VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

VẪN MỘT NIỀM TIN

VẪN MỘT NIỀM TIN


Mơ lần chén tửu bạn kề ta
Dẫu cuộc đời đang cảnh xế tà
Tuổi mộng lui về sau ngõ vắng
Xuân lòng ở lại cuối trời xa
Chờ hôm đắm giữa hồn thơ trẻ
Đợi bữa chìm trong biển nắng già
Gạn bỏ vui buồn quanh lối cũ
Cho ngày tháng huyễn lạnh lùng qua.

LCT 13/09/2019

BAI HOA

Nguyến Phương Phương

CÓ THỂ

Quạnh quẽ trăng buồn phủ bóng ta
Màn sương trắng rụng ánh sao tà
Bên dòng mực nối lời tha thiết
Giữa bến mưa liền cảnh vắng xa
Vỡ tiếng đàn xưa tình bạn trẻ
Tàn cơn mộng cũ góc si già
Em về để lại đây niềm nhớ
Có thể khi buồn sẽ ghé qua/

NPP 13/09/2019

2 nhận xét:

  1. CÓ THỂ

    Quạnh quẽ trăng buồn phủ bóng ta
    Màn sương trắng rụng ánh sao tà
    Bên dòng mực nối lời tha thiết
    Giữa bến mưa liền cảnh vắng xa
    Vỡ tiếng đàn xưa tình bạn trẻ
    Tàn cơn mộng cũ góc si già
    Em về để lại đây niềm nhớ
    Có thể khi buồn sẽ ghé qua/

    NPP 13/09/2019

    Em thăm anh góp vui cùng bài thơ hay của anh chúc anh bt an yên❤

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Bài họa hay lắm em và nhớ là khi buồn hãy ghé qua em nhé . Chúc em đêm an yên . Anh cảm ơn em nhiều

      Xóa