VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

THU TÀN

THU TÀN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Tàn thu lá rụng trắng sương dày
Gió lửng lơ buồn mộng rã bay
Đan bóng lẻ chiều quê nắng mỏng
Quyện trăng mờ tối cảnh đêm gầy
Đàn say nhạc nổi thềm vươn khói
Rượu đắm thơ chìm ngõ chạm mây
Chan chứa lệ sầu duyên phận lỡ
Tràn tơ lối cũ bến vương đầy ...

Nghịch :

Đầy vương bến cũ lối tơ tràn
Lỡ phận duyên sầu lệ chứa chan
Mây chạm ngõ chìm thơ đắm rượu
Khói vươn thềm nổi nhạc say đàn
Gầy đêm cảnh tối mờ trăng quyện
Nhạt nắng quê chiều lẻ bóng đan
Bay rã mộng buồn lơ lửng gió
Dày sương trắng rụng lá thu tàn ./.

LCT 27/05/2018


BÀI HỌA :
*****

THU NHỚ 
(Thuận-nghịch độc)

Thuận:

Tàn tạ kiếp sương gió dạn dày 
Mộng vàng theo én nhạn rồi bay
Đan chiều nắng nhuộm hồn côi cút
Đợi cửa thềm in bóng guộc gầy
Đàn gọi phím xưa đàn lạc tiếng
Bến mong thuyền cũ bến mờ mây
Chan hòa lệ tủi bao đêm ngóng
Tràn ngập lá thu gợi nhớ đầy.

Nghịch:

Đầy nhớ gợi thu lá ngập tràn
Ngóng đêm bao tủi lệ hòa chan
Mây mờ bến cũ thuyền mong bến
Tiếng lạc đàn xưa phím gọi đàn
Gầy guộc bóng in thềm cửa đợi
Cút côi hồn nhuộm nắng chiều đan
Bay rồi nhạn én theo vàng mộng
Dày dạn gió sương kiếp tạ tàn.

Nguyễn Gia Khanh
*****

Đối họa cùng anh Nguyễn Gia Khanh 
CẢM XÚC ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Tàn trăng ngõ tối buổi sương dày
Bãi trắng mưa rời rã khói bay
Đan dấu hạ chiều sân gió nhạt
Xếp khuôn thu mộng lối trăng gầy
Đàn xiêu vọng biển mênh mông sóng
Phách lạc ru hồn lặng vắng mây
Chan chát lệ lòng đau đớn mãi
Tràn ly để nước giọt vơi đầy ...

Nghịch :

Đầy vơi giọt nước để ly tràn
Mãi đớn đau lòng lệ chát chan
Mây vắng lặng hồn ru lạc phách
Sóng mông mênh biển vọng xiêu đàn
Gầy trăng lối mộng thu khuôn xếp
Nhạt gió sân chiều hạ dấu đan
Bay khói rã rời mưa trắng bãi
Dày sương buổi tối ngõ trăng tàn ./.

LCT 27/05/2018
*****
BÀI HỌA 2 
của Nguyễn Gia Khanh 
MỘNG TÀN TUỔI HẠC
(Thuận-nghịch độc)

Thuận:

Tàn mộng để vương bụi lớp dày
Mỏi mòn thân hạc tuổi vèo bay
Đan cùng bước muộn trăng màu úa
Chép lại tình xưa chữ nét gầy
Đàn lỡ đã buông hồn ái khách
Phận hèn thêm bủa sóng ngàn mây
Chan sầu giọt đắng đời trêu mãi
Tràn lệ với đêm chuốc rượu đầy.

Nghịch:

Đầy rượu chuốc đêm với lệ tràn
Mãi trêu đời đắng giọt sầu chan
Mây ngàn sóng bủa thêm hèn phận
Khách ái hồn buông đã lỡ đàn
Gầy nét chữ xưa tình lại chép
Úa màu trăng muộn bước cùng đan
Bay vèo tuổi hạc thân mòn mỏi
Dày lớp bụi vương để mộng tàn.

Nguyễn Gia Khanh

4 nhận xét:

  1. Thu còn vương vấn chốn thinh không
    Hạ còn nắng gắt khắp mênh mông ....
    Thăm huynh đọc thơ -bài thơ hay quá huynh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Viết Tân ghé thaem . Luôn bình an đệ nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc thơ TNĐ rất hay và rất điêu luyện.
    Chúc anh chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và có lời khích lệ . Luôn an vui Quỳnh nhé !

      Xóa