VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

HỒN QUÊ

. HỒN QUÊ


Nửa ánh trăng mờ dạo bãi hoang
Vườn mơ bóng đổ mộng đêm vàng
Êm làn khói quyện sương tràn cửa
Lặng ngõ mây lồng gió đảo hang
Sóng biển từng cơn hờ hững vọng
Lòng em mỗi tối ngẩn ngơ choàng
Xuân còn đọng giữa hồn quê vắng
Những sớm đan bờ chảy dọc ngang ./.

.     LCT 2O/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NÍU XUÂN 

Chim trời thả bóng dọc vườn hoang
Thoảng chút buồn trôi giữa mộng vàng 
Đẹp ngõ mây vờn sau đỉnh núi
Tươi cành liễu cợt phía đầu hang
Triền đê gió lộng màn sương phủ 
Bãi trúc mù bay mảnh nguyệt choàng
Tiếc khoảng xuân tràn lên cõi muộn
Bên chiều nắng trải một đường ngang 

LM
*****
Tòng Trần
XA BẦY

Xa bầy thất lạc giữa rừng hoang
Cảnh tượng chiều phai đã úa vàng
Bóng phủ canh về đen chỗ vực
Đêm tràn khắc lại thẳm miền hang
Dù đau phận số tâm hoài vọng
Dẫu khổ phần thân dạ cứ choàng
Đợi cảnh tương phùng đâu dễ cắt
Mong ngày tái hợp lẽ gì ngang.

20/02/2025.
*****
Trần Đình Tấn
NHÌN SỐ PHẬN

Xuân lùa ngọn gió ở vườn hoang
Để những làn sương nhận nắng vàng
Thấy cảnh trên đồi chim đậu bãi
Xem ngoài cửa ruộng ếch đào hang
Mà ai vẫn cứ dìu tham vọng
Giữa hắn còn ưa trải mộng choàng
Phật tổ đang chờ bên ngõ vắng
Ta thì mãi đợi bến đò ngang./.
20/02/2025
*****
Sầu Đông
BÓNG HOÀNG HÔN

Vườn xưa lá rụng sắc hoe vàng
Một mảnh trăng gầy giữa lối hoang
Dãy phố màn sương lùa trắng cửa
Đường quê vạt khói đảo đen làng
Xa chiều nhạn đuổi quanh bờ suối
Lặng núi mây tràn trước mặt hang
Bến cũ hoàng hôn nhồi sóng đỏ
Mà ta  lại tưởng bóng đêm choàng/

SD
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN QUÊ
Theo bầy bám trụ giữa thềm hoang
Bảo vệ phòng the rất vững vàng
Hạ đảo đào sâu vùi kín lỗ
Đông tràn khoét rộng phủ đầy hang
Phòng thân bởi sợ trời mưa trút
Giữ phận vì lo biển sóng choàng
Chế giễu liền giơ càng cẳng dọa
Trêu đùa trọn kiếp cũng bò ngang
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn
.                  HỒN QUÊ
                   ***..♡..***
Mơ trăng bãi biển tựa đêm hoang
Mộng giữa.. trời thơ ánh tỏa vàng
Quyện sắc màu sương tràn tỏ bãi 
Vòng mây.. đảo gió thổi vào hang
Lo từng..sóng cả mang hoài vọng
Nỗi sợ.. bên đời ngớ ngẩn choàng
Đọng mối..tình ai vào quãng vắng
Hồn quê nước chảy bến đò ngang ./.

***
.2O/02/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Hoành Trần
TIÊC TÌNH
Tan tình còn lại cõi hồn hoang,
Lịm chết còn chi giấc mộng vàng,
Bớt tủi ẩn mình nơi cõi tịnh,
Tìm quên thả bước nhẹ về hang,
Sao còn mãi nhớ lần hôn đắm
Vẫn tiếc hoài khi đã siết choàng!
Hơi ấm trao nhau còn thắm đượm,
Thương thời nhớ thuở dọc rồi ngang.
HT
20/2/25
*****
Nguyet Huynh
LẶNG LẼ 

Trăng buồn lạc lõng nép đồi hoang 
Trở giấc nồng say ủ mộng vàng 
Cánh mỏi đàn chim dừng đỉnh núi 
Mây vờn vạt khói toả triền hang 
Hoài mong vạn kiếp người xưa đợi 
Vẫn ước ngàn năm bạn cũ 
choàng 
Nẻo lạ tàn canh sầu biển nhớ 
Quê nhà vắng vẻ chuyến đò ngang./. 

HKN.20-02-25 !
*****
Đăng Khoa Lê

.                    CHIỀU XUÂN
              ( với Bụi Thời gian)

Chim trời sải cánh giữa chiều hoang
Rực rỡ bờ sông thắm cải vàng
Thoảng  vị hương đồng thơm tới bãi
Êm đời lũ kiến vội dời hang
Ngoài đê vạt cỏ dầm mưa rũ
Giữa nẻo làn sương đọng tuyết choàng
Toả những bờ lau dồn vó ngựa
Em về rộn rã phía đèo ngang

                 L Đ K 20/02/25
*****
Nguyễn Tiến
NHƯ  GIỌT  MƯA  XUÂN

Mưa nhè nhẹ thấm cả rừng hoang
Lộc những cành cây trổ búp vàng
Hỏi lão trâu già bơi dưới ruộng
Trêu bầy hổ đói chạy ngoài hang
Tầm xuân đã cụp màu hoa đới
Ngưỡng cửa vừa buông áo mẹ choàng
Tiếng vọng chuông chùa xa ngữ cảnh
Ôm màu sắc rực phả bề ngang 
.
- Nguyễn Tiến
*****
Hoành Trần (bài 2)
TRỐNG VẮNG
Có phải hồn như một cõi hoang 
Còn đâu rộn rã những đêm vàng,
Đem từng kỉ niệm chôn vào lổ,
Đếm mỗi vần thơ thả xuống hang!
Để khỏi hoang mang giông bão cuốn,
Cũng không trăn trở gió mưa choàng,
Ngoài song trăng vẫn long lanh sáng,
Nào biết tình xưa đã rẻ ngang!
HT
20/2/25

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

HÃY ĐỂ TÙY DUYÊN

HÃY ĐỂ TÙY DUYÊN


Xin đừng thủ đoạn với thầy tu
Hãy để tùy duyên chớ hận thù
Gió vẫn trên đầu chưa thể lặng
Trăng còn giữa núi chửa hề lu
Vòng tay cửa Phật lòng nhân ái
Khoảnh mắt trần gian ngõ tội tù
Họ đã buông đời mong trút bỏ
Không ngờ gặp phải đám ruồi bu ./.

LCT 18/O2/2O25

BÀI HOẠ :
*****
Trần Hoành
TU
Cần phải chân thành khi đã tu
Lòng buông dạ bỏ oán ân thù!
Sân si xả hết đường minh sáng,
Ác nghiệp quăng vèo ngõ hết lu,
Sống thiện ngôn lành đời đạo hạnh!
Ăn gian làm dối cõi lao tù!
Ma vương quỉ sứ luôn xâm phạm
Vẫn mãi an nhiên dẫu nhặng bu!
HT
18/2/25
*****
Phạm Niêm
(Đệ xin tiếp lời huynh Bụi Thời Gian đây.)
Họa đảo vận.
------
THƠ : HÃY ĐỂ TÙY DUYÊN.
----
Không ngờ gặp phải đám ruồi bu.
Sắp kế bày mưu há nệ tù.
Miệng nói không tham tình nguyện bỏ.
Môi thề mát dạ kẻ  nguyền tu.
Tìm phương xảo quyệt lòng thương  ái.
Dụng kế dày công hưởng đặc thù.
Xáo trộn  tâm hồn sư phẳng lặng.
Không ngờ gặp phải đám ruồi bu.

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
LÒNG THAM NÀO BUÔNG BỎ

Hắn nguyện theo thầy để mãi tu
Lòng tham trỗi dậy nó sinh thù
Do vì vướng phải tâm hồn nặng
Bởi tại dây vào  trí não lu
Ngẫm kẻ phàm phu  còn tự ái
Nhìn anh tục tử ớn trong tù
Khi tiền nổi tiếng theo mình nữa
Vạn đứa tranh giành thoả mãn bu./.
18/02/2025* có lỗi
*****
Sầu Đông
Mong Manh

Hẻm lạnh ta ngồi nhặt gió ru
Buồn trông lối cũ ngập ao tù
Cha vừa khuất núi tìm chân niệm
Mẹ đã vô chùa khép cổng tu
Để lại vầng trăng sầu sóng biển
Còn đây chén rượu vướng canh thù
Nên dòng lệ đắng từng đêm rỉ
Một mảnh tơ lòng níu mộng bu/
SD
*****
Lê Đăng Khoa

.      HÃY ĐỂ CHO THẦY YÊN

Hãy để cho thầy sáng nghiệp tu
Tùy duyên đã vận chớ gieo thù
Còn mong ngõ hẹp cần trao ổn
Vẫn muốn trăng ngần chẳng bị lu
Cửa Phật từ bi tìm ngưỡng sáng
Trần gian cõi tạm lánh ao tù
Buông mình họ đã rời nhân thế
Gặp những quanh người lắm kẻ bu

               L Đ K 19/02/25

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

SẮC XUÂN CÒN ĐỌNG TRÊN CÀNH

SẮC XUÂN CÒN ĐỌNG TRÊN CÀNH

(Thuận nghịch độc)

Qua tết mộng tràn ngõ nắng tươi
Đó đây tình nghĩa thắm vui cười
Ngà môi ấm rượu bình thân thoả
Nhạt gió xuân tàn lửa đóm khơi
Ta bóng lặng sầu trăng phố lạ
Hắn quê buồn vọng sóng đêm ngời
Tà huy bến cuộn mờ sương trắng
Xa xứ giữa chiều khói thoảng hơi...

Hơi thoảng khói chiều giữa xứ xa
Trắng sương mờ cuộn bến huy tà
Ngời đêm sóng vọng buồn quê hắn
Lạ phố trăng sầu lặng bóng ta
Khơi đóm lửa tàn xuân gió nhạt
Thoả thân bình rượu ấm môi ngà
Cười vui thắm nghĩa tình đây đó
Tươi nắng ngõ tràn mộng tết qua ./.

LCT 16/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
CẢNH CHIỀU 
(Thuận Nghịch Độc)

Qua bến ngược chiều cảnh đẹp tươi 
Ngõ lem còn vọng tiếng ai cười 
Ngà trăng lối phủ vườn mây lộng
Nhạt nắng hương tràn lửa bếp khơi
Ta khóc lệ buồn đêm xứ lạ 
Mẹ quên ngày vắng thuở sương ngời
Tà đưa gió thoảng bờ hoang hoải
Xa mãi chốn nghèo bến lạnh hơi 

Hơi lạnh bến nghèo chốn mãi xa
Hoải hoang bờ thoảng gió đưa tà
Ngời sương thuở vắng ngày quên mẹ 
Lạ xứ đêm buồn lệ khóc ta
Khơi bếp lửa tràn hương nắng nhạt
Lộng mây vườn phủ lối trăng ngà
Cười ai tiếng vọng còn lem ngõ
Tươi đẹp cảnh chiều ngược bến qua 
LM
*****
Trần Đình Tấn
XUÂN TỐT TƯƠI LẪN NỖI BUỒN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Qua tạm nỗi buồn cả tốt tươi
Nghĩ suy đời mọn cảnh chê cười
Ngà trăng lộng gió nhìn duyên thoả
Nhạt nắng ươm tình gửi nghĩa khơi
Ta dõi ả còn khi mới lạ
Hắn mơ nàng được buổi trong ngời
Tà đêm cạn lửa sầu mây khói
Xa bến đợi thuyền bởi rã hơi

Nghịch:
Hơi rã bởi thuyền đợi bến xa
Khói mây sầu lửa cạn đêm tà
Ngời trong buổi được nàng mơ hắn
Lạ mới khi còn ả dõi ta
Khơi nghĩa gửi tình ươm nắng nhạt
Thoả duyên nhìn gió lộng trăng ngà
Cười chê cảnh mọn đời suy nghĩ
Tươi tốt cả buồn nỗi tạm qua./.
16/02/2025* chánh nữu
*****
Dinh Tuan Minh
TẾT XA
Thuận & Nghịch
Qua phường phố giữa nắng hồng tươi
Họp lớp ngày vui vẫn nói cười
Ngà ngọc dáng xinh thời vội bỏ
Diễm kiều thân đẹp nét nào khơi
Ta hờn dỗi phận than chiều tím
Nẫu lụy phiền đêm trách nguyệt ngời
Tà tịch úa lan màu sắc rũ
Xa bờ bến nhạt cảnh tàn hơi

 & 

Hơi tàn cảnh nhạt bến bờ xa
Rũ sắc màu lan úa tịch tà
Ngời nguyệt trách đêm phiền lụy nẫu
Tím chiều than phận dỗi hờn ta
Khơi nào nét đẹp thân kiều diễm
Bỏ vội thời xinh dáng ngọc nhà
Cười nói vẫn vui ngày lớp họp
Tươi hồng nắng giữa phố phường qua
Đinh Tuấn Minh
*****
Lê Đăng Khoa

.               HẾT XUÂN

Qua ngày ấy thuở nắng vàng tươi
Bạc tóc dài lưng đứa khẩy cười
Ngà Ngọc dáng xưa hồi lại bỏ
Tạ tàn thân dại buổi rồi khơi
Ta nào đợi tối tình buông nhạt
Hắn phải chờ đêm bóng phủ ngời
Tà nguyệt dỗi mây vì gió đổi 
Xa vời tận thế bởi còn hơi

Hơi còn bởi thế tận vời xa
Đổi gió vì mây dỗi nguyệt tà
Ngời phủ bóng đêm chờ phải hắn
Nhạt buông tình tối đợi nào ta
Khơi rồi buổi dại thân tàn tã
Bỏ lại hồi xưa dáng ngọc ngà
Cười khẩy đứa lưng dài tóc bạc
Tươi vàng nắng thuở ấy ngày qua

               L Đ K 18/02/25

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

NGỤ NGÔN MÙA XUÂN

NGỤ NGÔN MÙA XUÂN


Xuân về ngọn gió thoảng ngoài sân
Cảm xúc cùng thơ dỗ mộng ngần
Trắng biển mây lùa chao nguyệt vỡ
Đen chiều khói đảo quyện đàn ngân
Hồn đêm lịm giữa lòng nhân thế
Ngõ sớm chìm trong bể tục trần
Lại những con người ưa giả dối
Hoang đường với dịp lễ tình nhân ./.

LCT 14/O2/2025
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MỘNG 

Xuân tàn khói rã rụng mờ sân
Mộng đã vào thơ bủa trắng ngần
Lặng giữa khung trời khi nắng tỏa
Êm vòng nhật ký thưở nàng ngân
Màu hoa chợt sẫm trên dòng thế
Cuộc tửu vừa thâm dưới cõi trần
Ngán cảnh con người ưa dỗ ngọt
Manh tình bạc bẽo thỏa lòng nhân 
LM
*****
Tòng Trần
LỄ HỘI TÌNH NHÂN

Những chậu hoa hồng ở góc sân
Dành cho lễ hội sắc xinh ngần
Ân nồng gửi đến hoài sao vỡ
Nợ thắm trao về vẫn phải ngân
Để hẹn cùng em miền cõi thế
Còn mong với ả chỗ dương trần
Nên rằng chẳng nỡ quên tình mộng
Chắc lại không đành bỏ nghĩa nhân.

14/02/2025.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.               VALENTINE

Rực rỡ Xuân đầy ở trước sân
Hàng dâm bụt đỏ nắng trong ngần
Sương vờn dưới lũng làm trăng ẩn
Nhạn đảo lưng trời dỗi sáo ngân
Tạo dáng nhành hoa còn chịu lổ
Làm duyên mảnh áo cũng phơi trần
Em về đậu bến dòng sông cũ
Bởi lễ đưa tình mộng ái nhân

               L Đ K 14/02/25
*****
Trần Đình Tấn
NGÀY XUÂN THẤY

Hội lễ đang vờn ở trước sân
Màn sương giọt nắng đã trong ngần
Khơi làn điệu hát từng hôm trỗi
Để giọng câu hò mỗi sớm ngân
Vẫn đó giành nhau về cửa Phật
Còn đây mộng lắm thoả dương trần 
Không ngờ những kẻ tâm tà dối
Hắn mãi âm thầm tự giả nhân./.
14/02/2025
*****
Dinh Tuan Minh
ĐẦU ĐÌNH 
Những nụ hoa hồng nở trước sân
Rồi lan bưởi cạnh giếng trong ngần
Khoe màu để bướm tưng bừng lượn
Tỏa sắc cho đàn rộn rã ngân
Thiếu nữ vui mừng trưng ngực hở
Thuyền quyên phấn khởi diện lưng trần
Ra đình dự lễ âm thầm ước
Gợi cảm như là các mỹ nhân
Đinh Tuấn Minh.
*****
Chin Ngo Van
XAO LÒNG 

Mỗi một ngôi nhà có khoảng sân
Làm lên cảnh sắc thật tươi ngần
Xanh màu cỏ lá sương hoà quện 
Lạnh giữa khung trời gió thoảng ngân
Buổi vẫn êm đềm theo cuộc thế 
Ngày luôn rộn rã bước chân trần 
Năm dài tháng rộng vòng luân chuyển 
Thấy cảnh xao lòng nặng nghĩa nhân.

Chin Ngo Văn.  14/2/2025!


Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

LỜI TRẦN TÌNH

LỜI TRẦN TÌNH


Ngồi nhìn chiếc lá rụng trôi sông
Tủi bản thân em mới chết chồng
Giọt mộng đầu đời theo gió cuốn
Vườn tình suốt kiếp bị mưa phong
Chơi vơi giữa ngõ chiều bình lặng
Rối rắm bên hiên cuộc rượu nồng
Vẫn những ngày dài thơ thẩn khổ
Vùng trời dĩ vãng trớ trêu không ./.

LCT 12/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Vũ Như Cẩn
LỜI TRẦN TÌNH
 *****..♡..*****
Chiếc lá vô tình rụng xuống sông
Thân em.. giã biệt hết gần chồng
Đầu đời.. sắc tím màu loan cuốn
Suốt kiếp mây đen gió bão giông 
Ngõ hẹp.. chiều vơi men tửu lặng
Bên hiên buổi sớm rượu rơi nồng
Ngày dài.. mệt mỏi cùng lao khổ
Sóng vỗ âm thầm hỏi tiếc không ./.

***
12/O2/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Tòng Trần
TỰ THÁN

Nửa buổi chiều về phía cuối sông
Nơi đây thiếp mất một người chồng
Vì nghèo khổ sở trôi trong gió
Tại cực bần hàn dãi giữa phong
Dĩ vãng đau thương hoài mộng đẹp
Tương lai yếu kém vẫn tình nồng
Đành rằng lận đận ra nông nổi
Trách cứ làm gì tủi hổ không.

12/02/2025.
*****
Hoành Trần
ĐẦU SÔNG CUỐI SÔNG
Anh ở đầu sông em cuối sông!
Làm sao nên vợ hoặc thành chồng?
Nghe đâu bên ấy từng vương nợ,
Mới biết nơi này mắc bệnh phong!
Vẫn quyết một lòng tình sẽ thắm,
Nào đâu hai dạ nghĩa thêm nồng,
Chờ nhau cho dẫu bao mưa nắng
Nối lại đôi bờ có biết không?
HT
12/2/25
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG ĐẸP BỎ DỞ

Mới biết chìm xuồng ở cửa sông
Bao cô lặn lội đến tìm chồng
Buồn rầu giọt lệ bên anh cuốn
Khổ sở người tình cạnh chị phong
Bữa nữa thương ai sầu nguội lạnh 
Hôm nay nhớ hắn nghĩ vừa nồng
Nhìn đời rắm rối gian nan hỏi
Mộng đẹp giờ này bỏ dở không?./.
12/02/2025
*****
Đăng Khoa Lê

.          NHỚ BUỔI NGƯỜI ĐI

Bữa tiễn người tình nắng bến sông
Bao năm  chẳng biết tới mùi chồng
Bần thần ngắm núi sao xa biệt 
Lẩn thẩn nhìn trời bấy cách phong
Giữa ngõ hoa ngâu dần mất thắm
Bên song giọt rượu vẫn còn nồng
Nhìn đèn rối rắm thân ngơ ngẩn
Dĩ vãng tìm về có nhớ không

               L Đ K 12/02/25
*****
Cao Thành Trần
TIẾC

Khẽ dõi vùng bèo kín bến sông
Đêm khuya chợt nhớ gái vài chồng
Đầu làng nhộn nhạo trai tơ đứng
Cuối xóm tuềnh toàng  ả trẻ phong 
Rạo rực đôi hôm tìm mắt biếc
Bâng khuâng nửa buổi đếm tình nồng
Đôi co níu kéo làm gì nữa
Tiếc chút hàng già để bỏ không...

CT 12.02.2025

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM


Một bản đàn ngân cuối ngõ mờ
Sương dày quyện lẫn mấy lời thơ
Lồng mây cánh nhạn trôi về biển
Thoảng gió hồn trăng rã đọng bờ
Khói vẫn mơ màng bên hẻm cuộn
Xuân còn phảng phất giữa trời mơ
Tìm trong nẻo mộng thời niên thiếu
Những bóng diều nâng tuổi dại khờ ./.

LCT 1O/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHIỀU PHAI 

Chiều phai ngọn núi bỗng lu mờ
Thục nữ âu sầu gửi áng thơ
Lắng đọng tình xuân hờn ngõ biển
Trào dâng nghĩa mộng tủi quanh bờ
Nơi hồn tựa thể đầy tơ cuộn
Chỗ dạ cơ hồ khảm giấc mơ
Bởi cõi lòng đau chừng chợt thiếu
Vì tâm trí não bị ngu khờ.

10/02/2025.
*****
Nguyet Huynh
HỒI  ỨC

Trầm tư bước nhẹ ngắm sao mờ 
Gởi khói phiêu bồng dệt áng thơ 
Gió thoảng trăng ngà say biển ái 
Dòng trôi sóng bạc đảo quanh bờ 
Thương nàng gác nhỏ hờn đêm mộng 
Nhớ bạn canh dài dỗi giấc mơ 
Một khúc tâm tình khơi kỷ niệm 
Đường xưa lá rụng dấu chân khờ ./. 

HKN.10-02-25 !
*****
Hoành Trần

DẠI KHỜ
Cánh diều bay liệng vẫn chưa mờ,
Kỉ niệm thân thương của tuổi thơ ,
Dù đã đến đi qua lắm bến,
Cũng từng đau xót khóc đôi bờ!
Để rồi thất vọng vì mong muốn,
Và lại bâng khuâng với ước mơ,
Tất cả đều tan như bọt biển,
Mới hay là tại quá ngu khờ!
HT
10/2/25
*****
Trần Đình Tấn
CẢNH VỚI TÌNH THƠ

Những sớm dày sương cảnh mịt mờ
Ai ngồi chọn chữ ghép vần thơ
Làm cây lại bỏ nguồn sông nước
Để cội sầu thêm dãy bến bờ
Mới nghĩ ân bền lơ lửng cuộn
Đang nhìn nghĩa ấm thẩn thờ mơ
Đời ta vẫn mộng nhưng còn thiếu
Một mảnh tình yêu rũ hết khờ./.
10/02/2025
*****
Đăng Khoa Lê
.          KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Bình minh dưới lũng thoảng sương mờ 
Nhộn giữa quê nhà tiếng trẻ thơ
Lũ nhạn vờn mây tràn phía biển
Đàn ong đảo gió lộn ngang bờ 
Lên trời khói lẫn trên đồng cuộn
Xuống ruộng trâu lần giữa nẻo mơ
Bởi cánh buồm đưa vào cõi mộng
Người đi bỏ lại những năm khờ.l
              L Đ K 10/02/25
*****
Sầu Đông
HỒN  XUÂN

Về đêm dõi cảnh ánh sao mờ
Chạnh nỗi riêng sầu lạnh lẽo thơ
Bản nhạc mòn âm tàn trước ngõ
Lời kinh mỏi tiếng rụng bên bờ
Quay nhìn kỷ niệm lơi màu tóc
Nhớ lại khung trời rã trắng tơ
Nhạt mảnh hồn xuân mùa lá đổ
Đường khuya vắng vẻ dạ luôn khờ/
*****
Chin Ngo Van
VƯỜN XƯA CÒN ĐÓ

Vườn khuya toả nhẹ ánh trăng mờ
Gợi những êm đềm thuở ấu thơ 
Mảnh gió ru mềm lay cạnh ngõ
Hàng cây đứng lặng ở ven bờ 
Đây thời kỷ niệm âm thầm nhớ 
Đó cảnh khuôn hình lặng lẽ mơ
Bỗng thấy tâm hồn như trẻ lại 
Ngày xưa nhỏ bé thật ngây khờ.

Chin Ngo Van   10/2/2025!

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

THÚ CHĂN TRÂU

"Ai bảo chăn trâu là khổ chăn trâu sướng lắm chứ ..."

THÚ CHĂN TRÂU 


Bởi lẽ thi đàn thiếu tự do
Vần thơ lão viết chẳng ra trò
Khơi dòng ý tưởng tâm mò mẫm
Gợi cảnh quan trường não đắn đo
Có những lần say ngồi giải mộng
Rồi đôi bữa giận muốn chăn bò
Tan chiều rượu ấm thơm bờ cỏ
Bỗng nhớ thương bà vợ khổ lo ./.

LCT O8/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HẠN CHẾ 

Thi Đường hạn chế cũng là do...
Ý nghĩ ngày xưa tuổi học trò 
Hẹn kiếm duyên tình mơ thỏa mãn 
Mong tìm nợ nghĩa ước cùng lo (tv)
Thời kia dạy chữ tuy đồng cỏ
Thuở đó bày văn dẫu ruộng bò
Vẫn hiểu sau này khi được biết
Nên rằng hậu thế sẽ còn đo.

08/02/2025.
*****
Hoành Trần

NHÂN TÂM(mạ đề)
U đầu bể trán cũng là do,
Dốt đặc mà ưa diễn lắm trò,
Kẻ muốn đặt điều đem dạ đếm,
Người không hiểu chuyện lấy lòng đo
Nhân tâm quân tử luôn ngay thẳng
Trí não tiểu nhân muốn cúi bò,
Nhắp chén tri âm vui xướng họa
Nằm khoèo ngũ khỏe chẳng sầu lo!
HT
8/2:25
*****
Đang Khoa Lê
.           VỀ QUÊ CHĂN BÒ

Thơ mình viết dở cũng là do
Thế cuộc này đang diễn đủ trò
Lắm kẻ suy tàn danh dự rữa
Bao thằng đổ vỡ nghị trường đo
Vào nơi tĩnh lặng vui tình xóm
Nghĩ sự bình yên quẩn đít bò
Bám đuổi vuông cày an phận mãi
Quê nhà ấm nghĩa chẳng còn lo

               L Đ K 08/02/25
*****
Dinh Tuan Minh
LỐI XƯA…
Chê mình quá tệ cũng đều do
Nhắc nhở mà quên việc diễn trò
Chỗ đợi cung tiền Xuân đếch thả
Nơi chờ hiến lễ Hạ nào đo
Nghèo luôn bởi phận không quỳ cúi
Cực mãi vì thân chẳng lết bò
Điểm lại nhiều quan giờ trí quẫn
Xin vào trại ở đỡ phiền lo
Đinh Tuấn Minh
*****
Dung Thùy Lê
THƠ THẨN

Mất dần cảm xúc cũng là do 
Khối kẻ huyênh hoang giở lắm trò 
Vỗ ngực đường thi ta kín não 
Khoe vần lục bát tớ đầy kho 
Bài suôn chị bảo ngu như lợn 
Luật chuẩn anh chê giỏi tựa bò 
Mạng ảo thôi thì không chấp nhặt 
Câu từ lỗi bệnh thước nào đo. 

Dung Thùy Lê
*****
Sầu Đông
Hổng thèm lo

Dẫu bấy năm buồn cũng tại do
Vòng quay mãi đếm đủ chiêu trò
Trăng mờ lẻ bạn mình em đắm
Ngõ lạnh đơn lòng mỗi nó đo
Lại những chiều tan  sầu gót mộng
Rồi bao buổi hận khóc chân bò
Con đường kỷ niệm dài ai  nhớ
Có kẻ mơ màng hổng phải lo/
SD

Vận vui mà khó tìm em.viết bậy bạ cho vui chắc bị sai hihi
*****
Nguyen Dac Thang
THÚ LÀM THƠ
Đi tìm sướng khổ cũng đều do 
Cảm xúc niềm tin tập diễn trò 
Góp ngữ chèn âm bày luật hảo 
Gom từ thiết vận vẽ đường đo 
Vòng vây quản lý luôn rình rập
Thực tiễn cài giăng hết hỏi dò
Khẽ lịm hồn say vùng thủ bút 
Mơ điềm khát vọng để hoài lo 
MT 250208

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2025

BÓNG MA ĐỊA ĐÀNG

BÓNG MA ĐỊA ĐÀNG


Xin người chớ bảo đẹp là xuân
Có nghĩa gì đôi buổi hợp quần
Mụ bỏ đi chiều không đứa tiễn
Em về ở đến chục thằng khuân
Còn đâu bếp lửa tình trăm bận
Chỉ thấy hồn thơ cạn mỗi tuần
Giữa xó đêm cùng ly rượu hẩm
Căn nhà mục nát cõi trầm luân ./.

LCT O6/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
PHÍ TUỔI XUÂN

Cũng tại chơi bời phí tuổi xuân
Rời xa tập thể lẫn nhân quần
Hôm nghèo phải chịu đày thân vác 
Buổi cực cam gồng rũ xác khuân
Khó khổ ngày qua đời những bận
Hàn cơ bữa đến phận bao tuần
Mơ hồi trẻ dại còn đâu nữa 
Mộng thuở non khờ mãi sáng luân.

06/02/2025.
*****
Nguyễn Tiến
Ý  XUÂN
Mỗi độ mai đào nở thắm xuân
Người - ta có dịp để quây quần
Quên điều vất vả mà ai gợi
Quẳng nỗi ê chề mặc chúng khuân
Chén tửu càng say tình bạn hữu
Vần thơ đã thỏa ý trong tuần
Bao giờ gặp gỡ huynh đài nhỉ
Được tỏ tâm mình với chữ luân .
- Nguyễn Tiến
*****
Lê Minh
ĐỢI CHỜ 
(Mạ Đề)
Mụ bảo qua mồng đã hết xuân
Giờ đây ruộng lúa phải lo quần
Sâu đồng mỗi độ trông người mó
Trũng lối bao lần đợi kẻ khuân
Bởi nắng chưa về đau những bận
Vì mưa mãi đến khổ đôi tuần
Nay chờ mảnh đất thêm màu mỡ
Muốn cõi thiên đàng được chuyển luân 
LM
*****
Hoành Trần

CẢM TẠ XUÂN
Lạ nhỉ sao người nói xấu xuân?
Ấm lòng Tết đến được quây quần,
Rộn ràng làng phố muôn người đến,
Rực rỡ mai đào vạn đứa khuân,
Vất vả mưu sinh đày suốt tháng,
Vui chơi thong thả được đôi tuần,
Rượu nồng bia bọt dăm ba bữa
Chẳng phải lo về phiên với luân!
HT
6/2/25
*****
Trần Đình Tấn
MÙA XUÂN VẪN LUÂN HỒI

Đang nhìn nét đẹp của mùa xuân
Những buổi chiều êm nắng nhẹ quần
Đợi cảnh hoa tàn ong đến tiễn
Trông ngày nhuỵ rũ bướm còn khuân
Vừa qua tết lễ  tròn dăm buổi
Mới ngẫm bài thơ trọn cả tuần
Thoả mãn ân tình đêm rượu uống
Không màng cuộc sống mãi hồi luân./.
06/02/2025
*****
Sầu Đông
GỞI  GIÓ XUÂN

Khẽ ướm sương mềm gởi gió xuân
Lòng em lại ước cảnh trăng tuần
Quê nghèo thuở ấy ân đoàn tiễn
Xóm cũ năm nào nghĩa nhóm quân
Những tưởng đang thành cơn sóng dữ
Nào đâu đã hoá buổi mưa nhuần
Khung trời lửa loạn giờ đây cũng
Sóng sánh theo dòng nước chuyển luân /
SD
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN ĐẤT TIÊN RỒNG
Cõi Việt nơi nào chẳng đón Xuân
Dù xa cũng muốn được quây quần
Mai vàng tỏa sắc tưng bừng cõng
Quất đỏ khoe màu rộn rã khuân
Gặp gỡ trà thơm dùng ít trản
Hàn huyên tửu ấm chạm đôi tuần
Giao thừa vạn nẻo âm thầm bái
Bởi ước mong đời trọn chữ luân
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyet Huynh
 - CÁT  BỤI -

Hưởng tết ba ngày đã hết xuân 
Còn đâu đối ẩm tiệc quây quần 
Đêm sầu nguyệt úa người đi biệt 
Dạ tủi canh tàn bạn phải khuân 
Khóc cạn dòng châu tình một kiếp 
Buồn rưng mắt ngọc nghĩa muôn tuần 
Huynh à , rượu đắng mời tri kỷ 
Cảm xúc dâng trào hạ bút luân./.

HKN.06-01-25 !
*****
Đăng Khoa Lê

.                  M Ơ

Ngóng mãi em về trẩy hội Xuân
Cùng nhen ngọn lửa khói mây quần
Đang chờ nụ thắm  nhiều đêm hưởng
Vẫn đợi hoa nồng lắm buổi khuân
Chỉ thấy nàng thơ dồn chục bữa 
Vì mong chén rượu ủ bao tuần
Đêm vời vợi quá tình phiêu lãng
Những tưởng ôm tròn bóng Nguyệt luân

               L Đ K 07/02/25
*****
Nguyen Dac Thang
GIẪM DẤU ĐỊA ĐÀNG
Cứ nghĩ vui cùng lệ thưởng xuân
Hầu say thỏa thích cuộc quây quần 
Con người luyện nói lời phô diễn 
Thảm trạng gieo bày lẽ vác khuân
Ngưỡng mộ quyền binh trò ảo giác 
Vòng xoay quỹ đạo dáng cai tuần 
Nuôi nền huyễn hoặc đầy lao khổ 
Tạo mãi suy tàn khó chuyển luân*.
MT 250206 
* Luân = luân phiên



Thứ Hai, 3 tháng 2, 2025

GIỌT NHỚ VÂY QUANH

GIỌT NHỚ VÂY QUANH


Xuân về nắng trải sợi vàng mơ
Nẻo mộng buồn vây mắt thẫn thờ
Vẫn chuyện vuông trầu đêm đổ lá
Hay từng vạt lúa cảnh lồng thơ
Ngày đi dáng mẹ sầu tan mảnh
Dạo tiễn dòng quê cuốn đảo bờ 
Sóng vẫn xoay chiều trên biển lặng
Âm đàn rụng rã vướng màn tơ ./.

LCT O4/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐÊM NỒNG

Những tưởng đêm nồng gợi ước mơ
Ngờ đâu gió thoảng dạ bơ thờ
Xuân về cõi tạm mừng hoa pháo
Tết lại thiên đường khảm vận thơ
Tại giữa ngày vui tình mấy mảnh
Vì trong buổi mộng nghĩa đôi bờ
Nên hồn khắc khoải đành im lặng
Để chuyện đôi mình mãi vướng tơ.

04/02/2025.
*****
Lê Minh
GIÓ XUÂN 

Vẫn gió xuân về đọng nẻo mơ
Tình em một thuở mãi tôn thờ
Cho làn nắng nhạt trôi đầu cửa
Để bóng thu vàng rụng giữa thơ
Tiếc mảnh thời gian vừa rạn ngõ
Buồn khung kỷ niệm cũng xa bờ
Canh chiều nõn lá rơi thầm lặng
Hận nỗi riêng lòng bởi vướng tơ
LM
*****
Hoành Trần
GIỌT BUỒN MÃI ĐỌNG
Xuân đến quay cuồng hết mộng mơ,
Qua ba bữa Tết lại ơ thờ!
Nghe đau bước mỏi thương già lão,
Mà nhớ tình nồng đẹp tuổi thơ,
Du lãng một thời qua mấy bến
Phiêu linh ngàn chốn đến bao bờ!
Bây chừ ngẫm lại chênh chao tí,
Trân quí về xưa những tóc tơ!
HT
4/2/25
*****
Nguyet Huynh

ƯỚC MƠ 

Lặng ngắm sao trời vạn ước mơ 
Buồn tênh gác nhỏ lạnh phiên chờ 
Ru hồn bước nhẹ đan nhành liễu 
Thả gót chân ngà dệt áng thơ 
Gió lạc vầng mây lùa khuất nẻo 
Thuyền trôi sóng biển cuốn xa bờ 
Lưu đầy nỗi nhớ vào đêm mộng 
Vẳng khúc tiêu sầu nợ kiếp tơ ./. 

HKN.04-02-25 !
*****
Đăng Khoa Lê
.                  XUÂN VỀ 
                     (Mạ đề)

Gió đuổi Xuân về đẹp chuỗi mơ
Chùa Cao vọng mãi tiếng chuông thờ
Êm đềm suối chảy bừng khuông nhạc
Lảnh lót chim chuyền trỗi vận thơ
Bụi cỏ lên mầm non thắm bãi
Cành dâu dệt thảm biếc xanh bờ
Ơn dòng sông đổ phù sa ngọt
Nắng dãi cho tằm nhả sợi tơ

               L Đ K 04/02/25
*****
Nguyen Dac Thang
SỢI NHỚ NHÒA TAN
Tưởng giấc say nồng sẽ dệt mơ 
Lòng khao khát chọn lẽ tôn thờ 
Qua thời biến động đầy binh lửa 
Vượt nỗi kêu gào đắng mảng thơ 
Khốn khổ luôn vờn khâu lỗi nạn
Triền miên vẫn bám khoảng xa bờ 
Cơ hồ nghiệt ngã bàn tay trắng 
Khẽ luyện trông vào thảm kết tơ.  
MT 250205

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

BUỒN NHƯ ĐÊM 30

BUỒN NHƯ ĐÊM 30 (Mạ đề)


Cuộc thế xoay vần gã khoẻ re
Từ hôm cận tết chẳng ai dè
Ho là đoản khúc chào năm Tỵ
Thở lại âm đàn tiễn tiếng Ve 
Chén tửu ngày xuân bờ lệ vỡ
Vần thơ tuổi mộng mắt đêm đè
Nghe sầu nặng trĩu chiều mây vắt
Ngỡ gió mưa về đảo ngọn me ./.

LCT O2/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NHIỄM CẢM

Mươi ngày nhiễm cảm mệt đừ re
Cũng tại dầm mưa ướt chẳng dè
Tửu đẫm canh tàn do mấy xị 
Men đầy khắc vãn bởi nhiều ve 
Nằm yên chẳng cựa nhìn trăng vỡ
Thức mỏi nào lăn nghĩ mộc đè 
Bệnh phổi còn ho hoài nữa chứ 
Đau đầu lưỡi chát tưởng chùm me.

02/02/2025.

*****
Hoành Trần

Vui cùng huynh
TẾT CHẲNG VUI
Tết về không pháo nghe êm re,
Ít nhậu cho nên cũng chẳng dè!
Khỏi phải rầu lo nhiều tiếng bấc,
Chẳng cần phòng vệ những lời ve,
Cả năm tất bật mong sao khỏe 
Dăm bữa vui xuân lại sợ đè,
Nhớ mãi ngày xưa thời trẻ dại,
Đầu năm hò hẹn dưới hàng me!
HT
2/2/25
*****
Dinh Tuan Minh
XUÂN ĐÃ VỀ
Xuân chờm mọi thứ bỗng dừng re
Bữa Tết đoàn viên rượu chẳng dè
Gặp gỡ vui mừng tu cả cốc
Quây quần phấn khởi chạm từng ve 
Người ngăn bởi sợ chiều thơ vãn
Kẻ giữ vì lo tối mộc đè 
Nắng đã lên rồi hoa nở rộ
Nhưng tình chửa quyện dưới hàng me
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.                 ẢO TƯỞNG

Manh đời lão đại cảm mừng re
Sống giữa trần gian ngại bỉu dè
Chẳng sợ tâm hồn mang tiếng giễu
Không màng ngọn gió thả lời ve 
Ngày vui với bạn bầu thơ khởi
Tối bỡn cùng em cuộc tửu đè
Viễn cảnh buông mình trong khát vọng
Cho hồn đảo ngược dưới rừng me

               L Đ K 02/02/25
*****
Trần Đình Tấn
NGHỈ TẾT HÔM RỒI

Hôm rồi nghỉ tết chạy tè re 
Giữ cái mồm khơi nỏ chịu dè
Tại kẻ đâu dừng ăn lắm đĩa
Do người chẳng kị uống nhiều ve
Vừa ra cận ngõ ông đành ói
Mới ngỡ kề bên chị phải đè
Ả nọ sau nhà đêm mãi vắt
Không ngờ vị mứt tẩm là me./.
02/02/2025
*****
Lê Minh
BUỒN XUÂN 

Xuân vừa chạm cửa hắn mừng re
Ngán cảnh trần gian lũ bạn dè
Tủi dạo tìm hoa nhiều đứa bỡn
Đau lần đợi tửu lắm thằng ve
Ngày phơi cứ ngại màu trăng vỡ
Buổi lụn càng lo bóng liễu đè
Cuộc thế xoay vần nên chẳng ngỡ
Khi mùa gió lạnh phủ cành me 
LM
*****
Nguyễn Tiến
ĐỪNG ĐỂ MẤT VUI 
Xuân này có rượu hãy về re
Cảnh cữ ngoài kia nó đợi dè
Uống ở trong nhà không bị té
Say đồ cạnh tĩnh chẳng cần ve
Tiền đưa chó nuốt đau lòng cự...
Mụ kế giường ghen tếu chuyện đè
Đã nhậu xong ta cuốc bộ
Hay là trải chiếu đặng ngồi me*.

* đánh bài
- Nguyễn Tiến

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

HẮN ĐI RỒI

HẮN ĐI RỒI


Lão bỏ nhà hôm tết cận ngày
Tin buồn đến bạn kể từ nay
Thời Gian Bụi* chỉ còn trên giấy
Kỷ niệm đời chôn giữa chốn này
Vắng mãi khung trời đôi nẻo mộng
Xa hoài khoảnh mắt một vòng tay
Vườn xưa gió lộng từng cơn thổi
Vụn vỡ màn sương phủ bóng dày ./.

LCT 27/O1/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MONG TRẢ NỢ

Người đau chửa bớt đã  mươi ngày
Ổng ốm không mần chục bữa nay
Rũ cẳng mồm chua thành vậy đó
Chùn chân miệng đắng để như này
Đâu ngờ vắng bả nào khua mộng
Cứ ngỡ xa nàng chẳng động tay
Bệnh đỡ vài hôm tìm gió thổi 
Từng đêm lão trả nợ luôn dày. 

27/01/2025.
*****
Lê Minh
BÓNG THỜI GIAN

Lặng lẽ màn sương phủ bóng ngày
Nghe lòng nặng trĩu buổi chiều nay
Vần thơ loãng vị nhòa trang giấy
Chén tửu tàn hương nhạt cõi này
Mỏi gánh ân tình quên ngõ mộng
Truy tìm kỷ niệm rã bàn tay 
Chiều ni chợt gió lùa ngang cửa 
Bỗng thấy làn hơi tỏa thật dày
LM
*****
Trần Đình Tấn
NGHỈ LỄ

Nghỉ lễ lần ni được chín ngày
Lu bù lắm chuyện cả chiều nay
Bài thơ chẳng đọc buồn trang giấy
Giấc mộng nào chê ở chỗ này
Vẫn thấy anh chờ bên chậu cảnh 
Đang nhờ chị nắm giữa bàn tay
Mừng Xuân xướng hoạ đường thi trỗi
Chọn kẻ tìm câu ướm chữ dày./.
27/01/2025

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

NGẶT NGHÈO

NGẶT NGHÈO


Có lẽ nào ta phải tạ từ
Ông trời nghiệt ngã thế này ư ?
Mừng trăm tuổi đến còn mơ ạ
Nghĩ cuộc đời cho chửa dám ừ !
Cạn những đêm ngồi đôi mắt mỏi
Cay từng buổi tiếc ngọn đèn hư
Từ hôm gió lạnh tràn qua ngõ
Phổi rít từng cơn lão mệt đừ ./.

LCT 25/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỐ HẨM

Trời thương những kẻ dạ nhơn từ
Có lẽ đa phần hiểu vậy ư ?
Dẫu buổi hàn cơ nào đúng ạ
Dù hôm cực khổ đã sai ừ !
Đau hoài xác rã đời thêm mỏi
Bệnh mãi thân tàn kiếp để hư
Tủi phận mình đen đành khóa ngõ
Sầu cho số hẩm cõi tâm đừ.

25/01/2025.
*****
Lê Minh
NỢ TRẦN

Khổ bước trần duyên vội giã từ
Ta còn gánh khoản nợ phiền ư
Mòn canh nhũn gối lòng kêu ạ
Lắm bữa mềm tay bụng phải ừ
Những độ mưa về tâm trí hỏng
Bên chiều gió tạt quãng đời hư
Vài phiên nắng trải lem mùa cũ
Mệt mỏi toàn thân khiến lão đừ
LM
*****
Hoành Trần
Mong anh luôn an lành, vui khỏe 
ĐỪNG BI QUAN
Chưa mô đừng có vội mà từ,
Mới trở trời thôi đã nản ư?
Gái vẫn còn mê đừng nói chán
Thơ tràn cõi mạng sướng nên ừ!
Đau người một tí như đùa cợt 
Ghẹo phận vài ly chẳng thực hư,
Có mặt trên phây vui xướng họa ,
Tâm hồn luôn trẻ cớ chi đừ!
HT
25/1/25
*****
Trần Đình Tấn
GIÃ BIỆT MÀ KHÔNG XONG

Chắc hẳn rồi đây cũng biệt từ 
Nhưng mà chấp nhận ngửi mùi ư?
Vì ông vẫn muốn bà kia ạ
Tại ả còn mơ lão đó ừ
Bữa hẹn hôm nào nghe thấy mỏi
Đêm chờ dạo ấy bảo rằng hư
Còn thêm kẻ đợi bên ngoài ngõ
Mỏi mệt từng cơn gã ớn đừ./.
25/01/2025
*****
Sầu Đông
THÁNG NĂM GỢI NHỚ

Anh đi để lại nét thơ từ 
Kỷ niệm muôn chiều đắng thật ư
Cứ ngỡ yêu người duyên nợ đủ  
Ngờ đâu tủi phận tháng năm ừ
Buồn khi trở giấc nhìn trăng ảo
Lạnh bữa qua mùa tưởng mộng hư
Những tối mưa sầu em lặng lẽ
Bờ môi lệ đắng nhớ nhung đừ
SD
*****
Dinh Tuan Minh
QUÁ NGẶT NGHÈO
Từng van với lạy cũng không từ
Chẳng lẽ ông Trời bạc thế ư ?
Bữa Tết xin về anh chửa gật
Ngày Xuân dạm nghỉ lão đâu ừ
Thương đồ xịn ấy đang dần hỏng
Tiếc của siêu này đã bị hư…
Hạn hết dường như cần bảo dưỡng
Mà sao trị mãi thấy luôn đừ
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đăng Khoa
 .             CỦA ĐÁNG TỘI

Vì chăng của độc cũng nên từ
Chẳng nhẽ tâm người ác vậy ư
Những bựa đêm thèm anh chằng đến
Nhiều hôm tối nhịn lão không ừ
Xem mồi mốc  nổi đang dần rữa
Để gió đông về sẽ bị hư
Nắng hạn lâu mòn trơ gỗ đá
Từng xoay xở mãi tự nhiên đừ

            L Đ K 25/01/25

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2025

ÔNG TRỜI ÁC QUÁ

ÔNG TRỜI ÁC QUÁ

Tết đảo ngoài sân lão bịnh rồi
Cơm chiều nửa muỗng đắng bờ môi
Vào đêm cảm sự đời nên thức
Lại ngõ sầu nhân thế phải ngồi
Những đợt đông về nghe khó thở
Khi mùa gió trở mộng buồn trôi
Hoàng hôn tuổi tác bò qua rãnh
Toả chút hào quang rạng giữa đồi ./.

LCT 23/O1/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Phạm Niêm
THƠ :ÔNG TRỜI ÁC QUÁ.
----
Hữu sanh hữu diệt thế lâu rồi.
Trẻ lớn lên già ...rung miệng môi.
Khắc khoải tàn canh nằm nghĩ ngợi.
Thường xuyên mổi sáng thẩn thơ  ngồi.
Đau hoài mệt ngất  từng cơn thở.
Chóng mặt hoa đầu phách lạc trôi.
Những lúc vô nhà  quên lối ngõ.
Thời gian  chờ đợi để qua đời.
 
Phạm Niêm.
.
*****
Tòng Trần
TỨC THẬT...

Đầu Xuân lão bị cảm ..đau rồi
Mũi họng tê rần đắng cả môi
Khổ mãi từng canh buồn chỉ ngắm
Rầu luôn mỗi khắc tủi nên ngồi
Thôi đành ráng chịu nào than thở
Lại đã im lìm chẳng trách trôi
Có mộng gì đâu sờ nẻo rãnh
Thì ta mó đại chỗ mương đồi.

23/01/2025.
*****
Lê Minh
BÃO TỐ CUỘC ĐỜI 

Trần gian bão tố cũng ngưng rồi
Giữa cảnh xuân về nghẹn đắng môi
Gạo vẫn lưng thùng nên mải ngóng 
Tiền chưa đủ tháng vội lo ngồi
Qua chiều chén rượu vào không nổi
Lại bữa tô mì nuốt chẳng trôi
Những lúc đau buồn mơ kỷ niệm
Tình như ngọn gió thoảng chân đồi 
LM
*****
Lê Minh (bài 2)
CHỜ XUÂN 

Cảnh vật vào xuân cũng sáng rồi
Đêm chờ chén tửu chạm vành môi
Mòn bao ước hẹn cùng mơ tưởng
Cạn cả niềm tin dẫu đứng ngồi
Những tối êm trời nghe mộng trở
Bên chiều lặng gió dõi tình trôi
Tà huân thoáng vội màn khuya phủ 
Phút cảm mùa qua giữa mạn đồi 
LM
*****
Trần Đình Tấn
BUỒN CHO BỮA TẾT

Bữa tết ngài đau hỏng chuyện rồi
Ai cùng chén rượu đẫm vành môi
Sầu cho kẻ nọ từng đêm thức
Lại nhớ người ta mỗi buổi ngồi
Bởi chuyến ân tình nay đã nghẹn
Do dòng kỉ niệm đó vừa trôi
Vần thơ xướng hoạ rơi nhiều mảnh
Góp nhặt về chôn giữa đỉnh đồi./.
23/01/2025
*****
Sầu Đông
KIẾP HOA TÀN

Đêm chìm tửu đắng lạnh  bờ môi
Vẫy lá rời xa mảnh gió rồi
Để khách say hồn khi tiễn biệt
Cho người đắm dạ buổi ly bôi
Tình ta đã dệt đầu trăng mộng
Nghĩa bạn vừa trao giữa núi đồi
Chợt thấy khung trời sao  huyễn ảo
Xua làn khói nhạt hững hờ trôi
SD
*****
Hoành Trần
Xin đôi câu 
BUỒN
Tết nghe huynh bệnh quá buồn rồi,
Chia sẻ đôi dòng lệ đắng môi!
Chắc vợ nằm bên lo lắng thức
E con giữ cạnh suốt đêm ngồi!
Cơm ngon thịt ngọt không nhai nổi,
Thuốc bổ sâm nhung chẳng nuốt trôi,
Vẫn biết vô thường sinh lão bệnh
Hư vô cát bụi phủ nương đồi!
HT
23/1/24
*****
Lê Đăng Khoa

.              XUÂN CÓ VỀ

Chờ Xuân Mọi thứ đã xong rồi
Chỉ đợi em về được thắm môi
Ngọn lửa phập phồng vui  mãi đón 
Con tim thổn thức nhộn không ngồi
Lo về buổi vắng tình trao tặng
Nghĩ đến canh tàn mộng để trôi
Hứa hảo người xưa mòn mỏi sợ
Lời như bão quyét ngả nghiêng đồi

               L Đ K 24/01/25
*****
Nguyen Dac Thang
KHẼ ƯỚC LÃNG PHIÊU
Trời trông tựa giỡn cắt pha rồi
Lão giả như lùa nghẹn đắng môi
Ngủ khó vào ca phừng trỗi dậy
Nằm không dỗ giấc lại quên ngồi
Canh chầm chậm gõ giờ luôn tỉnh
Mộng dửng dưng lờ khắc vẫn trôi
Kháo tuổi huyền hư nhìn lặng lẽ 
Hồn ao ước chọn lãng phiêu đồi 
MT 250125



Thứ Hai, 20 tháng 1, 2025

SẮC XUÂN

SẮC XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Xuôi :

Ngàn mây trắng rụng lối hoa vàng
Bến đảo xuân hồng ngõ nắng loang
Chan chứa giọng hò đêm nhớ mẹ
Đảo chao chiều sóng biển mơ nàng 
Đàn ngân đoản khúc tình lơ lửng
Gió lộng phên đời mộng dở dang
Đan bước thả hồn khơi cảm xúc
Tàn trăng cảnh đẹp phố chen hàng...

Ngược :

Hàng chen phố đẹp cảnh trăng tàn
Xúc cảm khơi hồn thả bước đan
Dang dở mộng đời phên lộng gió
Lửng lơ tình khúc đoản ngân đàn
Nàng mơ biển sóng chiều chao đảo
Mẹ nhớ đêm hò giọng chứa chan
Loang nắng ngõ tràn xuân đảo bến
Vàng hoa lối rụng trắng mây ngàn ./.

LCT 21/O1/2O25
BÀI HOẠ :
**********
Lê Minh
HƯƠNG XƯA 
(Thuận Nghịch Độc)
Xuôi 

Ngàn gió đảo qua nắng nhuộm vàng
Phố mờ hơi lạnh hẻm sương loang
Chan mưa ngõ lặng hôm chờ ả
Quyện khói trời êm buổi đợi nàng 
Đàn vọng tiếng  lơi chiều bóng ngã
Nẻo tràn mây lộng cảnh Xuân sang
Đan chân gót mỏi khi rời mẹ
Tàn lụn ánh đêm sóng rã hàng 

Ngược

Hàng rã sóng đêm ánh lụn tàn
Mẹ rời khi mỏi gót chân đan
Sang xuân cảnh lộng mây tràn nẻo
Ngã bóng chiều lơi tiếng vọng đàn
Nàng đợi buổi êm trời khói quyện
Ả chờ đêm lặng ngõ mưa chan
Loang sương hẻm lạnh hơi mờ phố
Vàng nhuộm nắng qua đảo gió ngàn 

LM
*****
Trần Đình Tấn
XUÂN NGHĨ ĐÔNG TRÀN

Thuận:
Ngàn hoa sắc đẹp cảnh sân vàng
Cửa kéo Đông tràn ngập chỗ loang
Chan nghĩa để rồi con có mẹ
Chứa ân tìm đợi kẻ yêu nàng
Đàn vang mộng ái sầu tim giữ
Nhạc trỗi đêm tình thả cánh dang
Đan lạnh gió về Xuân mãi hỏi 
Tàn canh bữa gọi sóng đua hàng

Nghịch:
Hàng đua sóng gọi bữa canh tàn
Hỏi mãi Xuân về gió lạnh đan
Dang cánh thả tình đêm trỗi nhạc
Giữ tim sầu ái mộng vang đàn
Nàng yêu kẻ đợi tìm ân chứa
Mẹ có con rồi để nghĩa chan
Loang chỗ ngập tràn Đông kéo cửa
Vàng sân cảnh đẹp sắc hoa ngàn./.
21/01/2025

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

NƯỚC MẮT NGƯỜI TÌNH

NƯỚC MẮT NGƯỜI TÌNH


Khoảng lặng buồn xen giữa bóng chiều
Khoang đời đã lạnh mấy mùa yêu
Dù xuân lá vẫn vàng nương cỏ
Dẫu nắng lòng đang khổ phận kiều
Lệ những đêm sầu thâm mảnh gối
Sương từng đợt rã thấm vườn tiêu
Nhìn con phố trở mùa ươm mộng
Thấy biển tình cao những ngọn triều ./.

LCT 19/O1/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MÙA TRỞ

Nhặt mảnh tà huy dỗ nắng chiều
Nghe lòng thấm mệt mảnh tình yêu
Nhìn con phố quạnh buồn thân liễu
Ngẫm phận đời hoang tủi bóng kiều
Gói chuỗi ân tình chôn nẻo mộng
Gom mành kỷ niệm đốt hồ tiêu
Cành hoa nhạt sắc khi mùa trở
Thoảng giọt buồn trôi vỡ sóng triều

LM
*****
Tòng Trần
TÌNH ĐAU

Tình đau nức nở giữa sương chiều
Có phải do mình đã vội yêu
Để tiếng đàn khuya nhàu ngọn liễu
Còn âm nhạc sớm rữa thân kiều
Duyên sầu lệ đổ vì ân mất
Nghĩa hận mi tràn bởi ái tiêu
Chợt nghĩ thời gian đầy sóng biển
Bèn nghe cõi dạ nổi cơn triều.

19/01/2025.
*****
Hoành Trần

YÊU NGÀN NĂM
Đời loang mây trắng phủ nương chiều,
Lòng mãi mê hoài lưu luyến yêu,
Có phải tình sa vào mộng tưởng
Bởi vì say đắm áng thơ kiều!
Quân vương nghiêng nước do nhan sắc,
Ngọc Nữ sầu đau bởi tiếng tiêu!
Xưa vậy nay nào đâu đổi khác,
Tựa ngàn sóng vỗ để dâng triều
HT
19/1/24
*****
Sầu Đông
VẠT NẮNG SANG CHIỀU
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Em như vạt nắng đã sang chiều
Vẫn giữ cho  mình một  nét yêu
Thấy ngọn đèn soi vàng mặt biển
Nhìn con sóng vỗ trắng chân triều
Đêm ngờ nghệch tưởng vần thơ cháy
Mộng thẩn thờ như ánh lửa tiêu
Chỉ có vầng trăng trùm cõi mộng
Rồi lo sợ tủi khổ thân kiều/
*****
Đăng Khoa Lê
.       NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG

Buồn trông ngõ vắng giọt mưa chiều
Nhạt nhẽo khoang đời nát buổi yêu
Nhặt lá vàng rơi rầu mảnh liễu
Nhìn sông đỏ cuộn xót thân kiểu
Hoa nồng thuở trước không còn dạng
Quả ngọt bây giờ cũng mất tiêu
Rã mảnh tình côi vì ngọn gió
Nhìn con sóng vỗ ruột dâng triều

                   L Đ K 19/01/25
*****
Nguyễn Tiến
LỰA   CHIỀU

Hào môn khắc lệnh hẳn cưng chiều
Đẹp vẻ bên ngoài cũng đáng yêu
Chẳng nghĩ hồng nhan là tại kiếp
Đừng mong số hẩm tựa như kiều
Đeo thằng khốn khổ co mình lại
Cặp gã siêu giàu thỏa sức tiêu
Cữ muốn toòng teng mà chậm hiểu
Thường xuyên tịch thuế đủ cho triều .
- Nguyễn Tiến
*****
Trần Đình Tấn
BỞI VÌ YÊU

Bởi lẽ người ta muốn chuộng chiều
Nên lòng trộm nhớ chỉ vì yêu
Từng đêm nguyện ước thương lùm  cỏ
Mỗi buổi còn mơ nhớ giọng Kiều
Mộng giữ ân tình ai giả dối
Thôi nhìn kỉ niệm nó sầu tiêu
Thời gian cứ bỏ lùi xa mãi 
Níu giữ làm chi ngọn thuỷ triều./.
19/01/2025