VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

VỀ THĂM QUÊ EM

VỀ THĂM QUÊ EM

Về lại quê em giữa mùa nước nổi 
Bến sông xưa giờ đã đổi thay nhiều
Chiều lặng gió cánh diều thôi chao lượn
Mới hôm nào hai đứa đã thầm yêu

Nước sông quê nắng chiều vàng nhuộm đỏ
Không hẹn hò mắt em ngó xa xăm
Chiếc khăn rằn quấn ngang bờ vai mảnh
Mắt em màu xanh lá cỏ quê hương

Ngày anh đi hai đứa buồn không nói
Cứ thẩn thờ bịn rịn đứng nhìn nhau
Áo em mặc màu vàng bông điên điển
Tóc em nâu như dòng nước bạc màu

Anh còn nhớ lần hẹn hò dạo ấy
Em bảo rằng hai đứa cứ chờ nhau
Dòng sông dẫu bạc màu theo năm tháng
Tình yêu anh chắc cũng khó phai màu

Rồi hôm nay bến đò xưa trở lại
Cũng thẫn thờ mắt ướt đứng nhìn nhau
Chuyện tình duyên nghẹn ngào chưa kịp hỏi
Em cúi đầu khóc ướt thấm vai nhau .

LCT 3/2013



109 nhận xét:

  1. Quê em sông nước hữu tình
    Bao mùa nước nổi chúng mình bên nhau
    Cùng mơ chuyện đẹp trầu cau
    Ngờ đâu tan vỡ mộng đầu xa nhau

    Chúc anh tuần mới vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đầu em đã hứa trao
      Thời gian xa cách nhạt màu nhớ thương
      Bến sông xưa , những con đường
      Dấu chân kỹ niệm còn vương nắng chiều

      Cám ơn VTY nhiều nhé . Chúc VTY ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  2. Em nhận tem bạc anh nha
    Chúc anh tuần mới mọi điều hanh thông
    Về thăm quê sao ko gọi em theo cùng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Tem bạc cho em nhé . Cám ơn em nhiều .
      Về thăm quê người ta cho nên không dám gọi em đâu hihi....
      Chúc em ngày mới công việc trôi chảy nhé

      Xóa
  3. Rồi hôm nay bến đò xưa trỡ lại
    Cũng thẫn thờ mắt ướt đứng nhìn nhau
    Chuyện tình duyên nghẹn ngào chưa kịp hỏi
    Em cúi đầu khóc ướt thấm vai nhau .


    Gặp nhau mà thế ...vừa thương vừa buồn anh ạ....
    Chúc anh khỏe vui an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trỡ về em đã quên anh
      Người xưa còn đó duyên lành vỡ tan

      Vậy thì vui sao được em nhỉ . Chúc em ngày mới hiền hòa nhé

      Xóa
  4. Hôm tiễn anh đi cũng mùa nước nổi
    Anh hẹn rằng sẽ trở lại cưới em
    Nhưng em đợi ... em chờ ôi mòn mõi
    Giờ anh về ... chỉ làm khổ nhau thêm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. To : Linh Vũ
      Anh mõi mòn chờ đợi đã bao đêm
      Ngày trở lại bên thềm em đứng đợi
      Nào ngờ đâu dòng đời chia hai lối
      Biết trách người hay trách chỉ lòng ta

      Xóa
    2. To: Thu Nguyên
      Cám ơn cô giáo Mưa Ngâu ghé thăm nhé

      Xóa

  5. Về lại quê em giữa mùa nước nỗi
    Bến sông xưa giờ đã đổi thay nhiều
    Chiều lặng gió cánh diều thôi chao lượn
    Mới hôm nào hai đứa đã thầm yêu...

    Tinh tho lai lang.... hay lam anh a!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm Diễm nhé . Chúc em ngày mới nhiều mộng mơ nha

      Xóa
  6. mới đầu năm nước chưa có nổi đâu mừ anh TL...xạo quá trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin phép trã lời trước nha vì giận RS cho anh xạo nè . Anh về thăm mùa nước nỗi vừa qua đó mà chưa gì đã kết luận vội vàng thế em hihihi. Bây giờ ngồi nhớ lại mới viết thành thơ đó . Chiều đầu tuần vui vẽ nhé Sầu Riêng

      Xóa
  7. Bài thơ buồn và ngậm ngùi quá Tiến Lê ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn người đẹp Kiên Giang ghé thăm nhé . Rất mong được gặp gỡ thường xuyên nha . Chúc Mưa Ngâu ngày vui

      Xóa
  8. ...Kỷ niệm nào rồi cũng phai nhạt theo thời gian
    Hảy để một ô trống trong trái tim để cất giử nó anh nhe
    Em mãi mãi là thiên thần trong anh
    Chiều đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Em mãi mãi là thiên thần trong anh
      Anh chỉ mong muốn thế . Kỹ niệm sẽ còn mãi mãi phải không em ? Chúc em luôn vui nhé

      Xóa
  9. Bài thơ buồn nhưng rất hay, giữ mãi kỷ niệm đẹp một thời Tiến Lê nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nhé . Hy vọng rằng đó là kỹ niệm khó phai trong lòng cả hai người bạn nhỉ . Chúc ngày mới tốt lành nhé

      Xóa
  10. ghé thăm anh và buồn vì bài thơ nghe não lòng quá!
    chúc anh vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Giao ghé thăm . Buồn ! Cũng chỉ là thơ người viết không buồn thì người đọc cũng đừng buồn nhé . Chúc Giao Lang ngày mới vui vẽ bên những bông hoa nhỏ của mình nhé

      Xóa
  11. Anh đi rồi...em còn mãi trong theo
    Lòng thầm nhủ: Chờ nhau hoài anh nhé
    Dẫu thời gian trôi đi trong lặng lẽ
    Bến sông này em vẫn ngóng đợi anh...
    Bài thơ da diết quá anh à! Chúc anh buổi tối ấm áp nhé!





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng đời không phải giấc mơ xanh
      Nhưng ngày tháng vẫn chòng chành nỗi nhớ
      Bỗng chiều kia khi mây trời tan vỡ
      Giọt mưa buồn nức nở giữa chiều rơi

      Cám ơn em ghé thăm và lưu thơ nhé . Chúc em ngày nhiều niềm vui

      Xóa
  12. Lại mùa nước nổi Tiến ơi
    Kiếm vài cân cá Linh ngồi nhậu chơi!
    Để cho nỗi nhớ đầy vơi
    Nhớ em và nhớ những lời hẹn xưa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đời sớm nắng chiều mưa
      Bến sông ngày ấy sớm trưa đợi chờ
      Biết rằng đời chẳng là thơ
      Thôi thì nhậu nhé còn mơ nỗi gì hihihi....

      Xóa
  13. Quê em đó mênh mông mùa nước nổi
    Nước chứa chan như tình nghĩa đong đầy
    Tình em còn nguyên vẹn mãi nơi đây
    Tình anh đã sớt chia cho ai khác... :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em với anh như hai vì sao lạc
      Người phương trời kẽ góc biển rời xa
      Bến sông quê chỉ là bóng nhạt nhòa
      Câu thề hẹn phôi pha cùng năm tháng

      Xóa
  14. Anh về thăm lại quê em
    Con sông nước nổi dịu êm đôi bờ
    Đâu rồi em đứng trông chờ C
    Chỉ thấy con nước lững lờ quạnh hiu
    TỐI MÁT VUI VẺ NHÉ ANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gio72 đây trên bén nắng chiều
      Em còn có nhớ những chiều mộng mơ
      Tháng ngày đẹp tựa dòng thơ
      Bây giờ xa cách đôi bờ nhớ mong
      Ngày vui em nhé . Sao anh vào nhà em không được , Mà cũng không có bài viết nữa đó em

      Xóa
  15. Chiều chiều trong cảnh yên lành
    Cánh diều no gió tung hoành trời cao
    Chúc bạn buổi tối ngọt ngào ấm áp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gio72 đây còn những hư hao
      Tình đời đôi ngã chênh chao cõi lòng
      Chúc PV ngày mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  16. Ngày ấy em ơi những bông hoa điên điển
    Như màu áo em vàng rực rỡ ánh ban mai
    Bến sông xưa...ôi nỗi nhớ theo dài
    Cùng năm tháng - lệ trang đài em hỡi...

    Em ghé thăm anh, chúc anh đêm thật ngọt ngào nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày anh về bến sông xưa già cỗi
      Lòng nghẹn ngào mắt bối rối nhìn nhau
      Tiếng lòng giờ chết lịm cõi hồn đau
      Dòng sông vắng nhạt màu tình hai đứa

      Anh chúc Lá ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  17. Em vẫn ngồi đợi vẫn chờ
    Nhưng ai đó về thăm quê ai rồi
    Còn em lẻ bóng chim trời
    Người nơi xa ấy có biết chăng hỡi người ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ em giọt nhớ đầy vơi
      Đường về ngoài ấy người ơi nhớ hoài
      Đừng buồn héo úa lòng ai
      Ngày về anh hứa nhắc ai chớ buồn

      Xóa
  18. Quê em vẫn hai mùa nước nổi
    Ấm tình người nóng hổi Anh ơi
    Mai này xa cách đôi nơi
    Đừng quên nhau nhé ...tình vơi lại đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nơi đây tháng ngày mong nhớ
      Bóng hình người những mộng cùng mơ
      Mai về thăm bến sông xưa
      Có con đò nhỏ nắng mưa đợi chờ

      Xóa
  19. Đất lửa đang nắng chang chang
    Nghe bước chân anh đến rộn vang Cửa Tùng
    Biển bờ xa tít mông lung
    Cho ta về với ngược dòng tuổi thơ
    Cái tuổi thích mộng thích mơ
    Dù BỤI THỜI GIAN xóa hết chẳng còn chi đâu (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết em mơ mộng tình đầu
      Trở về với tuổi đượm màu yêu đương
      Chợt lòng anh cũng thầm thương
      Người em nơi ấy dặm đường xa xăm
      Ước chi em tuổi trăng rằm
      Anh còn mười tám chắc rằng tròn mơ .,...

      Xóa
  20. Nhìn cá linh nhớ bông so đũa
    Thơ viết chưa xong mùa đã tiếp mùa
    chừng cuối mùa mưa trời trở lạnh
    Ai đã nghe lòng thương nhớ chưa ?
    ..........
    Hình như anh ở miền Tây à ? Vì em thấy trong thơ có mùa nước nổi, có hoa điên điển, có cả khăn rằn choàng vai ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng hạ về bên bến sông xưa
      Nhớ hôm nao nước nỗi cuối mùa
      Bông điên điển áo vàng em mặc
      Nhớ thật nhiều em đã quên chưa ?

      Về thăm miền Tây mà em . Ngày mới vui vẽ nhé Đan Thùy

      Xóa
  21. Em sang thăm
    Chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
  22. " Rồi hôm nay bến đò xưa trỡ lại
    Cũng thẫn thờ mắt ướt đứng nhìn nhau
    Chuyện tình duyên nghẹn ngào chưa kịp hỏi
    Em cúi đầu khóc ướt thấm vai nhau."
    Cái kết hơi buồn nhưng đẹp, bài thơ rất giàu tình cảm. Tối an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn RD ghé thăm nhé . Dù sao thì đó cũng là một cuộc tình không như mong muốn bạn nhỉ . Chúc RD ngày hiền hòa nhé

      Xóa
  23. Bức tranh quê đằm thắm quá anh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Đằm thắm của miền quê sông nước đó em . Ngày vui em nhé

      Xóa
  24. Diem sang tham anh chuc anh ngu ngon nhe...see you...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé thăm anh mỗi ngày . Mong mãi thế nhé

      Xóa
  25. Anh Tiến Lê em sang thăm rồi về.
    Buồn ngủ quá rồi anh Tiến lê ơi.

    hihihi....chúc anh thật ngon giấc nhé. em TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thức khuya quá mà . Bữa nay ngũ bù đi em . Ngày vui nhé

      Xóa
  26. Kỉ niệm ùa về trong tím thẫm chiều buông
    Nơi xa ấy em có thường hay nhớ
    Về bến xưa - ngày đầu ta gặp gỡ
    Ánh mắt trao tìm bỡ ngỡ tình say....

    đêm an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông chiều gió nhẹ thổi lắt lay
      Bến sông xưa tháng ngày quên kỹ niệm
      Trong ánh mắt biết bao điều lưu luyến
      Ngày trỡ về đưa tiễn cả chiều hoang ....

      Ngày mớ nhiều niềm vui nghe em !

      Xóa
  27. Anh BTG đã đi thăm được quê của bao nhiêu em rồi ấy nhở?Bao giờ thì tới lượt quê em đây? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ chờ em nơi bến sông quê
      Ngày trỡ lại vẹn lời thề em nhé hihihi...

      Nói vậy thấy nguy hiểm quá haha phải không TA . Ngày vui nha em

      Xóa
  28. Em mãi đợi chờ anh trên bến cũ
    Lối đi xưa giờ rêu phủ xanh rì
    Vẳng bên tai hôm nao lời nhắn nhủ
    Đã bao mùa vẫn chưa rũ hoài mong

    Ngày vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật không em đừng nói dối cỏi lòng
      Để anh mãi nhớ mong cùng năm tháng
      Điệu hò xưa đã đi vào dĩ vãng
      Tiếng ngọt bùi sâu lắng đắng lòng nhau

      Cám ơn em . Em cũng vậy nhé !

      Xóa
  29. Trở lại quê em luống bồi hồi
    Kỷ niệm năm nào chẳng phôi phai
    Dòng sông bến nước còn in dấu
    Dưới ánh trăng vàng ta bên nhau

    Chúc anh giữa tuần vui nhiều nhé !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những tưởng ngày về trọn ước mơ
      Dòng sông xưa đẹp cả đôi bờ
      Nào đâu em đứng bên triền nắng
      Một chút thoáng nhìn ôi ngẫn ngơ

      Cám ơn EMT ghé thăm . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  30. Hô hô hô ai biểu nhà thơ hổng ghi chú nên sr cứ nghĩ mới bi giờ nước lũ đâu ra..hehe sr thích cái bài thơ này quá à....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wooooo... ai là nhà thơ vậy cà . Ác quá he . Cứ mội lần đăng thơ là phải ghi chú hả SR ơiiiii. Cám ơn em thích bài thơ nha . Chiều bình yên nghe em

      Xóa
  31. Sau bao mùa nước nổi đầy lại vơi
    Anh đã về thăm em như lời sưa hẹn ước
    Nhưng em không còn em như thủa trước .
    Quấn chiếc khăn rằn đôi mắt ướt nhìn anh

    Ghé thăm bạn học chút thủ thuật hihii cám ơn bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời hẹn thề sao em vội quên nhanh
      Giờ lối cũ gập ghềnh chân anh bước
      Biết rằng đời những bước đường xuôi ngược
      Đành ngậm ngùi lỗi bước để ra đi

      Cám ơn Gió Mùa ghé qua đây làm se lạnh lòng anh .Chúc GM chiều vui vẽ nhé


      Xóa
  32. Sông chiều đò nhỏ lững lờ
    Hoàng hôn trút lá ngu ngơ tình sầu
    Người xưa biền biệt nơi đâu
    Cho đây thương nhớ bạc mầu thời gian
    CHIỀU MÁT THẬT VUI NHÉ ANH
    Mạng bị trục trặc đó anh ,có khi em sang các bạn rồi trở về ko vô nhà mình đc ,họ trả lời rằng : 'Rất tiếc trang bạn tìm ko tồn tại "
    thật pó tay luôn anh ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng mây chiều lướt nhẹ nhàng
      Thoáng nghe lòng mãi ngân vang ân tình
      Ra đi từ ấy bình minh
      Bây giờ trở lại duyên tình hoàng hôn

      Chúc em chiều thật dạt dào yêu thương nhé

      Xóa
  33. Một miền quê tuổi thơ em đã lớn
    Đã đổi thay theo con nước hàng ngày
    Mùa nước nổi ngày ấy cũng nơi đây
    Tôi và em đã trao lời hẹn ước
    .
    Rồi anh đi một chiều buồn con nước
    Bông điển vàng héo hắt theo gió lùa
    Em bịn rịn chẳng nói lời tiễn đưa
    Đôi mắt ngước như gửi lời thề hẹn
    .
    Mùa xếp mùa hôm nay anh trở lại
    Bên bến xưa vẫn im lặng nhìn nhau
    Tình chẳng phai nhưng mưa nắng dãi đầu
    Đọng khoé mắt cho hai ta bối rối -




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tình xưa theo gió ngàn lướt vội
      Em xa rồi con nước nỗi buồn tênh
      Sóng nước reo theo gió cuốn vô tình
      Nơi bến đợi một mình anh đơn độc

      Nhớ mắt xưa một chiều rưng rưng khóc
      Đêm lặng sầu suối tóc rũ lòng đau
      Em nghẹn ngào bốn mắt đứng nhìn nhau
      Buổi thổn thức lòng sầu rơi trăm mãnh

      Ngày tháng trôi chợt lòng người hoang lạnh
      Lời hẹn thề theo con nước trôi xa
      Trỡ về đây chiều nắng gió nhạt nhòa
      Chỉ còn lại trong ta câu hoài niệm

      Xóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông này em vẫn mãi đợi anh.
      Ngày ra đi anh hứa sẻ về nhanh.
      Vậy mà đã qua đi mấy mươi năm.
      Bến vẫn chờ... thuyền đã đổi chủ nhân.

      Sự thật là đây sau mấy mươi năm.
      Làm sao... bởi chuyện thăng trầm thế nhân.
      Mấy mươi năm anh về không nguyên vẹn.
      Một GÓI TÌNH anh trao trọn cho người.

      Em vẫn chờ vẫn đợi cố nhân xưa ..
      Nhưng nhạt rồi bởi tóc đã điểm sương

      Xóa
    2. Giờ đây tóc đã pha sương
      Một mình em với nỗi buồn tháng năm
      Biết rằng hai cõi xa xăm
      Nhưng cùng chung bóng đêm rằm ngày xưa

      Tình đời sớm nắng chiều mưa
      Anh như cơn gió bất ngờ lướt qua
      Để rồi gió táp mưa sa
      Lỡ làng một kiếp phấn hoa giữa đời

      Xóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Chiều nay bỗng lại bàng hoàng
    Bến xưa còn đó xốn xang lòng người
    Ta về nỗi nhớ đầy vơi
    Bao nhiêu kỉ niệm rối bời tâm can.....

    Em chúc anh một buổi tối ấm áp bên những người thân yêu, anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bến xua chiều ngã bóng tàn
      Một mình đi giữa muôn ngàn nhớ nhung
      Gió hiu hắt đến lạnh lùng
      Người về một bóng tình chung xa rồi

      Cám ơn em ghé thăm . Chúc em luôn vui vững vàng trong cuộc sống nhé

      Xóa
  37. Bài thơ rất tình tràn ngập hồn quê nam bộ, mình đọc thơ tiến Lệ nhiều phần lớn là sướt mướt và đượm buồn, bài thơ ' về thăm quê em " này trầm lắng hơn và có vui hơn với đoạn kết ấn tượng lắm:
    "... Rồi hôm nay bến đò xưa trỡ lại
    Cũng thẫn thờ mắt ướt đứng nhìn nhau
    Chuyện tình duyên nghẹn ngào chưa kịp hỏi
    Em cúi đầu khóc ướt thấm vai nhau"

    Sẽ thường xem thơ, có nhiều thơ hay Tiến lệ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đong Đầy ghé thăm và có lời khen . Thơ của bạn cũng thật tuyệt vời . Chúc bạn chiều bình yên nhé

      Xóa
  38. Hai năm tình lận đận,
    hai đứa cùng xanh xao
    hai đứa cùng hư hao
    hai năm trở mùa lạnh
    hai đứa cùng thở dài như nhau.
    ..mùa nước nổi?? một bản sắc riêng quê mình đấy bạn ạ, chúc bạn mải vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mẫn nhé . Hai năm tình lận đận nhạc của Phạm Duy . bài hát vượt thời gian mình rất thích . Chiều vui nhé bạn

      Xóa
  39. Anh ơi sao bữa nay anh toàn làm thơ buồn thế...
    "Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
    Nhớ ai ai nhớ bậy giờ nhớ ai"..!
    chúc anh một buổi tối thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ ai chẳng biết nhớ ai
      Ngồi buồn cứ viết lai rai đỡ buồn hihihi....

      CHIỀU MÁT THẬT TUYỆT VỜI EM NHÉ

      Xóa
  40. Về thăm quê xao xuyến mộng tình đầu
    Anh đó em đây cách mặt nhau
    Mộng ước bao năm còn nhớ mãi
    Mà sao xa quá biết tìm đâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây ta ở hai đầu nỗi nhớ
      Chẳng đợi chờ chẳng hò hẹn gì nhau
      Mộng ước xưa nay cũng đã nhạt màu
      Chờ đợi nhé ngàn năm sau xin hứa

      Xóa
  41. Diem dang tham Tien Le...chuc anh 1 ngay moi luon vui tuoi va yeu doi....

    Trả lờiXóa
  42. Cúi đầu khóc ướt vai anh
    Để thương lắm thưở mong manh dại khờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ không em tuổi dại khờ
      Bây giờ trở lại mộng mơ mất rồi

      Xóa
  43. Trả lời
    1. HIhihi...Đi về Quãng ngãi cùng anh Phương Tâm ơi !
      Chiều vui thật nhiều nha

      Xóa
  44. Thơ của anh bài nào cũng hay..ghé thăm anh chúc anh chiều an ành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm và có lời khen . Chiều vui vẽ em nhé

      Xóa
  45. Ước gì em tuổi mười lăm
    Anh tuổi mười tám ta cùng nhảy dây
    Vào rừng ta hái hoa cây
    Về cắm vào lọ cho đầy ngát hương (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em viết mấy câu thơ này hay thiệt anh gởi tặng em tấm hình nhé . Chúc em tối bình an


      http://sl.glitter-graphics.net/pub/2909/2909289j6cj7ghn0q.gif

      Xóa
  46. EMT sang thăm anh ; chúc anh tối vui bên gia đình .

    Trả lờiXóa
  47. Woa...Nhà anh đông vui quá..cho em về quê với...

    Trả lờiXóa
  48. Em gái ghé thăm anh chúc anh buổi tối tràn đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
  49. Ghé thăm anh , Những ngày cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Hôm nay chỉ mới là thứ sáu mà em ! Ngày mới niềm vui mới nha em

      Xóa
  50. chào buổi sáng...đi cafe SÁNG a TL ÔI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank . Cùng em cafe nhé . Một ngày bình yên không sầu nhé

      Xóa
  51. con đò còn đó, bến nước còn đây
    mà anh mất em như thuyền mất lái
    một lời thề trăm năm anh vẫn đợi
    sao hỡi ơi, người cũ đâu rồi
    một mình tôi thương nhớ giữa trời mây.

    Trả lờiXóa