MỘT CHÚT SUY TƯ
(Thuận nghịch độc)
Mây trắng ngõ buồn bến phủ sương
Gió chao trời nhuộm khói đen đường
Gầy vai dáng muộn chiều phai sắc
Mượt bóng tơ vàng lá thoảng hương
Đây đắng mộng sầu khơi rượu uống
Hắn cay đời hận thế nhân lường
Lầy trơn lối cũ ngày mưa đọng
Cây cỏ đẹp mùa mãi vấn vương...
Vương vấn mãi mùa đẹp cỏ cây
Đọng mưa ngày cũ lối trơn lầy
Lường nhân thế hận đời cay hắn
Uống rượu khơi sầu mộng đắng đây
Hương thoảng lá vàng tơ bóng mượt
Sắc phai chiều muộn lối vai gầy
Đường đen khói nhuộm trời chao gió
Sương phủ bến buồn ngõ trắng mây ./.
LCT O6/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
CẢNH ĐỜI
Mây vờn gió muộn bãi choàng sương
Nẻo lạnh mù giăng bụi lấm đường
Gầy guộc bóng lơi chiều đổi sắc
Mượt mà tơ phủ lối bay hương
Đây còn mãi giận đời ghen ghét
Nó vẫn hoài đau cảnh gạt lường
Lầy lội ngõ xưa vườn nước đọng
Cây vàng nắng trải mộng thầm vương
Vương thầm mộng trải nắng vàng cây
Đọng nước vườn xưa ngõ lội lầy
Lường gạt cảnh đau hoài vẫn nó
Ghét ghen đời giận mãi còn đây
Hương bay lối phủ tơ mà mượt
Sắc đổi chiều lơi bóng guộc gầy
Đường lấm bụi giăng mù lạnh nẻo
Sương choàng bãi muộn gió vờn mây
LM
*****
Nguyễn Tiến
BƯỚC CÔ LIÊU
*Thuận
Mây đùa tóc để xõa xoà sương
Cảnh vắng người xui cỏ ngập đường
Gầy guộc nét xưa chiều đổ bóng
Dở dang mùa cũ động tràn hương
Đây tình vắn đủ yêu lời nhắn
Ấy nẻo buồn vui biết độ lường
Lầy lội bước chân bàn kiễng nửa
Cây cành ngả gió lựa sầu vương
* Nghịch
Vương sầu lựa gió ngả cành cây
Nửa kiễng bàn chân bước lội lầy
Lường độ biết vui buồn nẻo ấy
Nhắn lời yêu đủ vắn tình đây
Hương tràn động cũ mùa dang dở
Bóng đổ chiều xưa nét guộc gầy
Đường ngập cỏ xui người vắng cảnh
Sương xoà xoã để tóc đùa mây.
- Nguyễn Tiến
*****
Dinh Tuan Minh
LAN MAN TRONG GIÓ
Thuận và nghịch
Thuận
Mây lồng gió biển xóm mờ sương
Chớm lạnh chiều thôn sạt lở đường
Gầy héo mẹ lo đời rũ nhụy
Cỗi già cha sợ cảnh tàn hương
Đây nhờ đã hiểu đâu rào chặn
Đấy cậy rồi tin vội bỏ lường
Lầy mãi lối sang ngày tủi đọng
Cây nhòa nhạt khói giữa sầu vương
&
Nghịch
Vương sầu giữa khói nhạt nhòa cây
Đọng tủi ngày sang lối mãi lầy
Lường bỏ vội tin rồi cậy đấy
Chặn rào đâu hiểu đã nhờ đây
Hương tàn cảnh sợ cha già cỗi
Nhụy rũ đời lo mẹ yếu gầy
Đường lở sạt thôn chiều lạnh chớm
Sương mờ xóm biển gió lồng mây
Đinh Tuân Minh.
*****
Trần Đình Tấn
BỐN MÙA
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Mây dìm gió lượn mãi còn sương
Nắng bãi nhìn sôi chảy nhựa đường
Gầy guộc cảnh phai tình đẫm sắc
Mượt mà ân thắm nghĩa nồng hương
Đây nhìn mãi nó quên sầu mộng
Hắn nghĩ hoài ai để gạt lường
Lầy đọng nước tuôn trời nổi bão
Cây trồng mới lại bởi đời vương
Nghịch:
Vương đời bởi lại mới trồng cây
Bão nổi trời tuôn nước đọng lầy
Lường gạt để ai hoài nghĩ hắn
Mộng sầu quên nó mãi nhìn đây
Hương nồng nghĩa thắm ân mà mượt
Sắc đẫm tình phai cảnh guộc gầy
Đường nhựa chảy sôi nhìn bãi nắng
Sương còn mãi lượn gió dìm mây./.
06/3/2025
*****
Đăng Khoa Lê
. THÁNG BA
Mây vờn nắng phủ bến đầy sương
Gió vẫy cờ hoa thắm đỏ đường
Gầy guộc cánh phơi hồng nhạt sắc
Ngạt ngào nương dậy bưởi nồng hương
Đây còn ngát sữa li bùi gợn
Đó vẫn dày hoa chút ngọt lường
Lầy mượt nõn khoe nhài nở sớm
Cây đời sáng mãi đẹp tình vương
Vương tình đẹp mãi sáng đời cây
Sớm nở cúc khoe nõn mượt lầy
Lường ngọt chút hoa dày vẫn đó
Gợn bùi li sữa ngát còn đây
Hương nồng bưởi dậy nương ngào ngạt
Sắc nhạt hồng phơi cánh guộc gầy
Đường đỏ thắm hoa cờ vẫy gió
Sương đầy bến phủ nắng vờn mây
L Đ K 07/03/25