VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

HỒN XUÂN

HỒN XUÂN


Quanh vườn rộn rã bướm đùa hoa
Gác cũ nàng xuân tuổi ngọc ngà
Mở những trang đời bên rượu đắng
Mơ từng giấc mộng giữa trời xa
Vần thơ sớm đọng mùa hương cũ
Ngọn sóng chiều say bãi biển tà
Những nốt si buồn ai đảo nhạc
Đang làm rối loạn mảnh hồn ta ./.

LCT O5/O2/2O22

BÀI HỌA :
*****
NGÀN NĂM NHỚ
Dạo giữa khu vườn rộn bướm hoa
Cùng anh lãng mạn dưới sương ngà
Nghe lời gió dỗi chiều xuân vắng
Thấy ngọn mây hờn nẻo hạ xa
Nhẹ bước chân về qua xóm nhỏ
Buồn đôi bóng đợi giữa đêm tà
Nên sầu lỡ mộng ngàn năm nhớ
Khoảng lặng bây giờ chỉ có ta/
NPP 05/02/2022
*****
Phung Phan
CẢM XƯA
Hẹn nở như mời bướm giỡn hoa
Chòi tranh ruộng lúa trổ sai ngà
Chôn vùi tuổi ngọc nhiều mơ đắng
Lấp phủ duyên đầu những mộng xa
Cửa đợi bình yên ngày nắng cũ
Thềm mong tĩnh lặng buổi mưa tà
Vui buồn vứt bỏ nghe lời nhạc
Nỗi nhớ dâng trào kỷ niệm ta
Phung Phan
*****
HỒN XUÂN.
Thơ:
Bậu là cánh bướm lượn vờn hoa.
Thiếp tựa đào mai tuổi ngọc ngà.
Mỗi độ xuân về hoa thẵm sắc.
Hương nồng vị tỏa ngát mùi xa.
Chiều hôm quẩn lượn quanh vườn cũ.
Sáng lại vòng hiên lúc buổi tà.
Hát bản vo vè... yêu trổi nhạc.
Cho đào mai lụy đắm tình sa.
Phạm Văn.
*****
Chin Ngo Van
SẮC XUÂN
(mạ đề)

Dõi cảnh nơi này rợp sắc hoa
Trời cao trải rộng áng mây ngà
Xuôi làn nắng  mỏng rong bờ lạ
Ngược đám sương mờ ruổi bãi xa
Phố thị tưng bừng xuân gõ cửa 
Nàng thơ rạng rỡ áo bay tà
Êm đềm bản nhạc hồn say đắm 
Thoả mãn tinh thần bạn với ta.

Chin Ngo Van.      5/2/2022!
*****
Lê Minh
CHIỀU XUÂN

Ngập cả con đường những sắc hoa
Chiều xuân chợt tủi gót chân ngà
Bên triền gió tạt thương ngày vắng
Cuối lũng sương đùn nhớ buổi xa
Kỷ niệm vừa khơi hình bóng cũ
Thời gian đã lịm ánh trăng tà
Còn đây với nỗi buồn khôn tả 
Chẳng biết ai người vẫn nhớ ta
LM

6 nhận xét:

  1. Năm mới đến, em chúc Anh và gia đình được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và chúc xuân . Chúc em và gia đình năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công nhé

      Xóa
  2. Vườn kia rộn rã tiếng chim ca .
    Thơ thẩn cùng ai dưới trăng ngà .
    Một khúc nhạt buồn vang đâu dó .
    Lòng ta mê mẩn thoáng kiêu sa .


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa đó ra vườn thấy nắng ca
      Vườn xưa ấp ủ mảnh trăng ngà
      Sương đêm tí tách buồn vô tận
      Bỗng thấy trên trời cánh nhạn sa

      Xóa
  3. MT sang thăm anh , đọc thơ xướng họa hay. Xuân về vui vẻ , hp , nhiều sk , ngập tràn ý thơ anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn muctim nhiều nha . Chúc em mùng 7 tết an lành nhé

      Xóa