VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

RƯỢU & EM

RƯỢU & EM

(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Ta cùng rượu gánh một đời say
Rũ xác gầy thân khổ tháng ngày
Trà muộn cảnh khuya sầu lệ đắng
Thuốc phiền đêm lạnh ủ môi cay
Pha sương bởi sắc xuân màu nhạt
Đọng nước vì mưa sớm ngõ dày
Ngà sợi tóc phai tàn mộng khép
Xa mờ bóng lặng gió chiều xoay...

Nghịch:

Xoay chiều gió lặng bóng mờ xa
Khép mộng tàn phai tóc sợi ngà
Dày ngõ sớm mưa vì nước đọng
Nhạt màu xuân sắc bởi sương pha
Cay môi ủ lạnh đêm phiền thuốc
Đắng lệ sầu khuya cảnh muộn trà
Ngày tháng khổ thân gầy xác rũ
Say đời một gánh rượu cùng ta ./.

LCT O2/O6/2O25
BÀI HOẠ:
*****
Lê Minh
TỬU SẦU
Thuận Nghịch Độc

Ta khóc rượu sầu bởi đắm say
Xót chua đời lụy khổ quên ngày
Trà đêm tiễn bạn dù môi đắng 
Nẻo sớm đưa người dẫu mắt cay
Pha ráng nguyệt buồn hôm bến nhạt
Đảo trăng mùa lạnh ngõ sương dày
Ngà mây lối cũ chiều hoang hoải
Xa mãi bóng nàng buổi gió xoay

Xoay gió buổi nàng bóng mãi xa
Hoải hoang chiều cũ lối mây ngà
Dày sương ngõ lạnh mùa trăng đảo
Nhạt bến hôm buồn nguyệt ráng pha
Cay mắt dẫu người đưa sớm nẻo
Đắng môi dù bạn tiễn đêm trà
Ngày quên khổ lụy đời chua xót
Say đắm bởi sầu rượu khóc ta 
LM
*****
Trần Đình Tấn
TA GƯỜM RƯỢU
Thuận nghịch độc

Thuận:
Ta gườm rượu đẫm với tình say
Lỡ dở từng đêm lại hết ngày
Trà nghiện não thân buồn cổ đắng
Thuốc ghiền tâm nỗi khổ đời cay
Pha đường chảy nước hôm mờ nhạt
Đổ nắng tràn mưa bữa dạn dày
Ngà ngọc dáng em nhìn để giỡn
Xa rời phận số giữa vòng xoay

Nghịch:
Xoay vòng giữa số phận rời xa
Giỡn để nhìn em dáng ngọc ngà
Dày dạn bữa mưa tràn nắng đổ
Nhạt mờ hôm nước chảy đường pha
Cay đời khổ nỗi tâm ghiền thuốc
Đắng cổ buồn thân não nghiện trà
Ngày hết lại đêm từng dở lỡ
Say tình với đẫm rượu gườm ta./.

02/6/2025
*****
Nguyễn Tiến
RƯỢU  & TA

* Thuận 
Ta với độ nồng hiểu cữ say
Trắng đen hoàn cảnh dẫu quên ngày
Trà thanh đượm nước nhiều yên tĩnh
Hạnh liễu thoa màu đủ đắng cay
Pha loãng chất nhầy tan mộng ảo
Ngẫm suy đời khổ luyện công dày
Ngà vung vẩy chặn đường quan khách
Xa chốn lựa thời lỡ chuyển xoay .

* Nghịch
Xoay chuyển lỡ thời lựa chốn xa
Khách quan đường chặn vẩy vung ngà
Dày công luyện khổ đời suy ngẫm
Ảo mộng tan nhầy chất loãng pha
Cay đắng đủ màu thoa liễu hạnh
Tĩnh yên nhiều nước đượm thanh trà
Ngày quên dẫu cảnh hoàn đen trắng
Say cữ hiểu nồng độ với ta .
- Nguyễn Tiến
*****
Hoài Niệm

TIỄN MỘT LINH HỒN 

Tiễn một linh hồn đã  ngủ say
Rồi chôn kỉ niệm cất bao ngày 
Vành tang trắng dã nhìn chua xót 
Nấm mộ xanh dờn thấy đắng cay 
Thả nỗi buồn theo làn gió lạnh 
Dìm cơn tủi lại lớp chăn dày 
Sầu đau sẽ hết không còn nữa 
Giấc mộng luân hồi chẳng muốn xoay./.

Minh Tâm
*****
Đình Diệm

NHỚ NGƯỜI
Ta với rượu sầu cạn chén say
Chát chua tình lụy nhớ thương ngày
Trà khuya ngóng đợi môi buồn đắng
Ngõ sớm mong chờ mắt nghẹn cay
Pha nguyệt ánh soi đêm hạ mỏng
Đọng sương mây rụng tiết thu dày
Ngà trăng lối cũ miền quê lạnh
Xa biệt dáng người bóng mãi xoay
*
Xoay mãi bóng người dáng biệt xa
Lạnh quê miền cũ lối trăng ngà
Thu dày tiết rụng mây sương đọng
 Hạ mỏng đêm soi ánh nguyệt pha
Cay nghẹn mắt chờ mong sớm ngõ
Đắng buồn môi đợi ngóng khuya trà
Ngày thương nhớ lụy tình chua chát
Say chén cạn sầu rượu với ta
HƯƠNG THỀM MÂY 02.6.2025
*****
Ngọc Bích
MỘNG VỚI TA 
  ( T- N - Đ ) 

 Thuận :
Ta với mộng lòng đắm cảnh say 
Gửi lời thân mến gợi đêm ngày 
Trà bưng kính bác thi vần đẹp
Tửu rót thay mình mắt lệ cay 
Pha tí nhớ thương còn ủ ấm 
Hoạ câu chờ đợi đã ơn dày 
Ngà trăng rõ tỏ lời da diết 
Xa lỡ bạn rồi ảo giác xoay 

Nghịch :
Xoay giác ảo rồi bạn lỡ xa 
Diết da lời tỏ rõ trăng ngà
Dày ơn đã đợi chờ câu hoạ
Ấm ủ còn thương nhớ tí pha 
Cay lệ mắt mình thay rót tửu
Đẹp vần thi bác kính bưng trà
Ngày đêm gợi mến thân lời gửi 
Say cảnh đắm lòng mộng với ta!

        02.06 .2025 - Ngoc Bich !

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

CHẶNG CUỐI MÙA SAY

CHẶNG CUỐI MÙA SAY


Những giọt mưa chiều đổ hắt hiu
Hoàng hôn tửu mượn bóng ma dìu
Nghe đời lạc giữa căn hè vắng
Tưởng mộng trôi đầu ngõ gió riu
Nhạc thải tàn âm mềm sóng rã
Lòng khơi ngọn lửa yếu đêm xìu
Ta ngồi níu khoảnh sầu man dại
Với nỗi lo tình nửa chặng thiu ./.

LCT 31/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỬU CẠN VỪA SAY

Mây hoài ủ dột thấy buồn hiu
Rượu nhấm vài ly ngỡ quỷ dìu
Bỗng dạ âu sầu do buổi vắng
Nhưng hồn ảo não tại ngày riu
Đàn ngân khúc nhạc tim chừng rã
Phím dạo tình ca não để xìu
Hỏi có ai rầu.. hay vẫn dại
Khi bầu tửu cạn cũng vừa thiu.

31/5/2025.
*****
Lê Minh
MỘNG TƯỞNG

Canh tàn nguyệt ẩn bóng đìu hiu
Mộng tưởng tràn qua ngõ tối dìu
Níu mảnh sao mờ sau trũng địu
Vin làn gió nhạt giữa đường riu
Lời thơ rã dưới làn sương mỏng
Đoản nhạc tàn trên bãi sóng xìu
Ngẫm bến nhân tình như lửa xịu
Mưa quần nắng đảo ngại lòng thiu
LM
*****
Bích Lê
NỬA CUỘC ĐỜI ĐAU

Đêm về nguyệt khuất ngõ nhà hiu
Giẫm bước nhìn sao mộng kẻ dìu
Nhớ cảnh yên bình hôm cõng địu
Say niềm hạnh phúc thuở làm riu
Ngày mơ ái chạm dù thân nghỉu 
Buổi ước tình giăng dẫu mặt xìu
Đợi mỏi mòn xuân lòng vẫn níu
Tim hồng rạn vỡ mắt buồn thiu.
*****
Phạm Niêm
THƠ: Chặng Cuối Mùa Say.
----
Nhắp cạn ly sầu lãng quạnh hiu.
Say đi lảo đảo... quỉ ma dìu.
Đường trần vạn nẻo ...buồn hoang vắng.
Độc bước đơn sầu... tửu rắp riu.
Nén tận đáy lòng ...bao rệu rã.   
Dìm sâu cõi dạ... đớn đau xìu.
Sao hồn vẫn thấy càng tê dại.
Cảm nhận ân tình đã úng thiu.

Phạm Niêm.
*****
Hoành Trần
ĐỌC TỞN HẾT SAY
Không còn mơ mộng khiến đời hiu,
Bóng quế hồn ma sẽ đến dìu,
Câu chữ vần thơ sao ngọng nghịu,
Ý từ tư tưởng lại liu riu!
Tơ đàn nhạc điệu thêm la líu,
Giọng hát lời ca vội xả xìu,
Bởi vậy vẽ râu càng nắm níu
Nghe không mê được phải ôi thiu!
HT
31/5/25
*****
Sầu Đông
KHÔNG NGỜ

Đâu ngờ lá đổ cảnh trời hiu
Gió đã cùng mây thử hợp dìu
Đuổi nắng qua bờ nên lạnh ngõ
Đem chiều lại phố để vàng riu
Tình xưa dẫm nát buồn tim rã
Nghĩa cũ dầm tương khổ mộng  xìu
Nghĩ tựa như làn hơi thở cuối
Không còn lực đẩy cõi lòng thiu ./.

SD
*****
Kim Xuyến
HOA NẮNG
Nắng trải bên thềm ngọn gió hiu,
Ve ngân rộn rã khúc ca dìu.
Chim chao giữa phố lòng vui rộn,
Bướm lượn quanh vườn cánh rập riu.
Cỏ biếc đong đưa hoa nở rộ,
Trời xanh vời vợi mây trôi xìu.
Đời bao hạnh phúc tình chan chứa,
Hãy giữ lời yêu chớ nhạt thiu./.
*****
Ngọc Bích
MÙA LÁ RỤNG.

Thu vàng lá rụng ngõ đìu hiu
Nguyệt ẩn vào mây nỗi nhới dìu
Thức giữa canh tàn mơ phượng đỏ
Thương chiều nắng đổ chạm hồ riu
Nhành bông bóng hạ đang thời nẫu
Cảnh mộng màn đêm cũng lúc xìu
Gió thoảng đưa mành tim khẽ gợi
Cho dòng cảm xúc chặn hồi thiu. 

     31 .05 .2025 - Ngoc Bich
*****
Đăng Khoa Lê

.            ĐỜI VÔ CHẶNG CUỐI
                

Mưa nguồn hắt lạnh thuở đường hiu
Lá bỏ hàng cây bão dập dìu
Trước vẫn hàm ơn tình nhỏ mọn
Nay còn oán hận nghĩa buồn riu
Tìm nơi hẻm vắng nguôi đời rã
Ngã chốn vườn hoang khoả dạ xìu
Bởi ngẫm như làn đua chặng cuối
Khuây cùng chén rượu cỗ lòng thiu

                   L Đ K 31/05/25
*****
Trần Đình Tấn
THẤY QUẠNH HIU

Ngẫm cảnh đêm về nó quạnh hiu
Vần thơ lặng lẽ chẳng ai dìu
Mong tìm bạn hữu trên đường vắng
Gửi lại ân tình giữa nắng riu
Mộng để nhìn em sầu bướm rã
Lần thương thấy chị tủi ong xìu
Bây giờ mới hiểu đời ngây dại
Với những hôm buồn hẳn vội thiu./.
31/5/2025
*****
Dinh Tuan Minh
NGÀY TRỞ VỀ
Mưa hoài xóm nhỏ mãi đìu hiu
Bỗng nhớ ngày trong cảnh dập dìu
Buổi vãng đầu sông rồi bắt chạch
Hôm về cuối lạch để tìm riu
Nhiều khi mẹ mắng thân buồn bã
Lắm bữa thầy la mặt ỉu xìu
Một quãng thời gian dù vất vả
Nhưng từng kỷ niệm khó mà thiu
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

LẠC MẤT ĐỜI NHAU

LẠC MẤT ĐỜI NHAU


Có lẽ nào trăng bỏ lạnh dòng
Khi làn gió nhẹ mỗi chiều mong
Buồn con bướm nhỏ rời nương cũ
Lặng mảnh buồm đơn rẽ nước ròng
Khoảng nắng leo thềm xuân vỡ mộng
Cây đèn đảo bếp ngọn sầu chong
Nhà hoang chẳng dễ tìm hơi ấm
Những tiếng đàn ngân lệ đỏ tròng ./.

LCT 29/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh

MÀU XUÂN CŨ

Lệ đổ buồn khi kính vỡ tròng
Đêm dài khắc khoải ngọn đèn chong
Làn môi héo rũ bên chiều tưởng
Ngõ nắng tàn phai dạo thủy ròng
Trắng dãy ngân hà hôm nhỏ đợi
Xanh miền tuế nguyệt thuở nàng mong
Thềm xưa vội úa màu xuân cũ
Cứ mãi thầm lo biển cạn dòng 
LM
*****
Tòng Trần
XUÔI DÒNG

Thuyền đêm lặng lẽ lướt xuôi dòng
Mãi tận nơi này có kẻ mong
Bến hạ hồn đau chờ nẻo cũ
Bờ xuân dạ não đếm năm ròng
Sao chàng rẽ sóng tình riêng mộng
Để bậu xa ghềnh nghĩa đắng chong
Chợt nghĩ phòng côi giờ phải trống
Vì ai khóe lệ đẫm quanh tròng.

29/5/2025.
*****
Bích Lê
LỆ LÒNG 

Nhiều đêm nguyệt khuất lẻ loi dòng
Lạnh quả tim nàng mỗi sớm mong
Cảnh bịt bùng giăng sầu khắp võng
Cành khin khít chặn tủi quanh ròng
Nghe buồn cõi dạ tình yêu ngóng
Thấy rũ tâm hồn ngọn lửa chong 
Giữa bến bờ cay hờn phận mỏng 
Tìm đâu hạnh phúc đỏ hoe tròng
*****
Hoành Trần (bài 1)
Xin vui cùng
CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG
Dòng sông như mẹ rẻ chia dòng!
Trao gửi tin yêu và mỏi mong!
Theo ngọn sóng trào trong gió lớn
Nương vào bão táp giữa đêm ròng
Để khi nguyệt khuyết tình như ảo,
Và lúc trời xanh mộng mãi chong
Cuồn cuộn đẩy xô hàng lớp lớp!
Vẫn không thể thoát đã vô tròng!
HT
29/5/25
*****
Hoành Trần (bài 2)
MIẾU VỢ CHÀNG TRƯƠNG
Đêm nghe suối lệ mãi tuôn dòng,
Từng giọt sầu thương với mỏi mong,
Thề nguyện thương yêu năm tháng trãi,
Sắt son một thuở nắng mưa ròng,
Chàng trai sãi bước chưa về lại!
Vợ trẻ bồng con đèn mãi chong!
Để miếu bên sông hồn dưới suối,
Nỗi oan nghe được giận lòi tròng!
HT
29/5/25
*****
Sầu Đông
CHIỀU XA VẮNG

Chiều tan
 ngõ hẹn xé đôi dòng
Bởi vắng xa còn lại nhớ mong
Nẻo cũ mây tàn giăng rẽ lối
Đường xưa nước dội lấn chia ròng
Chao làn sóng bạc mờ sương rụng
Đảo cánh mưa hồng nhạt bến chong
Có phải người cho màu lụa đỏ
Còn ta mắt lệ ngấn lưng tròng/
SD
*****
Đăng Khoa Lê

 .         ĐI MÃI KHÔNG VỀ

Từ khi thả bước ngược trên dòng
Đứng ở bên thềm mẹ vẫn mong
Bếp cũ đìu hiu toàn buổi lạnh
Nhà hoang quạnh quẽ suốt đêm ròng
Vào nơi chiến trận dồn chân ngã
Đợi chỗ quê nhà để mắt chong
Cuốc vọng trời khuya lời ảo não
Tìm trong nỗi nhớ cạn khô tròng

               L Đ K 29/05/25
*****
Kim Xuyến
TÌM LẠI BÌNH YÊN
Con nước đầu kênh chảy ngược dòng,
Trăng rời phố để bạn tình mong.
Người xa bóng nhạt sầu trăng lẻ
Đêm vắng sao khuya đảo nước ròng.
Nhặt lá thu vàng đêm gió rã
Gom tàn bếp lạnh ánh đèn chong.
Tìm trong dĩ vãng vần thơ cũ
Mắt lệ hoen mi ướt đẫm tròng.
*****
Thu Nguyen

NHỚ NHAU HOÀI...

💐
Nhìn mây trải nhẹ gió xuôi dòng
Đợi mãi bao ngày trả ước mong
Để giữ  lòng vui  mùa  nắng hạn
Nào thêm  dạ tủi  tiết  mưa ròng
Ân tình  dạo thuở  đèn hoa dóng
Nghĩa ái bây giờ mở điện chong
Nhớ chỉ  buồn trông  rồi  lặng  lẽ
Tàn đêm mắt lệ chảy lưng tròng !...

🍂
TN. 2025
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN ĐÒ XƯA.
Người đi kỷ niệm cuốn theo dòng
Đã một năm rồi thấp thỏm mong
Buổi Hạ từng than nhòe bến cũ
Ngày Thu lại dỗi suốt đêm ròng
Vương sầu cũng mặc đèn luôn thắp
Đọng tủi đâu nề nến vẫn chong
Thấy phượng hồng tươi choàng ngõ nhỏ
Mà vương vấn để lệ lưng tròng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngọc Bích
ĐÂY CHIỀU KỶ NIỆM 

Hè trôi kỷ niệm nhớ nhung dòng
Bạn cũ xa trường mắt mỏi mong
Gửi mỗi vần thương bồi hạ thắm 
Dìu bao ý nguyện chở canh ròng
Sông tình một thuở em thầm giữ 
Cội nghĩa ba phần lửa ấm chong
Dẫu lạc vòng tay ........từ buổi ấy 
Còn lưu luyến cảnh lệ lưng tròng.

       29 .05 .2025 - Ngoc Bich
******
Nguyet Huynh

PHỐ BUỒN 

Buồn tênh gác trọ viết đôi dòng 
Gởi đến mây ngàn khẽ đợi mong 
Vén dải sương mờ theo sóng lặng 
Dìm cơn gió nhẹ trải đêm ròng 
Mơ chiều cố quận nhoà canh dỗ 
Nhớ bạn quê nhà vắng nẻo chong 
Phố biển vầng trăng sầu lẻ bóng 
Mình ta bước lạc mắt rưng tròng./.

HKN.29-5-25 !
*****
Hương Thu

885: NGƯỜI QUA XỨ LẠ 

Người qua xứ lạ hẳn xuôi dòng 
Để lại phương này nỗi nhớ mong
Nhẹ nhõm thuyền trôi dù chẳng lớn
Đìu hiu nước chảy dẫu đang ròng
Bao chiều hối hả cây sào đọng 
Những buổi im lìm ngọn nến chong 
Ngóng mãi làm chi sầu ảo vọng
Mùa giao chuyển hạ cứ lưng tròng

29- 05- 2025
 HUONG THU
*****
Trần Đình Tấn
KÍNH VỠ TRÒNG

Gửi những vần thơ sáng đẹp dòng
Cho đời tỉnh ngộ nỗi niềm mong
Tình ôm kỉ niệm bờ mi đẫm
Nghĩa bỏ người yêu suối lệ ròng
Nhớ kẻ bao mùa đang bữa mộng
Thương đời mấy bận vẫn đèn chong
Từng hôm chọn chữ tra từ điển
Tại bởi nhìn lâu kính vỡ tròng./.

28/5/2025
*****
Nguyễn Tiến
LẠC  BẾN
Thuyền đi bỏ bến lạng theo dòng
Để gió ru hờ một nỗi mong
Lạc cánh buồm toang cần sẽ hỏng
Ghìm cơn bão nổi nước đang ròng
Đêm hè chẳng nguyệt nhờ sao chiếu...
Giữa biển không đèn cậy nến chong
Biết rẽ về đâu tìm nẻo dạt
Buồn chưa hối lỗi lệ quanh tròng .

- Nguyễn Tiến
*****
Hồng Nguyên

~~~~NỖI NIỀM~~~~

Tìm đau đớn nhặt thả trôi dòng 
Chỉ giữ cho mình một ước mong
Xóa bỏ ngày thương tình đã cạn
Vùi chôn tháng tủi lệ không ròng
Cho chiều nhẹ dẫm đồi tranh ngủ 
Để nắng hanh tràn ngọn liễu chong
Mãi thấy hoàng hôn màu đỏ rực 
Và môi rạng rỡ mắt đen tròng

            HN-28/05/2025

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

TRI KỶ

TRI KỶ


Ta dìu rượu bước giữa hoàng hôn
Khoảng vắng mù rơi lạnh ngõ hồn
Lệ bỗng cay chiều mi bỏ xứ
Xuân nào đẹp thuở nắng rời thôn
Vần thơ bé tặng còn lưu trữ
Khúc nhạc nàng trao vẫn bảo tồn
Những lúc đêm về ngơ ngẩn dạo
Nghe sầu đọng rã bến càn khôn ./.

LCT 27/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****.
Tòng Trần
PHẢI GIỮ MÌNH

Rượu bổ em mời uống đã hôn ..!
Vài chung mụ đãi sướng tê hồn
Nghe rần chỗ dạ nhìn quanh xóm
Thấy xỉn nơi đầu dõi tận thôn
Buổi tối cào kho nào dự trữ
Đầu hôm trút hũ chẳng lưu tồn
Tuy già giữ sức đừng mê dại
Dẫu trẻ thân gìn đặng mới khôn.

27/5/2025.
*****
Lê Minh

LỜI CỦA GIÓ

Em thường chủ động nói lời khôn
Những lúc rời nhau dể đọng tồn
Ngọn lửa hoen mờ đêm viễn xứ
Căn nhà lạnh ngắt thuở lìa thôn
Ngày xanh đã nhạt nhòa trong trí
Tuổi mộng nào tươi mát giữa hồn
Tiếc chỉ thêm buồn bao chuyện cũ
Nghe lòng khắc khoải dạo từ hôn
LM
*****
Ngọc Bích
TỰ SỰ 

Cũng tự lâu rồi chẳng có hôn 
Vì trăng ớn lạnh giữa tâm hồn 
Đau từng mảnh vỡ thu hờn hạ 
Nhạt sắc xuân về liễu bỏ thôn
Biển vắng ai sầu thôi lãng mạn
Đường xa kẻ mộng vẫn ôn tồn 
Phai màu kỷ niệm tim hằng giữ
Nhỡ bến ta mình hiểu dại khôn 

27 .05 .2025 - Ngoc Bich.
*****
Hoành Trần

THẮM TÌNH XA XỨ
(Bài họa)
Nồng thắm trao nhau từng nụ hôn,
Mà nghe mộng thắm chảy vào hồn,
Từ khi lạc bước dời xa xứ,
Là ngỡ đời xiêu rời rả thôn,
Tình cũng vùi chôn trong quá khứ ,
Nghĩa nào tha thiết lúc sinh tồn,
Quê người bỗng gặp người xưa cũ
Nối lại bờ môi mới khéo khôn!
HT
27/5/25
*****
Kim Xuyến
TÌNH ĐÊM PHỐ CŨ
Chiều buông nhuộm tím bóng hoàng hôn
Giọt lệ ai rơi lạc cõi hồn
Gió thổi đưa chân chiều bến vắng
Hoa tàn níu giữ nắng cuối thôn
Vần thơ cũ ướp hương tình cũ
Khúc nhạc xưa ru kiếp vĩnh tồn
Phố cổ đèn khuya còn vọng tiếng
Lắng trong nhịp sống với càn khôn.
*****
Sầu Đông
Biển vắng
🏝🏝🏝🏝🏝
Biển vẫn mơ màng cánh Nhạn hôn
Vờn cơn sóng đẩy rã tâm hồn
Mây lùa cảnh vắng cho tình đợi
Gió trỗi cơn buồn để mộng thôn
Dõi mảnh sương tràn mờ mịt núi
Nhìn manh khói nhạt lửng lơ tồn
Ta ngồi đếm chuỗi ngày xa nhớ
Rượu vẫn lưng chừng thả dại khôn/
SD
*****
Trần Đình Tấn
NỤ HÔN DẠO ẤY

Lắm kẻ trao mình những nụ hôn
Làm tim rộn rã cháy tâm hồn
Hôm này chị dẫn mình vô xóm
Bữa nọ anh tìm nó ở thôn
Để thắm tình yêu từng bận trữ
Còn thơm kỉ niệm mỗi hôm tồn
Bây giờ nguyện ước thân đừng mỏi
Tự bỏ u buồn mãi lớn khôn./.
27/5/2025
*****
Đăng Khoa Lê

.           VUI NHƯ HỘI

Dạm hỏi xong rồi lễ kết hôn
Đàn  chim dỡn bướm thoả tâm hồn
Ông mời khách chạm tưng bừng ngõ
Pháo nổ hoa chào rộn rã thôn
Nổi bão trai tài không sợ ế
Tràn mưa gái đẹp chẳng lo tồn
Ta còn sống mãi mong trời đẹp
Tuổi hạc ơn dày lũ  cháu khôn

            L Đ K 27/05/25
*****
Bích Lê
LỘN TƠ

Yêu vì cảm mến đợi ngày hôn
Giữa cảnh hè đưa thắm lại hồn
Mộng bữa trao lời hoa đỏ chốn
Mơ lần nhập cỗ nắng vàng thôn 
Chàng mong ái ngọt dù danh rã 
Nhỏ ước  tình êm dẫu nợ tồn
Tiếc mảnh tơ hồng kia dẫn lộn
Nên lòng vụn vỡ hết thời khôn .
*****
Dinh Tuan Minh
CƠN GIÓ CHIỀU 
Quá ngại khi nàng đã hủy hôn
Từ lâu sống tựa kẻ vô hồn
Trông bờ đọng tủi nên rời xứ
Dõi bến vương sầu lại bỏ thôn
Chỉ tiếc vần thơ đều được giữ
Rồi thương kỷ niệm cũng đang tồn
Mong đời bớt dỗi thôi hằn học 
Giận để tâm rầu sẽ mất khôn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn
... BẠN BÈ ... 
  ***..♡..***
Rượu vẫn bên ta mãi đượm hôn
Dìu nhau chậm rãi cạnh nơi hồn
Chiều nay mới biết mi ruồng xứ
Bữa trước ngày nào gặp ở thôn
Nhỏ tặng  bài thơ hoài  kỷ niệm 
Nàng trao nhạc khúc để lưu tồn
Đêm về ngớ ngẩn đàn ngân dạo
Rộn rã lòng càn* nghĩ tới khôn*./

P/s
(*) Càn-Khôn : (- -) (---) biểu tượng của kinh dịch, học thuyết ( Âm)-(Dương)...

***
27/O5/2O25 Vũ Như Cẩn 


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

DẤU YÊU XƯA

 DẤU YÊU XƯA


Bóng ngã hoàng hôn lạnh cửa nhà
Xuân thời đã nhạt sắc chiều pha
Về chung sống lại tình cây cỏ
Nghĩa ruộng đồng vui với tuổi già
Rượu vẫn thơm mùi hương lửa bếp
Thơ còn đỏ giọt nước phù sa
Cùng ai đợi ngắm tàn trăng cũ
Lẫn tiếng gà quen buổi tịch tà ./.

LCT 25/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ÁNH DƯƠNG TÀ

Hoàng hôn rũ bóng quạnh căn nhà
Đã nhuộm chân trời đỏ tím pha
Thấy một bầy trâu rời bãi cỏ
Cành đưa ngọn gió ngẫm đôi già
Than sầu phận hẩm từng canh tắt
Giận tủi duyên nồng mỗi khắc sa
Buổi ấy người đi tìm bạn cũ
Giờ đây kẻ lac ánh dương tà

25/5/2025.
*****
Lê Minh
BẾN XƯA 

Chiều nay rượu đẫm nhớ quê nhà
Ngõ lạnh chân trời ráng đỏ pha
Cuối bãi nồng hương mùi cỏ ruộng
Đường xanh bóng hạ dãy me già
Thương cành liễu biếc ngày mưa đổ
Tủi ánh trăng mờ bữa nhạn sa
Lại tưởng em về trên lối cũ
Bàn chân gõ nhẹ buổi dương tà 
LM
*****
Kim Xuyến
MƯA CHIỀU
Bất chợt trời mây phủ mái nhà
Kìa mưa lất phất ngỡ sương pha
Đường khô bỗng ướt tình mưa nhẹ,
Nước mát thoảng xua tuổi tháng già.
Gió cuốn lá khô hồn lữ khách,
Mưa giăng lối vắng đọng hương sa.
Bao nhiêu kỷ niệm về trong mộng
Những giọt mưa rơi lấp nắng tà.
*****
Trần Đình Tấn
BUỔI HẠ

Buổi Hạ chiều nay nắng ngõ nhà
Hanh nồng giận dỗi muốn gièm pha
Nhìn khô ruộng lúa, sầu hoa cỏ
Cháy mộng tình, trông khổ lão già
Những giọt trăng luồn âm ỉ ngóng
Bao làng bản thấy rõ ràng sa
Còn vương kỉ niệm trên nền cũ
Đọng hết vườn sân giữa cảnh tà./.
25/5/2025
*****
Đăng Khoa Lê

.                 CHẶNG CUỐI

Hoàng hôn đổ bóng sẫm hiên nhà
Sắc để phai tàn lũ lụt pha
Đã ngót tim nồng duyên chồng vợ
Tình cha mẹ chẳng dưỡng thân già
Thơ từng thở vội mờ tay viết
Rượu vẫn say mềm đắng nẻo sa
Nghĩ chặng đường qua dài khốn khổ
Mà mong mỏi đến cõi dương tà

                 L Đ K 25/05/25
*****
Sầu Đông
TRĂNG ChIỀU

Trăng tàn đảo bóng dọc bờ pha
Nắng thả hồn soi đọng giữa nhà
Sợ những đêm nằm nghe xác rã
Thương lần mẹ khóc tưởng thân  già
Thuyền xa bến lạnh đời hoang dã
Bãi vắng chiều buông cảnh nhạn sa
Chuyển tiết mưa tràn quanh ngõ cụt
Nghe miền mộng tắt khói sương tà ./.
SD
*****
Ngọc Bích

MỜI HUYNH ĐẾN NHÀ 

Mời Huynh một buổi ghé thăm nhà 
Giải khát không đường muội sẽ pha 
Thắm ngõ duyên thầm xuân còn trẻ 
Loang chiều nghĩa ấm tuổi chưa già
Từng cơn gió thoảng nghe mình đợi 
Những tảng mây vờn chạm nắng sa
Hạ khẽ khàng mong lòng thấp thỏm 
Mừng hôm đãi khách buổi dương tà 

         25 .05.2025 - Ngoc Bich
*****
Đình Diệm
BƯỚC NHÀN VÂN
Chiều loang bóng xế giữa bao nhà
Cuối nẻo non trời sắc ráng pha
Thuận lối đường mai thư thả lão
Theo lòng dặm liễu thản thanh già
Bên sông lặng ngắm mây ngàn trải
Cạnh bãi thinh nhìn ánh nguyệt sa
Cõi thế hưng vong đời mấy nã
Nhàn vân nhẹ bước giữa đêm tà
HƯƠNG THỀM MÂY - 25.5.2025
*****
Nguyet Huynh

MƯA  BUỒN 

Trời mưa rả rích đọng hiên nhà 
Giọt nước rơi buồn bạc trắng pha
Phố lạnh sương tràn bên suối nhỏ 
Đồi hoang gió rạt dưới thông già 
Lem màu mắt ngọc hờn châu đổ 
Hứng nụ hoa vàng trải cánh sa 
Dõi bóng đèn khuya mờ dáng liễu 
Sầu đêm lạc bước giữa canh tà./.

HKN.25-5-25 !
*****
Vũ Như Cẩn
DẤU YÊU XƯA
*****..♡..*****
Màn rơi mõi lặng phía sau nhà
Nhạt sắc nền trời chiếu rọi pha
Tuổi hạc đời vui tình ruộng lúa 
Niên thời đã vượt kiếp thân già
Điền viên khói lửa nơi chòi bếp
Buổi sớm gà vang giọng rất xa
Ngắm đợi hòa thi hình ảnh cũ
Lời thơ thắm đậm lúc chiều tà ./.

***
25/05/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Sầu Đông (bài 2)
BƯỚC CUỐI 

Hồn đêm sống lại cảnh quê nhà
Một bãi  hoang chiều ngả bóng pha
Bỗng sợ con đường bao điển tích
Khi nhìn ngõ vắng nhạt tình ca
Vì hoa đã chết dù thu đẹp
Bởi mộng vừa tan dẫu nắng ngà
Lối cũ mây buồn giăng vạn nẻo
Khung trời phủ kín những mù sa ./.
*****
Hồng Nguyên
  ~LỠ CUỘC ĐỜI NHAU~

Hoài ôm kỉ niệm dưới trăng tà
Để vết thương lòng hận mãi pha
Lại ngỡ tình xuân còn rất trẻ 
Nào hay tuổi mộng đã nhanh già
Chìm trong giấc trễ tim sầu nghẹn 
Thức giữa canh dài lệ tủi pha
Lỡ cuộc đời nhau từ mấy thuở
Mà duyên định ước chẳng chung nhà.
             HN-25/05/2025

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

CÓ GÌ TRONG GIỌT NẮNG CHIỀU

CÓ GÌ TRONG GIỌT NẮNG CHIỀU


Khoảng nắng chiều rơi ngõ lạnh lùng
Lâu rồi hắn chẳng được về chung
Đường xưa vắng vẻ buồn vô tận
Phố cũ đìu hiu tưởng tột cùng
Rượu mãi lo hồn trăng vướng biển
Đêm còn sợ cảnh gió lồng khung
Dòng thơ trải ngọn sầu đen mắt
Dẫu lối mờ sương lửa bập bùng ./.

LCT 23/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NUÔI ONG TAY ÁO
Thơ vui...

Tiền vơi bạc mất phải tra lùng
Của nợ trong nhà đã sống chung
Dõi sáng nàng đi nhờ đuổi tận
Nhìn đêm ả bước cậy truy cùng
Do rầu bữa nọ người  gom tủ
Tại nẫu hôm rồi kẻ vớt khung
Túm được là ta càng thỏa mãn 
Đừng mong chạy thoát để tai bùng.

23/5/2025.
*****
Lê Minh
VƯỜN KHUYA

Chỉ ngọc mờ phai hắn mãi lùng
Ta về vá lại mảnh trời chung
Vần thi thẫm mắt niềm mơ tận
Giọt tửu nhòa mi nỗi nhớ cùng
 Phố vẫn êm đềm mây chạm cửa
Hiên còn diệu ảo gió lùa khung
Thềm khuya lặng lẽ đèn soi bóng
Dõi phía vườn hoang ngọn lửa bùng

Lê Minh
*****
Hoành Trần

GHEN
Thuê người theo dõi để truy lùng,
Chồng bảo đem về xin sống chung!
Lửa hoạn sôi lên tức hết cở!
Máu ghen nổi dậy giận vô cùng,
Nghe như huyết áp vừa lên đỉnh,
Có lẻ niềm đau đã kịch khung ,
Lại sợ mất người yêu quí nhất 
Cho nên phải nén chẳng cho bùng
HT
23/5/25
*****
Kim Xuyến
MỘNG TRĂNG XƯA. 
Cảnh vật trời đêm buốt lạnh lùng
Ngàn mây lạc phía góc trời chung
Đường về mờ mịt như vô lối
Nổi nhớ mênh mang ngỡ tận cùng
Mấy độ trăng non tình lẻ bóng
Gió luồn qua cửa động song khung
Tương tư khắc khoải sầu chan chứa
Khát vọng ngày mai vẫn cháy bùng
*****
Sầu Đông
BÓNG ĐÊM

Về khuya dõi cảnh bóng đêm lùng
Chạnh nỗi riêng sầu lạnh lẽo chung
Bản nhạc mòn âm tàn trước ngõ
Lời kinh mỏi tiếng rụng bên cùng
Quay nhìn kỷ niệm lơi màu tóc
Nhớ lại mây trời rã trắng khung
Nhạt mảnh hồn xuân mùa lá đổ
Nhà ai vắng vẻ lửa vây bùng/
SD
*****
Ngọc Bích
VẤN VƯƠNG 

Kỷ niệm ngày nao vẫn kiếm lùng 
Bên mùa hạ tím thuở mình chung 
Hoài thương cảnh cũ theo về tận 
Vẫn hiểu người xưa đợi đến cùng 
Bể nghĩa còn in màu sáng nguyệt 
Thư tình hẵn gửi nắng đầy khung
Hoà theo cảm xúc dường như đã
Ngõ ái chiều dâng ngọn lửa bùng

       23.05.2025 - Ngoc Bich.
*****
Đăng Khoa Lê
.            CƠN LỐC ĐI QUA

Vàng hoe giữa ruộng gió quây lùng
Mãi miết trên đồng mọng hưởng chung
Những dảnh mồ hôi trời vắt kiệt
Từng khuông sức lực bão truy cùng
Lo chiều chẳng có cơm đầy bựa
Nghĩ buổi đâu còn thuế nạp khung
Lốc cuộn tơi bời thân mãi khổ
Vườn hoang cỏ dại lấy chi bùng

               L Đ K 23/05/25
*****
Dinh Tuan Minh
CHUYẾN ĐÒ CHIỀU
Nhìn em lỡ nhịp quyết săn lùng
Lão chỉ mong ngày góp gạo chung
Bởi ngõ đìu hiu sầu bất tận
Vì hiên quạnh quẽ tủi vô cùng
Lo chiều bão giật mờ bao ảnh
Ngại buổi giông lùa méo những khung
Mắt phải nhòe khi tình hụt hẫng
Rồi tai đã điếc lại sôi bùng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn
HẠT NẮNG NGÀY DÀI 
 ********..♡..********
Phố cũ ban chiều thấy lạnh lùng
Đường về với hắn bước đi chung
Đồng hành chậm rãi sầu vơi tận
Nghịch lối qua rồi cảm sự cùng 
Hạt nắng ngày dài rơi xuống biển
Đêm nay chứa lại gió trời khung
Hương thơ một thuở sầu len mắt
Vạn lối màn sương ánh lửa bùng ./.

***
23/O5/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Nguyet Huynh

ĐƯỜNG HIU LẺ BÓNG 

Cánh nhạn mồ côi vẫy lạnh lùng 
Hai mình rẽ lối chẳng về chung 
Thềm xưa mắt đẫm lòng đau tận 
Bến cũ người xa mộng xót cùng 
Dõi áng mây vờn sương đọng cửa 
Nhìn làn khói phủ gió cài khung 
Đa sầu nguyệt úa đường hiu quạnh 
Cảm thán tình rơi dạ nát bùng./.

HKN.23-5-25 !
*****
Hoành Trần (bài 2)

NHEN LẠI TÌNH YÊU
Đã mấy ngày qua thật lạ lùng,
Em quay mặt bước chẳng về chung,
Nói gì không nói buồn đau lắm,
Dỗ mãi nào nghe giận tột cùng,
Cố nghĩ câu nào làm vướng trí?
Hay là chữ ấy đã lồng khung!
Nhìn người quay bước sao thương tiếc 
Tính kế tình yêu được thổi bùng!
HT
23/5/25
*****
Bích Lê
CHẠNH LÒNG 

Bình minh nắng quyện nữ nhi lùng
Chạnh nhớ xưa rày lão hổng chung 
Kỉ niệm vương rồi cho mắt sũng 
Niềm thương vut mất để tâm cùng
Mong tròn cuộc sống tình xanh lũng 
Ước vẹn hương đời nghĩa đỏ khung
Giữa cảnh trầm kha lòng dạ núng
Làm sao hạnh phúc, khởi duyên bùng.
*****
Trần Đình Tấn 
KHÉO NỔ BÙNG

Gã nói là ta phải sục lùng
Do vì tuổi hạc hết kề chung
Người xưa mới cạn niềm vui vẻ
Ái cũ vừa khô buổi tận cùng
Để rượu trăng buồn quên giữ biển
Cho tình nhạc nổi cứ luồn khung
Vần thơ lặng lẽ thương tròng mắt
Chợt nghĩ đời si khéo nổ bùng./.
23/5/2025

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

KHI SAY TA MỚI HIỂU ĐỜI

KHI SAY TA MỚI HIỂU ĐỜI


Vẫn mấy dòng thơ giọt tửu đời
Qua chiều lão tựa góc thềm chơi
Vài khoanh thịt thối ngồi mơ biển
Nửa đĩa lòng thiu mộng với trời
Lạc giữa thiên đường khi bóng đổ
Quay về ngõ cụt lúc mùa vơi
Nhìn em cũng giống làn mưa hạ
Mát những vườn hoa chỉ một thời ./.

LCT 21/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
BẠN BÈ THÂN...

Hồn say bởi rượu cất men đời
Bỏ bạn sao đành giữa lúc chơi
Nước dẫn thuyền trôi vào tận biển
Đồi ngăn gió đẩy bạt lưng trời
Luôn thề kết nghĩa còn chi giận
Vẫn nguyện chung tình há phải vơi
Đọng mãi vào tim nào để mất
Hoài lưu ở dạ suốt bao thời.

21/5/2025.
*****
Kim Xuyến
NGHĨ VỀ ĐỜI

Tỉnh giữa canh khuya, lạnh nửa đời
Nghe hồn lạc lõng nhẹ rong chơi
Trăng treo ngọn trúc buông theo gió
Rượu đọng bờ môi lặng giữa trời
Tiếng sáo xa đưa vầng nguyệt khóc
Lòng người gần cuối nẻo sầu vơi
Em qua chẳng thốt lời nào cả
Chỉ để hồn ta cháy một thời.
*****
Hoành Trần

BUÔNG
Thơ cay rượu nhạt chán tình đời!
Bỏ cõi người ta vào núi chơi!
Đùa với cỏ cây vui nắng gió,
Kết cùng muôn thú ngắm mây trời!
Lòng an dạ tịnh niềm đau cạn,
Tâm thiện trí thanh nỗi khổ vơi!
Cuối nẻo trần gian là cát bụi!
Tiếc gì danh lợi đã qua thời 
HT
21/5/25
*****
Hoành Trần (bài 2)
TÌNH NGHĨA SINH THÀNH
Oa oa tiếng khóc lúc chào đời,
Chưa hiểu nhân tình chỉ biết chơi !
Mẹ ẳm cha nâng cầu khẩn Phật!
Ông thương bà quí tạ ơn Trời,
Vào đời theo bước lo sau trước 
Lập nghiệp trao cho lúc cạn vơi!
Chẳng thể yên lòng khi vấp ngã,
Non cao trời rộng sánh bao thời!
HT
21/5/25
*****
Ngọc Bích
NIỀM HẠNH PHÚC 

Tình yêu đẹp đẽ phải duyên trời 
Mỗi buổi an nhàn dạo phố chơi 
Thử tách cà phê đầy vị nghĩa 
Bồi ly rượu đế ngập men đời 
Ôi hồ cảm xúc thu nào cạn 
Hỡi dải ngân hà hạ có vơi
Ấp ủ niềm tin tràn cõi dạ 
Thì ra tất cả gặp do thời

21.05.2025/ Ngoc Bich.
*****
Sầu Đông
LẶNG LẼ TRONG ĐÊM

Đêm qua thức giấc ngẫm dòng đời
Cửa nẻo mù lòa khói bốc hơi
Hẻm nhỏ mây đen rời rạc cuộn
Hiên xưa gió tối vẽ vòng trời
Nhìn người lãng đãng trên đê bước
Thấy lá rì rào giữa bãi vơi
Vẫn những câu thơ tình biểu cảm
Chưa quen biết mấy bảo nhiều  lời /
*****
Tòng Trần (bài 2)
NÉT ĐẸP THƠ ĐƯỜNG

Đường thi xướng họa giữ cho đời
Nét đẹp văn từ thoả mãn chơi
Cũng tại lòng ghen đầy sóng biển
Vì do ruột tức đẫy mây trời
Câu lời bẩn bựa cần đem gỡ 
Giọng ngữ dơ hầy phải tháo vơi
Để nghĩa tình ân tràn nắng hạ
Còn lưu luyến bạn mãi bao thời.

21/5/2025.
*****
Nguyễn Tiến
KHI  SAY  LÀ  NGỦ 
Mìn say cứ ngủ mặc cho đời
Thế sự quay cuồng thử ngẫm chơi
Mệt đấy nằm lăn đành ngả võng
Hèn chi cãi lộn cố xoay trời
Hay còn đắm mộng tình chưa thỏa
Chẳng dám quăng bình rượu đã vơi
Cỡ độ giờ sau người tỉnh táo
Mà quên vất vả kệ thiên thời .

- Nguyễn Tiến
*****
Đăng Khoa Lê

.             MƠ-MỘNG
Làm thơ diễn tả một cung đời
Giọt tửu xoa buồn kiếm lẽ chơi
Bãi biếc dăm sào mơ rộng biển
Vườn xanh mấy thửa mộng cao trời
Xa niềm hạnh phúc nên tình vỡ
Lạc chốn kim tiền để nghĩa vơi
Khoả những niềm xui chờ bóng nguyệt
Vì ai trải nếm nỗi đau thời

                L Đ K 21/05/25
*****
Lê Minh
BỎ CUỘC CHƠI 

Còn bao kỷ niệm cuối hiên đời
Tiếc mãi khi mình bỏ cuộc chơi
Dẫu nắng còn đang đùa mặt biển
Dù trăng chỉ đến giỡn chân trời
Hoa vừa ửng búp khi mùa cạn
Gió vẫn xoay cành buổi hạ vơi
Để ngạch thời gian mờ dấu cũ
Tình em cũng nhạt úa theo thời 
LM
*****
Dinh Tuan Minh
TỪ LÚC EM ĐI...
Vần thơ vẫn dệt gửi cho đời
Nhóm bạn thăm nhà tửu cũng chơi
Mặc bão đang vờn qua phố biển
Dù mưa đã trút ngập chân trời
Bên thềm ước nghĩa luôn nồng đượm
Giữa sảnh mong tình chớ nhạt vơi
Buổi rỗi vào trang rồi lại viết
Tìm câu nhặt chữ đuổi theo thời
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Tiến (bài 2)
DẪU  THUA  THỜI

Bàn chi những chuyện ở trên đời
Hãy lựa cho mình ấy kiểu chơi
Sự thể rùm beng lòe sát ngõ
Đường môn huyễn ảo xếp quanh đồi
Nêm vần bạn hữu câu vừa đủ
Xoắn nghĩa châu trần mộng chẳng vơi
Để nối vần thơ dù doãng đoạn
Hồn khuây khoả ý  dẫu thua thời .
- Nguyễn Tiến
*****
Trần Đình Tấn
SẼ HẾT THỜI

Ổng nghĩ giờ đây chán sự đời
Chi bằng chén tửu bạn cùng tôi
Từng hôm gặp gỡ nhìn sông biển
Mỗi dạo hàn huyên ngắm cảnh trời
Chớ để ân tình hôm mỗi cạn
Không chờ kỉ niệm những lần vơi
Cùng nhau xướng hoạ vần thơ gửi
Đợi để ngày mai sẽ hết thời./.
21/5/2025
*****
Hồng Nguyên

~DUYÊN HẾT THỜI~

Buồn cho nghịch cảnh khóc thương đời 
Trách kẻ đem tình giễu cợt chơi
Nốt khảy lời than hờn lão nguyệt 
Đàn gieo nhịp oán dỗi ông trời
Tàn thu lá đổ sầu không cạn 
Mãn hạ sương trầm nhớ chẳng vơi
Vạn nỗi niềm đau hồn ngớ ngẩn 
Nhìn ra phận đã hết duyên thời.
           HN-21/05/2025

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

TRẦN GIAN BẠC BẼO

TRẦN GIAN BẠC BẼO


Nhiều đêm rượu đẫm hồn ta chán
Bởi bến càn khôn tình hữu hạn 
Giữa chốn kim tiền mộng viển vông
Trong vòng tội lỗi nằm ngao ngán
Hờn em thiếu hẳn sự chân thành
Hận lũ thừa dư lòng quái đản
Tiếc kẻ sang giàu cạn nghĩa nhân
Buồn manh thế tục đầy hung hãn ./.

LCT 19/O5/2O25
BÀI HOẠ:
*****
Tòng Trần
GIỮ GÌN HẠNH PHÚC

Rủ nhậu ngày đêm rồi cũng chán
Người mê tửu điếm nhiều vô hạn
Nên đừng để mụ mãi sầu chê
Lại nỡ cho bà luôn tủi ngán
Dẫu nẻo về khuya chợ Bến Thành
Dù nơi tới muộn đường Tôn Đản
Ân tình giữ vẹn mới là nhân
Chọn Tiến làm tên nào bỏ Hãn.

19/5/2025.
*****
Lê Minh
BẾN TRẦN GIAN

Nhạt nhẽo ngày trôi làm ả chán
Trần gian nỗi khổ là vô hạn 
Do vì hạ mãn để em hờn
Bởi vậy xuân tàn nên lão ngán
Nghĩ lại đời nay lắm kẻ kì
Thầm suy kiếp nọ nhiều tên đản
Thôi mình hãy sống thật lòng nhân
 Biết chẳng ai còn mơ Thạch Hãn 
LM
*****
Nguyễn Tiên

TRONG  MEN  SAY

Rượu liễng cà kê vầy cảnh chán 
Nghiêng bầu thưởng lãm tình vô hạn
Đời say ngất ngưởng những lần vui
Gã xỉa tùm lum nhiều mụ ngán
Quẳng nỗi sầu qua chợ Bến thành
Ru hồn ghé trọ đường Tôn đản
Tàu đang dưới cảng đợi rồ ga
Nếu tỉnh về thăm dòng Thạch hãn.
- Nguyễn Tiến
*****
Kim Xuyến

THÓI ĐỜI
Cõi đời nhìn lại xin đừng chán
Bởi kiếp người ta thường có hạn
Vinh nhục trong đời cứ để trôi
Thị phi thế sự đừng ngao ngán
Mặc phường giả dối vẻ oai phong
Kệ kẻ khoe đời lời gian đản
Tiếc nuối tháng ngày vẫn vậy thôi
Mong gì cõi tục đừng hung hãn.
*****
Ngọc Bích
GỬI TRỌN NIỀM VUI 

Viễn xứ cùng vui ngày Phật đản 
Người về khắp nẻo nhiều vô hạn 
Nghe lòng tĩnh lặng thấy sầu tan 
Giữ mộng bình an nhằm bỏ chán 
Hạnh nở sân Chùa nghĩa ấm đan 
Đời gieo hạt phước sen hồng tản 
Hương ngào ngạt toả gió xen làn
Thắm cả ân tình sông Thạch hãn

19.05.2025 - Ngoc Bich
*****
Sầu Đông
BẾN SÔNG BUỒN

Lạnh lẽo khoang chiều ta mãi chán
Người đi thả muộn sầu vô hạn
Con đò rẽ sóng nhẹ nhàng trôi 
Cánh nhạn chao trời lơ lửng ngán
Bỏ nắng hồn nhiên rụng giữa bờ
Cho tình lãng mạn rời đêm đản 
Duyên vừa sống lại chảy vào thơ
Vẫn bến xưa buồn sông Thạch Hãn ./
SD
*****
Đăng Khoa Lê

.             T HỈNH CẦU

Rượu nhử em kề ta vẫn chán
Vì nhân thế trải nhiều cơn hạn
Từng mang tội lỗi nghĩa không còn
Mãi chạy kim tiền tâm sẽ ngán
Thỉnh đất trời ngưng gọi bão về
Cầu linh Phật dõi qua mùa đản
Khuyên mình sống phải thật tình ân
Muốn giải sầu đau nhờ Thạch Hãn

                  L Đ K 19/05/25
*****
Nguyệt Anh
Hoạ Nguyên Đề

Nhấp rượu tìm quên chưa bớt chán 
Xoay vần con tạo buồn vô hạn 
Nhìn dòng thế thái ngẫm mà đau
Thấy cảnh nhân
 tình sao quá ngán 
Thấp cổ tốn tiền tâm tính ngay
Họng to rút máu lòng người đản 
Băng sâu một hố thước đâu dò 
Cảm thán xuôi theo bờ thạch hãn.
N A 19/5/25

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

TRỞ VỀ MIỀN THƯƠNG CŨ

TRỞ VỀ MIỀN THƯƠNG CŨ


Rượu đã mềm môi thả bước về
Ta buồn nhớ lại mảnh vườn quê
Mùa hoa lá rụng ngoài song cửa
Giữa ngọn đèn đêm ánh lửa kề
Kín dãy tre làng trăng đỏ ngọn 
Sông chiều mượt cỏ khắp bờ đê
Hoàng hôn kéo sợi bò qua ngõ
Hẻm vắng cùng ai lãng mạn thề ./.

LCT 13/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TRỜI QUÊ

Viễn xứ nhiều năm mộng trở về
Đêm tàn chợt nhớ mảnh trời quê
Từng thu nắng rụng bên lề cửa
Dọc rẻo chiều thôn ngõ gió kề
Lạnh cõi tơ lòng mưa trắng nẻo
Hoa vàng lối nhũn cỏ triền đê
Bờ xưa vẫn bóng em thầm lặng
Chẳng biết vì sao lại lỗi thề
LM
*****
Hoành Trần
NỖI ĐAU CÒN MÃI
Đã không còn nhớ nẻo quay về!
Vì chẳng có ai đợi chốn quê,
Đâu dấu mẹ cha cùng bước sánh,
Nào nơi bạn hữu đã vai kề,
Đầu thôn cỏ mượt em hò hẹn,
Ai phủ phàng quay gót cuối đê,
Đau ấy lưu hoài không thể xoá,
Bởi sao mà đã vội quên thề!
HT
17/5/25
*****
Tòng Trần
BƯỚC TA VỀ

Màn đêm ngủ kỹ bước ta về
Tĩnh lặng u buồn khổ xóm quê
Vọng thuở còn yêu hồi giữa bến
Ngày bên ngõ đợi lúc giao kề
Xa kìa ánh lửa bờ sông rọi
Nẻo vực soi từ đó bãi đê
Khắc khoải lời xưa tình hẹn mãi
Triền miên ái đượm nghĩa mong thề.

17/5/2025.
*****
Sầu Đông
CHỜ NGƯỜI

Chốn cũ chàng  đi chẳng trở về
Ta ngồi mãi đợi cuối làng quê
Chiều tan ngọn gió chờ đêm hẹn
Lối trải vầng trăng đợi bóng kề
Nhớ những năm dài trên bến mộng
Thương từng tháng rộng giữa miền mê
Vòng tay vẫn một đời xa ngái
Biết bởi người quên chuỗi ước thề/
SD
*****
Trần Đình Tấn
BỎ LẠI TÌNH QUÊ

Nghĩ lại rồi ta chẳng muốn về
Khi vừa chớm nở chuyện tình quê
Buồn hôm lệ chảy, ngồi bên ngõ
Nhớ cảnh nhà, hoang mộng nghĩa kề
Đợi nắng mưa, tàn êm bãi cỏ
Vun ngời ruộng lúa, ở triền đê
Sầu chôn kỉ niệm thời xưa ấy
Gửi trọn vào tâm hứa sẽ thề./.
17/5/2025
*****
Kim Xuyến
VƯƠNG VẤN CHỐN XƯA
Chén cạn tình say bước trở về
Lòng buồn man mác nhớ làng quê
Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng
Gió thổi lắt lay ngọn đèn kề
Vẳng tiếng đồng xa từ cuối ngõ
Chiều buông man mác cỏ ven đê
Nhạt nhòa bóng xế nghiêng trên lối
Nẻo vắng mình ta vẫn vẹn thề./.
*****
Dinh Tuan Minh
GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN
Chiều nay biển đẹp khách xa về
Để được sum vầy giữa bến quê
Cứ tưởng tàn Xuân rồi sẽ gặp
Nào hay chớm Hạ cũng chưa kề
Quên làn nắng mỏng loang triền bãi
Mặc áng mây hồng phủ quãng đê
Lũ cuốc than hoài nên giọng khản
Vì lo ngõ nhạt ánh trăng thề 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê

.               LỜI THỀ XƯA

Người đi sẽ biết mỏi chân về
Có phải chân tình nỗi vọng quê
Đợi bướm vào bay tràn cữa sổ
Ngồi hong ngọn lửa có em kề
Ngô đầy bãi gió vờn dâu mộng
Nắng dõi sông chiều cỏ mượt  đê
Ngõ phượng đời ve hờn khản tiếng
Chờ ta nhủ bạn khắc tim thề

                 L Đ K 17/05/25
*****
Nguyet Huynh

ĐỢI NGƯỜI TÌNH CŨ 

Đã mấy mùa thu bạn chẳng về 
Nghe hồn nặng trĩu gió chiều quê 
Sầu đêm bởi nhớ trăng hờn cửa 
Rã giấc vì thương bóng lặn kề 
Nước dạt thuyền xa vờn sóng biển 
Mây lùa khói mỏng cuốn triền đê 
Người đi chốn cũ rừng thay lá 
Tiếc mộng tình xưa lỡ hẹn thề./.

HKN.17-5-25 !
*****
Bích Lê
MONG VỀ

Tà huy nắng lượn chỉ mong về
Vẻ đẹp đâu ghiền mãi nhớ quê
Xót tủi giăng , bờ mi giẫm lệ 
Buồng tim rĩ máu, khổ đau kề
Mong hồng ngõ uyển, niềm vui thế
Nỗi sợ thay , cầu thắm cảnh đê
Đợi bước thu vàng anh thỉnh lễ 
Hoà duyên hợp nghĩa ấm câu thề
*****
Vũ Như Cẩn
TRỞ VỀ MIỀN THƯƠNG CŨ
      ********..♡..********
Đều chân thả bước lối đường về
Lại nhớ nhung nhiều thuở ở quê
Lá rụng hiên dài song trước cửa
Hoa cài mái nguyệt dưới nhà kề
Tre liền một dãy trăng đầu ngọn 
Trúc mộc quanh bờ cạnh mé đê
Thoảng gió mây trời qua ngõ tối 
Cùng ai lãng mạn ước duyên thề./.

***
16/05/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Ngọc Bích

NỖI NHỚ CHIỀU QUÊ 

Ngày xưa kỷ niệm bỗng quay về
Nghĩ lại thương hoài ,dải đất quê 
Dạ thẫn thờ trông từng luống cải 
Hàng cau trước ngõ ngẩn ngơ kề 
Tay cầm bút mực cơi dòng nghĩa 
Chạm ánh trăng tình dõi cảnh đê
Nỗi nhớ sông hồng ...yên ả mộng
Từ trong cảm xúc đẹp duyên thề! 

    17 /05/2025 - Ngoc Bich


Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

SAY

SAY


Tê từng thớ thịt biển lòng ngân
Sướng nỗi đời qua cảnh tục trần
Rượu ngẩn ngơ hồn leo bãi sóng
Trăng hờ hững bóng rọi triền sân
Dìu em lướt giữa dòng sông bạc
Tiễn mộng về sau bể suối ngần
Để giấc mơ hồng không lạnh lẽo 
Ơn trời đẹp mãi tấm tình chân ./.

LCT 15/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
BẾN  XƯA 

Những độ sương tràn biển gió ngân
Nhằm khi cõi dạ vướng duyên trần
Đêm nhìn ngọn sóng reo đầu bãi
Thuở đợi em hằng đến giữa sân
Vẫn buổi mưa về con nước bạc
Rồi hôm hạ vãn bóng trăng ngần
Bao mùa trở lạnh bên thềm ngóng
Quạnh quẽ đông vầy mỏi bước chân
LM
*****
Tòng Trần
CUNG OÁN

Buổi tối im lìm bỗng nhạc ngân
Lời ca thảm não oán dương trần
Xa tình cũng bởi sầu cơn sóng
Vắng nghĩa nên là tủi mộng sân
Vẫn trải nhiều âm hồi trước bạc
Còn gieo những sắc thuở xưa ngần
Tâm hồn khắc khoải đời như lỡ
Dạ thở than buồn rã bước chân.

15/5/2025.
*****
Hoành Trần (bài 1)
Xin vui cùng huynh
BẢO NGÂN
Xưa gọi tiền tài là bảo ngân,
Luôn gây phiền não chốn dương trần,
Tham lam tranh đoạt bao oan trái,
Dục vọng mê lầm lắm khổ sân,
Dưỡng tánh tu thân lòng thánh thiện
An bình bác ái dạ trong ngần,
Danh danh lợi lợi càng u tối
Buông bỏ thảnh thơi sống thật chân!
HT
15/5/25
*****
Hoành Trần (bài 2)
XỈN QUẮT CẦN CÂU
Uống rượu mồi đưa tốn bảo ngân
Lại thêm nóng nực phải xoay trần
Khiến mình chếnh choáng bò trên phố,
Cho chó ăn chè ở giữa sân,
Vỗ ngực ta đây lòng thánh thiện,
Xưng danh chính thị dạ trong ngần,
Mọi người có gặp thì xin nhớ
Có xỉn có say lời thật chân
HT
15/5/25
*****
Nguyet Huynh
LẠC BƯỚC 

Vẳng đến nghe buồn giọng sáo ngân 
Tường rêu phủ xám vẻ phong trần 
Xô dòng nước bạc hoà cơn sóng 
Dõi ánh trăng vàng rọi trước sân 
Gió lộng mây ngàn khoe liễu thắm 
Hồn vương sợi nắng trải tơ ngần 
Ta nhìn cánh phượng loang màu nhớ 
Nặng trĩu tâm sầu lạc bước chân ./.

HKN.15-5-25 !
*****
Dinh Tuan Minh

TRÊN BẾN XƯA
Sóng biển bên thềm rộn rã ngân
Nhìn theo chỉ ước đỡ phong trần
Lưng chiều bướm đảo vui đầu ngõ
Giữa buổi ong vờn nhộn trước sân
Bởi nghĩa tình phai sầu bất tận
Vì ân ái rũ tủi vô ngần
Lo ngày bão giật thuyền nghiêng ngả 
Ngại cảnh không còn vững bước chân
Đinh Tuấn Minh
*****
Ngọc Bích
BẾN MỘNG 

Viễn xứ đêm buồn bản nhạc ngân 
Buồng tim thổn thức gợi đêm trần 
Thương vì Phượng đỏ đang tàn sắc 
Tiếc bởi Mai vàng đã rụng sân 
Lặng lẽ chờ trăng cùng bóng lẻ 
Trầm ngâm vịnh cảnh với thu ngần 
Mây bàng bạc phủ miền nhung nhớ 
Gửi những tâm tình bến mộng chân.

       15.05.2025  - Ngoc Bich
*****
Đăng Khoa Lê
.                    N H Ớ

Phượng ngủ ve còn  mãi miết ngân
Mình ta gió bão chịu lưng trần
Trăng mờ mịt lối do buồn phận
Mộng ngẩn ngơ hồn đã chán sân
Bỏ giữa niềm tin lường hết lực
Về trong nỗi nhớ tưởng vô ngần
Đau vì dạo ấy tình yêu hảo
Nghĩ tới tơ hồng buộc cổ chân

              L Đ K 15/05/25
*****
Bích Lê
MỘNG

Giữa cảnh đêm hè khúc nhạc ngân
Hình như đã gặp mối duyên trần
Vui cùng tuấn kiệt êm đềm cửa
Thoả với anh hào rộn rã sân
Cặp mắt say hoà trên sỏi nhẵn
Bờ môi quẩn quyện dưới trăng ngần
Nghe hồn sảng khoái nào hay mộng
Thức dậy nao lòng... tủi nghĩa chân.

*****
Kim Xuyến
HỌA
MỘNG

Chếnh choáng men tình khúc nhạc ngân
Quên đời tục lụy giữa hồng trần
Rượu nâng chén ngắm hồn say ảo
Trăng xế lầu soi bóng lạnh sân
Tay dìu nhau bước trên dòng mộng
Lời ước hẹn gửi chốn suối ngần
Giữ trọn ái ân nồng thắm mãi
Nguyện cùng người ấy nghĩa tình chân.
*****
Sầu Đông
BIỂN CHIỀU

Nghe chiều sóng biển rộn ràng ngân
Những cánh mù chao đảo bụi trần
Nắng ửng bên thềm đang gãy đoạn
Tơ hồng trước cổng đã tàn sân
Lần trong kỷ niệm hồn trăng bạc
Lạc giữa dòng thơ chén tửu ngần
Chỉ có riêng mình ta đợi sảnh
Hay là lữ khách chẳng dừng chân 
SD

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

NỖI ĐAU MÙA HẠ

NỖI ĐAU MÙA HẠ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Đêm xuống thả hồn thõng vực sâu
Hạ đau lòng hắn mỗi canh sầu
Thềm treo mộng chín trời nung lửa
Lối cản sương dày ngõ rụng ngâu
Êm lặng bóng người lưu luyến cảnh
Thẳm xa mờ sóng đảo chao cầu
Mềm môi rượu níu đời nghiêng ngả
Thêm gối mỏi buồn phận bể dâu...

Nghịch :
Dâu bể phận buồn mỏi gối thêm
Ngả nghiêng đời níu rượu môi mềm
Cầu chao đảo sóng mờ xa thẳm
Cảnh luyến lưu người bóng lặng êm
Ngâu rụng ngõ dày sương cản lối
Lửa nung trời chín mộng treo thềm
Sầu canh mỗi hắn lòng đau hạ
Sâu vực thõng hồn thả xuống đêm ./.

LCT 13/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
ĐÊM TÀN NHỚ MẸ 
(Thuận Nghịch Độc )

Thuận
Đêm tàn Mẹ nhớ cảnh đồng sâu
Hạ trắng mù giăng nẻo gợn sầu
Thềm nhạt khói loang trời ngã bóng 
Ngõ mờ sương đảo lối bay ngâu
Êm chao sóng vỡ trăng đầu bến 
Lặng tỏa dòng đưa nước giữa cầu
Mềm gót nhẹ qua chiều gió thoảng 
Thêm buồn nghĩ nó phận tằm dâu

Nghịch
Dâu tằm phận nó nghĩ buồn thêm
Thoảng gió chiều qua nhẹ gót mềm
Cầu giữa nước đưa dòng tỏa lặng
Bến đầu trăng vỡ sóng chao êm
Ngâu rơi lối đảo sương mờ ngõ
Bóng ngã trời loang khói lạnh thềm 
Sầu gợn nẻo giăng mù trắng hạ
Sâu đồng cảnh nhớ Mẹ tàn đêm 
LM
*****
Dinh Tuan Minh
HẠ VỀ
Thuận & nghịch
Thuận
Đêm thờ thẫn nhớ nghĩa nồng sâu
Hạ chớm chiều loang mãi tủi sầu
Thềm lộng gió lo đời tỏa nắng 
Ngõ tràn sương ngại cảnh chờm ngâu
Êm nào bởi khói giăng từng bãi
Dịu chẳng vì mây phủ những cầu  
Mềm mỏng hết nên tình đổ vỡ 
Thêm nhòa nhạt sắc rũ tàn dâu

Nghịch
Dâu tàn rũ sắc nhạt nhòa thêm
Vỡ đổ tình nên hết mỏng mềm
Cầu những phủ mây vì chẳng dịu
Bãi từng giăng khói bởi nào êm
Ngâu chờm cảnh ngại sương tràn ngõ
Nắng tỏa đời lo gió lộng thềm
Sầu tủi mãi loang chiều chớm Hạ
Sâu nồng nghĩa nhớ thẫn thờ đêm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.                     HẠ NHỚ

Đêm ngày nặng gánh cảnh đồng sâu
Nắng dõi trời cao rẻo nhuộm sầu
Thềm đọng nước loang thờ thẩn gió
Ngõ chìm rêu bám tã tàn ngâu
Êm dòng bởi lịm thuyền xa bến
Thẳm vực vì in bóng đổ cầu
Mềm ruột nản lo đời nợ lắm
Thêm nhoè nhoẹt đắng phận làm dâu

Dâu làm phận đắng nhoẹt nhoè thêm
Lắm nợ đời lo nản ruột mềm
Cầu đổ bóng in vì vực thẳm
Bến xa thuyền lịm bởi dòng êm
Ngâu tàn tã bám rêu chìm ngõ
Gió thẩn thờ loang nước đọng thềm
Sầu nhuộm rẻo cao trời nắng dõi
Sâu đồng cảnh gánh nặng ngày đêm

                LĐ K 13/05/25

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025

TẠ TỪ

TẠ TỪ 


Viết những dòng thi để tạ từ
Em hờn giận mãi thế này ư ?
Nồng cay vẫn ít nào yên dạ
Nhỏ nhẹ còn thưa cũng khó ừ
Lệ mỗi đêm về không thể thiếu
Thu từng dạo đến chửa hề dư
Thời gian bụi bám dày phên cửa
Nghĩ sự đời như cháo chẳng nhừ ./.

LCT 11/O5/2O25
(Đại vận)
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
KHÓ VẬY Ư...!?

Đường thi cố nhặt những câu từ
Khổ nỗi ưng mần khó vậy ư ?
Nhắc nhở dù sai đầu vẫn dạ
Đề cao dẫu đúng bụng luôn ừ
Hôm làm chẳng nghĩ bày âm thiếu
Bữa viết không dò rải tự dư
Tại ý thì hay lời để nhão
Vì văn hạt lẫn quết chưa nhừ.

11/5/2025.
*****
Lê Minh

DUYÊN TRẦN 

Mỏi gánh trần duyên vội giã từ
Bên lòng mãi nén điệu buồn ư
Nhiều hôm ả réo đành than ạ
Lắm bữa nàng kêu phải gật ừ
Lạ lẫm muôn đời em chả thiếu
 Xa vời cảnh tượng lão hoài dư
Từng đêm lệ thấm vàng khe cửa
Ngẫm cuộc tình như chảo bún nhừ 
LM
*****
Bích Hằng
MỘNG CŨ 

Chiều qua út nhận mảnh thư từ... 
Bạn giữa đô thành gửi đến ư ?! 
Vẫn kể ngày nao chàng bắt dạ 
Còn nghe dạo ấy nhỏ buông ừ 
Bao mùa bến lạnh thương nào đủ 
Mấy độ thu vàng tủi cũng dư 
Mộng cũ vương tình dang dở nối 
Bồi duyên hạnh phúc sẽ thêm nhừ

Bp 11/05/2025 - Bích Hằng !
******
Hoành Trần

CÔ ĐƠN
Em đi ngày ấy chẳng lời từ 
Năm tháng cô đơn khổ lắm ư?
Giận lẫy khuyên răn thì lại dạ,
Sẻ chia tâm sư chỉ buông ừ!
Vẫn không hiểu được đâu thừa thiếu 
Cũng chẳng làm sao biết đủ dư!
Lẳng lặng rời đi không vọng tiếng!
Đời ta cô độc quật cho nhừ!
HT
11/5/24
*****
Trần Đình Tấn
HỌC HỎI ĐƯỜNG THI

Để viết đường thi chọn nghĩa từ
Bao ngày học hỏi vẫn tồi ư?
Nhờ ông sửa lỗi em đành dạ
Mượn kẻ tìm câu lão nói ừ
Những buổi niêm vần xem lại thiếu
Bao lần cấy chữ để thừa dư
Còn thêm chánh nữu lòi ra cửa
Trí não từng hôm mỏi mệt nhừ./.
11/5/2925
*****
Đăng Khoa Lê

 .               CHƯA VỘI

Lời yêu chửa nói vội chi từ
Tủi giận em hờn hãi thế ư?
Nắm cổ tay tròn lâu chẳng dạ
Nhìn đôi má ửng mãi không ừ
Hay là bạn hoá bao người ngẩn
Có lẽ ta thành một kẻ dư
Đợi hẳn thời gian nàng hết dỗi
Vào đêm ngõ nhỏ hứa cho nhừ

              L Đ K 11/05/25
*****
Dinh Tuan Minh
ĐỪNG NÓI XA NHAU.
Từng khuyên bớt chảnh cũng chưa từ
Chẳng lẽ ngăn nàng khó vậy ư ?
Trách bữa qua chào nghe chả gật
Hờn khi lại hỏi thấy đâu ừ
Xuân tàn nỗi tủi không hề thiếu
Hạ tới cung sầu đã để dư
Dẫu bụi thời gian luồn lách bủa
Còn thương sẽ phải khuấy cho nhừ
Đinh Tuấn Minh
******
Vạn Cổ Sầu

MỘNG CHẾT...

Lòng day dứt mãi buổi ly từ 
Chả lẽ duyên tàn sớm vậy ư ?
Hỡi cảnh lìa tan trời có định ?
Mà câu hẹn hứa kẻ không ừ ! 
Cơn sầu mấy đợt nào ôm đủ 
Giọt nhớ bao chiều đã bỏ dư 
Cuối nẻo thề xưa tình tự vẫn 
Buồn âm ỉ gục tấm thân nhừ.

Vạn Cổ Sầu: 11/O5/2O25

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

THIÊN THU SẦU

THIÊN THU SẦU


Cảm thấy buồn khi ngõ hạ vàng
Ta hồn nát rượu mỗi chiều sang
Đường thiên lý dặm dài gian khổ
Bước mỏi trần ai cõi địa đàng
Lại những đêm ngồi nghe cỏ khóc
Hay đồi vọng thả tiếng đàn vang
Đời treo bến lở cùng trăng lạnh
Lẫn ngọn đèn heo hút cổng làng ./.

LCT O9/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MONG CẦU HẠNH PHÚC
Bài họa chính đối 

Rời Xuân tiễn Hạ đón Thu vàng
Giá lạnh Đông buồn cũng phải sang
Dõi nẻo bình yên miền Thượng giới
Nhìn nơi tĩnh lặng chốn Thiên đàng
Tâm lồng cửa Phật mừng hương trỗi
Dạ gửi sân Chùa rỡ tiếng vang
Để khói trầm bay hồn mãi vọng
Cầu mong hạnh phúc trải muôn làng.

09/5/2025.
*****
Kim Xuyến
TAN MỘNG VÀNG

Nhặt cánh phượng rơi nhuộm lối vàng
Khơi niềm lữ thứ buổi chiều sang
Gánh đời nặng trĩu đường xa thẳm
Nẻo tục mờ sương chốn thiên đàng
Nghe tiếng gió lay cành trúc khóc
Ngỡ đâu tiếng sáo vọng ngàn vang
Thân như chiếc lá lìa cành lạnh
Nhớ mái nhà xưa ánh lửa làng.
*****
Lê Minh
CẢNH QUÊ

Đường quê đã rực cánh hoa vàng
Lá vẫy khoe cành buổi hạ sang
Dõi bóng mây vờn chen ngạch cửa
Nhìn bông cải rụng xõa bên đàng
Trên miền bản sớm lời hoa vọng
Dọc trũng thôn chiều tiếng cỏ vang
Cảm ngọn đèn khuya nhoà lối cũ
Hồn xao xuyến mãi cảnh thôn làng 
LM 
*****
Hoành Trần

NGẬM NGÙI
Bao mùa lá đổ dệt thu vàng,
Lưu dấu ngày nao em ghé sang,
Cứ ngỡ bên nhau cùng sánh bước 
Đâu ngờ rẻ lối để lên đàng,
Còn đây kỉ vật nằm im tiếng,
Và đó lời thư mãi vọng vang,
Ngâu rớt bao mùa vương tiếc nuối ,
Người xa còn nhớ chốn quê làng !
HT
9/5/25
*****
Bích Hằng
CHIA ĐÔI NỖI SầU. 

Ngõ hạ buồn khi lá ngả vàng 
Như trời ảm đạm ấy mùa sang 
Bài thơ vẫn khóc tình dang dở
Bản nhạc còn ngân nốt lỡ làng 
Gợi nỗi ưu phiền cho biển khóc
Khơi niềm khát vọng để lời vang
Người tha thiết đợi dù xuân nhỡ 
Đã nguyện cùng em ở cuối đàng.  

Bp 09.05.2025 - Thơ Bích Hằng.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.     CHUỐI RỤNG SAU VƯỜN

Buồn trông nẻo cũ lá rơi vàng
Rượu đắng vơi sầu mỗi tuổi sang
Dõi cảnh mưa chiều che mọi lối
Nhìn hôm nắng hạ đuổi trên đàng
Do từng ngõ vắng hồn ma gọi
Bởi những đêm dài giọng cú vang
Sống ở trần gian rồi sẽ rụng
Tình vương vấn mãi chẳng xa làng

               L Đ K 09/05/25
*****
Trần Đình Tấn 
VẦN THƠ CHÁY TRỤI

Vẫn cảnh chiều hanh trộn nắng vàng
Không nhầm tiết Hạ cũng luồn sang
Vừa thương bạn, ấy người đau khổ
Có lão từ bi, mới lộn đàng
Lệ đẫm kinh cầu, gieo ả khóc
Khơi tình mộng, cảnh nẫu lời vang
Từng đêm gối lẻ đời se lạnh
Để những vần thơ cháy trụi làng./.
09/5/2025
*****
Anh Đình Diệm

ĐƯỜNG VỀ QUÊ
Ve ngân phượng thắm lối hoa vàng
Ngõ cũ về thăm lúc hạ sang
Lão hạc theo mây qua vạn lối
Gầy thân với bóng trải bao đàng
Hương đồng trộn lẫn mùi quê vọng
Gió nội reo cùng lối mộng vang
Lẳng lặng đường qua say lắm cảnh
Lòng rung muôn điệu quyện tình làng
HƯƠNG THỀM MÂY – 09.5.2025
*****
Ngân Hà
CÁ XIN ĐẠI CA

Hoàng hôn phủ xuống trải hanh vàng 
Bóng tối u buồn lặng lẽ sang 
Chợt thấy mây trời gom một lối 
Rồi trông bóng nước rẽ đôi đàng 
Làn mi khép lại chờ tâm lặng
Giọng nói ngưng thầm đợi trí vang
Sẽ có những lần nghe nhẹ nhõm
Là khi ngắm biển cách xa làng .

Nganha

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2025

THỜI GIAN QUA ĐỜI TÔI

THỜI GIAN QUA ĐỜI TÔI


Khi màu nắng hạ vỡ ngoài sân
Thấy nỗi đời đen cảnh nợ nần 
Dẫu lối em về hoa phượng nở
Hay chiều lá đổ giọt đàn ngân
Thì tim cũng héo từ trăm bận
Bởi máu từng khô cỡ vạn lần
Lại những đêm dài ê ẩm xác
Trông màn thế sự chỉ phù vân ./.

LCT O7/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
MÃI NỢ VỚI NẦN

Đang mùa gặt lúa trải đầy sân
Vẫn khổ buồn đeo nợ với nần
Cuộc sống sang hèn luôn dãn nở
Ân tình lãng mạn cứ chờ ngân
Rời xa xóm bản tìm công việc
Để tới thành đô mộng những lần
Số phận thân gầy đêm bỏ rã
Như là khúc gỗ chẳng đường vân./.
07/5/2025
*****
Hoành Trần

GIỌT NẮNG BÊN THỀM
Giọt nắng hè qua chói giữa sân,
Trời cao muốn níu nợ cùng nần!
Cợt đùa nến phượng bừng khoe sắc 
Trêu chọc nàng ve trổi giọng ngân,
Để lệ chia ly buồn mấy bận 
Làm tình tan vở khổ dăm lần,
Tự dưng lòng chợt sầu man mác!
Nhìn gió cùng mây vẽ cẩu vân!
HT
7/5/25
*****
Lê Minh
NỢ NẦN 
Sương mù phủ kín dọc thềm sân
Những khổ sầu khi nợ với nần
Lại bữa thu vàng khoanh lá đổ
Hay mùa hạ vãn tiếng chiều ngân
Niềm vui vẫn đến cùng đôi bận
 Cảnh khó vừa qua cũng vạn lần
Thấy cõi nhân tình như mộng ảo
Nên đời bỗng nhạt giống đường vân
LM
*****
Nguyễn Minh Thanh

MỘT THUỞ TRẦN GIAN

Hạ vẫn hoàng hôn nhạt nắng sân
Khép màn đêm ngẫm ngợi xa gần

Ngày mai khó hiểu còn thương giận
Khúc hát thời gian có ngại ngần
Mở cửa con tim mà lấn cấn
Thu mình đáy dạ lại phân vân

Ừ thì vẫn đấy đời duyên phận
Nước chẩy Bèo trôi kiếp bụi trần

            07/5/2025
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ 
.        GIÓ KHÔNG ĐỔI CHIỀU

Mưa chiều rả rích giọt đầy sân
Thấu cảnh đời ta nợ lẫn nần
Tại lúc Xuân hồng duyên để lỡ
Hay thời Hạ đỏ bão về ngân
Tìm vuông hạnh phúc cày bao buổi
Hưởng trọn bình yên đẽo mấy lần
Chằng thấy hoa chào ong vẫy gọi
Trang đời xám mãi bởi màu vân

               L Đ K 07/05/25
*****
Tòng Trần
LÃO GIẢ AN CHI...

Đã tám tư rồi để dạ sân...
Còn chê chiến hữu nợ vương nần
Ân nồng chợt bỏ ngày luôn réo
Ái nhạt toan rời buổi mãi ngân
Khổ nỗi thời xưa nào thất trận
Buồn cho bữa trước phải thua lần
Thôi đành ráng chịu sầu chi nữa
Phận lão bây giờ tủi đám vân...

07/5/2025.
*****
Nguyet Huynh

THỜI HOA MỘNG 

Sợi nắng trưa hè trải khắp sân 
Buồn rơi nợ kiếp tủi duyên nần 
Yêu màu phượng nhớ vươn cành nở 
Chạnh khúc ve sầu thả giọng ngân 
Mỏi nhịp chân ngà qua mấy nẻo 
Người đi tuổi ngọc đến bao lần 
Ta tìm một thuở đời hoa mộng 
Lặng giữa lam chiều phủ sắc vân ./.

HKN.7-5-25 !
*****
Bích Hằng

VẼ MỘNG 

Hạ đã sang rồi nắng toả sân
Người xa chốn cũ nợ theo nần 
Ôn từng kỷ niệm cho mình nhớ 
Nối những ân tình để nhạc ngân
Bởi nỗi thương nhiều len đáy dạ 
Rằng đêm hẹn cũ nhắc bao lần
Em ngồi vẽ mộng tim hoà cảnh 
Gió khẽ rung mành lộ ảnh vân.

Bp 07.05.2025 - Bích Hằng.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI


Mãi nhớ mùa hoa tuổi học trò
Chưa hề vướng bận cảnh sầu lo
Hồn thơ nhặt ép vào trang vở
Nẻo mộng cài xen lẫn chuyến đò
Đắm ngõ môi mềm hôm gửi tặng
Nâng làn tóc mỏng dạo chờ cho
Trời xanh vẽ một viền mây trắng
Lặng bãi chiều hoang lả tiếng hò ./.

LCT O5/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MỞ MANG TRÍ TUỆ

Thầy chuyên dạy dỗ biết bao trò
Sách vở tâm hồn vạn nỗi lo
Học khởi đời trai gìn vững nước
Rèn khơi phận gái giữ yên đò
Ân đền nét chữ trường kia tặng
Nghĩa trả câu từ lớp nọ cho
Bởi phượng hoài tươi mầu thắm rỡ
Vì ve mãi giục tiếng reo hò.

05/5/2025.
*****
Lê Minh
ÂN THẦY

Thời gian lại nhớ thuở cô trò
Cái tuổi em thường vẫn tự lo 
Những độ khai trường bên sách vở
Từng hôm chuyển lớp giữa con đò 
Âm thầm chút nghĩa người ban tặng
Lặng lẽ manh tình kẻ hiến cho
Đủ thấy tâm hồn ai vĩ đại
Lời thơ mãi nặng với câu hò 
LM
*****
Tòng Trần (bài 2)
YA MA HA 
(Già mà ham)
Họa vui đầu tuần 

Đừng chê bát thập chẳng ra trò
Mạnh mẽ như thần chớ phải lo
Cũng bởi hồi trai hoài ế vợ
Là do lúc trẻ mãi xa đò
Bây giờ chục tỷ đành đem biếu
Thuở trước hai ngàn nỡ lại cho
Thấy ổng giàu sang nàng chạm ngõ
Nhìn cha bụ bẫm ả..khoan hò. 

05/5/2025.
*****
Hoành Trần

VÒNG TAY HỌC TRÒ
Vòng tay thuở ấy của cô trò 
Câu chuyện tình yêu khiến mẹ lo!
Bởi ngại thằng con làm lỡ chuyến
Lại mong cô giáo hãy sang đò 
Tình yêu đủa lệch đời chê trách,
Đạo đức suy đồi ai dám cho!
Nghĩ lại cũng thương tình quá đẹp 
Nên đành xin tặng một câu hò!
HT
5/5/25
*****
Đăng Khoa Lê

.              NGHIỆP LỚN

Lòng mang nghiệp lớn dỗ bao trò
Mọc thẳng cây đời lắm nỗi lo
Nghĩ tới đường quang từng dọn cỏ
Nhìn ra biển rộng mãi đưa đò
Lời hay dũa nết cô thầy tặng
Nghĩa đẹp ươm người nét bảng cho
Lặng lẽ nhưng mềm như nước chảy
Buồm căng gió lộng thả câu hò

              L Đ K 05/05/25
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ THẦY CÔ

Để nhớ thầy cô dạy những trò
Đêm ngày khổ luyện nỗi niềm lo
Rèn trui nét chữ mong tràn vở
Mộng giữ vần thơ chuyển tới đò
Mới khởi ân tình kia đã tặng
Đang mừng nghĩa cử ấy vừa cho
Mùa thi phượng vĩ trao đời thắm
Mãi thấy mình vui thuở hẹn hò./.
05/5/2025
*****
Hoành Trần (bài 2)

LƯU BÚT NGÀY XANH
Hè qua phượng nở biệt ly trò,
Ba tháng nghĩ hè chẳng có lo,
Chỉ nhớ bên ai chiều dạo phố,
Và thương cùng bạn buổi sang đò,
Tình thư thô vụng còn chưa tỏ,
Lưu bút ấp e muốn viết cho,
Kỉ niệm một thời luôn nhớ mãi,
Ai đàn ai hát đẹp câu hò!
HT
5/5/25