VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

THIÊN THU SẦU

THIÊN THU SẦU


Cảm thấy buồn khi ngõ hạ vàng
Ta hồn nát rượu mỗi chiều sang
Đường thiên lý dặm dài gian khổ
Bước mỏi trần ai cõi địa đàng
Lại những đêm ngồi nghe cỏ khóc
Hay đồi vọng thả tiếng đàn vang
Đời treo bến lở cùng trăng lạnh
Lẫn ngọn đèn heo hút cổng làng ./.

LCT O9/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MONG CẦU HẠNH PHÚC
Bài họa chính đối 

Rời Xuân tiễn Hạ đón Thu vàng
Giá lạnh Đông buồn cũng phải sang
Dõi nẻo bình yên miền Thượng giới
Nhìn nơi tĩnh lặng chốn Thiên đàng
Tâm lồng cửa Phật mừng hương trỗi
Dạ gửi sân Chùa rỡ tiếng vang
Để khói trầm bay hồn mãi vọng
Cầu mong hạnh phúc trải muôn làng.

09/5/2025.
*****
Kim Xuyến
TAN MỘNG VÀNG

Nhặt cánh phượng rơi nhuộm lối vàng
Khơi niềm lữ thứ buổi chiều sang
Gánh đời nặng trĩu đường xa thẳm
Nẻo tục mờ sương chốn thiên đàng
Nghe tiếng gió lay cành trúc khóc
Ngỡ đâu tiếng sáo vọng ngàn vang
Thân như chiếc lá lìa cành lạnh
Nhớ mái nhà xưa ánh lửa làng.
*****
Lê Minh
CẢNH QUÊ

Đường quê đã rực cánh hoa vàng
Lá vẫy khoe cành buổi hạ sang
Dõi bóng mây vờn chen ngạch cửa
Nhìn bông cải rụng xõa bên đàng
Trên miền bản sớm lời hoa vọng
Dọc trũng thôn chiều tiếng cỏ vang
Cảm ngọn đèn khuya nhoà lối cũ
Hồn xao xuyến mãi cảnh thôn làng 
LM 
*****
Hoành Trần

NGẬM NGÙI
Bao mùa lá đổ dệt thu vàng,
Lưu dấu ngày nao em ghé sang,
Cứ ngỡ bên nhau cùng sánh bước 
Đâu ngờ rẻ lối để lên đàng,
Còn đây kỉ vật nằm im tiếng,
Và đó lời thư mãi vọng vang,
Ngâu rớt bao mùa vương tiếc nuối ,
Người xa còn nhớ chốn quê làng !
HT
9/5/25
*****
Bích Hằng
CHIA ĐÔI NỖI SầU. 

Ngõ hạ buồn khi lá ngả vàng 
Như trời ảm đạm ấy mùa sang 
Bài thơ vẫn khóc tình dang dở
Bản nhạc còn ngân nốt lỡ làng 
Gợi nỗi ưu phiền cho biển khóc
Khơi niềm khát vọng để lời vang
Người tha thiết đợi dù xuân nhỡ 
Đã nguyện cùng em ở cuối đàng.  

Bp 09.05.2025 - Thơ Bích Hằng.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.     CHUỐI RỤNG SAU VƯỜN

Buồn trông nẻo cũ lá rơi vàng
Rượu đắng vơi sầu mỗi tuổi sang
Dõi cảnh mưa chiều che mọi lối
Nhìn hôm nắng hạ đuổi trên đàng
Do từng ngõ vắng hồn ma gọi
Bởi những đêm dài giọng cú vang
Sống ở trần gian rồi sẽ rụng
Tình vương vấn mãi chẳng xa làng

               L Đ K 09/05/25
*****
Trần Đình Tấn 
VẦN THƠ CHÁY TRỤI

Vẫn cảnh chiều hanh trộn nắng vàng
Không nhầm tiết Hạ cũng luồn sang
Vừa thương bạn, ấy người đau khổ
Có lão từ bi, mới lộn đàng
Lệ đẫm kinh cầu, gieo ả khóc
Khơi tình mộng, cảnh nẫu lời vang
Từng đêm gối lẻ đời se lạnh
Để những vần thơ cháy trụi làng./.
09/5/2025
*****
Anh Đình Diệm

ĐƯỜNG VỀ QUÊ
Ve ngân phượng thắm lối hoa vàng
Ngõ cũ về thăm lúc hạ sang
Lão hạc theo mây qua vạn lối
Gầy thân với bóng trải bao đàng
Hương đồng trộn lẫn mùi quê vọng
Gió nội reo cùng lối mộng vang
Lẳng lặng đường qua say lắm cảnh
Lòng rung muôn điệu quyện tình làng
HƯƠNG THỀM MÂY – 09.5.2025
*****
Ngân Hà
CÁ XIN ĐẠI CA

Hoàng hôn phủ xuống trải hanh vàng 
Bóng tối u buồn lặng lẽ sang 
Chợt thấy mây trời gom một lối 
Rồi trông bóng nước rẽ đôi đàng 
Làn mi khép lại chờ tâm lặng
Giọng nói ngưng thầm đợi trí vang
Sẽ có những lần nghe nhẹ nhõm
Là khi ngắm biển cách xa làng .

Nganha

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2025

THỜI GIAN QUA ĐỜI TÔI

THỜI GIAN QUA ĐỜI TÔI


Khi màu nắng hạ vỡ ngoài sân
Thấy nỗi đời đen cảnh nợ nần 
Dẫu lối em về hoa phượng nở
Hay chiều lá đổ giọt đàn ngân
Thì tim cũng héo từ trăm bận
Bởi máu từng khô cỡ vạn lần
Lại những đêm dài ê ẩm xác
Trông màn thế sự chỉ phù vân ./.

LCT O7/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
MÃI NỢ VỚI NẦN

Đang mùa gặt lúa trải đầy sân
Vẫn khổ buồn đeo nợ với nần
Cuộc sống sang hèn luôn dãn nở
Ân tình lãng mạn cứ chờ ngân
Rời xa xóm bản tìm công việc
Để tới thành đô mộng những lần
Số phận thân gầy đêm bỏ rã
Như là khúc gỗ chẳng đường vân./.
07/5/2025
*****
Hoành Trần

GIỌT NẮNG BÊN THỀM
Giọt nắng hè qua chói giữa sân,
Trời cao muốn níu nợ cùng nần!
Cợt đùa nến phượng bừng khoe sắc 
Trêu chọc nàng ve trổi giọng ngân,
Để lệ chia ly buồn mấy bận 
Làm tình tan vở khổ dăm lần,
Tự dưng lòng chợt sầu man mác!
Nhìn gió cùng mây vẽ cẩu vân!
HT
7/5/25
*****
Lê Minh
NỢ NẦN 
Sương mù phủ kín dọc thềm sân
Những khổ sầu khi nợ với nần
Lại bữa thu vàng khoanh lá đổ
Hay mùa hạ vãn tiếng chiều ngân
Niềm vui vẫn đến cùng đôi bận
 Cảnh khó vừa qua cũng vạn lần
Thấy cõi nhân tình như mộng ảo
Nên đời bỗng nhạt giống đường vân
LM
*****
Nguyễn Minh Thanh

MỘT THUỞ TRẦN GIAN

Hạ vẫn hoàng hôn nhạt nắng sân
Khép màn đêm ngẫm ngợi xa gần

Ngày mai khó hiểu còn thương giận
Khúc hát thời gian có ngại ngần
Mở cửa con tim mà lấn cấn
Thu mình đáy dạ lại phân vân

Ừ thì vẫn đấy đời duyên phận
Nước chẩy Bèo trôi kiếp bụi trần

            07/5/2025
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ 
.        GIÓ KHÔNG ĐỔI CHIỀU

Mưa chiều rả rích giọt đầy sân
Thấu cảnh đời ta nợ lẫn nần
Tại lúc Xuân hồng duyên để lỡ
Hay thời Hạ đỏ bão về ngân
Tìm vuông hạnh phúc cày bao buổi
Hưởng trọn bình yên đẽo mấy lần
Chằng thấy hoa chào ong vẫy gọi
Trang đời xám mãi bởi màu vân

               L Đ K 07/05/25
*****
Tòng Trần
LÃO GIẢ AN CHI...

Đã tám tư rồi để dạ sân...
Còn chê chiến hữu nợ vương nần
Ân nồng chợt bỏ ngày luôn réo
Ái nhạt toan rời buổi mãi ngân
Khổ nỗi thời xưa nào thất trận
Buồn cho bữa trước phải thua lần
Thôi đành ráng chịu sầu chi nữa
Phận lão bây giờ tủi đám vân...

07/5/2025.
*****
Nguyet Huynh

THỜI HOA MỘNG 

Sợi nắng trưa hè trải khắp sân 
Buồn rơi nợ kiếp tủi duyên nần 
Yêu màu phượng nhớ vươn cành nở 
Chạnh khúc ve sầu thả giọng ngân 
Mỏi nhịp chân ngà qua mấy nẻo 
Người đi tuổi ngọc đến bao lần 
Ta tìm một thuở đời hoa mộng 
Lặng giữa lam chiều phủ sắc vân ./.

HKN.7-5-25 !
*****
Bích Hằng

VẼ MỘNG 

Hạ đã sang rồi nắng toả sân
Người xa chốn cũ nợ theo nần 
Ôn từng kỷ niệm cho mình nhớ 
Nối những ân tình để nhạc ngân
Bởi nỗi thương nhiều len đáy dạ 
Rằng đêm hẹn cũ nhắc bao lần
Em ngồi vẽ mộng tim hoà cảnh 
Gió khẽ rung mành lộ ảnh vân.

Bp 07.05.2025 - Bích Hằng.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI


Mãi nhớ mùa hoa tuổi học trò
Chưa hề vướng bận cảnh sầu lo
Hồn thơ nhặt ép vào trang vở
Nẻo mộng cài xen lẫn chuyến đò
Đắm ngõ môi mềm hôm gửi tặng
Nâng làn tóc mỏng dạo chờ cho
Trời xanh vẽ một viền mây trắng
Lặng bãi chiều hoang lả tiếng hò ./.

LCT O5/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MỞ MANG TRÍ TUỆ

Thầy chuyên dạy dỗ biết bao trò
Sách vở tâm hồn vạn nỗi lo
Học khởi đời trai gìn vững nước
Rèn khơi phận gái giữ yên đò
Ân đền nét chữ trường kia tặng
Nghĩa trả câu từ lớp nọ cho
Bởi phượng hoài tươi mầu thắm rỡ
Vì ve mãi giục tiếng reo hò.

05/5/2025.
*****
Lê Minh
ÂN THẦY

Thời gian lại nhớ thuở cô trò
Cái tuổi em thường vẫn tự lo 
Những độ khai trường bên sách vở
Từng hôm chuyển lớp giữa con đò 
Âm thầm chút nghĩa người ban tặng
Lặng lẽ manh tình kẻ hiến cho
Đủ thấy tâm hồn ai vĩ đại
Lời thơ mãi nặng với câu hò 
LM
*****
Tòng Trần (bài 2)
YA MA HA 
(Già mà ham)
Họa vui đầu tuần 

Đừng chê bát thập chẳng ra trò
Mạnh mẽ như thần chớ phải lo
Cũng bởi hồi trai hoài ế vợ
Là do lúc trẻ mãi xa đò
Bây giờ chục tỷ đành đem biếu
Thuở trước hai ngàn nỡ lại cho
Thấy ổng giàu sang nàng chạm ngõ
Nhìn cha bụ bẫm ả..khoan hò. 

05/5/2025.
*****
Hoành Trần

VÒNG TAY HỌC TRÒ
Vòng tay thuở ấy của cô trò 
Câu chuyện tình yêu khiến mẹ lo!
Bởi ngại thằng con làm lỡ chuyến
Lại mong cô giáo hãy sang đò 
Tình yêu đủa lệch đời chê trách,
Đạo đức suy đồi ai dám cho!
Nghĩ lại cũng thương tình quá đẹp 
Nên đành xin tặng một câu hò!
HT
5/5/25
*****
Đăng Khoa Lê

.              NGHIỆP LỚN

Lòng mang nghiệp lớn dỗ bao trò
Mọc thẳng cây đời lắm nỗi lo
Nghĩ tới đường quang từng dọn cỏ
Nhìn ra biển rộng mãi đưa đò
Lời hay dũa nết cô thầy tặng
Nghĩa đẹp ươm người nét bảng cho
Lặng lẽ nhưng mềm như nước chảy
Buồm căng gió lộng thả câu hò

              L Đ K 05/05/25
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ THẦY CÔ

Để nhớ thầy cô dạy những trò
Đêm ngày khổ luyện nỗi niềm lo
Rèn trui nét chữ mong tràn vở
Mộng giữ vần thơ chuyển tới đò
Mới khởi ân tình kia đã tặng
Đang mừng nghĩa cử ấy vừa cho
Mùa thi phượng vĩ trao đời thắm
Mãi thấy mình vui thuở hẹn hò./.
05/5/2025
*****
Hoành Trần (bài 2)

LƯU BÚT NGÀY XANH
Hè qua phượng nở biệt ly trò,
Ba tháng nghĩ hè chẳng có lo,
Chỉ nhớ bên ai chiều dạo phố,
Và thương cùng bạn buổi sang đò,
Tình thư thô vụng còn chưa tỏ,
Lưu bút ấp e muốn viết cho,
Kỉ niệm một thời luôn nhớ mãi,
Ai đàn ai hát đẹp câu hò!
HT
5/5/25

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2025

CÒN LẮM NỖI BUỒN

CÒN LẮM NỖI BUỒN


Vẫn đó làn mây đẹp biển chiều
Nhưng buồn lối cũ mộng đời xiêu
Sầu con ngõ cụt người toan chiếm
Ngại nẻo đường khuya lũ đánh liều
Khổ đám cho tiền vay nặng lãi
Đau trò xiết của giựt nhà tiêu
Lòng nhân thế chả còn minh bạch
Chán cõi trần gian đủ mọi điều ./.

LCT O3/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NGÕ CHIỀU 

Dải nắng hoàng hôn rụng ngõ chiều
Em rời quán trọ bước quàng xiêu
 Nhìn chim xoải cánh hờn bao chuyện
Dõi bóng ngày trôi hận đủ điều
Có những đêm tàn say đoản nhạc
Hay từng buổi vãn ngắm hồ tiêu
Vùi thân viễn xứ cùng ly rượu
Hận lũ người điên phải ráng liều 
LM 
*****
Tòng Trần
HOÀI MƠ...

Hoài mơ gió đẩy những mây chiều
Gánh nặng gia đình cũng phải xiêu
Ở lại mà quê từng nẫu chiếm
Còn đi để dạ mỗi ta liều
Xuân này vẫn muốn rời cây bưởi
Hạ đó luôn tìm rủ dãy tiêu
Vẫn hiểu thời gian nào đếm được 
Rồi nghe hạnh phúc hỏi bao điều.

03/5/2025.
*****
Hoành Trần

NGHIÊNG ĐỜI
Đời nghiêng bóng ngã đuổi qua chiều,
Mỏi gối chân chồn chậm bước xiêu!
Bạn gọi cuộc vui nên ráng tới,
Con mời du lịch cũng đi liều!
Trẻ trai nào biết khi sau cuối
Lão bệnh vô thường lúc triệt tiêu,
Ngày tháng dần qua đong đếm được!
Diêm vương mời họp nhắn bao điều!
HT
3/5/25
*****
SÓNG ĐỔ XIÊU
Tòng Trần Bài 2

Ngồi xem biển lộng đã bao chiều
Những đợt xô bờ sóng đổ xiêu
Nhớ bữa thuyền trôi chờ bạn rủ
Vào hôm nước chảy đợi ta liều
Nhưng rồi cảnh ngộ đời thay ngõ
Tại lỡ gia đình kiếp đổi tiêu
Bởi số thành ra dừng chỗ mộng
Vì duyên chửa vẹn não trăm điều.

03/5/2025.
*****
Trần Đình Tấn
CHỊU NHỮNG ĐIỀU

Hạ đến ngày hanh mỗi buổi chiều
Đêm buồn chén rượu gửi tình xiêu
Vì thương bạn cũ thằng kia chiếm
Bởi nhớ người xưa gã nọ liều
Giữa cảnh ông sầu chui lán trại
Trong lòng kẻ chọn trốn hồ tiêu
Còn sân hận mãi giờ buông bỏ
Có thể đời ta chịu những điều./.
03/5/2025
*****
Dinh Tuan Minh
CHÚC MỪNG…
Chúc giữa trần gian sướng đủ điều
Chúc tiền bạc sẵn thỏa lòng tiêu
Chúc thơ một giỏ đăng từng sáng
Chúc tửu vài ly triển những chiều
Chúc dõi tình thêu nhiều muội đổ
Chúc nhìn nghĩa dệt lắm nàng xiêu
Chúc nơi đảo tới đều yên tĩnh.
Chúc ngõ thường qua bợm hết liều
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.                CẠN TÌNH

Chờ mong bậu đến ngỡ trong chiều
Chỉ thấy hoang tàn mộng ngã xiêu
Nghĩa cạn hờn ai đào hố bỏ
Dòng sâu dỗi bạn xả thân liều
Đau vì tóc bạc từng cây đảo
Giận bởi manh hồng mãi gió tiêu
Đã vậy duyên tình đen đủi lắm
Trần gian khổ luỵ gánh bao điều

              L Đ K 03/05/25

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2025

MÀU HOA PHƯỢNG

MÀU HOA PHƯỢNG


Mộng rã rời quanh dải nắng hè
Em buồn phận bởi tiếng loài ve
Đường xưa mẹ vẫn còn dong ruổi
Phố cũ tình đang tuổi cặp kè
Trả lại sân trường hương ngõ sớm
Quay tìm kỷ niệm bóng hàng me
Chiều qua lối đỏ màu hoa phượng
Mãi tiếc vòng tay thuở bạn bè ./.

LCT O1/O5/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Tiến
SAU  KHÓA  HỌC 

Tàn xuân tiết chuyển ngược sang hè
Não nuột chưa nào tiếng của ve
Phượng hỡi cành nghiêng chiều rủ lá
Thuyền ơi nước chảy đập qua kè
Buông rồi nét mực trên nền vở
Bỏ lại ân tình dưới dãy me
Trống nghỉ trường tan mình giã biệt 
Buồn rơi luyến cảnh bạn xa bè .

- Nguyễn Tiến
*****
Lê Minh
XA BẠN

Hàng cây ngã bóng dạo sang hè
Chỉ giận đêm còn những tiếng ve
Bóng nhỏ mờ phai ngoài rặng liễu
Tình xưa vẫn đậm dưới mương kè
Thương chiều lỗi hẹn trên đường xóm 
Nhớ buổi quên thề giữa cội me
Vẫn lối hoàng hôn màu phượng đỏ
Giờ đây cũng vắng bạn xa bè 

Lê Minh
*****
Tòng Trần
CÙNG VƯỢT QUA

Hoài đưa chiếc võng cột sau hè
Nóng bỏng trưa nằm..bực lũ ve !
Nợ vẫn lần khân nhìn bóng đuổi
Đời.. luôn túc trực dõi lưng kè
Hay rằng cực khổ ngày hôi thóc
Hiểu vậy eo nghèo bữa hái me !
Đã thế đàn con mùa bỏ phượng..
Thành ra cả đám vượt chung bè !

01/5/2025.
*****
Trần Đình Tấn
KỈ NIỆM XƯA
Mạ đề

Trường xưa chịu nắng bữa sang hè
Giữa cảnh tưng bừng rộn tiếng ve
Nhớ những tình yêu thời mộng ruổi
Tìm bao kỉ niệm mỗi hôm kè
Nay mùa lá rụng rầu sân bãi
Cả dịp mưa tràn nẫu gốc me
Phượng đỏ ngoài sân giờ mãi nhớ
Vần thơ chén rượu để chung bè./.
01/5/2025
*****
Đăng Khoa Lê
.        MÙA HOA PHƯỢNG

Buồn thay chịu cảnh nóng trưa hè
Lại khổ tai ồn những tiếng ve
Nẻo cũ còn mong tình bạn đến
Trường xưa vẫn đợi bóng em kè
Quay tìm kỉ niệm trông bờ liễu
Trả lại thân hình ngóng luỹ me
Mãi nhớ hoa cài trong tệp vở
Tìm đâu bãi thắm để xuôi bè

                LĐK01/05/25

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2025

KỂ CHUYỆN NGƯỜI NGHE

KỂ CHUYỆN NGƯỜI NGHE

(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Ve cùng phượng hỏi nắng mùa qua
Bến lạnh chiều xưa dáng ngọc ngà
Bè bạn nhớ thương tình mãi vắng
Ruộng đồng yêu dấu tuổi hoài xa
Che nghiêng nón lá hoa nhìn mẹ
Bước đảo giày mơ bóng đổ nhà
Hè đến tưởng tơ chùng phím rã
Nghe người kể chuyện nói về ta
Nghịch :
Ta về nói chuyện kể người nghe
Rã phím chùng tơ tưởng đến hè
Nhà đổ bóng mơ giày đảo bước
Mẹ nhìn hoa lá nón nghiêng che
Xa hoài tuổi dấu yêu đồng ruộng
Vắng mãi tình thương nhớ bạn bè
Ngà ngọc dáng xưa chiều lạnh bến
Qua mùa nắng hỏi phượng cùng ve ./.

LCT 29/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ NGÀY QUA
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Ve còn nghĩ phượng nhớ ngày qua
Cổng đợi trường sân giữa nắng ngà
Bè mộng tuổi em rời ngõ vắng
Núi đồi anh chị bỏ tình xa
Che đời đã hết cha nhìn mẹ
Giữ phận buồn vui cảnh với nhà
Hè nóng lại sang mùa nỗi khổ
Nghe nào hắn chạnh bởi sầu ta

Nghịch:
Ta sầu bởi chạnh hắn nào nghe
Khổ nỗi mùa sang lại nóng hè
Nhà với cảnh vui buồn phận giữ
Mẹ nhìn cha hết đã đời che
Xa tình bỏ chị anh đồi núi
Vắng ngõ rời em tuổi mộng bè
Ngà nắng giữa sân trường đợi cổng
Qua ngày nhớ phượng nghĩ còn ve./.
29/4/2025
*****
Nguyễn Tiến
KỂ  CHUYỆN  NGƯỜI  NGHE
            ( Thuận - Nghịch độc )
* Thuận
Ve vãn phượng hồng chuyển gió qua
Xuống xuôi chiều rủ ngọn tre ngà
Bè đưa đẩy nước dòng trôi xoáy
Lệ vãi vương tình hận cách xa
Che mũ lệch đầu soi hạ nắng
Rẽ đường ngang mặt nhớ tranh nhà
Hè quên bước ruổi thời xuân lãng
Nghe ngóng chuyện rồi bạn nhắc ta .

* Nghịch
Ta nhắc bạn rồi chuyện ngóng nghe
Lãng xuân thời ruổi bước quên hè
Nhà tranh nhớ mặt ngang đường rẽ
Nắng hạ soi đầu lệch mũ che
Xa cách hận tình vương vãi lệ
Xoáy trôi dòng nước đẩy đưa bè
Ngà tre ngọn rủ chiều xuôi xuống
Qua gió chuyển hồng phượng vãn ve .

- Nguyễn Tiến
*****
Lê Minh
HẠ VÀNG 
(Thuận Nghịch Độc)

Thuận
Ve khóc phượng sầu nghĩ hạ qua
Nắng mưa cành rũ bóng mây ngà
Bè xuôi biển mộng ngày thêm vắng 
Sóng gợn sông chiều buổi cách xa
Che chắn thuở đầu hôm trở gió
Luyến lưu mùa cuối bữa quên nhà
Hè sang dạo gót mềm rong ruổi
Nghe chuyện kể về bạn với ta

Nghịch
Ta với bạn về kể chuyện nghe
Ruổi rong mềm gót dạo sang hè
Nhà quên bữa cuối mùa lưu luyến
Gió trở hôm đầu thuở chắn che
Xa cách buổi chiều sông gợn sóng
Vắng thêm ngày mộng biển xuôi bè
Ngà mây bóng rũ cành mưa nắng 
Qua hạ nghĩ sầu phượng khóc ve 
LM 
*****
Lê Đăng Khoa
.     LỖi ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT

Ve vuốt em về mộng buổi qua
Lỗi xưa người ngọc dáng thân ngà
Bè trôi đuổi bóng từng đưa lặng
Nước nổi trông thuyền mãi cách xa
Che lối mẹ cha thời bỏ ngõ
Kẹt đường anh chị  thuở yêu nhà
Hè sang dõi nắng sầu rơi lá
Nghe kẻ lạnh lòng chạnh nhớ ta

Ta nhớ chạnh lòng lạnh kẻ nghe
Lá rơi sầu nắng dõi sang hè
Nhà yêu thuở chị anh đường kẹt
Ngõ bỏ thời cha mẹ lối che
Xa cách mãi thuyền trông nổi nước
Lặng đưa từng bóng đuổi trôi bè
Ngà thân dáng ngọc người xưa lỗi
Qua buổi mộng về em vuốt ve

               L Đ K 29/04/25

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

TIẾNG VE MIỀN HẠ

TIẾNG VE MIỀN HẠ


Gió vẫn mơ màng dọc hẻm quê
Buồn hôm phượng trải lối đi về
Con đò bỏ chuyến neo đầu bãi
Lũ én sang chiều đảo cạnh đê
Lại những hàng cây vàng lá đổ
Còn quanh mái rạ cảnh mây kề
Sau vườn khản tiếng ve miền hạ
Thảng thốt âm hờn dỗi cuộc mê ./.

LCT 27/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh

CHIỀU QUÊ

Mưa phùn phủ trắng dọc đường quê
Viễn xứ từng đêm chạnh nẻo về
Biển lạnh mây sầu giăng kín bãi
Trăng mờ gió tủi ngập tràn đê
Buồn hôm nắng trở nàng không lại 
Hận bữa mùa giao nó chẳng kề
Phút ngỡ ngàng khi lần phượng nở
Ta còn khắc khoải một trời mê

Lê Minh
*****
Tòng Trần
HẠT LÚA ĐỒNG QUÊ

Hong vàng ngọn lúa trải đồng quê
Dõi cảnh hè sang rực nắng về
Gió chợt ru hời trên bãi cỏ
Tre bèn lượn ngả giữa triền đê
Nào mong nóng bỏng say mùa gặt
Chẳng muốn cằn khô đẫm vụ kề
Cuộc sống dân làng trong lửa bão
Chăm từng tấc ruộng ngẫm mà mê.

27/4/2025.
*****
Trần Đình Tấn
TRỞ LẠI MIỀN QUÊ

Bao mùa cách biệt ở miền quê
Mộng sẽ rồi đây sớm trở về
Để ngắm đàn trâu ngoài thửa ruộng
Mong nhìn dãy lúa cạnh triền đê
Ngày theo bạn cũ tìm nơi đổ
Bữa được tình xưa thoả chí kề
Với thả con diều bay lộng gió
Êm đềm cuộc sống rõ ràng mê./.
27/4/2025
*****
Thu Nguyên
TRỞ LẠI QUÊ NHÀ ...

💐
Lâu rồi sải bước giữa đường quê
Cách biệt ngần năm bỗng trở về
Hạ thuở trời hanh vờn khắp ngõ
Xuân nào gió thổi vọng ngoài đê
Bằng lăng nở rộ khoe từng cánh
Ngũ sắc nhiều hoa tỏa cạnh kề
Cảnh cũ thương chờ ve tấu nhạc
Nghe lòng sảng khoái thật là mê...

🍂
Thu Nguyen. 2025
*****
Vũ Như Cẫn
. BUỒN ĐAU MIỀN HẠ
    *******..♡..*******
Hôm nào gió thổi dọc miền quê
Phượng trải mây trời dặm lối về
Chiến địa đầu quân vào trận bãi 
Binh đao lính khổ sống ngoài đê
Những ngọn cờ hàng tan tác đổ 
Súng đạn buông trôi giặc cận kề
Thất bại đau buồn ngay cuối hạ
Căm hờn dõi cuộc thắng u mê ./.

***
27/O4/2O25   Vũ Như Cẩn
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN QUÊ
Mưa còn rả rích giữa đường quê
Phượng vẫn điềm nhiên phủ lối về 
Chuyển vụ ve đàn vui ngõ xóm 
Giao mùa bướm đảo nhộn triền đê
Nhiều hôm chỉ ước luôn gần gũi 
Lắm buổi hoài mong sẽ cận kề
Những tưởng quây quần khi chớm Hạ 
Đâu ngờ đã bỏ chốn từng mê
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.                  GỌI MÙA

Sương mù phủ kín bọc Làng quê quê
Đậu cả bờ vai vãng lối về
Nắng dọi trâu đằm đen bãi cỏ
Mưa dồn lúa dậy thẳm triền đê
Đang nhìn nhạn nở*trông ngày tới
Đã thấy mùa thu đợi buổi kề
Lễ hội tưng bừng  thôn mới đổi
Muôn nhà chắc hẳn gạo đầy mê

                 L Đ K 27/04/25

*”Sai xoài đại hạn sai nhạn được mùa “
năm nay hoa nhạn bung kín hết cành chắc hẳn mùa thu hoạch tới thắng lợi

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

PHỐ MÙ SƯƠNG

 PHỐ MÙ SƯƠNG


Nửa bến mờ sương dẫu hạ nồng
Em ngồi mắt dõi tận tầng không
Hờn hôm nguyệt đổi tô màu sắc
Dỗi dạo tình thay mảnh áo hồng
Gió đã xoay chiều rơi nẻo quạnh
Mây vừa chuyển lối dạt bờ nông
Đời như ngọn sóng đầu sông vỗ
Quyện dải mù đen vỡ khói lồng./.

LCT 25/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
GIAO MÙA

Mùa sang lối hạ thoảng hương nồng
Lặng lẽ em nhìn nắng khoảng không
Bĩ ngạn ngoài thung vừa đổi sắc
Trà mi dọc sảnh mới ươm hồng
Sông dài chẳng biết đâu luồng cạn
Biển lớn sao tường chỗ vực nông 
Khói giữa làng thôn chầm chậm tỏa 
Lều khuya cảnh nhạt gió sương lồng 
LM
*****
Tòng Trần
SAY HÈ

Mùa thay Hạ đến cả đêm nồng
Gió rủ hanh về quậy tĩnh không
Nhễ nhại mồ hôi làm mắt đỏ
Tèm lem nước dãi đọng môi hồng
Hôm này bỗng có nhiều nơi quạnh
Buổi ấy đâu còn mọi chỗ nông
Mộng ước giờ đây nhìn biển vỗ
Và mong mát rượi để trăng lồng.

25/4/2025.
*****
Hoành Trần
Xin vui cùng huynh
HƯƠNG TÌNH NGÀO NGỌT 
Vườn khuya dạ lý tỏa thơm nồng,
Mơ dáng kiều thơm em biết không?
Chết lịm cõi hồn trong mắt ngọc,
Đắm say tấc dạ giữa môi hồng,
Và nghe tình ngọt ngào cay đắng
Để thấy đời chua chát cạn nông!
Cho trọn đêm dài đầy mộng mị,
Chan tình trăng gió giấc mơ lồng!
HT
25/4/25
*****
Trần Đình Tấn
HẾT MẶN NỒNG

Đã bỏ rồi sao hết mặn nồng
Đi tìm kỉ niệm biết còn không?
Tình xưa chẳng mộng đời tươi sắc 
Bạn cũ nào mơ số đỏ hồng
Để thiếp đêm buồn thương ngõ quạnh
Cho chàng buổi thấy giữ lời nông
Rồi ai khắc khoải buồng tim vỡ
Máu cũng tàn phai đợi sổ lồng./.
25/4/2025
*****
Dinh Tuan Minh
KHÚC GIAO MÙA
Hè sang cuốc gọi giữa trưa nồng
Cổng gặp ve gào nhớ nữa không ?
Mãn Hạ hoài mong nhàu má đỏ
Tàn Thu vẫn đợi héo môi hồng
Mây vừa đổi hướng vì sông cạn
Gió đã xoay chiều bởi lạch nông
Một cõi đi về mưa rả rích
Đường khuya nguyệt rũ khói sương lồng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê

.                VẠN CHÀI

Đò giang một cõi chẳng tươi nồng
Giọt nắng vô hồn giữa khoảng không
Kiếp trọ buồn thay tình ngũ sắc
Đời di chán bởi phận tơ hồng
Xoay làn nỏ biết nhìn sông cạn
Thả lái đâu ngờ dõi vực nông
Lạnh lẽo mưa chiều  mây xám xịt
Ngồi mong đổi cuộc ánh xuân lồng

                 L Đ K 25/04/25
*****
Nguyet Huynh
HÈ SANG 

Hè sang vạt nắng trải hanh nồng 
Vén cả mây chiều tím khoảng không 
Thả gió lùa hương mờ mắt đượm 
Hờn duyên để sắc nhạt môi hồng 
Theo dòng đẩy sóng bèo nương cạn
Rẽ nước trôi thuyền bến đợi nông
Xót cảnh người xa sầu tiễn biệt 
Vườn yêu kỷ niệm khói sương lồng ./.

HKN.25-4-25 !
*****
Đình Diệm
HỌA VUI CÙNG ANH
VỀ CHỐN XƯA
Nguyệt quới vườn xưa tỏa ngát nồng
Bên hiên lặng bóng ngắm trời không
Vườn mơ bưởi mận phai màu biếc
Lối mộng đào lan nhạt sắc hồng
Mái lá còn đây tình đã cạn
Thêm hoang vẫn đó nghĩa đà nông
Kỷ niệm còn đây bao đượm thắm
Nghe buồn rười rượi gió sương lồng
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.4.2025
*****
Vũ Như Cẩn
SÁO XA LỒNG
*****..♡..*****
Màn sương phố hạ thiệt oi nồng
Dẫu thế thì thôi hưởng gió đông
Ánh nguyệt..tô màu khơi đỏ sắc
Nhìn trăng tím gợi.. áo lam hồng
Chiều rơi nẻo cũ nhiều cô quạnh
Khoản tối thềm bờ cạnh lối nông
Sóng cuộn triền miên đời vụn vỡ 
Qua sông sáo sậu thoát xa lồng./.

***
25/O4/2O25 Vũ Như Cẩn 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

TÌM VỀ GIẤC MƠ XƯA

TÌM VỀ GIẤC MƠ XƯA


Khi mùa hạ đến chẳng bình yên
Vẫn tiếng rền ve thảm một miền 
Mẹ đã không còn trông nẻo trước
Em đành phải tiếc dạo đầu tiên
Lần tay kéo cổng nhà hoang lạnh
Trở gót rời quê ngõ muộn phiền
Giấu buổi trưa buồn sau nét chữ
Ta ngồi chép lại tuổi hồn nhiên ./.

LCT 23/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HÈ NUNG

Dãy Phượng sân trường nở khó yên
Hè nung rực lửa khắp ba miền
Khô dòng sữa mẹ ngày thơ trước
Cạn nước sông chiều bữa tuổi tiên
Để mất đò xưa vì nghĩ muộn
Còn tan bến cũ bởi trông phiền
Thi Đường vận rải nào ra chữ
Xướng họa thôi đành bỏ dĩ nhiên.

23/4/2025.
*****
Trần Đinh Tấn
TÌM CON CHỮ

Lắm bữa hanh nồng chẳng được yên
Nhiều hôm nắng trải giữa ba miền
Anh vừa cõng gió ra bờ biển
Mẹ mới theo chồng ở cõi tiên
Để những niềm vui giờ  ớn lạnh
Còn bao nỗi nhớ cảnh than phiền
Ta thì xướng hoạ tìm con chữ
Giữa nẻo thi đường cứ tự nhiên./.
23/4/2025
*****
Hoành Trần
YÊN PHẬN
Năn nỉ xin người hãy để yên,
Từ nay cách biệt đã bao miền,
An bình nơi chốn là sau cuối,
Thư thái tâm hồn mới trước tiên,
Xin hãy quên đi cho khỏe trí,
Nên buông bỏ hết tránh ưu phiền,
Sao còn nhắc lại làm chi nữa?
Cứ để tình duyên đến tự nhiên!
HT
23/4/25
*****
Nguyễn Tiến (b 1)
VÓ  NGỰA  ĐƯỜNG  XA
           (Mạ đề)
Ngựa phải quay về núi mã yên
Nào đâu dám ruổi dọc ba miền
Sông dài chặn nẻo quanh từng khúc 
Thảo mộc bung cờ ngỡ tóc tiên 
Nếu nghĩ đường xa đầu ngoảnh lại
Mà ăn cỏ dại gánh lo phiền 
Chân chùn sức kiệt cần ngơi nghỉ
Gõ cửa vô tầu bước tự nhiên .
- Nguyễn Tiến
*****
Nguyễn Tiến (b 2)
MỘNG  TƯỞNG 

Giấc mộng hoang tàn sẽ ngủ yên
Trào lưu lữ khách đổ xuôi miền
Nghiêng đà vội vã cầu hôm nắng
Chỉnh sự âm thầm khấn lão tiên 
Giữa chặng đường xa đời hóa tủi 
Rìa cơn bão loạn nẻo buông  phiền
Ôi màn xúi quẩy thềm vô định
Ngược cảnh sông hồ lẽ tất nhiên.
- Nguyễn Tiến
*****
Dinh Tuan Minh
HÈ SANG.
Mặc đám ve gào cảnh vẫn yên
Bằng lăng cứ nhuộm cả hai miền
Bao người đã lại cùng gia quyến
Những hội đang về với tổ tiên
Lắm bữa hàn huyên đều chẳng lụy
Nhiều hôm nhóm họp cũng đâu phiền
Giao mùa phượng trải hồng hiên ngõ 
Chuyển tiết oi nồng chuyện dĩ nhiên
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê

.               HẠ CHÁY

Hạ đến trong lòng chẳng mãi yên 
Lời ve khắc khoải nẫu trăm miền
Em đành chạy tới tìm duyên ngãi
Mẹ đã  bay về ngự  suối tiên
Vắng buổi đường hoang đời bão nhiệt
Buồn hôm ngõ lạnh cảnh mưa phiền
Lo mành gió quẩn nhà tranh cũ
Lửa bốc tanh bành lẽ tự nhiên

              L Đ K 23/05/25
*****
Nguyet Huynh
HỒI ỨC 

Hồi ức đau buồn hãy lặng yên 
Từ khi gởi nguyệt trải xuôi miền 
Quay về phố biển trông màu nắng 
Trở lại quê nhà gọi xứ Tiên 
Gối mộng mây ngàn quên nợ cũ 
Hờn đêm giấc điệp thả ân phiền 
Chiều trôi bến hạ vàng trên lối 
Vẳng khúc ve sầu đến tự nhiên./.

HKN.22-4-25 !
*****
Lê Minh
MỘNG NÀO YÊN 
Có những đêm hờn mộng
chẳng yên
Vầng trăng vẫn sáng cả hai
miền
Cho làn nắng thoảng xinh vườn hạ
Để áng mây bồng đẹp cõi tiên
Dẫu bến trần gian nhiều khổ lụy
Dù nơi cõi trược lắm ưu phiền 
 Bên Chiều bỗng gió tràn qua cửa
Cuối ngõ mưa vầy cảnh tự nhiên 
LM



Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

NỖI LÒNG MÙA HẠ

NỖI LÒNG MÙA HẠ


Những cánh mây chiều hạ lửng lơ
Vàng phai vạt nắng giữa sân mờ
Em rời nẻo mộng từng đêm khóc
Nó quẳng manh đời vạn nỗi mơ
Để bóng thời gian sầu đọng ngõ
Còn trăng thế tục rã trôi bờ
Nghe tàn lá rụng rơi ngoài cửa
Lệ chảy tuôn dòng ướt đẫm thơ ./.

LCT 21/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
CẢM XÚC MÙA HẠ

Sang chiều vạt nắng đã vàng lơ 
Ngõ muộn trầm lan tỏa khói mờ 
Lẻ bước ai nhầm phiên mộng lỡ 
Hoang lòng kẻ lạc chốn tình mơ 
Niềm xưa dẫu phải xa thời cuộc 
Chuyện cũ đành sao thả bến bờ 
Lắng những u buồn đêm hạ trở  
Nghe dòng lệ chảy ướt hồn thơ .

Vạn Cổ Sầu: 21/O4/2O25
*****
Tòng Trần
CHUYỆN XƯA...

Yêu nàng gối lẻ dễ gì lơ
Cũng bởi hồi xưa bị mắt mờ
Dựa dẫm me thầy luôn phải khóc
Nuông chiều phía nội vẫn còn mơ
Rồi hôm diện kiến thương ngoài ngõ
Để lúc hòa giao mộng giữa bờ
Ái đượm tâm hồn nên gõ cửa
Duyên nồng cõi dạ tỏ thành thơ.

21/4/2025.
*****
Hoành Trần

ĐAU TÌNH
Quay lưng ngoảnh mặt cố nhìn lơ,
Nhưng lệ trào dâng khiến mắt mờ,
Pháo đỏ rượu nồng vui mộng ước!
Thiệp hồng áo cưới thoả niềm mơ!
Nào hay có kẻ vời trông bến 
Đâu biết một người nắm níu bờ!
Cũng cố cười vui mà chúc tụng 
Để rồi thương tiếc viết bài thơ!
HT
21/4/25
*****
Trần Đình Tấn
LÃO ẤY ĐANG BUỒN

Lão ấy đang buồn bị bỏ lơ
Từ hôm ả giận giữa đêm mờ
Ông vừa bỏ trốn đành thua cuộc
Chị mới kêu về dễ ngủ mơ
Có thể tình xưa còn đợi ngõ
Rằng hay bạn cũ lén theo bờ
Do người dạo đó cài then cửa
Để gã hôm này viết truyện thơ./.
21/4/2025
*****
Lê Minh
CHIỀU MUỘN 

Nghiêng làn tóc xõa mượt chiều lơ
Lối cũ hoàng hôn nhuộm đỏ mờ
Dỗi bóng trăng tàn trên nẻo mộng 
Thương màu hạ úa giữa vườn mơ
 Buồn vương phận mỏng treo đầu ngõ
Tủi nhuốm đời hoang lạc bãi bờ 
Gượng nỗi đau phiền khi bước mỏi
Đây dòng kỷ niệm lắng vào thơ 
LM
*****
Dinh Tuan Minh
BIỂN CHIỀU
Mây thờ thẫn đảo dưới trời lơ
Bãi biển chiều buông nắng nhạt mờ
Trở lại hoài thương thời đã ước
Quay về bỗng tiếc thuở từng mơ
Đường xưa hẹn mới rời xa ngõ
Lối cũ thề đang bỏ mặc bờ
Hạ đến sầu vương đời cõng tủi
Giao mùa gió quẩn rũ hồn thơ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyet Huynh
- NHẠT MÀU NẮNG HẠ -

Bên thềm nắng nhạt ngã màu lơ 
Gốc phượng làn rêu đã xoá mờ 
Lướt biển mây ngàn chưa rã mộng 
Tung trời cánh nhạn vẫn còn mơ 
Sầu đêm gác quạnh sương vờn cửa 
Dạo bước chiều hoang gió lộng bờ 
Lối  cũ  chờ hương ngày  hạ đến 
Ta buồn  cố quận thả  hồn thơ ./.

HKN.21-4-25 !
*****
Vũ Như Cẩn
NỖI LÒNG MÙA HẠ
 *******..♡..*******
Mây chiều cảnh hạ sắc màu lơ
Vạt nắng mùa phai tỏa nhạt mờ
Tủi phận về đêm từng giọt khóc 
Manh đời chợt tối nỗi vương mơ
Thời gian lẻ bóng sầu nào ngỏ 
Thế tục bao quanh quá hửng hờ
Lá ngập rơi tràn nơi ngạch cửa
Tuôn dòng lệ đẫm ướt vần thơ./.

***
 21/O4/2O25  Vũ Như Cẩn 


                       

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

MONG MANH MÀU NẮNG

MONG MANH MÀU NẮNG


Em hờn ngõ nắng hạ vàng phai
Mãi nổi chìm như sóng miệt mài
Phố vẫn chưa tàn cơn lửa nhiệt
Quê còn lắm cảnh nợ tình chai
Vì cơm chửa ngọt dù xuân đến
Bởi mộng nào thơm dẫu tối cài
Lại những hôm buồn đôi mắt đỏ
Trông màu phượng nở nhớ về ai ./.

LCT 19/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MỘNG CHIỀU PHAI

Ta còn nợ hắn những chiều phai
Bởi vậy từng đêm gắng giũa mài
Giận bữa mây trào cho trí hỏng 
Thương mùa lá rụng để lòng chai
Màu hoa chẳng đượm dù mưa đến
Chén tửu nào ngon dẫu hạ cài 
Giữa bóng xuân tàn em tưởng mộng
Sau rèm kỷ niệm dáng hình ai 
LM
*****
Trần Đình Tấn
ĐỢI CHỜ AI

Đi tim kỉ niệm mỗi ngày phai
Bởi lắm niềm vui đã dệt mài
Nhớ lão hôm nào ân toả nhiệt
Thương nàng dạo ấy nghĩa sùi chai
Tình xưa thuở nọ không người đến
Mộng cũ giờ đây chẳng đứa cài
Dõi thấy sân trường hoa phượng đỏ
Sao buồn khắc khoải đợi chờ ai./.
19/4/2025
*****
Tòng Trần
BỨC HỌA LÂU ĐỜI.

Mực đã lâu rồi đổi sắc phai
Làm sao ví được vẽ sơn mài
Treo tường quá cũ còn sinh nhiệt
Gắn chỗ hơi mờ để bị chai
Bởi tận thời xưa người nỡ cắm
Vì khi thuở ấy họ quên cài
Trên hình có một cành hoa đỏ
Giữa ảnh con thuyền lại vắng ai.

19/4/2025.
*****
Hoành Trần
PHÍ CÔNG
Có lẻ tình xưa đã nhạt phai?
Phí công năm tháng đã trui mài,
Ngày ôm đêm ấp mong xuân chín,
Mưa ướt nắng chan khiến mộng chai,
Chăm sóc vun trồng người đến cắm!
Rào xây cửa chắn kẻ  vô cài!
Trời ơi cục tức to tổ bố,
Cương quyết không thèm nhớ đến ai.
HT
19/4/25
*****
Nguyet Huynh

NẮNG CHIỀU PHAI 

Vạt nắng lam chiều ngã bóng phai 
Nhìn theo cánh nhạn vẫy xa mài 
Ôm từng kỷ niệm hờn canh khổ 
Níu mảnh ân tình khóc mộng chai 
Vọng tiếng ve sầu nghe hạ trải 
Tàn hoa phượng nhớ lộng sân cài 
Yêu màu mực thảo dòng lưu bút 
Dệt áng mây ngàn tím dạ ai ./.
*****
Đăng Khoa Lê

.                     NỖi NIỀM

Có lẽ duyên nàng để muộn phai
Tình hoen rỉ sắt vẫn đem mài
Do miền nắng đỏ trơ làn nhiệt
Bởi chốn hoa vàng nhẵn mặt chai
Giọt tửu từng cay đời bão cuốn
Màu hoa đã nhạt gió mưa cài
Bên thềm ngọn cỏ chờ trăng khuyết
Cảnh cũ mơ về lại nhớ ai

                  L Đ K 19/04/25

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

BÓNG THỜI GIAN

BÓNG THỜI GIAN


Ta ngồi buộc những bóng thời gian
Xếp tuổi đời sau chuỗi hạ tàn
Vẽ bước em về trong ngọn lửa
Tô chiều mẹ đứng giữa rừng lan 
Trời quê mỗi sớm nhồi mây cuộn
Biển mộng từng đêm trỗi sóng càn
Lệ cảm khơi dòng thâm kẽ mắt
Nghe sầu rụng xuống nổ giòn tan ./.

LCT 17/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
NỢ TRẦN GIAN

Ta còn lắm nợ cõi trần gian
Với những buồn vui chẳng chịu tàn
Ngẫm cuộc ân ngời nung nấu lửa
Khơi dòng ái nhạt giữ gìn Lan
Bài thơ vẫn chảy từng hôm cuộn
Cuộc sống vừa trôi mỗi buổi càn
Để lệ rưng tròng luôn đẫm mắt
Như đồi tuyết phủ mộng nào tan./.
17/4/2025
*****
Tòng Trần
TÀN XUÂN

Ngẫm lại ta thời chẳng dối gian
Mà sao đã thấy mộng xuân tàn
Khi nhìn thế sự rầu như lửa
Lúc nghĩ ân tình khổ tựa lan
Đổi trắng thành đen hồn mãi cuộn
Tìm son lựa phấn não luôn càn
Ngâu tràn ủ rũ sầu quanh mắt
Lệ đẫm âu sầu tủi há tan...

17/4/2025.
*****
Lê Minh
MƠ 

Gạn những đau buồn trả thế gian
 Vườn hoa lại thắm buổi xuân tàn
Tô đời giữa lối hoàng hôn nhuộm
 Vẽ phận bên lề khoảng nắng lan
Biển nhẹ nhàng ru chiều sóng vỗ
Tình phơn phớt trải giữa đêm càn
Trăng vừa ẩn dạng niềm mơ lụn
Cánh cổng thiên đàng chợt vỡ tan
LM
*****
Trần Đình Tấn (b 2)
CÒN GHEN

Mụ bảo ai ngờ hắn mãi gian
Làm tui cứ đợi để thân tàn
Bao ngày lặng lẽ nàng nung lửa
Những bận ê chề ả ghét Lan
Để nỗi niềm riêng  nhìn sóng cuộn
Sầu tâm sự ấy thả mưa càn
Đêm buồn lệ đổ quanh tròng mắt
Có lẽ ganh người chẳng được tan./.
17/4/2024
*****
Tiến Trịnh

NHẶT MẢNH THƠ TÀN

Dõi dải mây buồn ngạo thế gian
Lòng ngơ ngẩn giữa bếp tro tàn
Trăng nào ngắm đủ từng đêm mộng
Nắng chẳng khơi hồng những nụ lan
Xót cảnh bèo trôi mờ mịt nghĩ
Sầu mưa lá rụng vẩn vơ càn
Lưng tròng lệ thấm nhòa mi đỏ
Nhặt mảnh thơ vừa mới vỡ tan./.

Trịnh Hùng Tiến
17.04.25
*****
Đăng Khoa Lê

.               CHỮ TÂM

Giữ được tâm vàng buổi dối gian
Đời nay đã chuyển tới đông tàn 
Thương thời trẻ dại xuân từng phá
Tiếc thuở trai ngời nhựa mãi lan
Vẫn vẹn tình thâm dầu gió đẩy
Còn nguyên cốt nhục dẫu mưa càn
Ta mừng thế cuộc đà thay đổi
Nặng hiếu quê nhà mãi chẳng tan

               L Đ K 17/04/25
*****
Lý Đức Quỳnh
VẾT BỎNG TRẦN GIAN

Ngậm ngùi xem vết bỏng trần gian
Nhức nhối sau khi lửa cháy tàn
Đóng dấu tiền thân sầu ngụp lặn
Khai đường hậu thế khổ truyền lan
Thương mình phận tựa mèo chui suốt
Xót cảnh đời như chó cắn càn
Giữa chốn thân quen thành lạ lẫm
Nụ cười chân thật vội tiêu tan
Lý Đức Quỳnh 
17/4/2025
*****
Vũ Như Cẩn
.    ...TIẾNG THỜI GIAN...
           *****..♡..*****
Suy tư chuỗi lại tiếng thời gian
Để nghĩ ngày sau nghĩa lụi tàn
Một thuở ân tình nơi tuyến lửa
Bây giờ đứng giữa nỗi gia oan 
Trời quê đất tổ bao sầu muộn
Biển cả đêm về nỗi sóng tràn 
Lệ khổ đầy vơi vùng khóe mắt
Mi sầu tiếng nất nghẹn hòa tan ./.

***
18/04/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Trần Hoành

TỒN SINH
Sống chết tồn sinh giữa thế gian,
Như hoa rực rỡ để phai tàn
Dây tình đan kết đâu khoan nhặt ,
Sợi nghĩa chan hoà nào tỏa lan,
Chậm rãi theo thời không nghĩ bậy 
Thảnh thơi mà sống chớ làm càn,
Thiên thời địa lợi người xưa dạy,
Lo nghĩ làm chi chuyện hợp tan!
HT
19/4/25

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025

BUỒN VƯƠNG MÀU NẮNG

BUỒN VƯƠNG MÀU NẮNG


Nắng hạ nghiêng làn đổ giữa sân
Lời thơ khắc khoải cuộc phong trần
Thương ngày tháng cũ sau lằn đạn
Hận tuổi xuân mòn mỗi bước chân
Vẫn ngọn hoàng hôn mờ đốm lửa
Còn khung kỷ niệm ướt âm vần
Đâu rồi những dạo nhìn mây trắng
Để được nghe lòng vỗ sóng ngân ./.

LCT 15/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MÙA HÈ NĂM ẤY...

Trưa Hè nắng dọi rải ngoài sân
Bởi hạn.. trời nung nóng cõi trần
Nghĩ tủi quê nghèo vương súng đạn
Nghe hờn xóm khổ rã bàn chân
Ngày qua nặng sức đêm cày đảo
Tháng lại oằn lưng buổi cõng vần
Chợt ngẫm thân gầy luôn trải gió
Xa rồi cái thuở mãi chờ ngân.

15/4/2025.
*****
Lê Minh
GIAO THỜI
Trăng mờ đổ bóng dọc thềm sân
Phút chuyển thời giao nhạt cõi trần
Ngại buổi giông về cay khóe mũi
Thương mùa gió trở lạnh bàn chân
 Tình xuân đã lụn ngày mưa đảo
Tuổi hạ vừa qua bữa nắng vần
Những dạo mây vờn che đỉnh núi
Nghe ngoài đụn cát biển chiều ngân
LM
*****
Hoành Trần
MỘT THOÁNG NGHIÊNG CHIỀU
Nghiêng chiều chút nắng quái trên sân,
Màu của hoàng hôn luyến cõi trần,
Nhựa cạn phong trần nên mỏi gối,
Lòng khô tư tưởng khiến chồn chân,
Vào trong cát bụi tìm câu chữ
Móc giữa tim gan kiếm ý vần,
Mê mãi đường trần thêm nản chí
Bỏ buông xa vọng tiếng chuông ngân.
HT
15/4/25
*****
Trần Đình Tấn
XOÁ HẾT NỖI BUỒN

Nỗi khổ xoay tròn  hận với sân
Buồn cho cuộc sống cảnh dương trần
Do còn kẻ cướp dùng bom đạn
Bởi bắn quân thù gãy một chân
Đợi rũ buồn xưa tàn lửa cháy
Rồi quên nẫu ấy thuở tâm vần
Ta nhìn vẻ đẹp xanh ngời mãi
Mới gọi ân tình thoả mãn ngân./.
15/4/2025
*****
Phạm Triều Hải
LỜI RU

Tâm bình tạo nghĩa bỏ lòng sân
Vứt quẳng niềm si giữa tục trần
Lẽ đấy dung hòa theo bổn phận
Bên này thức tỉnh dạo bàn chân
Viền ngay mảng chí rồi mau giữ
Khởi mượt màu duyên ắt rõ vần
Giọng sẽ êm đềm trên bối cảnh 
Ru tình quãng vẹn bởi đàn ngân.

15/04/2025
Phạm Triều Hải
*****
Nguyễn Tiến
MƯA ĐẦU MÙA 

Mưa ngày chớm hạ chảy tràn sân
Trở gió ào qua cuỗm bụi trần
Nước nổi  xô bồ trong ngõ hạnh
Rêu chuồi áp đảo gậm bàn chân
Nhìn tia chớp giật toan trời vỡ
Chặn lối mù loang tưởng vũ vần
Đã ngập ao làng xui lúa trổ
Côn trùng chão chuộc réo lời ngân .
- Nguyễn Tiến
*****
Vũ Như Cẩn
BUỒN THƯƠNG MÀU NẮNG
    *********..♡..**********
Hạt nắng chiều tan rớt xuống sân
Bài thơ khoản lặng với phong trần
Bao ngày lửa khói chìm trong đạn
Tháng của đao binh hận thế nhân
Phủ sóng hoàng hôn mờ cửa biển 
Khung trời ảm đạm cũng trôi dần
Bình minh ló dạng màn mây trắng
Thảng thốt nơi lòng tiếng vỗ ngân ./.

***
15/04/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Hồng Nguyên

RŨ SẠCH BỤI TRẦN 

Mưa vừa trút hạt ở ngoài sân 
Vội rửa đời ta hết bụi trần 
Để giọt sương mờ loang giữa đỉnh 
Cho màu cỏ biếc cuộn quanh chân
Vườn thôi lá rụng nghiêng nghiêng đổ
Biển tránh mây che xoáy xoáy vần 
Hưởng mãi niềm vui tràn hạnh phúc 
Đêm về khảy nhẹ tiếng cầm ngân

Hồng Nguyên

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025

BƯỚC LỠ

BƯỚC LỠ 

(Thuận nghịch độc)


Đọc thuận :
Vàng trưa nắng hạ giữa quê buồn
Lỡ bước muôn chiều vạn kỷ chôn
Mang tiếng nợ trần duyên bỏ lại
Gánh thơ đời nhộng kiếp sinh tồn
Nàng mơ ước dạo chiều qua phố
Mẹ nhớ mong chờ đợi cuối thôn 
Tang tóc cảnh sầu thôi cũng vậy
Làng xa hắn khổ cuộc chân chồn...

Đọc nghịch :
Chồn chân cuộc khổ hắn xa làng
Vậy cũng thôi sầu cảnh tóc tang
Thôn cuối đợi chờ mong nhớ mẹ
Phố qua chiều dạo ước mơ nàng
Tồn sinh kiếp nhộng đời thơ gánh
Lại bỏ duyên trần nợ kiếp mang
Chôn kỹ vạn chiều muôn bước lỡ
Buồn quê giữa hạ nắng trưa vàng ./.

LCT 13/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NGÕ HẠ VÀNG
Thuận Nghịch Độc

Vàng nắng ngõ loang hạ gió buồn
Nẻo mờ hoa nhạt bóng vùi chôn
Mang thân khổ lụy hôm rời bỏ 
Thả nhánh phiền đau kiếp đọng tồn 
Nàng đợi buổi êm ngày dạo phố
Hắn chờ đêm lặng bữa qua thôn
Tang tình nhạc vẳng bên nhà xóm 
Làng ngái bởi chân mỏi bước chồn 

Chồn bước mỏi mong bởi ngái làng 
Xóm nhà  bên vẳng nhạc tình tang
Thôn qua bữa lặng hôm chờ hắn
Phố dạo ngày êm buổi đợi nàng 
Tồn đọng kiếp đau phiền nhánh thả
Bỏ rời đêm lụy khổ thân mang 
 Chôn vùi bóng nhạt hoa mờ nẻo
Buồn gió hạ loang ngõ nắng vàng 
LM
*****
Tòng Trần
ĐI TÌM SINH KẾ
Họa phần nghịch

Đã nguyện tìm sinh kế.. bỏ làng
Do vì chiến trận phủ miền tang
Đành xa đất cũ nơi thờ mẹ
Phải lánh trời xưa chỗ chọn nàng
Nặng trĩu tâm hồn luôn buổi gánh
Đau oằn tấc dạ mãi ngày mang
Giờ đây chỉ thấy đêm hoài nẫu
Quyết định rời quê giữa tuổi vàng.

13/4/2025.
*****
Trần Đình Tấn
CÁI BUỒN MUÔN THUỞ
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Vàng nắng đợi mưa bởi nghĩ buồn
Đổ tình khi ái lẫn đời chôn
Mang lầm khởi nhớ duyên còn lại
Gánh nặng làm xiêu cảnh mãi tồn
Nàng bỏ mộng đêm về giữa phố
Mẹ chờ con buổi tới đầu thôn
Tang bồng kiếp phận ôm và giữ
Làng bản lội chân rã gối chồn

Nghịch:
Chồn gối rã chân lội bản làng
Giữ và ôm phận kiếp bồng tang
Thôn đầu tới buổi con chờ mẹ
Phố giữa về đêm mộng bỏ nàng
Tồn mãi cảnh xiêu làm nặng gánh
Lại còn duyên nhớ khởi lầm mang
Chôn đời lẫn ái khi tình đổ
Buồn nghĩ bởi mưa đợi nắng vàng./.
13/4/2025
*****
Lê Đăng Khoa
.                  CHỢ CHIỀU
              thuận nghịch độc

Vàng nhạt ngõ quê nắng hạ buồn
Nẻo chờm hoa úa cỏ vùi chôn
Mang nhiều khổ cực lo tiền đọng
Gánh nặng  buồn đau để nợ tồn
Nàng đợi thẩn thơ người vắng chợ
Bạn chờ lay lắt tớ xa thôn
Tang lòng vướng mãi nương thù hận
Làng bỏ bởi chân gối mỏi chồn

Chồn mỏi gối chân bởi bỏ làng
Hận thù nương mãi vướng lòng tang
Thôn xa tớ lắt lay chờ bạn
Chợ vắng người thơ thẩn đợi nàng
Tồn nợ để đau buồn nặng gánh
Đọng tiền do cực khổ nhiều mang
Chôn vùi cỏ úa hoa chờm nẻo
Buồn hạ nắng quê ngõ nhạt vàng

                 L Đ K 14/04/25

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

TIẾNG HỜN VE

TIẾNG HỜN VE 


Trưa ngồi lặng giữa tiếng hờn ve
Ngẫm phận đời như buổi nắng hè
Kiệt cũ tre tàn không mảnh lá
Quê nghèo chuột ủi mấy hàng me
Bầy trâu nhớ cỏ non đồng nội
Đám khỉ ngồi mơ nghĩa một bè
Chỉ tiếc con người ôm mộng huyễn
Đang cầm tấm lụa mỏng màn che./.

LCT 11/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MƠ HUYỄN

Ngủ đã chưa nồng bực tiếng ve
Nhằm trưa nóng bỏng gọi kêu hè
Bên đường phượng vĩ tràn hoa lá
Cạnh chỗ sân vườn phủ bóng me
Rống những lời than bầy lại trổi 
Gào bao giọng oán lũ đang bè
Luôn chờ gió dịu đầy mơ huyễn
Mãi đợi mây hiền đuổi nắng che.

11/4/2025.
*****
Lê Minh
ƯỚC MƠ

Đêm tàn ngẫm lại tiếng sầu ve
Vọng giữa mùa hanh nắng đỏ hè
Dọc bãi xanh màu bao liếp cỏ
Bên đường rợp mát những tàn me
Hồn quê mấy thuở duyên chồng vợ 
Cành nước ngàn năm nghĩa bạn bè
Mỗi dạo trăng về chơi xóm nhỏ
Em ngồi mãi ước chị Hằng che 
LM
*****
Hoành Trần

VẼ VE
Hạ đến buồn tình ta vẽ ve
Cho vơi bớt nóng những trưa hè,
Trong khi bè bạn đang chờ gió 
Sao chỉ một mình uống đá me
Có lẻ tủi thân vì lẻ bóng,
Cho nên ước muốn kết thành bè,
Cùng nhau chia ngọt bùi cay đắng
Mưa gió bão bùng nhớ chở che!
HT
10/4/25
*****
Trần Đình Tấn
NGÀY HÈ ĐẾN

Mỗi buổi tan trường rộn tiếng ve
Là hôm mãn khoá học sang hè
Em rèn lớp chọn bên bờ cỏ
Bạn khởi tinh thần giữa bóng me
Bỏ hết thời gian về chỗ nội
Rồi quên kỉ niệm với sân bè
Khi mà phượng vĩ ru niềm nhớ
Mến cảnh cô thầy dạy dỗ che./.
11/4/2024
*****
Nguyễn Tiến
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Rả rích bên đường giọng gã ve
Nhìn hoa phượng đỏ báo sang hè
Nghe thời tiết chuyển suôn ngày hạ
Nếm giọt mưa về phủ dãy me
Giã mái trường yêu ngùi mộng cảnh 
Rời niên khóa học rẽ tan bè
Cây bàng tán ngả xòe tay vẫy
Chạm nỗi ai buồn thổn thức che.
- Nguyễn Tiến
*****
Nguyễn Minh Thanh
      TRỌN KIẾP VE
       (Họa đảo vận)

Màn nào bưng bít Thánh mà che
Hỏi kẻ gian manh giỏi kết bè

Máu liếm khu trên đè cưỡi bé
Lừa ngon Chuối chát ngoét chua Me
Đuôi Voi mõm Chó không cần lẽ
Ngủ khám lò thiêu chẳng sợ Hè

Kế bẩn mưu hèn không tránh né
Kêu rên thoát xác chỉ là Ve

            11/4/2025
*****
Minh Huynh
HỌ HÀNG VE

Rách nát đâu thèm phải vuốt ve
Ngày xưa nắng chảnh bước sang hè 
Khoe khoang hí hửng rừng xanh lá 
Sánh đọ chanh vườn khế với me 
Hống hách hênh hoang hàng quốc nội 
Kề vai sĩ khí kết chung bè 
Rồi khi vỡ mộng thành ho suyễn 
Để ló nho chùm chẳng mảnh che 

Mhuynh
*****
Đăng Khoa Lê

.                   RỘN RÃ HÈ
                với Bụi Thời gian

Vẳng giữa khung trời nhộn tiếng ve
Đường hoa nắng trải ngập trưa hè
Trong vườn đỏ ối từng cây phượng
Mép ngõ xanh rờn cả bụi me
Gặm cỏ đàn trâu cùng kết lũ
Tìm sâu bọn kiến cũng theo bè
Bình minh gõ cửa chào duyên mới
Mãi hỏi dâu về kết lọng che

                 L Đ K 11/04/25