CHIA NHAU MỘT NỬA NỖI BUỒN
Em buồn hắn cũng chẳng hề vui
Dẫu biết đời bao cảnh ngậm ngùi
Dáng nhỏ mơ màng duyên phận lỡ
Canh dài ấp ủ cuộc tình chui
Sầu khi sợi nắng vàng chen cửa
Cảm mỗi dòng thơ ngọt lấn bùi
Lặng giữa khung trời mây trải lối
Bên bầu tửu nóng lệ trầm khui ./.
LCT 28/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CỤT HỨNG
Bả giận lên rồi cũng hết vui
Làm ông nín bặt để tâm ngùi
Im ngồi một chỗ đành không lấn
Cố chịu đôi miền đỡ phải chui
Vẫn biết giờ đây tình chẳng ngọt
Còn hay lúc nọ nghĩa chưa bùi
Do hồi mợ thích thầy quên mở
Tại bữa cô sầu chú rủ khui.
28/02/2025.
*****
Trần Đình Tấn
LỆ ĐỔ AI VUI
Lệ đổ em rầu lão cứ vui
Tình xưa đã cạn ái ân ngùi
Nên buồn gối lẻ nhiều đêm lỡ
Chỉ trọn canh dài lắm cõi chui
Có bữa vần thơ sầu chẳng ngọt
Rồi khi chén tửu mộng sao bùi
Ai về ngõ ấy từng hôm thoả
Mỗi để ta nhìn giọt đắng khui./.
28/02/2025
*****
Đăng Khoa Lê
. NỖI BUỒN THÂU ĐÊM
Với Bụi Thời gian
Bậu đã xa rồi tớ chẳng vui
Chiều trông bến cảng dạ thêm ngùi
Âu sầu ngõ vắng bông hồng ẩn
Lạnh lẽo trăng vàng ngọn núi chui
Vẫn ước tình yêu cùng sẻ ngọt
Còn mong hạnh phúc sẽ chia bùi
Đêm tàn vọng mãi chuông chùa điểm
Bỗng lệ rơi tràn chén tửu khui
L Đ K 28/02/25
*****
Hoành Trần
THƯƠNG EM LẦM LỠ
Em khóc làm anh cũng hết vui,
Nguyên do không rõ vẫn ngùi ngùi
Mẹ la vì chọn người lừa dối
Cha mắng thích chi kẻ trốn chui,
Dễ dụ tại ưa nghe nói ngọt,
Lỡ yêu bởi khoái hóng lời bùi,
Rứa là chẳng ngại theo chàng Sở
Cho dẫu bạn bè bốc với khui!
HT
28/2/25
*****
Nguyễn Tiến
NỠ ĐÀNH SAO
Mãi trách sao người bỏ cuộc vui
Rồi tung quả đắng nhận thêm ngùi
Đôi phần thể trạng buồn cung lỡ
Một nửa cơn sầu kiếm chỗ chui
Trả ngõ hồng hoa đường lạnh vắng
Vùi thân lãng tử chất cay bùi
Đêm tàn bỗng thiếu tình tri kỷ
Chén tửu hương nồng bạn cũ khui .
- Nguyễn Tiến
*****
Vũ Như Cẩn
CHIA NHAU NỖI BUỒN
********..♡..********
Hắn đã lòng buồn chẳng biết vui
Cùng em cảm giác ngọt chia bùi
Tình nàng.. tủi phận duyên thì lỡ
Nghĩa của yêu nhau ủ cuộc chui
Sợi đắng.. len vào then chốt cửa
Vòng dây.. thắt chặt xót xa ngùi
Bầu trời ảm đạm mây giăng lối
Chén tửu sầu đau thỏa vội khui.!
***
28/O2/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Sầu Đông
NẮNG CHIỀU
☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Chiều ngồi đón nắng để mua vui
Tối viết câu thơ lệ ngậm ngùi
Cảm tưởng ngày nào luôn gắn bó
Tình sầu dạo nọ cứ phanh khui
Lo đêm cửa mở người rời bước
Sợ bận mây đưa kẻ bỏ lùi
Giữa quãng trời buồn nghe vị nhạt
Nhìn làn khói kéo mảnh đen thui
SD
*****
muctim
XÓT XA
Người về chốn ấy có gì vui
Bỏ lại quê xưa kỷ niệm vùi
Gợi nhớ bao năm duyên thắm thiết
Thương về một thuở dạ bùi ngùi
Đời anh lãng tử trôi phiêu bạt
Phận thiếp hồng nhan nguyện chẳng lui
Khắc khoải tâm tư lòng trống trải
Trên tầng gác nhỏ chỉ mình tui...
Ngọc Điệp ( 28 / 02 / 2025 )
* nguyện chẳng lui : nguyện chẳng đổi dời
* tui = tôi