VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

GÃY MỘNG

GÃY MỘNG

Thấy cảnh già nua cũng chạnh buồn
Xuân thời chín chục chửa tròn khuôn
Đường trên mấy mụ đòi chia lửa
Lộ giữa nhiều em hỏi nối nguồn
Dẫu áng thơ tình đang nhỏ giọt
Nhưng dòng lệ đắng mãi trào tuôn
Lòng đau bởi ngọn sầu giăng lối
Để cánh phù du gãy mộng chuồn ./.

          LCT 25/O2/2O22
 (Chánh nữu , bàng nữu)
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Quang Chính 

Bài họa:    ĐỜI   VUI

 Mùa xuân  rực  rỡ    cớ   sao   buồn?
 Đối  đỏ  nghiên  vàng   vẫn  đẹp khuôn
Vợ  Quý   bền  tâm    hằng   giữ    lửa              (*)
Trò  ngoan  vững  chí   khởi   thêm  nguồn
Lời    hay  lắm  bận  còn  ham  thả
Lệ đắng  bao ngày  cũng  chẳng  tuôn
Dẫu    trải   phong    trần   đâu  có  ngại
Đời  vui   bạn  hữu    há     chi    chuồn ?

    QUANG CHÍNH – 25/02/2022

(*)     Vợ Quang Chính tên là Lê Thị Qúy
*****
Tòng Trần
LÃO HÓA... 

Chùn chân mỏi gối...lão ông buồn 
Mỗi lúc sang mùa dập cả khuôn
Ái cũng đành thua nào đượm lửa 
Tình sao nỡ tắt chỉ phai nguồn
Không lần ước vọng bờ môi vẫy 
Chẳng bữa trông về phía miệng tuôn
Nhặt những bài ca dù thảm thiết 
Tìm bao khúc nhạc dẫu đêm chuồn..! 
25/02/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
HƠI BUỒN

Chiều nay lão nói giọng hơi buồn
Sức khoẻ bây giờ đã nhập khuôn
Vẫn tiếc làng bên người gọi lửa
Còn thương xóm giữa ả kêu nguồn
Ta nhìn nước dãi rơi từng giọt
Kẻ dõi lưng nàng chịu hết tuôn
Đợi kiếp sau này khi trẻ mãi 
Rồi mơ mộng tưởng kiếm nơi chuồn 
26/02/2022
*****
Lê Minh 

VIỄN XỨ VỀ ĐÊM

Viễn xứ về đêm  chợt thấy buồn 
Trăng rằm lộ dáng đã vào khuôn 
Từng  mơ dạo trước càng thương cội
Chuỗi  mộng ngày qua lại nhớ nguồn 
Dõi áng mây vờn mi đẫm giọt
Trông làn khói tỏa lệ thầm tuôn
Thời gian lặng lẽ tuồn song cửa
Thế cuộc vần xoay tựa cánh chuồn 

ML
*****
Phượng Phượng 
XUÂN CÁCH BIỆT

Xuân nay cách biệt chỉ em buồn
Những tối mong chờ lại rập khuôn
Thiếp giữa dòng thơ tìm sóng nhạc
Chàng bên chén rượu kiếm trăng nguồn
Vàng sân vạt cải chờ mưa tưới
Sẫm bến khung trời đợi gió tuôn
Có những chiều đông tàn nắng hửng
Vườn quanh bướm liệng lẫn đôi chuồn/

NPP 25/02/2022

6 nhận xét:

  1. Qua thăm Tiến Cảnh - đọc chùm thơ Xướng hoạ hay lắm .. chúc mừng .. luôn vui khoẻ - Bình an TC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thăm và động viên . Chủ nhật an lành anh nhé Quang Thái

      Xóa
  2. Xuân đến xuân đi dạ thấy buồn
    Chiều tà ngơ ngẩn với hoàng hôn
    Khóm trúc lao xao vờn trong gió
    Bâng khuâng xao xuyến tận ngõ hồn...

    HN sang thăm chia sẻ chúc anh chiều cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi dạo đó để anh buồn
      Nhớ thuở đôi mình đắm nụ hôn
      Sợi tóc em bay choàng trước gió
      Vành môi xao xuyến ngập quanh hồn

      Cảm ơn em thăm và lưu thơ . Chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa