VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

BÓNG DÁNG NGƯỜI TÌNH

BÓNG DÁNG NGƯỜI TÌNH
(THTK-2GCĐ)
(Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai ... )
......................LCT.........................

DÒNG nước xanh lơ nắng lụa cài
SÔNG buồn óng ả ánh mờ phai
SÓNG leo bờ cuộn chao ghềnh đá
ĐẨY bước chân son gót bám hài
MÂY lửng lơ chiều mưa đọng vũng
THU tàn sợi khói nhạt nhòa mai
RỤNG câu thơ để hàm răng lạnh 
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ./. 
LCT 25/05/2018
BÀI HỌA :
*****

ĐỢI DÁNG AI!
DÒNG chảy đằng xa bóng mượt cài,
SÔNG lờ lững cuộn cảnh nhoà phai!
SÓNG thơ thẩn lượn quanh triền đá,
ĐÂỶ lặng lờ chao giữa gót hài!
MÂY trải lưng đồi bên sắc vũng,
THU tràn cuối bãi cạnh màu mai!
RỤNG rời mỗi khắc mờ sương lạnh,
BẾN ĐÃ NEO😢 THUYỀN ĐỢI DÁNG AI!!!?
*****

DÒNG CHẢY - THTK
(Dòng sông sóng dậy mây thu rụng 
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai..) 

DÒNG chảy hoài xuôi giống lược cài 
SÔNG buồn lặng lẽ gió chiều phai
SÓNG chao nước...trải chồm thân đá
DẬY phủ tầng trên... thác lượn hài
MÂY lửng lơ trời... sương đọng vũng 
THU tràn mặt... đất rộn ràng mai
RỤNG cành bưởi trắng màn đêm lạnh
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.. 
25/5/2018.
*****

CHIẾC BÓNG ĐI NGANG
(THTK...1GCĐ)

(Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai)
----------------NL-----------------------

DÒNG gửi tình anh tạm buổi cài
SÔNG nhòa nhạt tủi những chiều phai
SÓNG lùa chân.. kéo qua triền thấp
ĐẨY đến ghềnh cao ..gió chạm hài
MÂY xót vì sao quàng vạt liễu
THU sầu bởi lẽ phủ cành mai
RỤNG rơi lá đổ vàng hiu hắt 
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI..!

NL26/05/2018
*****

THƠ THẨN 
DÒNG thơ tấp tểnh chỗ then cài 
SÔNG cũng ơ thờ cọng nắng phai
SÓNG nhẹ nhàng _ mơn bờ cát mỏng
ĐẨY vạt bèo xanh _ nõn hước hài
MÂY đùa quãng gió _ trăng mời mọc
THU rủ rê _ ruồi quấy nụ mai
RỤNG rớt tình tôi vào cõi ảo
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN , PHẬN GỬI AI
.
Trung Nhẫn 25/5/2018
*****
TIẾNG VẠC ĐÊM
(THTK/GCĐ)

Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai.
*****
DÒNG lệ buông theo ánh nguyệt cài
SÔNG buồn vẫn một cánh buồm phai
SÓNG im bờ liễu...đưa chiều xuống
ĐẨY cửa tìm...hiên lặng dấu hài
MÂY phủ lưng trời...sương lạnh thấm
THU sầu vương...ngõ níu hồn mai
RỤNG đêm tiếng vạc vừa kêu sáng
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trung Nhẫn 
THƠ THẨN 
DÒNG nhạc đan ru những nốt cài
SÔNG còn bổi hổi nắng dần phai
SÓNG trăm bận _ vỗ triền doi mỏng
ĐẨY vạt bèo xanh _ nửa bước hài
MÂY khỏa tơ trời _ trăng thắp mộng
THU dìu ngọn _ gió bỡn nhành mai
RỤNG rơi kỷ niệm vào hư ảo
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.
.
Trung Nhẫn​ 25/5/2018
*****
Phạm Triều Hải​
 MỘNG CÀI

DÒNG ái tràn dâng mộng cũng cài

SÔNG tình đậm sắc chẳng hề phai
SÓNG cơi dòng biển hôn thềm cát 
ĐẨY ngõ đường xuân dệt bóng hài
MÂY phủ thân đào hương ướm nụ
THU hòa loạn khói quẩn cành mai
RỤNG rơi ước nguyện lòng đâu nỡ
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.

25/05/2018

Phạm Triều Hải
*****
Bài đối họa cùng các thi hữu

(Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai ... )
......................LCT.........................

XA XĂM

DÒNG suối xôn xao thác vọng cài
SÔNG mờ mịt khói nắng tàn phai
SÓNG xô nước dẫy chao triền cỏ
ĐẨY cuốn bờ rêu tiếng lội hài
MÂY nhạt sân chiều sương trắng rã
THU vàng đổ lá lạnh vườn mai
RỤNG đêm ân ái chưa lần gởi
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ...
LCT 25/05/2018

*****

KHÚC NHẠC BUỒN
{Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai }

DÒNG chảy buồn hiu nẫu khúc cài
SÔNG hòa tiếng nhạc ngỡ tình phai
SÓNG tràn bọt ... thấm sau bờ liễu
ĐẨY trước nguồn kênh.... nước phủ hài
MÂY dạt thanh trời... xuân gửi sắc
THU tàn vụ ... gió thoảng nồng mai
RỤNG bao nghĩa quyện sầu giăng tủi
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ?
25/5/18
Lê Ngọc Dũng
*****

CHIỀU MƠ
DÒNG nhỏ hiền trôi bóng nhẹ cài
SÔNG hờn lối cũ chảy đừng phai
SÓNG ôm hồn biển... đưa chiều xuống
ĐẨY nhạc tìm... sương phủ gót hài
MÂY thẫn thờ bay nhòa ngọn trúc
THU xào xạc hát đẫm cành mai
RỤNG từng cánh đẹp êm đềm tỏa
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI?
CT 25.5.2018
*****

NHẠT PHAI

DÒNG chảy trong như tóc lược cài
SÔNG hờn tủi kiếp nhạt rồi phai
SÓNG mưa lũ\ giật bèo trôi đến 
ĐẨY bước người đi\ giữa gót hài
MÂY lấp vườn xoan\ cành hé nụ
THU tàn bão\ gió úa rừng mai
RỤNG dần mộng ước đâu còn nữa
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.
Nguyễn Trọng Hiền 27/5/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét