VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

GIẬN HỜN



GIẬN HỜN

Nếu không yêu sao cứ hờn ghen mãi
Giận hờn chi cho khắc khỏai chiều buông
Gịot lệ buồn lòng mãi cứ vấn vương
Em cứ khóc cho nỗi buồn sâu lắng

Chiều nay mưa buớc chân nào trĩu nặng
Tiếng lòng ai nghe xa vắng u hòai
Cơn gió nào chợt lạnh buốt đôi vai
Em mất hút giữa chiều dài thương nhớ

Đếm bơ vơ giữa đời còn bỡ ngỡ
Em xa rồi chưa nói tiếng từ ly
Gịot rượu mừng chưa uống vội quên đi
Dẫu còn đó nhưng có gì để nói

Một lần thôi chợt thấy mình nông nỗi
Em giữa đời như mây gió ngàn trôi
Hẹn hò chi bao câu nói nữa vời
Để giọt lệ buồn rơi bên gối chiếc

Ta yêu em mà lòng buồn khôn xiết
Tiếng ngọt ngào em giấu để trao ai
Một mình buồn bước giữa nắng chiều phai
Nghe trống vắng len vào vai lạnh ngắt

Chiều dần buông mặt trời chưa kịp tắt
Hòang hôn về hiu hắt bước chân đi
Em nơi xa hỏi có nhớ nhung gì ?
Hay chỉ chút tình len qua khe cửa !

LCT 2012

40 nhận xét:

  1. Tem cho em gái đem về nha...

    Chiều buông xuống hai mảnh hồn héo hắt
    Mắt trông về nơi xa lắc nhớ thương
    Xa xoi rồi bởi đời nhiều ngang trái
    Nhớ nhung chăng thì cũng chỉ âm thầm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em phương xa ngồi đếm từng nỗi nhớ
      Nắng chiều về bỡ ngỡ bước chân hoang
      Anh nơi đây thương nhớ cũng ngập tràn
      Dấu kỹ niệm đêm tàn đêm phố vắng
      Chúc mừng em gái Bóc tem vàng nhé . Chúc em Gíang Sinh vui vẽ nha

      Xóa
  2. Chiều buông dần, nhung nhớ thả vào đêm
    Nghe cô đơn lắng sâu tận đáy hồn
    Ta nhỏ bé nhưng đời thì quá rộng
    Giận hờn nào em để day dứt ta...
    Ngày nghỉ vui vẻ nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi buồn rồi cũng theo gió bay xa
      Chỉ còn lại chút nhạt nhòa hương phấn
      Đêm trở gió chờt thấy lòng hoang lạnh
      Em giữa đời một chiếc bóng chơi vơi
      Cám ơn em ghé thăm . Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  3. "Sáng dần lên mặt trời còn lấp ló
    Hoa lá buồn than thở điệu rung rung
    Cà phê sáng mấy nàng đều nói 'bận'
    Một mình ta lủi thủi chốn vô cùng"
    Hì..hì..., chúc mừng nhà mới của TL nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta không mời nên nàng không thèm uống
      Một mình ta lầm lũi buớc chân êm
      Ngày cuốn trôi giấc mộng thật êm đềm
      Ta gom góp từ bao đêm có được
      Cám ơn bạn nhé . Chúc luôn vui

      Xóa
  4. Chúc một ngày mới đến với bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé thăm nhé . Chúc bạn chiều cuối tuần vui vẽ nhé

      Xóa
  5. căn nhà rất đẹp
    Chào một ngày với niềm vui dâng tràn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé thăm và có lời khen . Chúc bạn chiều cuối tuần hạnh phúc nhé

      Xóa
  6. Em ghé thăm anh, chiều thứ 7 cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em gái nhiều nhé . Chúc em chiều cuối tuần vui vẽ nha

      Xóa
  7. Chiều nhạt nắng mây ngừng trôi lãng đãng
    Bóng hoàng hôn chợt len đến bên thềm
    Ta lặng nhìn nơi góc phố buồn tênh
    Tìm hình bóng người thương còn xa vắng
    .
    Nhớ chiều xưa bầu trời tươi sắc nắng
    Áo em bay theo lá đổ bên đường
    Em thẹn thùng khi anh nói thầm thương
    Mắt long lanh như vạn vì sao sáng
    .
    Giờ đường xưa mình anh nơi quán vắng
    Phố lên đèn anh dõi mắt tìm em
    Qua làn khói bóng hình em ẩn hiện
    Xa nhau rồi em còn nhớ hay quên ?
    .
    EMT chúc anh cuối tuần vui nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui chị yêu viết cả một entry luôn , cho em ké với nhé hihihi

      Xóa
    2. Làm sao quên mỗi chiều hoen sắc nắng
      Buổi tan trường tay nắm chặt bàn tay
      Hẹn hò nhau mình bấm đốt tháng ngày
      Giờ xa vắng tiếng lòng ai thổn thức
      .
      Nhớ không em buổi mặt trời thức giấc
      Tiếng em cười nghe rộn cả không gian
      Làn mi xinh em đẹp giữa nắng vàng
      Anh say đắm mơ màng đêm tóc rối
      .
      Rồi chiều kia mây buồn giăng kín lối
      Anh thẫn thờ bên lối nhỏ tìm em
      Đêm phố vắng ánh đèn đêm hiu hắt
      Em xa rồi anh đếm buớc chân đơn
      Anh cám ơn Én Mùa Thu ghé thăm và họa thơ hay nhé . Chúc EMT giáng sinh vui vẽ nha



      Xóa
    3. Giận hờn chi cho đời thêm hoang vắng
      Bước chân quen bỗng lạc lõng lối về
      Ta ngồi đây chợt thấy lòng trống vắng
      Em nơi nào có còn nhớ hay chăng ?

      Xóa
    4. Một chút buồn chiều mưa phủ giăng giăng
      Bên quán vắng lặng thầm trong nỗi nhớ
      Biết rằng ta không mong thành duyên nợ
      Cũng ngậm ngùi nức nở chạnh lòng đau

      Xóa
  8. Anh oi dung gian hon
    Loi yeu em chua noi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao đêm dài mong mõi
      Lời yêu vương môi nhau
      Cám ơn em ghé thăm . Chúc em Gíang Sinh vui vẽ nhé

      Xóa

  9. Gịot lệ buồn lòng mãi cứ vấn vương
    Giận hờn chi cho khắc khỏai chiều buông
    (thơ em đi mượn!!!...)
    Chúc anh giáng sinh vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi còn chi những vấn vương
      Quên đi cho trọn đôi đường tình nhau
      Chúc Lan Huệ giáng sinh hạnh phúc nhé

      Xóa
  10. Mùa Thu Buồn sang thăm và chú Anh đón Giáng Sinh an lành bên gia đình nha .
    Nhà Anh ẹp quá đi, nhất là mấy chiếc lá vàng rơi kìa, chỉ cho Mùa Thu Buồn với Anh ơi ...

    Trả lờiXóa
  11. Hình như có mỗi em phải đi đường vòng đến nhà anh ,nghĩ cách rút ngắn đường hộ em đi anh,giáng sinh an lành ,ấm áp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chẳng hiểu thế nào . Anh ở đây cũng đi vòng vậy không hà . Anh cám ơn em ghé thăm .Chúc em và gia đình giáng sinh vui vẽ nhé

      Xóa
  12. Chiều dần buông mặt trời chưa kịp tắt
    Hòang hôn về hiu hắt bước chân đi...
    Bài thơ hay bạn à, chúc bạn vui và hạnh phúc mỗi ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MCT ghé thăm và có lời khen . Chúc bạn giáng sinh vui vẽ nhé

      Xóa
  13. Lưu luyến mai trong giận hờn em nhỉ
    Sao nói rằng em đã hết yêu anh
    Mà mặt lệ còn hoen ướt chiều hanh
    Sao dối lòng để anh buồn như thể ...........
    .........
    Anh à -cô bé Hằng Nga đang nhờ em nói với anh là ...tại sao anh cấm của HN khi rất hâm mộ thơ anh và muốn vô đọc đó -Đang khóc ầm bên nhà em kìa -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa thật rối chẳng dấu anh đâu nhé
      Đã xa rồi nên phải nói từ ly
      Em mong người hãy cứ cố quên đi
      Đừng mộng mi chuyện tình si dạo ấy
      .......
      Trời ơi - Hằng Nga hôm qua anh đã nói rồi cứ click chuột phải vào Nick Name mở tab mới click vào bài đăng trên trang bìa chứ khó gì đâu . Mong gặp em gái nhé

      Xóa
  14. Cảm nhận đầu tiên của em là MỘT BLOG RẤT CÁ TÍNH ! Em cảm ơn anh đã ghé thăm . Chúc anh đón GS an lành,ấm áp và ngọt ngào yêu thương, HP nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Hoa Cỏ May nhiều nhé .Cám ơn em về lời chúc và nhận xét . Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui

      Xóa
  15. Có những chuyện muôn đời không được nói.
    Giận hờ chi cho khắc khoải con tim .
    Để giọt tình buồn im lìm âm ĩ .
    Sương khuya vô tình bay qua song cửa.
    Cho vai nầy băng giá lại giá băng .
    Đứng giữa cuộc đời mà thấy lẻ loi.
    .
    TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nhau một chút tình buồn
      Sao em chẳng hiểu ngọn nguồn vì đâu
      Lựa lời cho đẹp từng câu
      Thì đâu đến nỗi đếm sầu từng đêm
      Cám ơn Ngọc ghé thăm anh nhé . Chúc em ngày vui nha

      Xóa
  16. E ghé thăm anh chúc anh ngày mới luôn thật vui nhé.TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Ngọc ghé thăm . Mấy hôm nay bận cho nên không ghé ai cả Thông cảm nhé .

      Xóa
  17. Ngày nào em bé ngây thơ
    Mà nay em đã biết mơ mộng rồi
    Một đời chỉ biết anh thôi..
    Yêu em anh nhé? thành đôi...bụi thời..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tình ngọt tựa làn môi
      Em bên anh mãi một trời nhớ thương
      Mong rằng tình mãi còn vương
      Cho môi cho mắt yêu thương trọn đời
      Nhớ nghe đừng nói nữa vời
      Buồn lòng ai đó giữa đời biết không

      Xóa
  18. LHTT sang nha anh..entry này T nhấn nut Like anh nhe?

    Trả lờiXóa
  19. Sao anh không để con số còm là 10 và nhớ sửa con số ở dòng cuối cùng cũng là 10 mới được nhé!
    Vì trang của anh chưa thu gọn, nên nó dài lắm, để hiện ra 10 cái còm cũng hay mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn GM nhiều nhé . Có điều là khi dán code ở bên Động hoa vang thì không có kết quả đành phải lấy code của Én Mùa thu cho đó . Cám ơn GM thật nhiều đã có lời nhắc nhở nhé . Còn phần tóm tắt bài viết có thể nhờ GM hướng dẫn dùm vì thấy nó dài dòng quá . Chúc GM chiều vui nhé

      Xóa