VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

LÊN ĐỒNG

LÊN ĐỒNG

(Tung hoành trục khoán)

"...Đồng nổi đâu đây la liệt đảo
Ma men chi đấy tít mù say..."
Trích thơ Nguyễn Khuyến .
***************************

ĐỒNG ngồi bịt mắt thấy ruồi bay
NỔI giữa bàn cơm đống thịt dày
ĐÂU bóng cô hồn đang giẫy dụa
ĐÂY hình các đẳng đã lung lay
LA kêu tứ phía bầy quan lại
LIỆT kể mười phương đám quỷ ngày
ĐẢO lộn tao mầy không vị thứ
MA MEN CHI ĐẤY TÍT MÙ SAY./.

LCT 16/O5/2O22

BÀI HOẠ:
*****
Phượng Phượng 
TRỜI SAY ÔNG CŨNG SAY

Đồng nổi đâu đây la liệt đảo
Ma men chi đấy tít mù say
*********************

ĐỒNG vàng lúa trổ gió ngàn bay
NỔI giữa dòng kênh lớp cỏ dày
ĐÂU bóng mây tàn đang chuyển động
ĐÂY chiều khói nhuộm đã ngừng lay
LA khi sóng dậy đầu kênh sớm
LIỆT bữa triều dâng cuối ngõ ngày
ĐẢO chuyến xoay vần ông thấm rượu
MA MEN CHI ĐẤY TÍT MÙ SAY/

NPP 16/05/2022
*****
Tòng Trần 
VÌ THAM
Tung hoành trục khoán 
"...Đồng nổi đâu đây la liệt đảo
Ma men chi đấy tít mù say... "
(Trích thơ Nguyễn Khuyến)
HT. T. Hãn

ĐỒNG tiền bất hảo sẽ chờ bay
NỔI cáu vì tham bởi dạ dày
ĐÂU lũ vong tình tim chẳng động
ĐÂY loài bạc nghĩa óc nào lay
LA vang mỏi họng rên từng bữa
LIỆT đến tàn hơi chửi mỗi ngày
ĐẢO lộn cương thường chưa mãi dứt
MA MEN CHI ĐẤY TÍT MÙ SAY. 
16/5/2022.
*****
Dinh Tuan Minh 
HÃY CÙNG VUI…
Tung hoành trục khoán
"...Đồng nổi đâu đây la liệt đảo
Ma men chi đấy tít mù say... "
(Trích thơ Nguyễn Khuyến)

ĐỒNG tình hợp sức để cùng bay
NỔI lốc lòng ta vẫn dạn dày
ĐÂU ngại khi trời giông mãi trút
ĐÂY gìm lúc biển bão hoài lay
LA rồi lội suối xuyên từng bữa
LIỆT cũng trèo non suốt cả ngày
ĐẢO lại bên thềm nâng chén tửu
MA MEN CHI ĐẤY TÍT MÙ SAY.
Đinh Tuấn Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét