VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024

TẠI VÌ SAO ?

TẠI VÌ ĐÂU ?


Phố trở thành sông nghịch lẽ đời
Xe thành chiến hạm giữa dòng bơi
Vì quân lũng đoạn ngồi toan tính
Bởi nhóm đầu cơ chọn lỗ lời
Dự án lên bàn ông chủ đỡ
Công trình xuống thị lão thầu xơi
Trời mưa đất ngập thần dân khổ
Hỡi đám ruồi bu bỏ phận người ./.

LCT 29/O7/2O24





BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
TUYỆT VỜI
Sông hoà cùng phố đẹp cho đời,
Xe pháo với người kết bạn bơi,
Thế giới nhìn vào không dám nói
Năm châu ngó lại cũng im lời 
Công trình mới tính đà lo xực
Dự án vừa giao cứ muốn xơi
Mưa xuống thị thành lênh láng nước 
Tuyệt vời đất nước với con người!
HT
29/7/24
*****
Trần Đình Tấn
THÀNH PHỐ NGẬP LỤT

Lũ lụt giờ đây chẳng ngán đời
Nay vào phố thị đẫm mình chơi
Nhìn công đoạn gửi chia nhiều lãi
Thấy hợp đồng trao nghĩ khẳm lời
Cảnh lão đang chờ trên giấy đợi
Canh tiền vẫn liệu trước giờ xơi
Sầu hôm bão giật lay cầu đổ
Mộng có đường đi nỗi khổ người./.
29/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
MƯA VỀ...
Đường nay hóa lạch khổ chưa đời ?
Phố ngập xe chìm ngỗng thả bơi
Bởi bọn tham tiền luôn ngóng lãi
Vì quân hám bạc chỉ mong lời
Công trình đến duyệt đầy ông ngửi
Dự án qua trình đủ gã xơi
Đã hỏi nhưng đều lui tiến độ 
Giờ giông bão đến cực bao người
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê

.                  TẠI AI

Nhiều tên vớ vẫn muốn tươi đời
Chợt thấy ngon mồi chết cũng bơi
Nắm được thời cơ lo kiếm lãi
Ngồi lên sổ sách vẽ nên lời
Công trình xé mảnh ông bầu liếm
Dự án chia phần chủ thợ xơi
Nước vũng hư đường dân chịu hết
Ruồi bâu kiếm lộc khổ bao người
*****
Tòng Trần
ÔI THÔI...!

Nhìn sông giữa lộ muốn quên đời..!!?
Những bận mưa về chỉ có bơi
Bởi lúc triều dâng thầy..chực lãi
Vì khi lũ tới mụ..trông lời
Công trình khối bạc hè khiêng lủm
Dự án kho tiền rủ cõng xơi
Thiết nghĩ nhà quan cần sửa lại
Còn ông lỡ nuốt phải thương người.

29/7/2034.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

VẾT BUỒN TRÊN LỐI XƯA

VẾT BUỒN TRÊN LỐI XƯA


Mãi nhớ khung trời xưa Quảng Trị
Dòng sông Thạch Hãn giàu thi ý
Câu hò Ái Tử động lòng em
Cảnh gió Nam Lào khơi nỗi chị
Sợ những chiều hoang mỏi bước dồn
Lo từng khoảng trống mòn tâm nghĩ
Quê nghèo mẹ khóc buổi chờ con
Ấy thuở trăng tàn cha ngã quỵ ./.

LCT 27/O7/2O24




BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỰ VƯƠNG MÌNH.

Ngày xưa ghép tỉnh Thiên Bình Trị
Tại bởi người thưa dồn hữu ý
Lúc vượng nên giàu thỏa mãn anh
Khi thành hết khổ mừng vui chị
Còn gom việc khó chỉ lo nhường
Để tách đời tươi nào sợ nghĩ
Sẽ tự vương mình mải sướng yên
Làm sao vấp ngã chưa hề quỵ. 

27/7/2024.
*****
Trần Đình Tấn
QUẢNG TRỊ BÂY GIỜ THUỞ ẤY

Ngày nay Tổ quốc đang bình trị
Thạch Hãn từng năm bừng thoả ý
Bến Hải luôn chờ vẫn đợi em
Ba Lòng mãi nhớ vừa yêu chị
Vì đây Cửa Việt thấy quân dồn
Bởi đó Cồn Tiên sầu bạn nghĩ
Giữa cảnh Đông Hà lại mất con
Hiền Lương thuở ấy nhiều thân quỵ./.
27/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          MỘT THỜI OANH LIỆT
( Kỹ niệm 77 năm ngày TBLS 27/07)

Quân thù một thuở vào cai  trị
Giết giặc toàn dân cùng một ý
Thỏa chí trai tài sáng nghĩa anh
Đẹp tình gái đảm yên lòng chị
Cồn Tiên đạn nổ chẳng giây rời
Cửa Việt bom dồn không phút nghĩ
Đã hứa quyên mình trước tổ tiên
Kiên cường trụ bám làm sao quỵ

             L Đ K 27/07/24
*****
Hoành Trần
TÍNH CÁCH QUÊ BỌ!
Miền trung nắng lửa thương Bình Trị,
Giản dị bao dung nhiều chủ ý!
Khoai sắn độn cơm chào đón anh,
Rau dưa kho quẹt xin mời chị,
Sống yêu thương mãi chẳng cần suy
Đời sẻ chia hoài không phải nghĩ!
Đùm bọc lẫn nhau lòng vẫn vui
Nên qua chiến cuộc nào ai quỵ!
HT
27/7/24

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

TA & TIẾNG THỜI GIAN

TA & TIẾNG THỜI GIAN


Em về nghiêng lối trăng xưa
Vườn hoang lá ngủ mây lùa trắng sân
Bước chân trôi , bóng lịm dần
Ta nằm nghe tiếng chuông ngân rã rời

Sóng đêm vang một góc trời
Tiếng đàn ai trỗi những lời thiết tha
Rượu chìm nổi tựa phong ba
Vẫn chưa trôi hết thật thà dối gian

Trải qua một kiếp cơ hàn
Mới hay cuộc thế muôn vàn đắng cay
Phận nghèo dỡ tỉnh dỡ say
Chợt buông chợt thả bàn tay tật nguyền

Nếm mùi đắng vị nhân duyên
Mới hay chiều đã trôi nghiêng qua chiều
Đêm say thơ cũng tụy tiều
Chỉ còn ta với hoang liêu giữa đời

Xếp tàn y bỏ rong chơi
Mảnh tình đen trắng một thời đảo điên
Tưởng như khoáng hậu vô tiền
Nào đâu cũng chỉ một triền lá khô

Đêm nay trăng chiếu mặt hồ
Chỉ mình ta thấy sóng xô bãi đời
Chợt hồn thu cũng chơi vơi
Một vài cánh én lưng trời đảo chao ./.

LCT 25/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MƠ 

Đêm nằm nhớ lại quê xưa
Khi chiều hạ vãn sương lùa kín sân
Niềm tin cũng đã buông dần
Nghe ngoài thôn dã chim ngân rạc rời

Trăng khuya sáng rọi chân trời
Tâm tư chợt vọng bao lời vị tha
Cuộc đời tựa sóng âm ba
Chỉ mong quét sạch lũ tà thế gian

Đời còn muôn kiếp cơ hàn
Tỉnh ra mới biết vô vàn ngọt cay
Trần gian nửa tỉnh nửa say
Rất mong có dịp lần tay thệ nguyền

Mặc đời chưa đủ cơ duyên
Mặc cho nhân thế ngã nghiêng gọi chiều
Bao giờ hết phận phu tiều
Chỉ mong thoát khỏi cô liêu lối đời 

Nửa bầu tửu đắng rong chơi
Canh ba lại tưởng thuở thời loạn điên
Đêm mơ lại thấy ôm tiền
Tỉnh ra mới biết lạc miền cỏ khô

Bao năm đứng ngắm sông hồ 
Mà mơ ngọn sóng đẩy xô cuộc đời 
Nay lòng như đã cạn vơi
Chợt mơ bóng nhạn qua trời đảo điên

LM 
*****
Trần Đình Tấn
ĐI TÌM KỈ NIỆM

Đi tìm kỉ niệm ngày xưa
Nhớ con đường nhỏ cây dừa trước sân
Dấu chân mưa gió nhạt dần
Đầu tóc nhuốm bạc ái ân cũng rời

Ta đi khắp nẻo phương trời
Vẫn mang kiếp phận một thời bê tha
Xa nhà theo cảnh bôn ba
Theo chim bướm lượn theo đà thời gian

Dầm mưa dãi nắng lạnh hàn
Tấm thân mệt mỏi đẫm ngàn chua cay
Đêm tình chuốc rượu thấm say
Bỏ quên tất cả lắt lay lời nguyền

Không còn đầm ấm tình duyên
Mình ta cứ việc ngã nghiêng sớm chiều
Thôi đành cuộc sống phu tiều
Số làm trâu ngựa liêu xiêu cõi đời

Muốn về cửa Phật vui chơi
Tụng kinh gõ mõ kẻo thời loạn điên
Miễn sao phật tử chung tiền
Ngồi nghe giảng đạo nỗi niềm cháy khô

Mộng mơ thiên cảnh biển hồ
Mồi ngon rượu uống tung hô với đời
Ước nhiều gái đẹp cùng chơi
Bỏ buông tất cả hỏi trời có  chao?./.
25/7/2024

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

LỠ MỘT LỜI NGUYỀN

LỠ MỘT LỜI NGUYỀN

(THTK -Gcđ & gdđ)
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
 (Nguyễn công Trứ)

ĐÃ trót vui cùng cảnh gió giông
MANG thân lãng tử kiếp tang bồng
TIẾNG thơ hữu hạn bò trên giấy
Ở giữa mâm bàn chuyện viễn vông
TRONG cõi nhân sinh tình rộng biển
TRỜI yên mẹ tạo dấu đêm nồng
ĐẤT quê tạc tượng hình ta đứng
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG ./.

LCT 23/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHÍ PHIÊU BỒNG
THTK...2GCĐ
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông..."
(Thơ của Nguyễn Công Trứ)

ĐÃ vượt dương trùng lúc nổi giông
MANG ơn phụ mẫu chí phiêu bồng
TIẾNG lòng nguyện trả/vào nơi giữ
Ở chỗ lưu/tình mộng ước trông
TRONG cuộc đời /ta nào nghĩ thiếu
TRỜI luôn tỏa rạng/áng mây hồng
ĐẤT còn đãi ngộ bàn chân trải
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG...

23/7/2024.
*****
Phạm Niêm

"" Đã mang tiếng ở trong Trời đất phải có danh gì vời núi sông”
(Nguyễn Công Trứ]
-----
THƠ: LỠ MỘT LỜI NGUYỀN.
--
Đà lắm thăng trầm chịu bão giông.
MANG thân sỹ khí nợ tang bồng.
TIẾNG danh phẩm vị  văn bằng giấy.
Ở  chốn cung đình luận tấu vông.
TRONG lúc biên cương  xương máu lửa .
TRỜI đang ảm đạm khói  lan đồng  .
ĐẤT rền  khẩn thiết lời kêu vọng.
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG.

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
CÓ BÃO GIÔNG
( THKT- Gcđ& gdđ)

ĐÃ thấy tin buồn lụt bão giông
MANG đau đớn cảnh chị em bồng
TIẾNG than bọn trẻ, buồn trang giấy
Ở chỗ quê, làng rụi lá vông
TRONG cát nhìn cây dồn sóng biển
TRỜI mây đợi gió thoảng hương nồng
ĐẤT nghèo ruộng trũng không người đứng
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG./.
23/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
Bài thơ hay lắm xin góp vui cùng anh
.          LỠ MỘT LỜI THỀ
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
 (Nguyễn công Trứ)

ĐÃ thẹn trai tài nhuốm cảnh giông
MANG ra thử sức giữa non bồng
TIẾNG nghe thiết thực nằm trên võng
Ở trước nhân tình thấy viễn vông
TRONG những lời ca đời ngọt buổi
TRỜI khuya mẹ hát nghĩa thêm nồng
ĐẤT còn thử thách mình ta trải
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

           L Đ K 23/07/24
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA ĐẤT TIÊN RỒNG
THTK...1GCĐ
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông..."
(Thơ của Nguyễn Công Trứ)
ĐÃ dấn thân vào cảnh bão giông
MANG gươm mặc giáp súng luôn bồng
TIẾNG reo đạn/ gửi nơi tiền tuyến
Ở chốn biên thùy/ kiếm dẹp vông
TRONG nắng trao lời cho nghĩa đượm
TRỜI Thu thả ý để duyên nồng
ĐẤT này vẫn nhắc người quân tử
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG...
23/7/2024.
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Tiến
ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG.
        ( Nguyễn Công Trứ )

             BẬC  VĨ  NHÂN 
     Tung hoành trục khoán
            - 1GCĐ + 1GDĐ
ĐÃ trót sinh thời loạn nũng giông
MANG gương chính nghĩa trị thiên bồng
TIẾNG rầu rĩ đọng nơi trần thế
Ở  cõi dân tình lí viển vông
TRONG nước mồi to còn rực lửa
TRỜI xanh há trọng kỷ cương nồng
ĐẤT lưu chiến tích bừng công trạng
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG.
- NT

*****
Tiến Trịnh
XỨNG DANH
(THTK, 01 GCĐ, 01 GDĐ)
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"

ĐÃ quyết trai hùng vượt bão giông
MANG thêm chí lớn cưỡi mây bồng
TIẾNG gươm giặc vọng vùng biên ải
Ở chốn sa trường thế gậy vông
TRONG lửa rừng nung ngời nghĩa khí
TRỜI khuya lặng nhớ cõi quê nồng
ĐẤT hồng cậy sức đoàn binh dũng
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG.

Trịnh Hùng Tiến
24.07.24

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

MIỀN THƯƠNG CŨ

MIỀN THƯƠNG CŨ

(Thuận nghịch độc)

Mà mượt sóng chao biển điệp trùng
Phố choàng mây lạnh gió tàn rung
Xa quê nhớ giọt sương mùa cuối
Vắng mẹ buồn hương khói buổi cùng
Nhà cửa kín giăng sầu nhện kéo
Ruộng đồng khô hạn chết cây nung
Qua đêm ướp mộng thu vàng ngõ
Trà rượu hắn quen thói vẫy vùng...

Vùng vẫy thói quen hắn rượu trà
Ngõ vàng thu mộng ướp đêm qua
Nung cây chết hạn khô đồng ruộng
Kéo nhện sầu giăng kín cửa nhà
Cùng buổi khói hương buồn vắng mẹ
Cuối mùa sương giọt nhớ quê xa
Rung tàn gió lạnh mây choàng phố
Trùng điệp biển chao sóng mượt mà ./.

LCT 21/07/2024
BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê
.     THƯƠNG MIỀN QUÊ CŨ

Mà trông sóng biển giữa muôn trùng
Nẽo lạnh qua chiều gió bật rung
Xa biệt cảnh quê nhìn buổi cuối
Lặng yên đường phố nhớ hôm cùng
Nhà trong vắng chủ vì mưa rớt
Cửa trước không mành bởi nắng nung
Qua tối mộng mơ buồn ướt nệm
Trà thôi rượu bỏ vợ kiêng vùng

Vùng kiêng vợ bỏ rượu thôi trà
Nệm ướt buồn mơ mộng tối qua
Nung nắng bởi mành không trước cửa
Rớt mưa vì chủ vắng trong nhà
Cùng hôm nhớ phố đường yên lặng
Cuối buổi nhìn quê cảnh biệt xa
Rung bật gió chiều qua lạnh nẽo
Trùng muôn giữa biển sóng trông mà
*****
Vạn Cổ Sầu
NỖI NIỀM NGƯỜI VIỄN XỨ 
(Thuận nghịch độc)

Mà đâu dễ phủ bóng xưa trùng 
Lỡ giấc mơ còn cảm động rung 
Xa cách nỗi niềm đau cảnh cận 
Biệt ly ngày tháng tủi đêm cùng 
Nhà quê chẳng lại chiều thu hết 
Bến ngõ không dời nẻo hạ nung 
Qua rớt lệ lòng thương buổi vãn
Trà pha đắng vị tỏa quanh vùng 

Vùng quanh tỏa vị đắng pha trà 
Vãn buổi thương lòng lệ rớt qua 
Nung hạ nẻo dời không ngõ bến 
Hết thu chiều lại chẳng quê nhà 
Cùng đêm tủi tháng ngày ly biệt 
Cận cảnh đau niềm nỗi cách xa 
Rung động cảm còn mơ giấc lỡ 
Trùng xưa bóng phủ dễ đâu mà.

Vạn Cổ Sầu: 21/O7/2O24
*****
Trần Đình Tấn
MẶN MÀ CHI
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Mà mặn sáng trong giữa điểm trùng
Phố phường chao đảo vọng lời rung
Xa làng tới ngõ quên đường hẻm
Khổ dượng buồn quê nghĩ chốn cùng
Nhà đổ dột mưa ngày mãi đến
Ruộng nhìn hanh nắng bữa hoài nung
Qua thời mộng tưởng đêm tình nghĩa
Trà bỏ rượu chê dễ chán vùng

Nghịch:
Vùng chán dễ chê rượu bỏ trà
Nghĩa tình đêm tưởng mộng thời qua
Nung hoài bữa nắng hanh nhìn ruộng
Đến mãi ngày mưa dột đổ nhà
Cùng chốn nghĩ quê buồn dượng khổ
Hẻm đường quên ngõ tới làng xa
Rung lời vọng đảo chao làng phố
Trùng điểm giữa trong sáng mặn mà./.
21/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
NGÀY XANH.
Thuận
Mà thôi bỏ đó cảnh đâu trùng
Hết mộng mơ chiều gió chuyển rung
Xa mãi kẻ ngừng san nhượng với
Lặn luôn người vứt sẻ chia cùng.
Nhà xơ xác bởi tàn ao ước 
Ngõ tả tơi vì rũ nấu nung
Qua bến những hờn Thu lá đổ
Trà quên bỏ rượu né thăm vùng

&

Vùng thăm né rượu bỏ quên trà
Đổ lá Thu hờn những bến qua
Nung nấu rũ vì tơi tả ngõ
Ước ao tàn bởi xác xơ nhà
Cùng chia sẻ vứt người luôn lặn
Với nhượng san ngừng kẻ mãi xa
Rung chuyển gió chiều mơ mộng hết
Trùng đâu cảnh đó bỏ thôi mà
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

HẾT THẬT RỒI

HẾT THẬT RỒI


Bỏ thuốc , cà phê , rượu lẫn trà
Không còn cảm hứng ngại đàn ca
Ghiền thơ vội viết vài ba chữ
Hợp cảnh tìm thăm mấy lão già
Cõi mộng tưng bừng nay phải lánh
Phiên tình nóng bỏng lại đành xa
Chiều ơi bước mỏi buồn vô hạn
Gác nỗi đời bên mộng hải hà ./.

LCT 19/O7/2O24
 
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HẠN CHẾ...

Đừng quen uống rượu phải lơi trà
Để giọng trong ngời dễ hát ca
Thuốc sẽ từ luôn càng đẹp tuổi
Cà* nên giữ lại chắc xinh già
Hay rằng hạ giới tình chưa rẫy
Dẫu biết dương trần nợ chẳng xa
Cuộc lữ còn dai nào khỏi tránh
Đời vui thoả mãn há băng hà.

19/7/2024...* cà phê.
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG CÒN CHI NỮA

Hũ rượu còn nguyên chẳng uống trà
Hôm về lại  hát bản tình ca
Buồn khi nhức mỏi vùng thân lạnh
Chán bữa rầu đau ả vợ già
Bạn gã liên hồi đêm bỏ lánh
Ân người đứt đoạn mỗi lìa xa
Còn đâu cái thuở nhìn trăng nữa
Để những niềm vui mộng hít hà./.
18/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN CHỐN ĐIỀN VIÊN
Bình minh thưởng thức một ly trà
Mặc cảnh chim chuyền lẫn hót ca
Vẫn thích vào PB tìm hội trẻ
Rồi hay mở mạng kiếm huynh già
Mê dòng “ngũ độ” luôn dò tới
Mến dãy “liên hoàn” chẳng chịu xa
Kẻ xướng liền xem nhàn cũng họa
Giờ không nghĩ đến chuyện sơn hà
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tiến Trịnh
THẾ MÀ CHƠI
Bình minh vẫn khoái thưởng sen trà
Sẵn dịp quây quần để hát ca
Ngắm mặt trời cao đời mãi nhỏ
Chìm ly rượu đắng cảnh đang già
Vô thường đã hiểu nào lo tránh
Đạo lý luôn tường chẳng ngẫm xa
Thoải mái mà chơi cùng bạn hữu
Tìm vui mộng trải khắp sơn hà./.
Trịnh Hùng Tiến
19.07.24
*****
Đăng Khoa Lê

.        KIỆT SỨC RỒI

Mình đâu nghiện tửu với ham trà
Sức khỏe nhanh tàn bỏ hát ca
Tiếc phải quên thời nuông lực yếu
Đành thôi bớt bựa giữ thân già
Lề hư mãi đến nên rời bỏ
Tật xấu đang lần phải lánh xa
Khốn nỗi xương bùn thân rã rệu
Chiều buông cánh cửa đợi băng hà

            L Đ K 19/07/24
*****
Phạm Niêm
HỒN CỦA THƠ.
---
THƠ: CẢM NHẬN
----
Phẩm luận bình thơ chuẩn xác lời.
Am tường ý sự của người chơi. 
Bằng kim mới cũ xa gần đợi.
Bạn hữu tình thâm được mấy người.
Khúc nhạc tơ lòng tâm lão Bá* .
Chung Kỳ** thấu hiểu nỗi đầy  vơi. 
Tri âm khó gặp hằng trông đợi.
Kiếm mãi tìm mong cả cuộc đời.

Phạm Niêm.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

HỒN CỦA THƠ

HỒN CỦA THƠ

(3 thanh)

Nói đến văn chương cốt ý lời
Đành rằng viết lách thú vui chơi
Đu mây kéo xuống làm dòng suối
Vớt nắng treo lên lấy khí trời
Nét bút ngoằn ngoèo khi gió cuốn
Đường tình khép nép lúc đêm rơi
Trăng mơ cúi liếc vào phòng vắng
Thấy bóng tôi em cấu xé đời ./.

LCT 17/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
THƠ LÀ SỨC SỐNG
( Tam long thanh)

Câu thơ lắm bóng gió giàu lời 
Cái thú tìm từ ghép ý chơi
Sáng sớm vô trang rồi kiếm tứ
Trong đêm thấy gió cuốn về trời
Nhìn đời mới biết du dương uốn
Có số vừa mừng ấm áp rơi
Cứ thế lên phây đừng vắng bóng
Yêu thương sức sống với tình đời./.
17/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.     LÀM THƠ QUÊN VỢ

Văn chương phải tỏ ý và lời
Dụa gọt từng vần chớ viết chơi
Kéo nắng vô nương xanh vạt hẹ
Vơ sương đọng giọt ánh màu trời
Ngoằn ngoèo lối ái con tim vỡ
Khổ ải đường tình nước mắt rơi
Cửa sổ buông không trăng liếc xuống
Ghen thơ vợ giận xé tàn đời

            L D K 17/07/24
*****
Tòng Trần
HỌA ĐÔI LỜI
3 Thanh

Câu thơ họa lại một vài lời
Vận được trình bày lợi hại chơi
Lục tự cho suôn nhờ mụ địa
Moi văn thực sự cậy ngài trời
Từng hồi đọc trọn tim như rụng
Mọi lượt nhìn tròn dạ tựa rơi
Nguyệt giận mây che làm bị thiệt
Nên chi bại trận thật buồn đời.

17/7/2024.
*****
Tiến Trịnh
QUA KHUNG CỬA SỔ
Văn thơ đủ kiểu phổ thành lời
Thỏ thẻ dùng từ chỉ để chơi
Cảm tưởng hư vô đầy biển cả
Đu theo ảo ảnh thoảng bầu trời
Vì rành nẻo cảnh loay hoay ẩn
Bởi hiểu tiền tài luẩn quẩn rơi
Thả lửng đường tình rêu cỏ phủ
Qua khung cửa sổ vểnh nhìn đời.
Trịnh Hùng Tiến
17.07.24
*****
Dinh Tuan Minh
NGẠI…
Vô trang thỉnh thoảng thả vài lời
Buổi rảnh chiều nhàn thủng thẳng chơi
Để chuyển giao câu dàn cửa biển
Hay đăng tải ảnh tả vùng trời
Luôn lo bởi kẻ dềnh dàng lẩn
Chỉ tủi vì tình lải rải rơi 
Chẳng hiểu sao nay nàng lảm nhảm
Nên ta lủi thủi tưởng mờ đời
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần (bài 2)
VỪA TÌM
Bài đối họa 
3 thanh.

Chữ nghĩa câu văn sẵn những lời
Vừa tìm giữa bãi sẽ đem chơi
Tương lai mãi giữ bài đầy cõi
Dĩ vãng luôn qua ngữ đẫy trời
Dễ dãi trình bày xem cũng đỡ
Lờn thờn vỡ lẽ ngẫm sao rơi
Chưa quen lỡ cỡ thành nhiều lỗi
Vẫn nghĩ lơ mơ giỡn ngõ đời.

17/7/2024
Đối hoạ anh Tòng Trần
MÊ GÁI

Giũa đẽo câu văn lão dẫn lời
Người vì mỹ nữ mãi ham chơi
Đêm say vẫn dỗ dành ngoài ngõ
Bữa giỗ luôn than vãn giữa trời
Đã vỗ về nàng không dễ rã
Đành hờn dỗi gã ngỡ mau rơi
Đêm qua nghĩ lỗi nào bàn cãi
Chữ nghĩa như ri sẽ gãy đời ./.

LCT 17/O7/2O24
*****
Trần Đình Tấn (bài 2 và 3)

THƠ LÀ SỨC SỐNG
( Tam long thanh)

Câu thơ uốn nắn với giàu lời 
Cái thú tìm từ ghép ý chơi
Sáng sớm vô trang rồi kiếm tứ
Trong đêm thấy gió cuốn về trời
Nhìn đời mới biết du dương uốn
Có số vừa mừng ấm áp rơi
Cứ thế lên phây đừng vắng bóng
Yêu thương sức sống với tình đời./.
17/7/2024
Trần Đình Tấn
GIŨA CHỮ CHO HAY

Giũa chữ cho hay sẽ rõ lời
Tìm tòi ngữ nghĩa nẫu sao chơi
Bao hôm nghĩ mãi dời vài chỗ
Những bữa xem luôn giữ giữa trời
Ngẫm lỗi dùng dằng đâu dễ đỡ
Tìm từ lãng đãng ngỡ không rơi
Câu thơ lỡ dỡ nhiều lần trỗi
Dẫu nỗi đau thương mỗi quãng đời./.
17/7/2024

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

NHƯ MÙA ĐÔNG ĐI QUA

NHƯ MÙA ĐÔNG ĐI QUA


Những mảng mù theo gió lạnh lùng
Đây miền kỷ niệm lối về chung
Còn đâu bước lặng chờ trăng ửng
Chỉ có chiều hoang tiễn mộng chùng
Bóng cũ xa rồi con hẻm tịnh
Mưa buồn trở lại mái nhà bung
Hoàng hôn lịm tắt hồi chuông vỡ
Chạm nỗi lòng riêng buổi cuối cùng ./.

LCT 15/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NHỜ TRÊN CỨU ĐỘ

Trùng dương dậy sóng bão truy lùng
Giữa biển khoang thuyền phận cáo chung
Đứt mạn buồm tan lèo* sẽ rủi
Tràn be lái gãy sợi đang chùng
Chân trời bỗng tối nhìn nguy hại
Đỉnh núi toan bầm dõi sợ bung
Chợt nghĩ hồng ân cầu nhỏ phước
Bình an trở lại khấn...trên cùng.

15/7/2024. *Dây lèo hướng dẫn.
*****
Trần Đình Tấn 
RŨ BỎ XÀM TĂNG

Vẫn đó chùa hoang cảnh lạ lùng
Bây giờ giảng đạo hết ngồi chung
Thiền sư khoá miệng tâm hồn nẫu 
Phật tử cầu kinh trí não chùng
Có những ông thầy chưa thể tịnh
Nên vài kẻ mộng sẽ còn bung
Từ nay tiến sĩ không đường nổ
Bỏ rũ xàm tăng đến tận cùng./.
15/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
CẬU TÁM…
Ctđ
Nhìn em trẻ đẹp quyết săn lùng
Bởi đã mơ ngày góp gạo chung
Mẹ cấm thầy ngăn lòng chẳng nhũn
Người khuyên bạn nhủ chí đâu chùng
Hơi phiền lúc sảnh treo bề bộn
Cũng ngại khi thềm để rối bung
Cứ ngỡ rày mai rồi soạn sửa 
Mà nay vẫn vậy nản vô cùng
Đinh Tuấn Minh
*****
Lê Minh

MẢNH NẮNG CUỐI NGÀY 

Giữa cảnh chiều rơi nhớ lạ lùng 
Qua từng ước vọng nẻo đường chung
Còn đêm Nguyệt tối mây mờ ảo
Vẫn buổi hoàng hôn núi chập chùng
Biển lặng khung trời như muốn vỡ
Canh tàn khoảnh lá tợ   vừa bung
Ngày trôi quạnh quẽ qua thềm cửa
Mảnh nắng thầm chao tận bãi cùng
LM
*****
Hoành Trần

TÌM EM
(Bài họa)
Tìm em ngày kiếm với đêm lùng,
Bởi hứa bên nhau sẽ thủy chung!
Đâu phải dối cha mà gặp lén
Cũng không lừa mẹ để yêu chùng!
Duyên kia đừng ép e nồi vỡ
Tình ấy chớ đe khéo nắp bung!
Đã khiến nàng xa đời lánh mặt
Đau lòng xót dạ nói khôn cùng!
HT
15/7/24

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

THƯƠNG ÔNG BA TRỢN

THƯƠNG ÔNG BA TRỢN


Sư thầy bá trợn để chùa lo
Mãi sợ người nhen củi đốt lò
Một lũ cao bồi chưa dám thở
Mươi thằng các đẳng đặt bày ho
Buồn ông tiến sĩ mùn chua miệng
Khổ mụ tình nhân sữa béo bò
Sóng đảo chân thiền không chịu giữ
Nay ngồi thuyết giảng họ nào cho ./.

LCT 13/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
CHỨNG QUẢ MA TĂNG
Dư luận la làng cũng đáng lo,
Ai đem sư sải bỏ vào lò,
Cả bầy đại chúng đều  không ló
Nhưng lủ học trò lại dám ho,
Giữ giới trung thành như bọn chó
Vào chùa xưng tụng tựa đàn bò,
Luân hồi quả báo thầy đem xỏ,
Để ngộ thành ma chứng giám cho!
HT
13/7/24
*****
Đăng Khoa Lê
THƯƠNG ÔNG BA TRỢN
          (Mã đề)

“Bá Trợn” sư thầy tạo nỗi lo
Người đem củi lớn để nhen lò
Tham vàng mấy kẻ đành ngưng thở
Hám của dăm thằng phải nhịn ho
Gái đẹp ngu đần trông tựa khỉ
Người sang dốt đặc ngẫm như bò
Quan thời lộn cổ rơi vào ngục
Muốn được buông cùm chẳng dám cho

           L D K 13/07/24
*****
Tòng Trần
TU VÀ HÀNH !

Áo mão trao Thầy...Phật tử lo
Tiền cung bạc cấp : để đun lò !
Ăn toàn mỹ ái nhiều đêm thở 
Nhậu mỗi nhơn tình lắm buổi ho
Bởi sắc thường xuyên vờn ngõ miệng
Vì dâm quá độ rảo truông bò
Luôn mồm giảng pháp thiền không giữ
Vẫn dạ âm hồn quỷ mắng cho.

13/7/2024.
*****
Phạm Niêm
THƠ : QUỐC TRUNG HIỀN SỸ.
----
Đồng hồ Phật tử cúng dường cho.
Đọng cỡn tìm ni* cạo gió mò...
Bắt thệ trung thành không sẽ chó.
Thề không phản bội kiếp trâu  bò.
Môn đồ khấn lạy câu bày tỏ.
Nguyện hứa bên thầy trải sức lo. 
Vĩ đại Xàm tăng ngời chói tỏa.
""QUỐC TRUNG HIỀN SỸ"" sớm  vô lò. ../.
*****
Trần Đình Tấn
HẾT THỜI

Do thầy lỡ miệng phải ngồi lo
Tiến sĩ giờ đây sợ tổn lò
Nghĩ hắn đang buồn đêm nọ thở
Trông ngài mãi sợ buổi này ho
Chùa không tiếng mõ sầu răng miệng
Tượng chẳng lời kinh rã đám bò
Để chốn gian trần luôn giận dữ
Hôm ngồi giảng đạo hết người cho./.
13/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA CẢNH ĐIỀN VIÊN
Giữa chốn trang điền buộc phải lo
Từ khâu nhặt củi đến nhen lò
Ông bình luận dở điềm nhiên dõi
Mụ diễn ngâm tồi thoải mái ho
Chỉ xót thuyền quyên thành giữ ngựa
Rồi thương lãng tử hóa chăn bò
Do thằng bá trợn còn khuynh đảo
Tại lũ hay dàn cảnh biếu cho
Đinh Tuấn Minh.
*****
BÀI CẢM TÁC của anh Phạm Niêm
THƠ: QUỐC TRUNG HIỀN SỸ.( Thích Chân Quang).
-------
(Mạ đề).
-----
Nhân tài nước Việt Thích CHÂN QUANG.
Tiến sĩ vời siêu...đoạt bãng vàng.
Mướn đặt tên mình lên bảng khánh.
Thuê khuôn lộng chữ ý  khoe hàng.. 
Cho trường Đại luật* rồi trao lại. 
Tặng Biễn son vàng Quốc trạng Quang.
Tất cả  thầy cô cùng ngợi thán.
"QUỐC TRUNG HIỀN SỸ  THÍCH CHÂN QUANG.".

QÙỐC TRUNG HIỀN SỸ  Thích Chân Quang.
Thạc sĩ  hai năm đoạt bảng vàng.
Phẩm vị huy hoàng ai cũng ngán.
Siêu nhân học giỏi nhất trần gian.
Nhân quần chẳng khứng la ầm  mạng.
Xã hội nào ưng  lắm ngỡ ngàng.
Một số ngờ nghi bàn luận phán.
-Nhà trường đặc thưởng Thích Chân Quang.?..

Phạm Niêm.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

ĐẼO BỚT GIỌT BUỒN

ĐẼO BỚT GIỌT BUỒN


Đêm ngồi đẽo bớt giọt buồn vui
Chảy giữa dòng thơ quá ngậm ngùi
Những sợi mây mờ phơi nắng đỏ
Bao tà lụa trắng lạc hồn đui
Thì thu cũng chết ngày hoa dập
Lại biển nào mơ bữa sóng vùi
Góc nhỏ tâm hồn mưa đọng vũng
Nghe chiều níu cả cuộc đời lui ./.

LCT 11/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
PHẢI LUI.

Gọt những tưng bừng để lắng vui
Vì đang cáu giận chỗ tâm ngùi
Bao ngày gặp gỡ tình như điếc
Mỗi buổi tương phùng ái tựa đui
Chẳng biết nồng xưa rầu bữa dập
Rằng hay thắm cũ tội hôm vùi
Mưa tràn nước chảy đầy nên vũng
Gió lượn mây lùa đẫy phải lui.

11/7/2024.
*****
Vũ Như Cẩn
*** DẠ BUỒN *** 
******..♡..******
Giọt chảy ru hồn mất cuộc vui
Dòng thơ đẫm lệ quá bùi ngùi
Mây dày sợi tóc bay trong gió 
Mái thệ lưng thon ánh lụa trôi 
Bão dữ hoa tàn bao sóng dập
Mưa thu nụ thắm bị sương vùi
Tâm nào chịu nỗi ao đìa vũng
Cảm xúc bao trùm dạ tối  thui./.

***
11/07/2024 Vũ Như Cẩn 
*****
Tràn Đình Tấn
HAI NGƯỜI

Hai người trở mặt có còn vui? 
Thấy những ngày qua đượm cảnh ngùi
Chị trỗi duyên đầu nên giả điếc
Anh mừng ái giữa phải vờ đui
Vì do nghĩa mới đời luôn dập
Bởi tại tình xưa số mãi vùi
Bữa ấy tôi nhìn ai đẹp trẻ 
Trong lòng chấp nhận bỏ đường lui./.
11/7/2024
*****
Lê Minh
DÒNG ĐỜI 

Cũng gắng nhưng mà chẳng được vui
 Mình ta mượn tửu trắng đêm ngùi
Trong lồng xã hội  nhiều tên điếc 
Giữa chốn quan trường loạn kẻ đui
Mỏi gối nhiều phen vì bão dập
Oằn lưng mấy bận bởi mưa vùi
Khi đời vắt cạn mòn nhân nghĩa
Biết rõ không còn sợ phải lui 
LM
*****
Lê Thị Ngọc Điệp
HẨM HIU

Tình người bạc bẽo có chi vui
Hứa hẹn bên nhau lắm ngọt bùi
Cứ ngỡ thời gian luôn biến đổi
Không dè kỷ niệm vẫn chôn vùi
Nào hay số kiếp an bày đặt
Chẳng biết  tơ duyên bị dập vùi
Lặng lẽ niềm riêng lòng khắc khoải
Âm thầm gạt bỏ rẽ đường lui ...

Ngọc Điệp  ( 11 / 07 / 2024 )

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

CẢM HỨNG MÙA ĐÔNG

CẢM HỨNG MÙA ĐÔNG

(Thuận nghịch độc)

Ông buồn hắn lại cãi lời khôn
Mộng đắm tàn đêm trắng lỡ hồn
Nồng chén rượu cay mùi gió thoảng
Kín vùng son đỏ mép môi hôn
Sông trơ nước đục khi cò béo
Bến cạn bùn tanh thuở sóng ồn
Bồng bế cảnh khuya màn chiếu lạnh
Đông đầu hứng cảm gợi tình ngôn...

Ngôn tình gợi cảm hứng đầu đông
Lạnh chiếu về khuya cảnh bế bồng
Ồn sóng thuở tanh bùn cạn bến
Béo cò khi đục nước trơ sông
Hôn môi mép đỏ son vùng kín
Thoảng gió mùi cay rượu chén nồng
Hồn lỡ trắng đêm tàn đắm mộng
Khôn lời cãi lại hắn buồn ông ./.

LCT O9/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
CHỊ MỜI ÔNG 
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Ông mời chị đến lỡ  lầm khôn
Đợi mãi tàn canh thấy lửng hồn
Nồng cháy bữa em mừng gợi thoảng
Đẫm còn hôm lệ chảy vào hôn
Sông mờ mịt buổi trong đời chán
Cảnh nhạt nhoà đêm giữa lối ồn
Bồng cháu bảo con vì giữ lạnh
Đông về tuyết phủ trọn lời ngôn

Nghịch:
Ngôn lời trọn phủ tuyết về đông
Lạnh giữ vì con bảo cháu bồng
Ồn lối giữa đêm nhoà nhạt cảnh
Chán đời trong buổi mịt mờ sông
Hôn vào chảy lệ hôm còn đẫm
Thoảng gợi mừng em bữa cháy nồng
Hồn lửng thấy canh tàn mãi đợi
Khôn lầm lỡ đến chị mời ông./.
TĐT: 09/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
LAN MAN TÌNH ĐỜI.
Thuận nghịch

Ông đợi cháu dần học khéo khôn
Ngược xuôi từng ngã tránh oan hồn
Nồng ân giữa hội tình sâu khắc
Thắm nghĩa bên nàng má khẽ hôn
Sông ghé buổi đầy mây quá đẹp 
Bến qua chiều lặng sóng thôi ồn
Bỗng ru nhộn mãi giàu sang chúc
Đông thiếp lão mừng gửi ngữ ngôn.

&

Ngôn ngữ gửi mừng lão thiếp đông
Chúc sang giàu mãi nhộn ru bồng
Ồn thôi sóng lặng chiều qua bến
Đẹp quá mây đầy buổi ghé sông
Hôn khẽ má nàng bên nghĩa thắm
Khắc sâu tình hội giữa ân nồng
Hồn oan tránh ngã từng xuôi ngược
Khôn khéo học dần cháu đợi ông.....
Cho quà.
Đinh Tuấn Minh

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

NGÀY MỚI

NGÀY MỚI

(1gcđ)

Hửng sáng mưa buồn lạnh ngõ quê
Đường xưa lá vẫn rụng bên lề
Ven bờ cỏ nhuộm hồn thu chớm
Rã bóng mây tàn cạnh nẻo đê
Nắng vỡ vầng dương tìm cửa lại
Tình chen cõi mộng kéo nhau về
Men đời lặng dưới màn sương tản
Một cảnh qua ngày ý nghĩa ghê ./.

LCT O7/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
BUỒN THU

Mưa chiều gió thổi lạnh hồn quê
Lá cũng buồn Thu rụng ở lề
Chạm cõi đêm..tàn lan khắp nẻo
Xua tràn tận bãi..lấn triền đê
Người đi viễn xứ không hề lại
Kẻ vượt trùng dương cũng há về
Mãi tủi trong lòng môi chợt đắng
Luôn sầu giữa khắc cuộc tình ghê.

07/7/3024.
*****
Dinh Tuan Minh
CHỚM THU
Mưa chiều rả rích lạnh chờm quê
Giữa cảnh hoàng hôn nhuộm tím lề
Phủ bến sông vầy trên rẫy mận 
Giằng đầu rặng liễu trải triền đê
Vùng xa đã nhắn đều chưa lại
Mạn ngái từng loan vẫn chửa về
Lớp họp vào trang nhiều ngã hỏi
Nhưng chờ chẳng thấy ngại ngùng ghê
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ HƯƠNG HỒN MẸ
( 1 Gcđ)

Vẫn nhớ hương hồn mẹ ở quê
Giờ đây cỏ mọc đã xanh lề
Thương người cuối nẻo,.rơi dòng lệ
Để giọt sương,. buồn trước chỗ đê
Lắm bữa nhìn con  rầu trở lại
Nhiều hôm thấy chị nẫu quay về
Trong lòng nghẹn thở tâm còn đắng
Lạnh lẽo âm thầm quả gớm ghê./.
07/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
Chủ Nhật vui cùng anh
.           MONG. CHỜ

Mưa chiều mát lạnh cả đồng quê
Lá rụng đường xưa phủ kín lề
Dưới lũng thôn ngời tâm hạt bắp
Xanh hồn đọt cỏ giữa triền đê
Thương tình kẻ lạ từng mong đến
Nhớ mẹ người xa vẫn muốn về
Bão tố ngăn lòng đâu cản nghĩa
Trông chờ chẳng thấy nghĩ buồn ghê

            L D K 07/07/24
*****
Phạm Niêm
THƠ: GIỮ VẸN TÌNH QUÊ .
( Mạ đề)
-----
Lối nhỏ thôn làng hương lộ quê.
Hoa chen cỏ dại sống ven lề.
Vàng bông thắm đỏ loài như huệ. 
Tạo sắc pha  màu cảnh đẹp  ghê. 
Ngõ mộng  chàng mau hồi kẻo trể.
Đường mơ thiếp đợi kíp quay về.
Hương nồng  quả ngọt "Tình Quê" thế .
Vạn thuở  an bình chẳng chán chê.

Phạm Niêm.
*****
Lê Minh
NHỚ QUÊ

Mưa phùn ướt đẫm cả trời quê
Những dạo mù rơi phủ trắng lề
Dưới trũng mương vàng au ngọn cỏ
Xanh rờn rẫy mía cạnh đường đê
Buồn hôm lạnh trở người không đến
Chạnh bữa mùa giao nó chẳng về
Để mỗi đêm dài ta chợt nhớ
Bao chiều quạnh quẽ thấy buồn ghê

LM

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

KHÓC THẦM

KHÓC THẦM


Lá ở vườn sau hờ hững rụng
Mây nằm ngõ trước lặng lờ tan
Buồn trong kẽ mắt đời sương phụ
Nghĩa vợ chồng đau ướt khoảnh màn
Hận những đêm tình không chiếu trải
Khung trời vắng mộng chảy dòng lan
Sầu đôi cảnh rượu nào chăn quấn
Mảnh đất mờ trăng vỡ lệ tràn ./.

LCT O4/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

CHƯA TAN CUỘC TÌNH
Vườn khuya mờ nhạt vì trăng rụng,
Sao bóng người đi mãi chẳng tan?
Có phải nghĩa tình kia đã dứt,
Cho nên ân ái cũng buông màn!
Bờ môi dịu ngọt như còn níu,
Giọt lệ u hoài vẫn mãi lan,
Chia biệt khiến lòng đau xót quá 
Trong nhau kỉ niệm cứ dâng tràn!
HT
5/7/24
*****
Xuân Giang
DANG DỞ 
Vàng úa tàn phai đành để rụng
Gió chiều cuốn cả áng mây tan
Bao đêm  sầu não nhàu chăn gối
 Bấy độ đơn côi lạnh chiếu màn
Giá buốt chứa chan từng ly rượu
Đau buồn đắng đót cả nhành lan
Chém cha cái kiếp đời đen bạc
Tình hợp rồi tan lệ ứa tràn
  5/7/24
Hồng Nhạn
*****
Tòng Trần
QUY LUẬT TỰ NHIÊN

Khi già chẳng muốn hàm răng rụng
Lúc trẻ duyên nào lại rã tan
Cũng tại thời gian rời khỏi chiếu
Là do cõi tạm rách tiêu màn
Nên đành phận số hoài tuôn chảy
Vậy phải thân mình sẽ biến lan
Khổ nỗi trời thương còn sống thọ
Buồn hôm đất gọi để ngâu tràn....

05/7/2024.
*****
Đăng Khoa Lê

.            KHÓC THẦM

Nhìn gương bạc tóc trên đầu rụng
Ngẫm thấy trong mình cốt rữa tan
Bởi thuở Hàn vi từng đánh trận
Thì nay vinh hiển lại buông màn
Ghi thời khói lửa rừng xanh trải
Nhớ buổi khung đồn máu đỏ lan
Mảnh đất trên đồi ta ngã xuống
Ngàn năm ngọn cỏ hóa mưa tràn

            L D K 05/07/24
*****
Dinh Tuan Minh
NGÀY VỀ...
Chiều trôi nắng nhã âm thầm rụng
Bóng đổ mây hồng vội vã tan
Ngoảnh lại thung mờ sương mắc võng
Nhìn lên đỉnh nhạt khói giăng màn
Đâu còn gặp chốn Xuân tình trải
Đã ngại qua triền tủi mới lan
Lại phải thăm miền Thu nghĩa níu
Rồi lo tới lũng hận đang tràn
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn
MƠ GÌ

Quả nhãn nhà ai vừa chín rụng
Trong lòng của nó ngọt giòn tan
Nhìn mây nghĩ tối,..tình anh phụ
Ái chị đành,..trao cảnh rũ màn
Ngẫm hết Thu tàn đêm mộng trải
Ân người chứa đựng khởi rầu lan
Rồi quên Hạ mãn ngày thương quấn
Lệ kẻ sầu ôm thấm đẫm tràn./.
05/7/2024
*****
Tòng Trần (bài 2)
ĐƠN CÔI
Cđ-Gcđ-ccđ = Tứ đối

Thu chờ ở ngõ cành hoa rụng
Hạ lủi sau thềm dãy lá tan
Để lắm giường son..tình rã phụ
Đời xui rẫy..chịu thiếu chăn màn
Cho đầy nghĩa thắm mình đang trải
Số nỡ cam đành đủ mộng lan
Dẫu lạnh vì giông tìm phủ kín
Dù hanh bởi nắng nhặt ôm tràn.

05/7/2024.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

NỐT LẶNG TÌNH ĐỜI

NỐT LẶNG TÌNH ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Chao gió ngõ buồn biển sóng cao
Trống vang đền cổ phố mây trào
Rào quanh bước lặng sầu đơn bóng
Bến đọng trăng mờ đảo vắng sao
Xao xuyến mộng chồn chân lữ thứ 
Vấn vương lòng mỏi gối anh hào
Đào hoa ngập lối chiều tan chợ
Rao bán cuộc đời phận đổi trao...

Trao đổi phận đời cuộc bán rao
Chợ tan chiều lối ngập hoa đào
Hào anh gối mỏi lòng vương vấn
Thứ lữ chân chồn mộng xuyến xao
Sao vắng đảo mờ trăng đọng bến
Bóng đơn sầu lặng bước quanh rào
Trào mây phố cổ đền vang trống
Cao sóng biển buồn ngõ gió chao ./.

LCT O3/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
HẬN TUỔI CAO
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Chao chát hận đời nghĩ tuổi cao
Ở chung cùng mụ với dâng trào 
Rào mưa đọng cảnh chìm đêm bóng
Bữa chuyện trôi ngày để tối sao
Xao ái thuở còn tâm nhã nhặn
Vấn duyên  từng đã phận hoa hào
Đào mai nở chớm vừa Xuân ngõ
Rao giảng hết thời giữa mộng trao

Nghịch:
Trao mộng giữa thời hết giảng rao
Ngõ Xuân vừa chớm nở mai đào
Hào hoa phận đã từng duyên vấn
Nhặn nhã tâm còn thuở ái xao
Sao tối để ngày trôi chuyện bữa
Bóng đêm chìm cảnh đọng mưa rào
Trào dâng với mụ cùng chung ở
Cao tuổi nghĩ đời hận chát chao./.
03/7/2024
*****
Phạm Niêm
(Thuận nghịch độc)
Bài họa.
------
THƠ : KIÊU HẢNH.

Thuận:
----
Chao  khoác tự mình bởi ngạo cao.
Phấn son mùi ngát miệng tươi chào.
Dùng câu ngọt ngữ lời ngôn bóng.
Dáng tạo tiên ngời tỏa rực sao.
Xao xuyến tâm đời nhân cõi hạ.
Lúng lay lòng  chí dạ anh hào.
Đào hoa  cánh rã rời hương lạt .
Rao nhắn nhan hồng  phận đổi trao.

Nghịch:

Trao đổi phận hồng nhan nhắn rao.
Lạt hương rời rã cánh hoa đào.
Hào anh dạ chí lòng lay lúng.
Hạ cõi đời nhân tâm xuyến xao.
Sao rực tỏa ngời tiên tạo dáng.
Bóng ngôn lời ngữ ngọt câu dùng.
Tươi chào miệng ngát mùi son phấn.
Cao ngạo bởi mình tự khoác chao.

Phạm Niêm.
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN DÒNG ĐỜI,

Thuận nghịch độc
Chao vờn né bởi thiếu tầm cao
Lượn nhảy ngừng luôn gạt tủi trào
Rào ngõ sợ qua vùng nhạt bóng
Chặn đường lo tới nẻo mờ sao
Xao lòng bữa bỏ moi tìm cắc
Rối phận ngày quên kiếm lượm hào
Đào bới giữa trưa chiều mệt mỏi
Rao dừng nhắn kẻ ngại ngần trao

&

Trao ngần ngại kẻ nhắn dừng rao
Mỏi mệt chiều trưa giữa bới đào
Hào lượm kiếm quên ngày phận rối
Cắc tìm moi bỏ bữa lòng xao
Sao mờ nẻo tới lo đường chặn
Bóng nhạt vùng qua sợ ngõ rào
Trào tủi gạt luôn ngừng nhảy lượn
Cao tầm thiếu bởi né vờn chao
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê

.       MONG ĐỔI PHẬN

Chao đời sóng vỗ biển tình trao
Ngậm đắng đầy môi tủi lệ trào
Rào lụi tối mong đừng vắng Nguyệt
Đóm tàn bến đợi hãy còn sao
Xao lòng bởi nhớ ngày tìm gạo
Mỏi gối vì quên bựa kiếm hào
Đào xới trước vườn trông đổi phận
Rao ngừng mỏi mệt nắng trời cao

Cao trời nắng mệt mỏi ngừng rao
Phận đổi  trông vườn trước xới đào
Hào kiếm bựa quên vì gối mỏi
Gạo tìm ngày nhớ bởi lòng xao
Sao còn hãy đợi bến tàn đóm
Nguyệt vắng đừng mong tối lụi rào
Trào lệ tủi môi đầy đắng ngậm
Trao tình biển vỗ sóng đời chao

            L D K 03/07/24

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

LÁ CHIỀU BAY

LÁ CHIỀU BAY


Em hờn mắt lệ đẫm sầu cay
Vén nỗi buồn xem cảnh cuối ngày
Sợ biển đêm trào cơn sóng dữ
Lo làn gió đổi cuộc đời may
Thềm trưa ngõ nắng ngồi tư lự
Sảnh tối dòng thơ đợi giãi bày
Những trận mưa lòng như thác đổ
Khi mùa lá rụng bỏ chiều bay ./.

LCT 31/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TRẢ CHO NGƯỜI 

Trả lại cho người những đắng cay
Mình ta khép mộng dõi chân ngày
Lo chiều nắng nhạt nhừ thân liễu
Sợ bữa mưa nhòa ướt cỏ may
Mấy nỗi hàm oan chờ được tỏ
Từng câu quái quở đợi phơi bày
Khi đời giẫy dụa trong vùng tối
Ngẫm dạo thu tàn cảnh lá bay 
LM
*****
Tòng Trần
TRỐNG VẮNG

Cửa lệ lau rồi mắt bỗng cay..
Tình anh bỏ trống đã bao ngày
Trông hoài đáy dạ còn mơ dữ
Vọng mãi tâm hồn chỉ ước may
Dẫu sóng trùng dương chiều lượn trải
Dù sương dãy đảo sáng loang bày
Trăng hờn biển rộng nhiều đêm tức
Gió hận non ngàn những buổi bay...

01/7/2024.
*****
Lê Cảnh Thông
TÌNH NHƯ THOÁNG MÂY 
Vẫn cảnh đêm cùng chén rượu cay
Đời trôi vấp ngã chuyện bao n gày 
Bên dòng cuộc sống hồn xao lãng 
Cuối cõi nhân tình mộng rủi may
Gởi nốt lời trao tìm nghĩa dệt 
Hòa chung ý nghĩ đợi tâm bày 
Ly nồng đã cạn thời gian chỉ 
Một khoảng mây chiều rã cánh bay
        01/07/2024
*****
Trần Đình Tấn
BƯỚM LẠI BAY

Ả cứ thương chàng lệ đẫm cay
Từng ao ước đợi đã trăm ngày
Yêu người có được ôm tình rủi
Mến bạn không ngờ chọn nghĩa may
Mệt mỏi từng hôm  rầu rĩ ngóng
Trầm ngâm mỗi buổi chán chê bày
Bây giờ tuổi hạc khi còn trỗi
Nghĩ cảnh chim vờn bướm lại bay./.
01/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.            CHIỀU VƠI

Bởi cái thân tàn ngẫm đắng cay
Bình minh vội tắt đã tan ngày
Còn mong túi gạo xua già yếu
Vẫn muốn bao tIền bước rủi may
Mượn gió đêm về mây chả dỡn
Tìm thơ tứ đợi chữ đâu bày
Mưa tràn lối nhỏ hồn đang cạn
Xác rã rơi chiều lốc cuộn bay

          L Đ K 01/07/24
*****
Trịnh Tiến
TUỔI HẠC
Dẫu cảm trong lòng chút lệ cay
Quàng chi não nuột suốt đêm ngày
Đem dìm đáy bể quên phiền nẫu
Khép lại bên lề giũ rủi may
Bạn hữu tâm tình vui vẻ lướt
Vầng trăng chén rượu thỏa thuê bày
Quê nhà ngõ nắng tìm thư thả
Chẳng mộng thu vàng dõi lá bay./.
Trịnh Hùng Tiến
01.07.24
*****
Phạm Niêm
LÁ CHIỀU BAY.
(Họa: Bụi thời Gian)
-----
THƠ :

Xót phận nhan hồng tủi đắng cay.
Trần gian sống gượng để qua ngày.
Chôn vùi kiếp nạn cơn lành dữ.
Khỏa lấp đau buồn vận chẳng may.
Lạc bước gian truân đời tư lự .
Sa chân phận số bởi an bày.
Cuồng phong cuộn thổi rung cành lá.
Chạnh cảm thân mình tựa lá   bay.

Phạm Niêm.
*****
Dinh Tuan Minh
DỪNG BAY..
Phải đợi bao điều giữa đắng cay
Chờ trong khắc khoải đã bao ngày
Giông tràn ngại sáng còn thêm rủi
Bão đến lo chiều chẳng gặp may 
Nhặt chữ trao phường ông chửa giúp
Tìm câu gửi mạng lão đâu bày  
Thân mòn mỏi ngóng đều quên lãng
Cánh rã nên đời buộc nghỉ bay
Đinh Tuấn Minh
“ Những ngày chờ đợi… viết cùng Mr LCT “