VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

TÌM LẠI LỜI RU

TÌM LẠI LỜI RU


Mai về xóm nhỏ nhặt lời ru
Mẹ thả chìm trong vũng nước tù
Giữa lối đêm cuồng cơn lửa hạ
Bên dòng mộng úa cảnh vàng thu
Nhìn trâng một thuở sầu chinh chiến
Ngắm biển ngàn năm rã hận thù
Bản tấu không là giai điệu cũ
Căn nhà lãng mạn nắng chiều đu ./.

LCT 02/03/2019

4 nhận xét:

  1. ND sang thăm thưởng thức những dòng thơ thật tuyệt anh trai BTG nè,chúc anh cùng gia đình đêm như ý ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Ngày mới nhiều niềm vui em nhé Ngọc Dung

      Xóa
  2. Một thuở còn thơ tiếng mẹ ru
    Êm ả như mặt nước hồ thu
    À ơi...Vang hoài bên giấc ngủ
    Đến nay giờ đã khuất mây mù...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghe tham và lưu thơ . Chúc em ngay mai QTPN8/3 đong đày yêu thương nhé Hăng Nga

      Xóa