơn nữa được
    Chút buồn len cũng có dáng hình em . "-TL_LVC_BTG

    Anh nói chi ,em chỉ thấy đau thêm
    Lời hẹn ước hôm nào nay đã lỡ
    Em chỉ trách Duyên mình sao cách trở
    Giật mình sờ khóe mắt bỗng...lệ hoen !

    Xa anh rồi,em thao thức từng đêm
    Em tự hỏi sao tình mình lỡ dở ?
    Liệu có phải vì không còn duyên NỢ ?
    Nên mỗi ngày ta lại thấy xa thêm ?

    Em thăm anh,họa chia sẻ với anh mấy vần.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa anh rồi,em thao thức từng đêm
      Em tự hỏi sao tình mình lỡ dở ?
      Liệu có phải vì không còn duyên NỢ ?
      Nên mỗi ngày ta lại thấy xa thêm ? (Sơn Ca)

      Nhớ không em những ngày tháng dịu êm
      Tay trong tay bên thềm ta dạo phố
      Tình nồng cháy bỗng một chiều tan vỡ
      Em xa rồi ! đêm trăn trỡ lòng đau

      Để bây giờ mình mãi mãi xa nhau
      Tim héo hắt lòng sầu bao nỗi nhớ
      Trã cho em những ân tình xưa cũ
      Đêm nhạt nhòa hai hướng rẽ chia xa

      Anh cám ơn em đã dành cho anh những tình cảm thật nhẹ nhàng . Chúc em luôn vui vẽ nhé

      Xóa
  12. Em nào dám trách dám hờn anh đâu.
    Chốn phong ba ngựa kia chưa mỏi gối.
    Em có là gì mà hờn mà trách.
    Chuyện ngày xưa chỉ một thoáng qua nhanh.

    Em với anh giờ đầu ghềnh cuối bãi.
    Duyên hai ta Nguyệt Lão se lộn mối.
    Số định rồi hai đứa phải hai nơi.
    Còn nhớ gì đâu mà trách hờn nhau.

    hí..hí...TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì đâu giữa dòng đời nghiệt ngã
      Em như con tàu mỗi bận đi qua
      Còn anh chỉ là sân ga nhỏ bé
      Con tàu dừng đôi phút ghé mà thôi

      Giữa cuộc đời mình hai đứa hai nơi
      Nói sao được hai phương trời xa thẳm
      Biết rằng anh mơ cuộc tình đằm thắm
      Nhưng con tàu đau đáu những sân ga

      Xóa
  13. Em trong tôi giờ như sắc cầu vồng
    Nó chợt đến chợt tan mây đầu núi
    Ta yêu em cuộc tình đầy nông nỗi
    Bởi dòng đời không phẳng tựa lời thơ....
    Day la nhung loi tam su cua anh ho Tien?.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết rằng đời là những giấc mơ
      Em với anh đôi bờ xa xôi quá
      Lời thơ anh khóc cuộc tình nghiệt ngã
      Để đêm về tan rã cõi lòng đau

      Không đâu em ! Chỉ là những vần thơ thêu dệt mà em . Cuối tuần vui em nhé

      Xóa
  14. Tại con tim rộng mênh mông
    Cho nên tình vỗ sóng không tới bờ
    Từ ngày duyên lỡ mùa cau
    Tình chia hai ngả để sầu lối đi..
    *-*-*-*-*-*-
    Cuối tuần mênh mong mộng mị mí mơ màng nhé ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây chia cắt lối về
      Em còn mãi đứng bên lề tương tư
      Còn ta mãi mộng cùng mơ
      Cho hồn héo úa đêm thơ gởi người
      *-*-*-*-*
      Cám ơn LR nhé . mộng mị mí mơ màng hé

      Xóa
  15. Chút giận hờn...chút hờn giận vu vơ
    Trách yêu thôi chớ để bờ môi mặn
    Chớ để tim thao thức từng đêm trắng
    Và hởi người chớ giọt đắng hoài trao....
    .
    Vài dòng chia sẻ bài thơ hay .
    Em không trách anh đâu hihihihi
    Tặng anh nè
    http://nv7.upanh.com/b6.s33.d3/d0af5e20f6ff109295602c74e93e058d_54030197.loirehaicuocdoi.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cho ta những tiếng nấc nghẹn ngào
      Bờ môi mặn đêm khát khao nhịp thở
      Để mỗi lần nghe lòng mình trăn trỡ
      Cuối phương trời người nỡ bỏ tình đi

      Cám ơn ??????????? thật nhiều nhé . Tặng anh nhưng anh đã tháo bỏ code post hình lâu rồi . Cuối tuần vui vẽ nhé em...gì đó hihihi

      Xóa
  16. giáo ghé thăm anh. chúc anh cuối tuần vui nhìu!
    câu thơ chót buồn và... tội ghê! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Giao nhiều nha. Chúc Giao chiều chủ nhật hiền hòa nhé

      Xóa
  17. ....Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai đứa mình....
    Thời gian thì cứ trôi, còn tình yêu anh dành cho em có còn mãi trong ký ức không vậy???
    Em tự hỏi nhưng không thể trả lời được...
    Ngày cuối tuần hạnh phúc đong đầy nhe anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỹ niệm thì lúc nào vẫn là kỹ niệm mà em . Cho dù thế nào thì đó cũng là kỹ niệm khó quên . Em cứ tin tưởng vậy đi . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  18. Cuối tuần vui vẻ đong đầy iu thương anh nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Em như con tàu đi giữa đại dương.
    Lênh đênh mặt biển biết phương nào về.
    Giữa đại dương sóng luôn vỗ đôi bờ.
    Con tàu bé nhỏ phải nhờ sân ga.

    Sân ga kia chứa biết bao nhiêu tàu.
    Những con tàu cập bến rồi lại đi.
    Kế tiếp là tàu khác lại đến ga.
    Anh vẫn sân ga chứa những con tàu.

    hi..hi...tối cuối tuần chúc anh thật vui em TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm và có lời thơ giãi bày . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  20. Trách chê gì khi đường thành kẹo đắng
    Nỗi niềm thương thành vắng lặng trong hồn
    Mộng mơ thế rồi tơi tả mưa tuôn
    Chung đôi bóng rồi nhoà tan theo gió .............
    ..........
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần thôi để ngàn đời bỏ ngõ
      Bóng thời gian còn đó tháng năm dài
      Gio5t lệ tình hoen ướt những đêm say
      Thành nỗi nhớ từng ngày bên rượu đắng

      Xóa
  21. Sang thăm anh, chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cáo ơn RD ghé thăm anh nhé . Chúc em tối cuối tuần nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  22. Em sang thăm anh,chúc anh một đêm ngon giấc,bình yên,mộng đẹp anh nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Chúc em tối chủ nhật hiền hòa nhé

      Xóa


  23. Em trong tôi, trong mỗi giấc mơ
    Tỉnh giấc mộng ngẩn ngơ ngày quạnh vắng
    Suối nguồn yêu thường giờ chỉ còn lệ đắng
    Xa xót trong lòng - khoảng lặng - một niềm đau.

    Ngày em đi - ta sẽ về đâu
    Chiều lạc bước bên bờ sông ngày ấy
    Con đò xưa nằm im thương đến vậy
    Ta thả hồn mình nơi vạt cỏ thân quen.

    Lối xưa mòn vương vấn - lệ hoen
    Em mười tám còn ta thì trẻ quá
    Thời gian trôi - mình chia hai ngả
    Giọt nắng bên thềm cũng phủ bụi thời gian......


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bóng ai chiều ngã giữa nắng tràn
      Chiếc lá rụng chợt bàng hoàng nỗi nhớ
      Bến đò xưa giữa trời chiều hoang vỡ
      Lạnh lùng trôi đơn độc một con đò

      Mây thẫn thờ trôi mãi giữa bơ vơ
      Em ra đi để bến bờ quạnh vắng
      Khung trời xưa đọng cuối hồn dấu lặng
      Chấm than buồn trong cõi vắng lòng nhau

      Tiếng nhạc buồn hay là những cơn đau
      Tha thiết quá giờ nhạt màu thương nhớ
      Con đường xưa bước chân buồn vụn vỡ
      Cũng xóa nhòa theo vết bụi thời gian

      Cám ơn em ghé thăm và lưu lại những vần thơ sâu lắng . Chúc em đêm cuối tuần nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  24. Chiều chủ nhật an lành nhé anh
    Đừng có trách nữa em còm rồi nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông bóng nắng nhạt nhòa
      Có em về với màu pha sắc buồn

      Xóa
  25. Em kg trách anh ...mà giận anh kg hà hihi...tối vui vẻ hạnh phúc ,bình an may mắn luôn ở cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Đừng giận nhé hihi...
      Tuần lễ mới nhiều niềm vui nhé em

      Xóa
  26. Trách chi cho da thẩn thờ
    Cho lòng day dứt, ngẩn ngơ một mình
    Ngày đầu tuần vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em nha . Chúc HD tuần lễ mới vui vẽ hạnh phúc nhiều

      Xóa
  27. Em qua nói cho anh rõ là em chẳng trách gì anh để anh ngủ cho ngon giấc nhé! HI..hi.. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết rùi . Em không trách .Đêm nay anh ngủ ngon lắm hihihi... Chúc em luôn vui nhé

      Xóa