VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

NHƯ MÙA LÁ RỤNG

NHƯ MÙA LÁ RỤNG


Mảnh lá vàng rơi giữa mặt đường
Nghe đời mỏng tựa đám mù sương
Chiều trông cánh nhạn hồn sâu biển
Tối dõi vầng trăng mộng đảo tường
Lại cảnh ve hờn quanh rẫy mía
Khi bầy dế vọng vỡ bờ mương
Trời quê xác phượng tàn rơi vãi
Bỗng thấy lòng trăn trở lạ thường ./.

LCT 1O/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

NỖI NIỀM KHÁCH LỮ
(Bài họa)
Ai như lữ khách bước trên đường,
Áo bạc phong trần tóc điểm sương,
Có lắm nỗi niềm còn chẳng tỏ!
Cùng bao ký ức vẫn chưa tường 
Dù qua muôn nẻo trong trời đất 
Chẳng rõ quê nhà chốn rạch mương !
Đủ hiểu đời không như mộng tưởng ,
Mới hay chuyện ấy cũng  bình thường!
HT
10/5/24
*****
Lê Minh
CÒN ĐÂY NỖI NHỚ 

Còn đây nỗi nhớ trải bên đường 
Những dạo mưa về phủ khói sương
Cánh nhạn tàn xuân sầu bãi biển
Vầng trăng giữa hạ khóc sau tường 
Thương nhiều cảnh gió lùa trên rẫy
Khổ mãi khi chiều rụng xuống mương
Để cõi lòng xao ngày bấc lạnh
Rồi đau cuộc thế vẫn vô thường 

LM 
*****
Tòng Trần
KIẾP VÔ THƯỜNG

Vàng khô lá rụng ở ven đường
Nghĩ tội cho đời phủ nắng sương
Lúc nõn còn xinh mầu ngọc biển
Hồi tươi vẫn đẹp sắc hoa tường
Yêu kiều ước vọng nằm bên rẫy
Lả lướt mơ màng ngã cạnh mương
Phận đã nào vui rồi phải thế
Ngày kia lại rũ kiếp vô thường...!

10/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CHỐN MIỀN QUÊ

Nắng Hạ còn trơ những nẻo đường
Ve sầu phượng vĩ nhớ làn sương
Nhìn trăng đã khuất quên bờ biển
Để mộng vừa tan rã bức tường
Giữa cảnh ai sầu khô ruộng lúa
Bên ngoài nó bỏ cạn lòng mương
Buồn dân hạt thóc nằm vung vãi
Mọi chỗ hình như chẳng khác thường./.
10/5/2024
*****
Hương Lan
GIỮ TRỌN NIỀM TIN
Ô thước kiều, Thuận nghịch vận

Hồi nao dẫn nhỏ bước qua đường
Chẳng ngại mưa vùi lẫn gió sương
Cũng bởi hình kia ghìm cạnh lối
Mà sao bóng nọ khảm trên tường
Duyên chờ hợp cẩn hồng câu đợi
Ái mộng tương phùng tỏ chữ thương
Thỏa một niềm tin ngày sóng vỗ
Tình luôn giữ trọn kiếp luân thường

Giữ chắc nồng ân tỏa phận thường
Muôn đời ấm trọn những lời thương
Rồi trông hạnh phúc khơi ngoài ngõ
Vội ngóng bình yên phủ giữa tường
Nhớ buổi dương tàn mây dãi bụi
Mơ ngày nguyệt vỡ nắng lùa sương
Người xa liệu thấy trời đang tỏa
Để dáng hoài in những dặm đường

10.05.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
Chia sẻ cùng anh
.              CHỐN  QUÊ

Nhìn hoa nắng rải nẫu cung đường
Lạc bến con thuyền lượn giữa sương
Vắng bạn vầng trăng vờn đổ sóng
Chờ ai cỗi nhạn đảo nghiêng tường
Khi hờn Phượng rũ hoang đầu xóm
Bựa dỗi giun quằn nát dãy mương
Thấy cảnh chiều vơi sầu ngọn cỏ
Đành buông sống ảo được vô thường

              L Đ K 10/05/24
*****
Bích Hằng
ĐI QUA MIỀN KÝ ỨC 

Bằng lăng nở tím cạnh ven đường 
Nắng phủ tan dần những hạt sương 
Gởi gió lời thương bồi nghĩa bạn 
Tàn xuân nỗi nhớ đọng trên tường
Khi mùa hạ chuyển vàng bên ngõ 
Lúc buổi đông về lạnh giữa mương
Chụp ảnh đùa vui còn mãi nhớ 
Hồ thu gợn sóng vẫn như thường. 

         2024 .05 .10 - Bích Hằng
*****
Nguyễn Kim Oanhh
Lâu thật lâu em kg có viết thơ cũng ít vào fb nhưng sáng nay với bài thơ hay và hình ảnh chiếc lá đã đem đến cho 1 cảm xúc thật khó tả . Mạn phép gửi đôi dòng cũng như chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui ạ 

NHƯ HẠT SƯƠNG MAI

Bình minh mỗi sáng cảnh ven đường 
Gió thổi hong giòn những hạt sương
Ngạo nghễ chờ xuân vờn luống  cỏ 
Trầm ngâm dỗi hạ phủ ven tường 
Không hờ hững dạo sông về biển 
Chẳng ỡm ờ chơi  bến cạnh  mương 
Chỉ sớm chu toàn vòng  dưỡng đạo 
Đổi lấy bình yên cõi mộng thường .



Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG


Những tưởng đời như mạch nước ngầm
Trong lòng đất lạnh chuyển thành âm
Nào hay đống lửa làm tiêu nọc
Chẳng biết dòng thơ đã tiệt mầm
Lệ nửa đêm hờn đau thấm ngữ
Sương đầu ngõ rụng ướt vào tâm
Hồn ta giữa biển triền miên sóng
Cuốn cả mùa hoang mộng lỡ lầm ./.

LCT O8/O5/2O24
BÀI HOẠ ;
*****
Xuân Giang
SÓNG NGẦM

Làn sóng trong ta vẫn lặng ngầm 
Cồn cào nhức nhối chẳng thành âm
Niềm đau tình cũ còn vương dạ
Nỗi khổ duyên xưa cứ nãy mầm
Bóng xế sầu cơn buồn nẫu ruột 
Trăng tà buốt dạ ứa đầy tâm
Chém cha một kiếp đời đen bạc 
Vò võ từng đêm bởi phút nhầm. 
  8/5/2024
Hồng Nhạn
*****
Hương Lan
SÓNG NGẦM
Thủ nhất tự, Giao cổ đối, Nhất vận

Nhiều khi biển lộng sóng khơi ngầm
Những đám mây trời khỏa vọng âm
Nhớ buổi sương lùa nương giữ mậm
Nhờ canh nắng thổi gượng xa mầm
Như tình hạnh sáng ngày luôn ngẫm 
Nhỏ lại ngang vì nghĩa bóng thâm
Nhạt dãi vầng trăng dòng đẩy thấm
Nhà vương cảnh đắm quậy khi lầm

08.05.2024
Hương Lan
*****
Tòng Trần
XÓT XA NGẦM

Vì đâu dạ bỗng xót xa ngầm
Chẳng lẽ câu nguyền tựa sóng âm
Biết phải làm sao chiều bạc nõn
Đành thôi để vậy sáng xanh mầm
Bao lần ngỡ cảnh sầu đau trí
Những bận nghe tình tủi nát tâm
Hận suốt thời gian từng buổi lỡ
Buồn hoen hạnh phúc mỗi hôm lầm.

08/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
BỞI PHẬN SỐ

Chẳng nghĩ tình sao lại cháy ngầm
Duyên vừa bốc lửa lặn về âm
Nhìn ân ngõ trước trồi lên nọc
Ngẫm ái đằng sau lại nẩy mầm
Mụ nói thơ quèn ta bỏ ngữ
Ông rằng nghĩa dở nó sầu tâm
Buồn đêm lạnh lẽo đời dâng sóng
Mới hiểu vì ai tội lỗi lầm./.
08/5/2024
*****
Hoành Trần

THƯƠNG QUÁ MIỀN TÂY
Trời làm nắng hạn khiến khô ngầm,
Nước chẳng còn đâu mà vọng âm,
Đất nẻ lúa tàn cong quéo lá
Nương rang cây chết tiệt toi mầm!
Dân tình đói khổ đau thương dạ.
Đất mẹ điêu linh khốn khổ tâm ,
Thủy điện bọn Tàu ngăn nước chảy,
Mà ta kết bạn thiệt sai lầm!
HT
8/5/24
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.             KHUYÊN CON

Vì phong thủy đẹp hưởng duyên ngầm
Đất nghiệp  trong lành tỏ cõi âm
Được tổ tiên phù thêm vững nước
Nhờ cha mẹ  giúp tỏa xanh mầm
Ngời  Xuân kết quả luôn bền cội
Rạng nếp nên nhà mãi sáng tâm
Trước mặt ta còn bao  thác dữ
Đường xa lắm nẻo chớ đi lầm

             L Đ K 08/05/24
*****
Bích Hằng
XAO ĐỘNG …

Hồn xao xuyến lạ bởi thương ngầm 
Nguyện sẽ bên người hiểu thấu tâm
Thưởng nguyệt bình thơ bồi ấm nghĩa 
Tàn xuân chuyển hạ dưỡng xanh mầm
Duyên chiều ngẫm đẹp trong từng nét
Bản nhạc rung nhiều những sóng âm
Biết được thời gian dường cũng hiểu
Niềm vui xướng hoạ hẳn không lầm 

          2024 .05 .08 - Bích Hằng !

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

KHÚC TÌNH MÙA HẠ

KHÚC TÌNH MÙA HẠ 


Hạ thả buồn trên mỗi bước về
Em hờn nắng đỏ nhuộm hồn quê
Chìm trong kẽ mắt tình vô vọng
Lắng tận lòng đêm cảnh não nề
Dẫu phượng tươi màu rơi cuối nẻo
Hay chiều đậm sắc trải cùng đê
Thì hoa vẫn chọn mùa nhung nhớ
Để những vần thơ xém ngập lề ./.

LCT O6/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỢI NHỚ

Hè vương sợi nhớ mỗi khi về
Buộc những ân tình ở dưới quê
Thuở ấy đời trai thường dạ não
Giờ đây tuổi lão chợt tâm nề
Qua hồi cặp vở chờ trong nắng
Tới buổi tâm hồn đợi giữa đê
Mãi vọng cùng đi tìm lối nẻo
Hoài trông chậm bước trải ven lề.

06/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
BUỒN ĐAU THẾ SỰ

Phượng vĩ từng hôm thả nắng về
Ve sầu rả rít gọi đường quê
Người đi bỏ hết tình duyên cũ
Kẻ đợi còn cho nghĩa ái nề
Nhớ lại câu thề quên giữ nẻo
Khơi sầu giấc mộng chảy tràn đê
Đời như cảnh vật ta thường nhớ
Những buổi buồn đau dội xuống lề./.
06/5/2024
*****
Hương Lan
VẪN ĐỢI
Thủ nhất tự, Giao cổ đối

Từng đêm vẫn đợi bóng anh về
Tỏa ngát ân đầy trọn ngõ quê
Tưới lại tình xưa ngày chửa rã
Tìm sang ái cũ buổi không nề
Tim sầu dãi đoạn, buồn cơn gió
Tãi ngọn mưa, trời buốt tủi đê
Tựa áng hồng xinh tràn giữa cỏ
Tàn canh nắng rọi phủ quanh lề

06.05.2024
Hương Lan
****
Đăng Khoa Lê

.     VẪN NGUYÊN BẢN SẮC

Người xa bớt giận mỗi khi về
Cuộc sống thay rồi khắp nẻo quê
Dẫu biết mưa dồn tâm chẳng ngại
Dù cho nắng đổ dạ không nề
Cành dâu đổ luống ngời trên bãi
Ngọn cỏ sang màu thắm vạt đê
Chỉ có tâm người trong tựa biển
Làng đang  đổi mới giữ nguyên lề

          L Đ K 05004/23

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024

NIỀM ĐAU CUỐI CÙNG

NIỀM ĐAU CUỐI CÙNG


Lật mảnh đời xem những vết hằn
Đêm ngồi nhẩm tính nợ tiền căn 
Vòng quay thế sự còn điên đảo
Biển mộng trần gian quá dữ dằn
Giấu nỗi căm hờn ta chẳng ngại
Khơi lòng phẫn uất họ nào ngăn
Luồn tay chải ngược bờ mây trắng
Dẫu cuộc tồn sinh thể xác cằn ./.

LCT O4/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

TỰ SOI
Soi gương ngang dọc lắm đường hằn!
Tự hỏi vì đâu những cớ căn?
Lắm lúc muốn thoi nhưng phải nhịn,
Đôi khi ưa chửi lại lo dằn 
Bởi mong lành thiện mà luôn chặn 
Chẳng muốn sân si nên mãi ngăn 
Suy nghĩ băn khoăn đầu óc oải,
Mặt mày nhăn nhó xác khô cằn!
HT
4/5/24
*****
Tòng Trần
ĐÀNH THÔI

Lần trang kỷ niệm vẫn in hằn 
Những vết thương tình đủ bệnh căn
Bởi lúc còn yêu nhiều đoạn vỡ
Rồi khi đã bỏ lắm cơn dằn
Bên đời há ngại lần toan cản 
Cạnh số đâu ngờ bữa phải ngăn
Chuốc lỡ ngày sau mà để họa
Đành thôi sự thế chỉ nhanh cằn.

04/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
VẪN CỨ HẰN

Một khoảng trời riêng vẫn cứ hằn
Do vì trắc ẩn bệnh nhiều căn
Còn ôm kỉ niệm buồn tâm giữ
Mãi gợi thời gian khổ trí dằn
Có những hôm nhìn ra đợi cửa
Thương lần bữa nhớ gửi vào ngăn
Mùa kia phượng nở ve sầu hót
Chuyển tiết rầu thân lão lại cằn./.
04/5/2024
*****
Trần Đăng Khoa
.             NỖI NIỀM 

Người xa để lại nỗi đau hằn
Vẫn giữ riêng mình tấm thiện căn
Bởi trước nằm mơ vầng Nguyệt tỏa
Thì nay vỡ mộng vết thương dằn
Tình sông ngọn sóng vào đê cản
Nghĩa bến con thuyền bị gió ngăn
Dẫu biệt tăm lòng ta vẫn đợi
Chờ  như vạt cỏ nắng khô cằn

           L Đ K 04/05/24

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

KHÔNG NHƯ MÀU NẮNG

KHÔNG NHƯ MÀU NẮNG


Cảnh nắng hoe vàng rộn rã sân
Mà sâu thẳm dạ nát muôn phần
Hôm nằm rượu thấm tê đầu lưỡi
Bữa lội mưa mềm lở gót chân
Níu bãi chiều xa hồn biển mộng
Còn khung cửa vắng lệ đêm ngần
Ta buồn bởi loại người vô thức
Cạn ráo ân tình bỏ nghĩa nhân ./.

LCT O2/O5/2O24
HOẠ & ĐỐI HOẠ :
********
Tòng Trần
CHỈ LÀ GIỌT NẮNG

Tia vàng giọt nắng trải ngoài sân
Cõi dạ hoài mơ chiếm nửa phần
Bởi vết thương thù tê vị lưỡi
Do đầu oán hận mỏi bàn chân
Ngày Xuân sẽ đến không buồn lạnh
Tháng Hạ rồi qua chẳng nẫu ngần
Mộng ước tâm hồn luôn dễ cảm
Mong rằng cuộc sống vẫn tình nhân.

02/5/2024.

                     ÂU LO

Mụ trở trăn buồn lết giữa sân
Vì đâu ổng lại muốn chia phần
Khi bà cuối hẻm mê dùng lưỡi
Lúc ả bên làng mộng giữ chân
Vẫn khúc tình thơ nhiều điểm lạ
Còn đôi mắt đẹp đủ trong ngần
Nên người mới gặp liền rung cảm
Chỉ ước mong làm một mỹ nhân ./.

LCT O2/O5/2O24.        
*****
Đăng Khoa Lê
.         NẮNG    DẠI

Ai cào giọt nắng vãi đầy sân
Sớt lại đời ta góp một phần
Tửu ngập hôm buồn tê tái lưỡi
Tim vào lối dại rã rời chân
Vì trông nụ thắm tình hoa lạnh
Mãi đợi người xa mắt lệ ngần
Cạn hết tâm lòng nơi xóm cũ
Đêm dài lắm mộng bởi vì nhân

          L Đ K 02/05/24

 NỖI BUỒN NHÂN THẾ

Những đợt mây nguồn đổ trắng sân
Buồn trông dáng mẹ khổ đa phần
Thương mùa bão dậy sầu đôi mắt
Nhớ cảnh mưa tràn rã cặp chân
Mộng vẫn chìm theo làn gió biển
Hồn luôn đắm giữa vạt trăng ngần
Đêm ngồi lắng giữa mùa đông lạnh
Cảm nỗi đau vì nợ thế nhân ./.

          LCT O2/O5/2O24
*****
Trần Đình Tấn
GIẬN CỐ NHÂN

Mụ giẫm chân gào trước cửa sân
Buồn ông trốn biệt bỏ rơi phần
Hôm này lại nhớ người đun lưỡi
Bữa nọ mơ về kẻ mút chân
Có những niềm vui vì của lạ
Rồi bao nỗi nhớ bởi da ngần
Đêm nào cũng vậy lòng ngơ ngẩn
Chỉ ngỡ như là mộng cố nhân./.
02/5/2024

BÊN MỘ NGƯỜI TÌNH

Đêm ngồi cạnh cửa ngó bờ sân
Cảm nỗi buồn bên chốn mộ phần
Mụ bỏ đi từ hôm cắn lưỡi
Ông còn nhớ dạo cảnh sờ chân
Vòng quanh điểm cấm làm si dạ
Lướt giữa đồi nghiêng lại đỏ ngần
Nghĩ dấu yêu nào than mệt mỏi
Âu là cũng tại mến tình nhân./.

LCT O2/O5/2O24
BÀI 2 của anh Trần Đình Tấn
Bụi Thời Gian 
*****
VẪN ĐỢI ANH VỀ

Vẫn đợi anh về ở trước sân
Vì đây của lạ dễ ưa phần
Đêm này chắc mẩm em rà lưỡi
Buổi ấy không sầu chị giữ chân
Nhớ thuở người mơ làm vỡ dạ
Rồi hôm kẻ mộng lỡ thôi ngần
Bây giờ chỗ đó đang mòn mỏi
Tự hỏi ai còn với nghĩa nhân./.
02/5/2024
*****
Tiến Trịnh
HẠT NẮNG VÔ THƯỜNG
Khô giòn hạt nắng trải vàng sân
Vẫn cảm vườn rau thắm bội phần
Mặc lửa nồng oi quần rát mũi
Cam tình chát mặn rã nhừ chân
Ngày nom rẫy lúa chồi xanh mởn
Buổi đợi đài sen nõn trắng ngần
Vất vả trên đời âu cũng phận
Vô thường đón nhận thỏa lòng nhân.
Trịnh Hùng Tiến
02.05.24

HẠT NẮNG VÔ THƯỜNG (y đề)

Hạt nắng vô thường trải giữa sân
Buồn vui một thuở gói thêm phần
Mây hồng xoã ngọn hờn đuôi mắt
Tóc sẫm khơi mào chạm cổ chân
Để bến hoàng hôn vàng cõi mộng
Còn khung kỷ niệm úa trăng ngần
Quanh đồi sóng cuộn sương rời rã
Những buổi đơn lòng gọi cố nhân./.

LCT O2/O5/2O24



Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

DƯ VỊ CUỘC ĐỜI

DƯ VỊ CUỘC ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Trăng gió muộn phiền nỗi nhớ quê
Sớm khuya buồn mẹ cảnh đêm về
Chằng mây lối hạ miền tang tóc
Buộc nắng trưa tàn mộng chán chê
Hăng vị ấm trầu nương khói thoảng
Đắng cay mùi rượu chén môi kề
Bằng an được cuối mùa ly loạn
Băng giá cõi đời cuộc thảm thê...

Thê thảm cuộc đời cõi giá băng
Loạn ly mùa cuối được an bằng
Kề môi chén rượu mùi cay đắng
Thoảng khói nương trầu ấm vị hăng
Chê chán mộng tàn trưa nắng buộc
Tóc tang miền hạ lối mây chằng
Về đêm cảnh mẹ buồn khuya sớm
Quê nhớ nỗi phiền muộn gió trăng ./.

LCT 3O/O4/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu

VỌNG PHU 
(Thuận nghịch độc)

Trăng buồn cảm lặng vắng miền quê 
Muộn bước người quên lãng nẻo về 
Chằng chịt vấn vương lòng mãi nhủ
Mỏi mòn nhung nhớ mộng nào chê 
Hăng mùi khói nhạt giăng màu xoã 
Khuyết cảnh chiều côi vọng ngõ kề 
Bằng phẳng lối buông tình giã biệt 
Băng hàn lạnh điểm bóng hiền thê 

Thê hiền bóng điểm lạnh hàn băng 
Biệt giã tình buông lối phẳng bằng 
Kề ngõ vọng côi chiều cảnh khuyết 
Xõa màu giăng nhạt khói mùi hăng 
Chê nào mộng nhớ nhung mòn mỏi 
Nhủ mãi lòng vương vấn chịt chằng 
Về nẻo lãng quên người bước muộn 
Quê miền vắng lặng cảm buồn trăng.

Vạn Cổ Sầu: O1/O5/2O24

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

KHÔNG CÒN GÌ !

KHÔNG CÒN GÌ ! (Mạ đề)


Ôi làn nắng muộn vỡ màu pha
Để lối buồn xưa mãi nhạt nhoà
Chốn cũ không còn cha trở lại
Quê nghèo chẳng có mẹ về qua
Vào đêm ngọn lửa hờn sâu mắt
Lại mỗi vần thơ vướng tửu ngà
Vẫn sợ thu vàng nghiêng lá đổ
Hay chiều ngõ lạnh gió miền xa ./.

LCT 28/O4/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
PHAI NHÒA

Cỏ nhuộm trưa hè đẫm sắc pha
Hoàng hôn chợt xuống bỗng phai nhòa
Mơ ngày vãn nóng màn sương lại
Mộng buổi thôi nồng quãng gió qua
Mãi đợi.. người thương buồn cả mắt
Hoài trông..kẻ nhớ nẫu mi ngà
Hay là xứ lạ chiều mưa đổ
Chắc ở quê người dạ đã xa...!

28/4/2024.
*****
Hoành Trần

ƠI MÙA THU
Ngắm ánh chiều buông tím ráng pha 
Chút ngày cố níu để không nhoà 
Hoàng huy đôi phút xong rồi khuất,
Tỏa sáng vài giây đủ để qua!
Sống mỏn có buồn cho xác ngọc?
Chết hùng mới đẹp với thân ngà!
Mùa thu vàng lá đời khô nhựa
Sẽ rụng vào đông đến cõi xa!
HT
28/4/24
*****
Lê Minh
NIỀM XƯA

Mỗi dạo nghiêng chiều ráng đỏ pha
Niềm thương trỗi dậy khó phai nhoà
Canh tàn chẳng thấy hình Cha lại
Buổi vãn không còn bóng Mẹ qua
Khổ những đêm chờ cơn sóng bạc
Buồn khi gã đợi ánh trăng ngà 
Bao mùa lá rụng em thầm hỏi
Sợ  cánh chim về giữa nẻo xa 
LM
*****
Đăng Khoa Lê

.               CÔ  ĐƠN

Nỗi nhớ vơi chiều giọt nắng pha
Buồn thay lối cũ cỏ phai nhoà
Quê nghèo đã vắng hình cha lại
Nẽo lạnh không còn bóng mẹ qua
Quạnh quẽ khu vườn riêng ngọn trúc
Đìu hiu nhánh liễu lẻ trăng ngà
Vần thơ vắt kiệt hồn ngơ ngác
Vẫn sợ thu về lá vội xa
   
              L Đ K 28/04/24

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

XIN TRẢ LẠI EM

XIN TRẢ LẠI EM


Trả chuỗi đời hoang lại nắng hè
Con đường phượng đỏ tiếng hờn ve
Trời quê đạn hú cầm canh nổ
Bến cũ người lo bỏ cuộc đè
Ngẫm tuổi xuân buồn mi lệ giấu
Thương mùa phố lặng cảnh mù che
Từ hôm ngọn khói tàn phiêu lãng
Vạn nỗi niềm riêng chở kín bè ./.

LCT 26/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
VUI XƯỚNG HOẠ
Ui chao xướng họa đọc bui hè,
Như thấy trong lòng rộn tiếng ve,
Chớ chọc ghẹo nhau như khỉ khọt 
Không mai mĩa ý tựa trâu đè!
Anh kia viết chuẩn không cần chỉnh,
Bác nọ gieo hay chẳng phải che,
Họp mặt giao lưu rồi nhậu nhẹt,
Lâu ngày nên bạn kết thành bè!
HT
27/4/24
*****
Trần Đình Tấn
GIÂY PHÚT NAO LÒNG

Những buổi nồng hanh nắng gọi hè
Sân trường phượng vĩ rủ loài ve
Đừng quên tiếng gọi niềm vui khởi
Để lại mùa thi nỗi nhớ đè
Mộng cảnh ân tình em đã giấu
Mơ ngày hạnh phúc tuổi còn che
Là khi kỉ niệm đừng sao lãng
Với cả lòng tin giữa bạn bè./.
26/4/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          T Ì N H    T H Â N

Đường tung cát bụi quẩn trưa hè
Vắng buổi tan trường dỗi tiếng ve
Bến cũ hoang tàn bom đạn nổ
Làng xưa đổ nát giấc mơ đè
Thương người vấp nạn đem tình đến
Hận đứa gieo thù lấy Ngãi che
Lửa dận trong lòng nay đã tắt
Hoà chung bạn hữu chớ chia bè.  

               L Đ K 26/04/24
*****
Tòng Trần
MỘT TRƯA HÈ

Nhìn qua lối cũ một trưa hè
Phượng nở trên cành nhắc lũ ve
Kỷ niệm ngày nao thường bước giẫm
Thời gian thuở ấy vẫn vương đè
Thương hồi ngõ cổng còn đang khép
Nhớ buổi sân trường đã vội che
Cõi dạ đìu hiu buồn khắp nẻo
Buồng tim ảo não nát thân bè.

26/4/2024.
*****
Đình Diệm
TÌNH HẠ
 Màu tươi phượng đỏ dưới trưa hè
Nắng nóng nung hồn những tiếng ve
Lặng lẽ mây bay ngày khô phủ
Ngập ngừng gió cuộn buổi hanh đè
Thương thời bút mực tình ngây giấu
Nhớ thuở xuân nồng nghĩa ngại che
Mãi đó dư âm bao mùa hạ
Niềm riêng mộng bén chở đầy bè
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.4.2024
*****
Lê Cảnh Thông
TÌNH MƠ 
Đường quê vắng lặng  buổi trưa hè 
Vẳng khúc ca buồn trỗi giọng ve
Vạn nẻo cung sầu ngân tiếng rã 
Ngàn tia nắng vỡ cuộn mây đè
Trông trời nhạt bóng hồn  trăng tỏ 
Ước mộng tươi  màu viễn cảnh che
Mỗi bước chân đời mong trở lai
Tình mơ  một thuở  kết giao bè 
           26/04/2024

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

KÝ ỨC THÁNG TƯ

KÝ ỨC THÁNG TƯ


Trông làn nắng hạ giữa chiều rơi
Bỗng thấy buồn treo dọc nẻo đời
Chén tửu đêm cùng trăng một cõi
Phiên tình buổi cuối mộng tàn hơi
Lần khung kỷ niệm hờn thâm mắt
Lật chuỗi vàng son lửa ngút trời
Tuổi khát khao chìm sau ngõ lặng
Như đàn dạo đoản khúc trầm lơi ./.

LCT 24/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Xuân Giang
LẶNG
Sương đọng nhành lan mấy giọt rơi 
Đàn ai vọng đến khúc tương đời
Nâng ly, ngày úa buồn khô lệ
Cụng chén, đêm tàn nhớ cạn hơi
Bóng lẻ nhạt nhoà đau nhàu gối
Trăng đơn mờ mịt buốt tê trời 
Hồn mơ dáng Ngọc nơi lầu tía
Ẩn hiện đài trang bóng lả lơi 
  24/4/24
Hồng Nhạn
*****
Hoành Trần
Vui đôi câu cùng huynh
Y ĐỀ
Nhớ tháng tư về hoa phượng rơi,
Chênh chao một thoáng ở hiên đời!
Chiến tàn buông súng không còn nuối,
Cuộc rả bước xoay cũng hết hơi,
Buồn cũng cố quên ngày cúi mặt 
Vui đừng nên nhớ thuở tung trời,
Mênh mang bốn biển nào tri kỉ?
Mơ được hồng nhan chút lả lơi!
HT 
24/4/24
*****
Tòng Trần
GIỮA TRƯA HÈ

Nắng phủ trưa hè vãi rụng rơi 
Buồn cho số phận cả thân đời
Âm trầm nhạc trổi nào nghe tiếng
Giọng bổng ca lồng đã đuối hơi
Dẫu biết tình xưa hoài mộng biển
Dù hay kỷ niệm mãi trông trời
Men sầu nhạt đắng bờ môi lỡ
Tửu cũng phai nồng há chịu lơi...

24/4/2024.
*****
Hương Lan
KỶ NIỆM CÒN CHĂNG

Hạ bỡn mây vàng nắng ngả rơi
Còn nghe nức nở vọng bên đời
Bơ phờ phượng trổ tàn nơi gốc
Khắc khoải ve rền lịm quãng hơi
Giữ một lời ngân hòa trước biển
Ghì bao nốt đọng khỏa lưng trời
Câu thề thuở cũ từng xua mộng
Để khói lam chiều cũng vội lơi

24.04.2024
Hương Lan
*****
Lê Minh
DƯ ÂM MÙA HẠ 

Ngõ nhỏ nghiêng chiều vạt nắng rơi
Buồn giăng chợt trỗi trắng hiên đời 
Trông làn khói toả thâm quầng mắt
Thấy mảnh trăng tàn lịm quãng hơi
Gió cũng rây đều trên mép cửa
Mưa thì khép lại giữa lưng trời
Bao mùa lá đỏ lay mờ cội 
Chạnh bữa ve rền nhớ nỏ lơi 

LM 
*****
Đăng Khoa Lê
Xin góp vui cùng anh
Thơ họa
.       VỮNG NIỀM TIN

Những tháng năm buồn tự nó rơi
Nhìn ra biển lớn vững tin đời
Buồm căng thả mộng chài hăng sức
Gió lộng đưa thuyền lưới mạnh hơi
Kỹ niệm vùi sâu vàng nấm cỏ
Hoàng kim hiện rõ rạng khung trời
Người đi hiến tuổi đời cho nước
Bảo vệ non ngàn chớ bỏ lơi

          L Đ K 24/04/24
*****
Trần Đình Tấn
VÒNG QUAY 

Ve sầu rủ lá phượng đừng rơi
Nóng lạnh rồi đây ở giữa đời
Chỉ tiết Xuân còn chơi vạn cõi
Ru mùa Hạ đến thả làn hơi
Ngày anh tiễn bạn hoe tròng mắt
Bữa chị rời ông tối cảnh trời
Lặng lẽ Đông về bên bếp lửa
Thu vừa chớm nụ mỉm cười lơi./.
24/4/2024
*****
Dinh Tuan Minh
LAO XAO GIÓ
Nắng ở ven thềm lặng lẽ rơi
Hoàng hôn vội vã phủ sông đời
Nên đàn cuốc lủi gào khan giọng
Để lũ ve sầu réo hụt hơi
Chợt nhớ câu thề trên bãi biển 
Rồi thương tiếng hẹn giữa mây trời
Giao mùa nghĩ lại thời gian ấy
Đã dệt nhưng tình chóng để lơi
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

 MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Tìm trong nắng nhuộm ngõ trưa vàng
Tứ cửu niên buồn mộng gãy ngang
Mỏi kiếp trần ai ngày giữa chợ
Mòn chân lãng tử sớm bên đàng
Quê nghèo mẹ ẩn sầu lên mắt
Hận cũ ta lần quẳng xuống hang
Những lúc hè sang nhìn phượng nở
Nào quên một thuở sống huy hoàng ./.

LCT 22/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
QUA RỒI BỞI SỐ...

Những tưởng về đây lắm bạc vàng
Đâu ngờ phải lỡ chuyến đò ngang
Quê nhà vẫn nhớ chiều bên chợ
Xứ sở nào quên bữa cạnh đàng
Cực khổ cha sầu đau ngõ mắt
Cơ bần mẹ tủi nẫu thềm hang
Giờ đây nghĩ lại hoa buồn nở.
Thuở ấy đời ta ngỡ vị hoàng..!

22/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
TRÁCH SỐ PHẬN

Vẫn hiểu vì sao rụng lá vàng
Hay dòng lịch sử đã nằm ngang
Buồn do cội rễ đang nhìn núi
Khổ tại nguồn cây vẫn choán đàng
Bốn chục năm thừa ai bỏ ngõ
Bao mùa phượng đỏ nó luồn hang
Còn tui cứ việc chào hoa nở
Chọn tuổi về hưu giống lão hoàng./.
22/4/2024
*****
Dinh Tuan Minh
TRỞ LẠI ĐIỀN VIÊN
Đã bỏ thời ôm giấc mộng vàng
Nên tìm trở lại bến đò ngang
Đành trông vạt khói choàng lên ngõ
Phải dõi vầng trăng rọi xuống đàng
Quạnh quẽ bên rừng mưa phủ núi
Bơ phờ giữa hẻm gió luồn hang
Còn đâu khát vọng vươn trời biển
Hết cảnh thầm mơ gặp Nữ Hoàng
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
MUỐN THÁI THƯỢNG HOÀNG

Mấy thuở nhìn ông được ẵm vàng
May vài túi vải rộng bề ngang
Từng hôm hốt của mơ ngoài chợ
Mỗi tối nhìn em đợi cổng đàng
Mộng tới thiên đường anh dưỡng cảnh
Mong về hạ giới ả nằm hang
Đời trên bạo chúa ngồi ngai giữ
Để mãi là ta Thái Thượng Hoàng./.
22/4/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.           KIẾP LÀM NGƯỜI

Mãi tiếc làm chi thuở sọc vàng
Manh đời tủi nhục chẳng bằng ngang
Tàn như lũ kiến ngồi trên sóng
Nát tựa cành hoa sống giữa đàng
Mẹ phải đau vùi nơi đáy dạ
Cha đành giận nén tận lòng hang
Mà nay vận đổi ngời non nước
Cuộc sống người như những vị hoàng

              L Đ K 22/04/24
*****
Hương Lan 
HỎI NGỌC HOÀNG

Dẫu hiểu trần gian lắm bạc vàng
Cho dù khách trọ chửa về ngang
Trời gieo nỗi khổ buồn đêm sáng
Đất dãi niềm vui lộng cổng đàng
Đợi mãi sao đành chân nhớ cảng
Mơ hoài chẳng lẽ bóng chờ hang
Thời gian nhất định vùi quên lãng
Để có chờ không hỡi Ngọc Hoàng

22.04.2024 
Hương Lan
*****
Hoành Trần

KIỆN NGỌC HOÀNG
Yêu cúc nên em mặc áo vàng 
Là màu dâu mặc lúc sang ngang,
Kiêu sa gót ngọc chào bên cổng,
Đài cát thân son bước giữa đàng,
Thân liễu như thuyền qua bến lạ,
Đời nàng tựa gió thổi vào hang,
Tủi cho phận mỏng duyên không bén
Tiếc quá bay lên kiện Ngọc Hoàng
22/4/24

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

MONG MANH NẮNG HẠ

 MONG MANH NẮNG HẠ


Em hờn nắng hạ để mà chi...
Hắn cũng buồn nhưng đổi lại thì...
Vợ thử ăn mày như thế đã...
Con làm chú tiểu nghĩa là khi...
Về bên đám ruộng nào no bởi...
Ở cạnh bầy heo vẫn đói vì...
Nghĩ chuyến xe đời run rủi tại...
Xa vòng chiến sự phải rồi tuy...

LCT 2O/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
Xin vui cùng huynh 
LỠ YÊU
Cứ ngỡ giàu sang chẳng có chi,
Nổ vang như sấm té ra thì!
Quen nghe lời dối cho nên đã,
Biết nói lời điêu với những khi,
Đã lỡ tin rồi chắc cũng bởi 
Nên đành nuốt nghẹn nếu do vì!
Thôi thì yêu lỡ chắc là tại,
Thấy đẹp mê liền dẫu biết tuy...
HT
20/4/24
*****
Tòng Trần
NỖI BUỒN ĐÊM THÂU

Mãi ghét không cần lại hỏi chi...
Mà nghe chẳng biết sẽ thôi thì...
Bia vào mấy rọ ngày say đã...
Rượu uống đôi vò bữa xỉn khi...
Đến vợ hồi hôm sầu nghĩa bởi...
Rời em buổi nọ oán duyên vì...
Đau rồi dẫu tới đừng kêu tại...
Khổ lắm ông à vẫn chịu tuy...

20/4/3024.
*****
Dinh Tuan Minh
HẠ ĐANG VỀ
Hạ vẫn xoay vòng trách kiểu chi…
Nhìn hoa phượng nở lẽ ra thì…
Bên giàn muội trẻ mời bia lúc…
Giữa các huynh hiền chạm tửu khi…
Chúc những thành công vừa đạt bởi…
Mừng bao thắng lợi đã qua vì…
Luôn giành kết quả là do tại...
Chẳng ngại phong trần mãi gắng tuy…
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.      HOA NỞ VÀO HẠ 

Cưởi áo em cuời chửa có chi...
Rằng Xuân mới dậy tuổi non thì...
Ưng trồng giữa ruộng nên chờ đã...
Muốn trọt lưng đồi phải đợi khi...
Nản tối phòng đơn trằn trọc bởi...
Sầu hôm gối lạnh trở trăn vì...
Chờ hoa đến buổi ong rời tại...
Bóng đã nghiêng dần vẫn đợi tuy...

           L Đ K 20/04/24
*****
Trần Đình Tấn
NGHĨ BUỒN CHI

Chim về nẻo ấy nghĩ buồn chi..
Bướm mãi chờ lâu  ở vậy thì...
Để nước dâng tràn bao vụ đã...
Cho nguồn chảy thấm những mùa khi..
Người xưa vẫn đó đâu sờ bởi...
Bạn cũ còn đây chẳng muốn vì...
Ngẫm thấy ân tình không thoả tại..
Nên giờ bỏ mặc cháy lòng tuy...
204/2024

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

TÌNH THƠ MÙA HẠ

 TÌNH THƠ MÙA HẠ

(Thuận nghịch độc)

Tàn nắng rụng quanh ngõ hạ luồn
Biếc màu hoa đẹp mắt tròn khuôn
Tan đêm dậy sóng vang trời biển
Đổ bóng dìu trăng gợn suối nguồn
Làn thoảng khói chao dòng lệ vỡ
Gió vờn mây đọng bến mưa tuôn
Đan tay gối mộng ươm mùa nhớ
Đàn vọng tiếng xa phố cảnh buồn...

Buồn cảnh phố xa tiếng vọng đàn
Nhớ mùa ươm mộng gối tay đan
Tuôn mưa bến đọng mây vờn gió
Vỡ lệ dòng chao khói thoảng làn
Nguồn suối gợn trăng dìu bóng đổ
Biển trời vang sóng dậy đêm tan
Khuôn tròn mắt đẹp hoa màu biếc
Luồn hạ ngõ quanh rụng nắng tàn ./.

LCT 18/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
THÊM BUỒN

Thuận:
Tàn mưa nắng nhạt để mây luồn
Sóng đẩy xô thuyền nặng rã khuôn
Tan bão gió rời khi gọi biển
Đổ cây đường lún chỗ trôi nguồn
Làn khơi mộng cảnh sầu duyên vỡ
Lán đợi mơ người gửi nghĩa tuôn
Đan sợi chỉ tình bên bữa nhớ
Đàn ngân vọng tiếng mãi thêm buồn

Nghịch:
Buồn thêm mãi tiếng vọng ngân đàn
Nhớ bữa bên tình chỉ sợi đan
Tuôn nghĩa gửi người mơ đợi lán
Vỡ duyên sầu cảnh mộng khơi làn
Nguồn trôi chỗ lún đường cây đổ
Biển gọi khi rời gió bão tan
Khuôn rã nặng thuyền xô đẩy sóng
Luồn mây để nhạt nắng mưa tàn./.
*****
Đăng Khoa Lê
.        T Ì N H    M Ù A    H Ạ

Tàn cây lá rụng mảnh sương luồn
Gối tựa vai mềm tóc vắn khuôn
Tan bọt hôm thuyền du sóng biển
Dạt bèo ngày gió trở mưa nguồn
Làn đưa khói nhạt vì mây đảo
Bóng rã chiều hoang bởi lệ tuôn
Đan sợi dệt tình đong buổi nhớ
Đàn ai tiếng vọng thở than buồn

Buồn than thở vọng tiếng ai đàn
Nhớ buổi đong tình dệt sợi đan
Tuôn lệ bởi hoang chiều rã bóng
Đảo mây vì nhạt khói đưa làn
Nguồn mưa trở gió ngày bèo dạt
Biển sóng du thuyền hôm bão tan
Khuôn vắn tóc mềm vai tựa gối
Luồn sương mảnh rụng lá cây tàn

             L Đ K 18/04/24

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

SÓNG MÙA HÈ

SÓNG MÙA HÈ


Dế mỏi mồm than giọng não nề
Ve sầu khản tiếng dọc đường quê
Vàng cơn nắng rụng tàn bên cửa
Xõa cạnh thềm đen mảnh tóc thề 
Cảm phận qua chiều đau ngõ mắt
Hoen dòng lệ tưởng nước tràn đê
Từ hôm dáng phượng gầy nghiêng bãi
Vạn nỗi buồn như sóng chảy về ./.

LCT 16/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần

ĐÀNH XÔ
2 gcđ

Dù cho khổ cực vẫn không nề
Phủi hết ân tình tận chỗ quê 
Cũng tại hờn... xưa giờ dứt bỏ
Thời gian đã ước...chỉ do thề
Thôi người nẻo ruộng... chiều kia gắng
Sáng nọ chan...hòa kẻ cõi đê
Mộng ái đành xô ngoài cửa ngõ
Bờ thuơng nỡ sụp lúc khuya về. 

16/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
HÈ SANG

Khổ mỗi Hè sang tiết nặng nề
Hanh nồng trải rộng khắp miền quê
Ngày trôi dặn, nắng luồn song cửa
Gió thổi ngoài sân, lệ đã thề
Đợi gã bao mùa, thương đỏ mắt
Vui buồn bữa, nhớ cỏ triền đê
Vì chôn kỉ niệm ngồi trên bãi
Mãi ngóng mà sao bạn chẳng về./. 
16/4/2024
*****
Tiến Trịnh

VỜI TRÔNG BẾN CŨ
Đường xa lẻ bóng cũng đâu nề
Nẫu giọng ve buồn nhớ cảnh quê
Mỏi cánh chim chiều xao lặng lẽ
Đìu hiu rọi sóng mảnh trăng thề
Hôm rời phượng vĩ hoa vừa chớm
Lệ ướt thương thời bỏ bãi đê
Thấy quạnh thân cò đêm lũ đổ
Vời trông chốn cũ rảo chân về.
Trịnh Hùng Tiến
16.04.24
*****
Xuân Giang
NHỚ QUÊ

Vạn nẻo đường xa cũng chẳng nề
Bởi lòng trĩu nặng nghĩa tình quê
Chiều buông trước ngõ khơi lời dặn
Sáng rạng đầu non gợi tiếng thề
Dìu dặt cung đàn bên xóm nhỏ
Lạnh lùng cơn gió giữa triền đê
Chênh chao nỗi nhớ Đông rồi Hạ
Khao khát ngày nao được trở về. 
    16/4/24. Hồng Nhạn
*****
Dinh Tuan Minh
HẠ VỀ
Dù trưa cuốc gọi cũng đâu nề
Mặc đám ve gào rã cảnh quê
Rảnh vẫn đăng bài cho đệ phán
Vần trao tỷ họa rỗi hay thề
Khi vào bến lạch cùng huynh vãng
Với muội qua hàng ở bãi đê
Sẽ đọc thi đường nâng chén tửu
Nhiều hôm kỷ niệm kéo nhau về
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
TỦI CHẤT ĐÊM VỀ

Nhiều năm tủi chất vẫn đâu nề
Buốt nẫu bao ngày tận nẻo quê
Lặng lẽ chờ ai choàng bến thỏa
Dòng khua bãi dội ngẩn ngơ thề
Hôm sầu bão dập chiều đưa gió
Đổi bữa xuyên làn tối quạnh đê
Bỡn mảnh trăng già nơi lối chợ
Mà sao chuốt não lạnh đêm về

16.04.2024 
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
Vui muộn cùng anh
.   GIỮ NGUYÊN BẢN TÍNH

Ngày đi viễn xứ bậu không nề
Nghệ ngữ trong đầu mãi nét quê
Giữ bản tình ca dầu ngọn sóng
Vì cơn bão xót mảnh tâm thề
Ngàn dâu bãi nhớ về hạt lúa
Ngẫm tưởng con bò  vạt cỏ đê
Vẫn đẹp muôn đời dân cá gỗ
Còn nguyên dọng nói mỗi khi về

          L  Đ K 16/04/24
.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

TRĂNG QUÊ

TRĂNG QUÊ


Trăng luồn đám cỏ nhặt hồn thơ
Vẫn gió dìu mây vượt biển mờ
Nẻo phố thương mùa hoa lỡ mộng
Con đường khóc cảnh hạ tàn mơ
Nhìn cơn khói muộn tràn qua ngõ
Thấy bãi chiều hoang đuổi dọc bờ
Giọng lũ ve sầu than cuối buổi
Đau đời rụng rã mấy guồng tơ ./.

LCT 14/O4/2O24
BÀI HOẠ :
****
Tòng Trần
NGUYỆT LÃO

Nguyệt khuất sau đồi vẫn gửi thơ
Dù mây có cản dãy sương mờ
Mong rằng lãng tử ngày bên mộng
Ước vọng trang đài buổi giữa mơ
Dẫu Hạ vừa sang chờ phía cửa
Thì Xuân đã hết đợi ven bờ
Tiêu điều ngọn cỏ rầu thân rữa
Ủ dột tâm hồn nẫu xác tơ.

14/4/2024.
****
Hương Lan
TRĂNG MỜ

Nẻo cũ sương bồng lạc tứ thơ
Mà nghe gió bụi thổi trăng mờ
Mây ngàn lặng lẽ sầu khơi nhớ
Gió biển âm thầm mộng lỡ mơ
Dẫn ánh trăng thề xua khổ mợ
Lùa cơn gió trỗi khỏa toang bờ
Đêm tàn dội sóng dòng sông lở
Vẫn đợi nong tằm kén nhả tơ

14.04.2024
Hương Lan
****
Trần Đình Tấn
KÉN DỆT MÀNH TƠ

Đêm cùng chén rượu lẻn vào thơ
Có lẽ vì mây nguyệt phải mờ
Bởi muốn anh vờn trên bãi mộng
Do nhìn chị nảy giữa vùng mơ
Rồi trăm kẻ lạ chen ngoài ngõ
Đợi những thằng điên ngắm cửa bờ
Đẫm nước hang hùm bên vạt cỏ
Đây là tổ kén dệt mành tơ./.
14/4/2024
****
Hoành Trần
NẮNG HẠN
Nắng quá chao ui cháy cả thơ ,
Làm cho tai điếc mắt nhoà mờ!
Đêm nằm khó ngũ không thành mộng,
Ngày ngắm viễn vông chẳng dám mơ 
Chim biển biếng bay rời rả cánh,
Thuyền khơi lười nhác vẫn neo bờ,
Thi nhân mòn mỏi nên nghèo ý,
Dù đã ươm tình níu lại tơ!
HT
14/4/24
****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.         TRĂNG  XƯA

Nhớ maĩ quê nhà tuổi ấu thơ
Buồn vui ngọn gió dỡn trăng mờ
Sân đình buổi sáng lời ru mộng
Mái rạ lưng chiều ngọn khói mơ
Nghĩ lại làng xưa cầu vượt sóng
Nhìn ra biển lớn nguyện xa bờ
Nay về nối lại tình yêu cũ
Lớp trẻ  vui trường kết sợi tơ

            L Đ K 14/04/24
*****
Hoành Trần (bài 2)
ĐÊM TÓC TƠ
Lếu láo đôi câu nào phải thơ,
Ai khen chắc tại mắt nhìn mờ,
Tươi hồng cánh bướm cho lòng ước ,
Trong vắt suối khe khiến dạ mơ !
Uốn lượn núi đồi thêm đẹp dáng,
Vuốt ve ghềnh thác khiến xinh bờ!
Giờ qua phút đến nhiều cung bậc,
Tuyệt diệu đam mê đêm tóc tơ!
HT
14/4/24

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI

KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI


Em hờn bởi nắng hẹn mùa xưa
Chiếc võng còn treo ở cội dừa
Mẹ bỏ đi chiều mây đẫm sắc
Cha tìm lại cảnh lá vàng trưa
Cầm tay dạo ấy về nương cũ
Trả áo từ hôm tiễn phận thừa
Bữa bến quê tàn cơn lửa đạn
Câu hò chết ngạt tủi lòng chưa ./.

LCT 12/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
NỤ HÔN ĐẦU
Còn nhớ không em vào lúc xưa,
Nụ hôn trao vội dưới cây dừa 
Để tương tư mãi từng đêm tối
Rồi nhớ nhung hoài mỗi sáng trưa!
Khát quá uống xong còn thấy thiếu,
No rồi ăn nữa lại e thừa 
Một lần nên mãi luôn mơ tưởng
Cứ mãi bâng khuâng đau khổ chưa!
HT
11/4/24
*****
Tòng Trần
NHỚ THUỞ XƯA

Ngẫm lại trong đời nhớ thuở xưa
Cùng em mắc võng cột thân dừa
Ân tình buổi đợi dù sương sớm
Kỷ niệm hôm chờ dẫu nắng trưa
Đến những lần sau nào chịu đủ
Còn bao bữa trước chẳng mong thừa
Câu thề khắc dạ bền duyên mãi 
Giọng nói canh tàn đã phỉ chưa.

12/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
ĐÃ NÀNG CHƯA

Ta về ruộng lúa của ngày xưa
Bãi cỏ đồi mương với rặng dừa
Để trọn ân tình say bữa tối
Cho tròn giấc ngủ đậm giờ trưa
Thằng kia mới chọn vùng ao cũ
Đứa nọ vừa mơ nẻo lũng thừa
Tại pháo vươn nòng ưa mãi nổ
Xung vào trận chiến đã nàng chưa./.
12/4/2024
*****
Đăng Khoa Lê

.         B Ã O    L Ò N G

Vẫn xót đau vì kỹ niệm xưa
Còn lưu vết sẹo ở thân dừa
Hàng cây mãi nhớ do vàng cỗi
Bụi cỏ đang hờn bởi nhạt trưa
Tỏa nắng ngày nay chờ nụ mới
Dầm mưa buổi ấy tiễn duyên thừa
Người đi đổi phận phương trời khác
Bão nổi trong lòng đã tạnh chưa

           L Đ K 12/04/24
*****
Phạm Niêm
( bài""KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI."").
------
THƠ:
----
Đau lòng ngắm lại cảnh ngày xưa.
Chiếc võng đong đưa dưới cội dừa.
Mẹ đã  ly rời chia đoạn cắt.
Cha buồn trở lại chốn nhà xưa.
Dòng sông lặng lẽ sầu chan chứa.
Bến nước chàng trai  độc lẻ thừa.
Gảy gánh châu trần cơn đạn lửa.
Đau lòng ngắm lại cảnh ngày xưa 

Pham Niêm.
*****
Hương Lan
MỘNG ĐÓN CHƯA

Cứ nhủ quay về đoạn ngõ xưa
Ngày ta vẫn đợi dưới cây dừa
Thương đời mãi trọn thời mơ sáng
Giữ phận luôn tròn thưở luyến trưa
Một lối vườn đưa tình cũng đủ
Vài nơi cổng đến nghĩa đâu thừa
Ân nồng buổi cũ còn khơi đậm
Hỏi khẽ bây giờ mộng đón chưa?

12.04.2024 
Hương Lan
*****
Tiến Trịnh
GỢI BUỔI NẮNG XƯA
Những tưởng sang hè gặp bóng xưa
Ngờ đâu lẻ nhạn nép thân dừa 
Tâm đờ đẫn thả trôi triền núi
Nắng thẩn thơ sầu hận ngõ trưa
Kỷ niệm còn vương mùa nước cũ
Niềm vui đã cạn thế nhân thừa
Ven đường lãng tử từng đôi dạo
Gợi nhớ nhung người nẫu cảnh chưa?
Trịnh Hùng Tiến
12.04.24
*****
Dinh Tuan Minh
KHOẢNG LẶNG.
Buổi Hạ hay về bến bãi xưa
Ngày Xuân cũng học cách leo dừa
Quây quần rủ hội xơi trà sáng
Gặp gỡ theo phường chúc tửu trưa
Tối dệt thường mong từ sẽ đủ
Chiều đan vẫn mộng ý không thừa
Nhưng rồi muội né huynh từ giã
Hẫng hụt trong lòng tỷ biết chưa ?
Đinh Tuấn Minh.