VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

PHÍA SAU NẮNG CHIỀU

PHÍA SAU NẮNG CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

🔜
Đâu còn mẹ dõi mắt chiều tan
Mãi vắng thềm hoa cải luống tàn
Sầu bóng nguyệt xưa vườn gió rụng
Nguyện cầu đêm cũ bếp tro than
Thâu canh lệ thấm môi buồn mộng
Lạnh giá lòng mơ tiếng đệm đàn
Dầu dãi sớm hôm từng bước mỏi
Khâu đời vết nhục kiếp trần gian...
                                           🔙
Gian trần kiếp nhục vết đời khâu
Mỏi bước từng hôm sớm dãi dầu
Đàn đệm tiếng mơ lòng giá lạnh
Mộng buồn môi thấm lệ canh thâu
Than tro bếp cũ đêm cầu nguyện
Rụng gió vườn xưa nguyệt bóng sầu
Tàn luống cải hoa thềm vắng mãi
Tan chiều mắt dõi mẹ còn đâu ./.

LCT O4/O5/2O22
BÀI HOẠ :j
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ CHIA LY
(Thuận nghịch độc)

Đâu thấy lệ buồn cảnh nát tan
Đắng cay lời rượu thấm canh tàn
Sầu hoang gối bỏ tình trăn trối 
Mộng vắng đêm rời gió thở than
Thâu sóng biển lòng xao xuyến nhạc
Lặng sao trời nước đảo chao đàn
Dầu loang áo mặc người không nhớ
Khâu chỉ vết đời mảnh dối gian

Gian dối mảnh đời vết chỉ khâu
Nhớ không người mặc áo loang dầu
Đàn chao đảo nước trời sao lặng
Nhạc xuyến xao lòng biển sóng thâu
Than thở gió rời đêm mộng vắng
Trối trăng tình bỏ gối hoang sầu
Tàn canh thấm rượu lời cay đắng
Tan nát cảnh buồn lệ thấy đâu/

NPP 04/05/2022
*****
Vĩnh Long 
MÒN MỎI
Thuận nghịch độc

Đâu hết chuyện buồn cảnh vỡ tan
Khó quên thời mộng nghĩa hoang tàn
Sầu loang sảnh nắng thềm luôn dỗi
Tủi đọng hiên chiều lối mãi than
Thâu giấc những chờ ai nổi nhạc 
Suốt canh từng chực nẫu đăng đàn
Dầu vơi đĩa bỏ người quên lãng
Khâu vá ngại vì tại quá gian 

Gian quá tại vì ngại vá khâu
Lãng quên người bỏ đĩa vơi dầu
Đàn đăng nẫu chực từng canh suốt
Nhạc nổi ai chờ những giấc thâu
Than mãi lối chiều hiên đọng tủi
dỗi luôn thềm nắng sảnh loang sầu
Tàn hoang nghĩa mộng thời quên khó
Tan vỡ cảnh buồn chuyện hết đâu
Vĩnh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét