VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

EM HÃY VỀ ĐI






Về đi em đừng theo anh lỡ bước
Có hề chi tình trước với tình sau
Đầu hay cuối cách nhau chừng gạch nối
Khóc làm gì để bối rối lòng nhau

Về đi em kẻo ngày tháng qua mau
Ngồi đếm tuổi ngỡ ngàng sâu lên mắt
Nắng về chiều trôi theo dòng héo hắt
Dấu nhạt nhoà môi đắng buổi chiều hoang

Thôi nghe em đành lỡ bước sang ngang
Về nhặt hết nắng vàng rơi đầu ngõ
Nhặt tình buồn lẻ loi chiều cuối phố
Đêm lặng nhìn ảo ảnh ánh trăng tan

Về đi em đêm vắng vết buồn loang
Thổn thức mãi với trăng vàng vô nghĩa
Khóc với gió chỉ đớn đau dòng lệ
Để ngậm ngùi lạc giữa ánh sao khuya

Thôi về đi em mãi vấn vương chi
Cho héo hắt tình buồn muôn thuở ấy
Cho lòng ta như biển chiều sóng dậy
Chuyện đôi ta ngần ấy luyến lưu gì ./.

LCT 01/2013




51 nhận xét:

  1. em chào anh nhé! chúc anh vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em gái ghé thăm . Chúc em luôn vui vẽ hạnh phúc nhé

      Xóa
  2. Anh đuổi em ... Em ngập ngừng quay gót
    Anh phụ em ... Mặc tình trước hay sau
    Nuối tiếc chi cho tim phải xót đau
    Dan díu gì khi tình yêu đã chết ... huhu ...
    ....
    Bài thơ hay lắm ! Tưởng như mình bị người ta xua đuổi ...
    Em về đây anh chẳng cần xua đuổi
    Em về đây chẳng cần anh thương xót
    Em về đây mặc tim nầy tan nát
    Em về đây dù đau xé tâm can ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về đi em ! Sao nghe lòng bận bịu
      Dỗi hờn rồi lại níu kéo tình nhau
      Em đi rồi nghe ruột thắt tim đau
      Nhưng đã lỡ còn đâu tình xưa đẹp
      Em về đi sao mãi còn khép nép
      Quay lưng rồi quên hết những buồn đau
      Bóng người về còn đọng giữa đêm thâu
      Lời hò hẹn buổi ban đầu gặp gỡ

      Xóa
  3. Rêu sang đọc thơ rồi về,,,những bài thơ của bạn Rêu thích đọc cám ơn bạn nhé.. thơ bạn viết trữ tình và tình cảm lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Rêu ghé thăm và gởi lời bình . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  4. Tình xưa đã dở dang rồi
    Còn chi em hỡi nói lời biệt ly
    Tạ từ ngày ấy anh đi
    Hai phương cách biệt sầu bi lệ nhòa
    .
    Bên nhau dưới ánh trăng ngà
    Cùng nhau đối ẩm thi ca nhẹ nhàng
    Em giờ lỡ bước sang ngang
    Thì thôi em nhé hai đàng chia phôi
    .
    EMT chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gịot sầu mãi đọng trên môi
      Tìm đâu em hởi đôi lời yêu thương
      Ngọt bùi năm tháng còn vương
      Tình xưa giờ đã đôi đường chia ly
      Tình buồn đọng mãi trên mi
      Chiều vuơng trên mắt biệt ly tình sầu
      Bây giờ biết gởi về đâu
      Những ngày tháng củ đậm màu ái ân
      Anh cám ơn Én Mùa Thu ghé thăm và có những lời com thât ngọt ngào . Chúc Én ngày chủ nhật hiền hòa nhé

      Xóa
  5. Em về đây anh đừng xua đuổi
    Anh tưởng em chẳng dám hay sao?
    Anh đuổi em đây em đi cái một
    Mâc cho anh than khóc tình sầu


    haaaaaaaaa Sang nhà anh đuổi thì em về đây chúc anh tối cuối tuần ấm áp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chẳng nỡ đuổi em về đâu nhé
      Tình còn nồng chẳng lẽ muốn xa nhau
      Bởi tình đầu em chưa vội chôn sâu
      Thì tình cuối có tròn câu thương nhớ
      Cám ơn em ghé thăm . Đã ra về còn gởi lại lời chúc . Chúc em ngày vui nhé

      Xóa
  6. Dang tính ghé thām anh thì bi anh "duoi ve" ,vay thì iem zìa luôn. hic!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi chưa đuổi hẳn mà . Thôi thì cứ ở lại nhé . Chúc Tam Anh ngày thật hiền hòa hạnh phúc nhé

      Xóa
  7. Em đọc thơ xong mới về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thơ xong rồi về nhưng đừng về luôn nhé . Chúc em ngày vui vẽ nha

      Xóa
  8. Mặt ngoài thì nói về đi
    Mà xem trong dạ sầu bi ngập tràn !
    Buổi chiều thứ 7 ai than
    Để lòng ai nhuộm muôn vàn sầu vương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ơi chia cách đôi đường
      Vấn vương chi mãi ai nhường cho ai
      Những lời đanh thép ngang tai
      Như bàn tay sắt còn ai vỗ về

      Xóa
  9. Con gái nói không là có
    Còn nam nhi nói có thành không?
    Phải không?
    Đuổi em cũng đuổi từ từ
    Đường mưa trơn trợt ngã ù xuống ao
    Đợi chờ trăng sáng em chào
    Về thôi không kẻo trăng lu sắp tàn..
    hihi..vài câu vui bạn ạ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận người thì đuổi thế thôi
      Thấy người đi lại bồi hồi tim đau
      Yêu đương chưa thật nhạt màu
      Nên còn vương vấn lỡ sầu chia ly
      Chúc Rêu ngày vui nhé

      Xóa
  10. Em se ve....nhung mai em lai sang....em ke nang nhat... ke trang vang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về nhưng nhớ đừng quên
      Ngày mai anh đứng trước thềm đợi em
      Trăng vàng gom góp bao bao đêm
      Nắng chiều rớt nhẹ đưa em lối về
      Cám ơn em ghé thăm anh . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  11. " Về đi em " chắc lòng anh muốn vậy ???
    Miệng bảo về.....trong dạ " ậy đừng đi"
    .
    Chúc anh tối cuối tuần niềm vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc tình nồng giờ đã chẳng còn chi
      Thì thôi nhé biệt ly tình năm tháng
      .
      Cám ơn PN ghé thăm . chúc ngày nhiều niềm vui

      Xóa
  12. Đừng nói nửa anh ơi đừng nói nửa.
    Nói làm chi để đau xót tim nhau.
    Khi tình yêu kia đã vội phai màu.
    Và tình yêu không còn lên tiếng chào.
    .
    Tiếng về hay ở vẫn đều vô nghĩa.
    Thôi anh nhé đường đời mình không nợ.
    Nên nửa đường đành rẻ lối chia hai.
    Anh hãy về đi hãy về đi anh....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không duyên nên đành chia hai hướng
      Ân tình giờ thôi vướng bận làm chi
      Nói yêu thương nhưng nhận được những gì
      Thôi chôn hết tình si về một cõi
      .
      Thời gian trôi nỗi buồn đau mòn mõi
      Cuộc tình đầu em trôi nỗi về đâu
      Níu lòng này chi nhận mãi đau thôi
      Trã em lại thuở ban đầu gặp gỡ

      Xóa
  13. Sao anh cứ nhủ em về
    Mà đôi mắt đẫm hẹn thề ngày xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi trông qua vạt song thưa
      Bước chân nặng trĩu dưới mưa em về

      Xóa
    2. Ngọc ơi . Gởi dùm anh link địa chỉ anh mới vào nhà em được đó .

      Xóa
  14. Sao anh cứ nhủ em về
    Cho em đau xót tái tê cõi lòng?Hic!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cõi đời sắc sắc không không
      Còn chi đâu nữa khi lòng hết yêu

      Xóa
  15. thôi em hãy đi về
    đừng vấn vương mần chi
    đừng khóc lóc để làm gì
    a chẳng còn yêu em đâu...
    thôi vậy để e dzìa...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về nhưng chớ vội đi
      Cho anh nhắn nhủ lời ghi sau cùng
      Một mai duyên cũ tương phùng
      Đừng quên anh nhé ngàn trùng còn nhau

      Xóa
  16. Đường xa thương còn có bao trắc trở
    Về đi em kẻo bụi phủ huyền mơ
    Rồi héo lòng trong kiếp tình bơ vơ
    Cho thu úa hoang hồn trong cô lẻ
    .
    Về đi em ân tình đang gọi đó
    Mặc cho anh sương gió phủ đời trai
    Lau lệ đi đừng có níu dăng dài
    Tình đã thế về đi đừng bối rối .......
    ....
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời thôi bởi duyên tình nông nỗi
      Yêu nhau rồi vội chối bỏ lòng nhau
      Chẳng còn gì thôi đừng nếm nỗi đau
      Buồn một kiếp bên đời nhau trống vắng
      .
      Tình chưa vui đôi mắt buồn sầu lặng
      Dối gạt lòng gieo cay đắng cho nhau
      Thôi về đi yêu dấu cũng nhạt màu
      Xin trã lại tình nhau về hai hướng

      Xóa
  17. Ghé thăm anh....chúc anh tối cuối tuần thật dzui và thoải mái...hạnh phúc đong đầy bên gia đình...

    Trả lờiXóa
  18. Anh cám ơn nha ky nguyen dang ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp . Chúc em gái tuần lễ mới nhiều yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
  19. Chúc Bạn tuần mới nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nhé . Chúc tuần lễ mới nhiều niềm vui

      Xóa
  20. Ghé thăm Chúc ngày mới an vui...!
    Thấy biểu hãy về đi nên về vậy ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ ghé chơi . Biểu về nhưng không ai cũng bị đuổi đâu nhé . Còn người ta đến thăm mình sao lại đuổi được . Phải hông ? Chúc Lan Rừng chiều đầu tuần dạt dào yêu thương nhé

      Xóa
  21. Em hãy về đi, một lời khuyên chát đắng, nhưng lời thơ thì dựu dàng nhẹ nhàng như rọt mật vào lòng người, một tình yêu đơn phương khiến cho dòng tình dễ bị lầm lẫn khi tự nhận lời trăng hoa, sáo rỗng với cái lỗi thời gian, thôi về đi mà sao em về được bởi vị ngọt của tình yêu còn đang thắm đượm, em còn chưa cảm nhận được vị đẳng còn đang ngấm dần ở phía sau mố tình đơn côi ấy...đện lạnh băng trong tứ thơ kết của bài:
    "...Thôi về đi em mãi vấn vương chi
    Cho héo hắt tình buồn muôn thuở ấy
    Cho lòng ta như biển chiều sóng dậy
    Chuyện đôi ta ngần ấy luyến lưu gì"
    Đọc bài thơ hay bởi kết cấu của tác giả làm cho người đọc thấy thiếu cái gì đó mà đọc lại...một bài thơ tình lâm ly hay đấy tiến Lệ !
    chúc ngày mới vui trọn niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và có những nhận xét hết sức tinh tế . Chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  22. "Có hề chi tình trước với tình sau
    Đầu hay cuối cách nhau chừng gạch nối"
    Ý tưởng mới, hì..., TL có biết Mai Thúy Lê ở Huế kg? Ngày mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Nhà Gom Lá Bàng ghé thăm và chia sẽ . Mai Thúy Lê thì cũng quen biết ở trên mạng thôi . Ở ngòai đời chưa gặp bao giờ . Chúc bạn ngày thật nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  23. Em đi bỏ lại con đường
    Cả câu thơ cũ vấn vương thủa nào
    Trả luôn câu nói ngọt ngào
    Như caffe đắng giót vào trái tim ...


    Em đi dong ruổi cánh chim
    Vui cùng sương gió đi tìm trăng sao
    Thả hồn trong giấc chiêm bao
    Mộng mơ phác họa , đưa vào cõi thơ

    Em đi buông cả tiếng tơ
    Lòng nghe tan nát nào chờ đợi chi
    Cung đàn dạo khúc biệt ly
    Cỏ cây hoa lá sầu bi úa tàn

    Em đi mưa khóc tuôn tràn
    Trào dâng thác lũ trên ngàn nổi trôi
    Bềnh bồng một trái tim côi
    Em đi xóa hết tình đời đắng cay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hoa Điệp vàng ghé thăm và tặng thơ hay nhé . Những lời thơ thật hồn nhiên bay bổng . Cho khất trã lời nhé . Đợi khi khác mong thông cảm . Chúc ngày thật nhiều niềm vui nha

      Xóa
  24. Quyết định chia tay dứt khoát quá. Ngày mới thật vui Bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải dứt khóat thôi bạn ạ . Đã không còn yêu thương thì không nên dan díu . Chúc bạn ngày nhiều niềm vui nha

      Xóa
  25. Sang thăm bạn, nhà bạn đẹp thơ lại hay, Chúc Bạn ngày mới nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn Phượng Vũ ghé thăm là có lời khen . Rất mong được gặp gỡ thường xuyên nhé . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nha

    Trả lờiXóa