VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

HỎI EM



HỎI EM

Nếu một mai khi tôi về huyệt lạnh
Nghĩa trang buồn ai đốt nén hương yêu
Hay chỉ mình em vò võ cô liêu
Giữa bãi tha ma chiều Đông buốt giá

Chiếc khăn tang em một màu trắng xoá
Mắt em buồn ngồi bên nấm mộ sâu
Cỏ lên nhanh hoa Mắc cở tím sầu
Như em xa anh người tình muôn thuở

Đôi mắt em nhuốm nỗi sầu vạn cổ
Giữa trời chiều em thấy lẻ loi thêm
Gió vi vu làn mây trắng dịu hiền
Mà em thấy chỉ một màu tang tóc

Em đứng đó một mình em , em khóc
Nhớ thương anh , em mất hẳn anh rồi
Còn một mình giữa hoang vắng đơn côi
Em bước vội sợ chiều trôi nắng tắt

Em đi về căn phòng xưa vắng ngắt
Trong đơn côi em ngỡ bước ai về
Đời chợt buồn theo năm tháng lê thê
Tình tan vở đêm nhạt nhoà thương nhớ


LCT 01/2013


57 nhận xét:

  1. Hihi..,,em sang tem bài mới của anh nè
    Ngày mới vui vẻ nhiều thương yêu và hp nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm và nhân tem vàng . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  2. Bài này nghe buồn và sợ quá anh Tien Le à ..hihi. Em xí lụm con tem Bạc nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng sợ . Việc gì đến sẽ đến chẳng có gì phải lo lắng cả . MTB đã đọc bài hướng dẫn chèn hình anh reply chưa . Chúc em chiều vui nha

      Xóa
    2. Biết là vậy , nhưng thấy cảm giác hơi lành lạnh Anh à, em sẽ copy đem về và làm theo hướng dẫn, cám ơn Anh nha .

      Xóa
  3. Nếu một mai anh đi vào sương khói
    Em sẽ buồn sẽ khóc đến tàn hơi
    Còn chi đâu nay vĩnh biệt nhau rồi
    Có còn chăng là dư âm kỷ niệm
    Buồn quá anh nhỉ .....???
    Bên nhà em tự nhiên mất com nhiều lắm mấy hình anh và các bạn tặng e mất hết rồi anh ạ
    [img] http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anhnen/hoasim504x264.jpg [/img]



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần thôi rồi mất nhau vĩnh viễn
      Chốn bụi trần giờ chết lịm hồn nhau
      Hương yêu xưa năm tháng cũng phai màu
      Gịot nước mắt còn đau chiều tiễn biệt .
      Cám ơn em ghé thăm và có lời thơ hay . Chúc em mọi điều may mắn

      Xóa
  4. Anh đã bỏ em thật bất ngờ
    Cho em ngơ ngẩn ngỡ mình mơ
    Anh nằm lặng lẽ không lên tiếng
    Để mặc em gào cứ tỉnh bơ ...
    .
    Em đã tiễn anh đến mộ phần
    Bao lời âu yếm cũng vùi chôn
    Am dương cách trở mình hai ngã
    Giữ tấm hình anh lệ cạn dần
    .
    Nhớ anh lệ đổ kết thành thơ
    Không ngủ bao đêm mắt đã mờ
    Thổn thức tim nầy lòng mãi nhớ
    Xa rồi đọng lại chỉ còn mơ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình mình bất chợt hóa thành thơ
      Mộng ước bao năm vỡ bất ngờ
      Thao thức từng đêm môi mặn đắng
      Đếm ngày tháng cũ ngỡ niềm mơ
      .
      Anh bỏ em đi cuối một ngày
      Sâu dâng năm tháng vẫn còn đây
      Buồn rơi nước mắt chiều đưa tiễn
      Đọng cuối lòng buồn giọt lệ cay
      .
      Một mình em đứng giữa trời mây
      Sóng mắt xanh xao dáng héo gầy
      Chân bước đi về lòng trĩu nặng
      Nỗi buồn dâng kín với heo may

      Xóa
  5. Rằng gió vi vu lệ tiễn buồn
    Bên mộ hoàng hôn đổ mưa tuôn
    Em về ngơ ngát màu cỏ úa
    Tim vỡ màu hoa của nhớ thương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã đi xa cuối ngã đường
      Tình buồn muôn thuở có còn vương
      Chia tay em bước về cô độc
      Lặng đếm tình rơi những đêm trường

      Xóa
  6. trời ơi...anh TL ơi bài thơ nghe sầu nảo ruột luôn,,
    nếu 1 mai anh vào huyệt lạnh
    e sẽ là người tiển đưa anh
    cổ quan tài em đành thả trôi sông
    không đào huyệt,vì sợ tốn tiền xây mộ...
    khà khà khà chen vô 1 tí cho đở bi đát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ thả đi em nước cuộn dòng
      Nơi đây anh hẹn để chờ mong
      Chờ em anh đứng đầu sông ấy
      Khao khát bên nhau thỏa giấc nồng
      Nhớ nhé . Cứ thả xuống sông nha hihi

      Xóa
  7. Nếu một mai anh vào huyệt lạnh
    Nghĩa trang buồn thêm một nấm mộ xanh
    Bao người thân sẽ khóc tiễn đưa anh
    Hình bóng anh mãi còn trong ký ức

    Bài thơ buồn quá , ai cũng phải từ giã cõi tạm anh nhỉ ?
    EMT Chúc anh luôn vui khỏe , lạc quan nhé !
    [img]http://upanh.numbala.vn/server/php/tmp_files/0004_zFMbN_20130124145714.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng buồn em dẫu từng đêm thao thức
      Anh sẽ về ru giấc ngủ dùm em
      Chiếc lá rơi chiều ấy thật êm đềm
      Là bóng dáng đêm hiền anh ở đó
      Cám ơn Én Mùa Thu ghéthăm anh nhé . Nỗi buồn đó nó cũng là một sự hiển nhiên phải không em ? Chúc em luôn vui nhé

      Xóa
    2. Nhớ không anh con đường đầy hoa cỏ
      Buổi tan trường ta cùng bước chung đôi
      Dù thời gian đã xa cách lâu rồi
      Từng kỷ niệm vẫn nằm trong ký ức
      .
      EMT chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !


      Xóa
  8. Chết đơn giản chỉ là biến mất....là đi vào miền quên lãng
    Anh ơi!
    Nếu một mai anh trở về cát bụi
    Như vô tình đi lạc chốn không em
    Anh cứ cười - ở những nơi anh đến
    Sẽ thấy em... đứng đợi từ bao giờ!




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ chờ em như những cơn mơ
      Em nhớ nhé dang vòng tay rộng mở
      Anh sẽ đưa em vào vùng thương nhớ
      Gịot lệ mừng ta trao hết cho nhau

      Xóa
  9. Bài này nghe hay nhưng hơi hơi rợn ...hihi

    Trả lờiXóa
  10. Mai anh chết -thế gian còn ai thấu
    Tấm tình chung em dấu ở trong tim
    Vạn vật quanh em -chỉ khoảng trống im lìm
    Em quay quắt kiém tìm trong nỗi nhớ..
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh trai luôn vui khoẻ hạnh phúc nhé!

      Xóa
    2. Đời là thế em ơi . Tình tạm bợ
      Một lần yêu có nặng nợ gì đâu
      Chia tay nhau ta cứ mãi nguyện cầu
      Quên một kiếp tình đau về dĩ vãng
      Cám ơn em gái ghé thăm và chia sẽ nhé . Chúc em ngày vui nha

      Xóa
  11. Hỏi em... em biết hỏi ai
    Ghét anh sao nở bỏ em một mình...!
    bài thơ đọc thấy não nề,....ghé thăm anh chúc anh buổi chiều tràn đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho xa cách duyên tình
      Lòng anh nhớ mãi bóng hình người xưa
      Anh cám ơn em gái thật nhiều nhé . Chúc em luôn hạnh phúc

      Xóa
  12. Bài thơ buồn quá anh ơi!
    Sự chia ly mất mát thật đáng sợ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Phong Lan đọc và chia sẽ . Chúc em luôn bình an nhé

      Xóa
  13. Anh hỏi em, em hỏi ai đây nhỉ
    Tự dưng buồn anh nói chuyện tang thương
    Đừng như vậy hỡi anh yêu quý
    Dù không thành...tình ta mãi còn vương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gịot lệ tình chiều ấy giữa chiều buông
      Hồn thảng thốt đêm trường nghe tiếng nấc
      Buồn không em những chiều đông lất phất
      Có còn ai đứng đợi bước em về

      Xóa
  14. Nếu một mai anh ra người thiên cổ
    Thì em nguyện suốt đời chẳng yêu ai

    Thăm anh trai....bài thơ buồn quá anh trai ơi...!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng nghe em dù chiều nắng vàng phai
      Đừng hò hẹn cùng ai em yêu nhé
      Cám ơn em gái thật nhiều nhé . Chúc em ngày vui

      Xóa

  15. NẾU...MAI...

    Mai tôi chết, đời có buồn không nhỉ?

    Gió có về đưa tiễn chút hồn tôi

    Nắng có lên... sưởi ấm trái tim côi

    Khi chiếc lá trên cành rơi mãi mãi
    ...
    Mai tôi chết còn ai người chợt nhớ..
    .
    Một đời mang bao héo hắt long đong

    Nghiệp duyên kia đã dứt... nẻo bụi hồng

    Thôi giã biệt chốn phong trần tạm bợ

    Hướng Dương
    ..
    Bai nay HD lam trong luc chan nan va buon that buon.
    Bay gio doc bai cua anh co chut dong cam voi anh nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu biết đã không còn nhưng nặng nợ
      Anh xa rồi đêm hoang vỡ tình xưa
      Gịot nước mắt chiều ấy buỗi tiễn đưa
      Nghe đắng chát như hồn vừa thức tỉnh
      Chia tay em lòng chẳng còn bịn rịn
      Chốn bụi trần em nhớ nhé đừng quên
      Những chiều mưa mắt có mhuốm muộn phiền
      Đừng khóc nhé bình yên theo giấc ngủ
      Cám ơn HD đã đọc và đồng cảm . Chúc HD luôn dồi dào sức khỏe yêu đời nhé

      Xóa
  16. Nếu một mai em về nơi xa thẳm .
    Ai sẻ là người đưa tiễn em đi.
    Về miền đất lạnh nơi chốn hoang sơ.
    Cho hồn em thanh thản lúc biệt ly.

    Cỗ quan tài với hai con ngựa trắng.
    Tiễn hồn em phút cuối xa thế gian.
    Em chỉ xin lần cuối anh tiễn đưa.
    Để em về nơi ấy được bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày em đi chắc có anh đưa tiễn
      Nhưng hỏi rằng em có biết hay chăng
      Nằm một mình nơi ấy cõi xa xăm
      Em có quên tháng năm dài mong nhớ
      .
      Dẫu biết rằng cuộc đời này tạm bợ
      Chẳng ai còn trăn trỡ một lần đi
      Chợt một chiều ta nói tiếng biệt ly
      Thì thôi nhé đừng sầu bi chi nữa

      Xóa
  17. Nếu một mai anh vô tình tắt thở
    Dưới huyệt lạnh loang lổ với gió sương
    Em sẽ về trồng cỏ dại không hương
    Mong anh ấm hơn cánh hoa tàn úa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước mắt em chiều như mây vây bủa
      Ngồi thẫn thờ lòng héo úa tình đau
      Chiếc khăn tang giờ đã bạc trắng màu
      Thôi chắp nối thêm lần sau em nhé

      Xóa
  18. Đọc bài thơ của anh xong em lạnh toát hết cả người, lòng bỗng chùng xuống...nghĩ ngợi vu vơ...Mong anh luôn vui,ấm áp yêu thương , vạn sự cát tường anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xin lỗi em đã làm em xúc động . Chúc em vui vẽ nhé

      Xóa
  19. Hỏi anh đã xuống huyệt chưa ?
    Đam tay ôm lấy em đưa anh về
    Biết rằng anh chỉ ngủ mê
    Ngồi bên em nhắc lời thề hôm nào
    Rằng anh hứa: Có trời cao
    Bên nhau mình sống chẳng bao giờ lìa...
    HH ghé thăm anh ...






    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ anh đã trỡ về
      Nối yêu thương lại đê mê tình nồng
      Xa rồi em có nhớ mong
      Nghiã trang chiều vắng nỗi lòng riêng anh
      Ở đời cõi tạm mong manh
      Ta cùng ru giấc mơ xanh thuở nào
      Anh cám ơn HH ghé thăm và họa thơ nhé . Chúc em luôn vui nha

      Xóa
  20. Anh đi bỏ lại mình tôi
    Bơ vơ lạc lõng giữa đời buồn tênh
    Cuộc đời bao nỗi ghập ghềng
    Mình em cô lẻ chông chênh gót mòn
    Vắng anh lòng dạ héo hon
    Xuân này mấy độ , có còn...anh đâu ...
    Hoạ thơ cùng Anh ... Thu Điệp nhớ người ấy đã đi xa rồi ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi ngày đổ mưa Ngâu
      Mình em ngồi đếm mối sầu chưa vơi
      Nắng mưa mưa nắng ở đời
      Một mình em với chơi vơi nỗi buồn
      Nhớ anh lệ mãi sầu tuôn
      Xuân này vẫn vắng anh luôn , không về
      Anh cũng chia sẽ cùng Thu Điệp nhé


      Xóa
  21. Cảm ơn anh Bụi thời gian
    Tặng em nhạc lại cả đóa hoa thắm nồng
    Chúc anh khỏe mạnh nhiều hây
    Mọi điều may mắn hanh thông mọi đường (~_~)
    [img]http://www.trunghockientuong.com/thoughts/hinh/orchids.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai anh về lại quê hướng
      Miền quê đất lửa thân thương một đời
      Cồn Tiên dốc nắng một thơi
      Bên dòng Bến Hải rạng ngời sữ xanh
      Cám ơn em ghé thăm họa thơ và tặng hoa nhé . Chúc buổi tối vui vẽ nha

      Xóa
  22. Em đứng đó một mình em , em khóc
    Nhớ thương anh , em mất hẳn anh rồi
    ..................................
    Mất rồi thì hẹn kiếp sau
    Tình ta đâu có nhạt màu thời gian (~_~)
    [img]http://images.photomania.com/77763/5/radf5c47.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiếp sau biết có chờ nhau
      Bây giờ lại cứ đêm thâu nhớ nàng hihi

      Xóa
  23. Em sang thăm
    Chúc anh buỗi chiều mát mẻ đong đầy thương yêu và hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em gái nhé . Chúc em chiều vui vẽ hạnh phúc nha

      Xóa
  24. Và nếu một ngày em lạc mất anh
    Trái tim em đau như ngàn mảnh vỡ
    Ai sẽ ru em đi vào cõi nhớ
    Giọt lệ cuối cùng ai khóc tiễn đưa.
    .......................................
    Thảo sang thăm anh đọc bài thơ sao buồn quá ..Chúc anh luôn an lành và bình an trong cuộc sống nhé ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi một ngày hai đứa chợt ra đi
      Cõi đời này còn ai đâu để nhớ
      Có còn ai để mỗi ngày chờ đợi
      Những đêm về mình hai đứa hồn hoang
      Cám ơn em ghé thăm anh nhé . Chúc em chiều cuối tuần an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
  25. Em qua thăm anh .Gần tết không biết sao năm nào cũng như năm nào đủ thứ việc hết anh ạ.em chúc anh luôn thật vui nhé.TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết mà em . Nhất là những người sống về nghề mua bán lại càng bận rộn hơn . Chúc em luôn vui khỏe nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  26. Vào trang bạn đọc thơ hay nhưng sao đăng nhập nhận xét khó quá

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn Anh Nguyên ghé thăm nhé . Mình chọn người dùng có tài khỏan Google là có thể vào đọc và nhận xét bình thường . Còn nếu ngược lại thì hơi khó đấy bạn . Chúc bạn luôn vui nhé

    Trả lờiXóa