BẢN TÌNH CA CUỐI CÙNG
(Tiệt hạ)
Một bản tình ca đã khép thì
Quên dần kỷ niệm ấy hèn chi
Vào đêm nhạt cảnh thành ra thế
Đến bữa buồn trăng phải vậy vì
Mãi hận âm đàn xa vắng bởi
Luôn hờn giấc mộng rã rời khi
Vườn hoa đổ lá lòng ta cũng
Cảm thấy người xa tại lỗi gì ...
LCT 1O/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
DÀNH HÁT KARAOKE
Dành ca một bản lỡ sai thì
Bỏ đại đi mà mắc cỡ chi
Bạn hữu ghiền âm nào phải thế
Bè thân thích giọng chẳng nên vì
Vô bài trật lất gào to bởi
Lỗi nhạc tan tành rống nhỏ khi
Hát để làn hơi rời rạc cũng
Thì thôi nghỉ sớm đỡ "quê" gì.
10/7/2025.
*****
Hoành Trần
BỞI!
Bởi người quay gót nếu không thì,
Vai sánh má kề ai nói chi,
Sang chảnh chanh chua nên mới thế,
Cưng chìu nín nhịn cũng do vì
Riết thành bản tính nghe buồn hí?
Bỗng biến ngoan hiền cũng có khi,
Si quá nên tình thay đổi nết,
Xem ra đâu có khó khăn gì!
HT
10/7/25
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Thơ “Chàng” quả thật lắm đường chơi
Mò mẫm tàn canh khó chọn lời
Cũng bởi vì MÊ nên SỌT rách
Thôi thì cố nhặt mấy vần rơi…
THUẬT NGỮ TIỆT HẠ
(Mạ đề)
Rằng thơ “Tiệt hạ” (Tuyệt hạ) khó thôi thì
Ngắt nhịp khơi dòng ngẫm phải chi
Hẹp ngữ phàm ngôn là ắt bởi
Buồn trăng thẹn gió cũng do vì
Thôi đành chuốc mộng rồi ta sẽ
Hãy liệu trau tầm để có khi
Nửa chặng tồn sinh dường đã cố
Trời ban vốn vậy hỏi cơn gì
NTH 10/7/2025
*****
Hương Lan
CÓ PHẢI
Tung hoành NĐT
Có phải mùa đông vẫn lạnh thì
Xuân về rũ bỏ nắng vàng khi
Vườn xinh lá rụng tràn sân bởi
Ngõ đẹp cành rơi trải lối vì
Thả mấy cung tròn âm giỡn tại
Ghim vài cảnh thẫm bụi hờn chi
Thời gian gợi nhớ đường xa vẫn
Đợi bữa bình minh gió thổi gì
10.07.2025
Hương Lan
*****
Dinh Tuan Minh
MỆT MỎI
Mời ca giả bộ lãng quên thì
Vẫn hát om sòm chẳng ngại chi
Lắm chỗ còn sai đều tại bởi
Nhiều nơi quá lệch cũng do vì
Cô bàn khổ luyện lơ từng lúc
Mẹ nhủ trui rèn né những khi
Để bạn chê cười vương vấn mãi
Đành chăm chỉ học biết than gì
Đinh Tuấn Minh.
*****
Kim Xuyến (bài 1)
BÃO TÌNH
Ngã phố ngày xưa chỗ hẹn thì
Nay người khác chọn hỏi làm chi
Băng ngồi đổi dáng hình xưa bởi
Gió thổi hoài ca khúc đó vì..
Tựa má nghiêng đầu đâu được nữa
Kề vai vuốt nhẹ tóc buồn khi
Lời chia cách bão như ào đến
Buốt cả buồng tim hỏi vội gì
*****
Kim Xuyến (bài 2)
BÓNG QUÊ
Nếu để hồn tôi lạc cõi thì
Câu hò vọng mãi hết rồi chi
Triền đê chẳng thấy trâu về bởi
Bãi sậy không còn ánh nhạt vì
Cổng trúc ngoài kia chờ dáng kẻ
Giàn hoa cuối hẻm đợi nhiều khi
Trong lòng lữ khách buồn như thể
Nhẹ gánh ân tình tiếng vọng gì…
*****
Sầu Đông
MẸ KỂ CHUYỆN XƯA
Mẹ kể xưa là chuyện cổ vì
Đồi thông khói nhuộm ước mơ khi..
Khung trời lộng gió đàn chim tấu
Bãi đá loang chiều lũ ngựa phi
Ngắm nụ hoa tàn sau mỗi sớm
Nhìn đôi bướm mộng cuối xuân thì
Thương mùa lá rụng vàng sân cỏ
Lối nhỏ mưa buồn chẳng thấy chi/
SD
*****
Vũ Như Cẩn
BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN
***** (Tiệt hạ) *****
Người ca bản nhạc lúc xuân thì
Kỷ niệm hoài mơ luyến tiếc chi
Cảnh diễn phai dần trông lạ thế
Tuồng xem sắc nhạt nét màu vì
Âm đàn tiết mục đành thay bởi
Nhịp phách còn chi lạc điệu khi
Lắng đọng lòng ta hòa khúc hát
Tình xưa khép lại nguyên do gì /.
1O/O7/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Đăng Khoa Lê
.
. MONG CHI
Làm thơ quá vội lỡ sai thì
Lỗi bệnh vương nhiều hỏi cớ chi
Mực bút khô rồi nay phải vậy.
Đầu râu nhẵn hết hiện do vì
Trau từ mãi chán buồn tâm bởi
Tạc chữ không thành nản chí khi
Lá đổ vườn thu tình hạ cũng
Người xem cảm nhận những mong gì
L Đ K 10/07/25