VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

TÌNH ĐỜI & LỜI CỦA GIÓ


TÌNH ĐỜI

Có những đêm nằm không ngủ được
Thương bầy nhện mẫn cán đường tơ
Buồn con dế lặng sầu rên rỉ
Khổ bãi vườn hoang gió dật dờ 
Vỡ ánh trăng buồn chưa tỉnh mộng
Tan dòng tửu đắng đã hoàn mơ
Còn em trống trải miền cô quạnh
Mãi nhớ ngày trông buổi đợi chờ ./.

LCT 28102017
BÀI HỌA :
*****

TRĂNG TÀN TRÊN BẾN HẸN 

Tứ đối 

Đêm tàn cuối bãi mây vờ sóng 
Nguyệt lã bên rèm nhện mắc tơ
Lẻ cánh buồm xa từ độ ấy 
Rầu cơn gió lạnh đến bây giờ 
Bỏ câu duyên nợ neo dòng suối 
Mặc khách trang đài lạc bến mơ
Có phải mùa xuân còn hẹn đến 
Mà sao cánh bướm mãi thương chờ !

Tường Vân 28/10/17
*****
THA THIẾT MỘNG
Canh tàn vớ vẫn những đường tơ
Hẩm hút lều tranh bóng nhạt chờ
Lúc tiếng thu sầu nghe dạ đợi
Thi cung hạ nhớ lắng lòng mơ
Bâng khuâng cánh phượng hương còn thắm
Thổn thức trang lòng sắc chả mờ
Nhớ tuổi học trò cài tóc nắng
Tà Hương tha thiết mộng tình thơ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)


28.10.2017

LỜI CỦA GIÓ

Đêm nghe gió thì thầm tâm sự
Cơn mưa chiều khách lữ cô đơn
Con sông chạm bóng mây vờn
Mái chèo khua nước dỗi hờn chờ trăng

Trời lãng đãng mấy tầng sương phủ
Khúc tiêu sầu ấp ủ hồn thơ
Bên kía bóng nhạn dật dờ
Lạnh lùng sải cánh bơ vơ một mình

Cơn gió chướng quặn mình rên xiết
Cây bên đường la liệt ngã nghiêng
Khúc đêm buộc bởi gông xiềng
Tiễn người đi nhịp còng chiêng lạnh lùng

Trời ảm đạm trong vùng tử biệt
Kinh đêm cầu tha thiết lời than
Mênh mông những đợt gió ngàn
Chiếc thuyền lướt nhẹ mây tàn lặng trôi

Đời khổ hạnh xa rồi mới hiểu
Chốn kinh kỳ sách nhiễu lòng nhau
Miếng cơm manh áo nát nhàu
Miệng đời lắm nỗi quằn đau phận người

Nằm nghĩ lại nẻo đời ngang trái
Chốn xô bồ thế thái nhân gian
Tanh hôi những miếng tồi tàn
Cũng là tiếng thở nhưng toàn máu tanh

Thế mới biết gập ghềnh cõi thế
Duyên trần đời chẳng dễ đua chen
Mua danh đổi phận sang hèn
Buôn hương bán phấn lòng đen tựa sình

Xin trả lại nhân tình một thuở
Nay không còn trăn trở làm chi
Khua môi múa mép được gì
Mai rồi nhắm mắt cũng đi chung đường ./.

LCT 28102017


10 nhận xét:

  1. TRĂNG TÀN TRÊN BẾN HẸN
    Tứ đối

    Đêm tàn cuối bãi mây vờ sóng
    Nguyệt lã bên rèm nhện mắc tơ
    Lẻ cánh buồm xa từ độ ấy
    Rầu cơn gió lạnh đến bây giờ
    Bỏ câu duyên nợ neo dòng suối
    Mặc khách trang đài lạc bến mơ
    Có phải mùa xuân còn hẹn đến
    Mà sao cánh bướm mãi thương chờ !

    Tường Vân 28/10/17

    Ngày mới yêu thương anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui ... Chơi tứ đối . Quâ mặt bài xướng luôn . Hay quá ta mới đi mấy bữa trở về thấy học hỏi nhiểu quá . Chúc mừng em . Cảm ơn em cùng vui họa . Chúc em chiều vui

      Xóa
  2. HTM GÓP HỌA CÙNG ANH.KÍNH MẾN
    THA THIẾT MỘNG
    Canh tàn vớ vẫn những đường tơ
    Hẩm hút lều tranh bóng nhạt chờ
    Lúc tiếng thu sầu nghe dạ đợi
    Thi cung hạ nhớ lắng lòng mơ
    Bâng khuâng cánh phượng hương còn thắm
    Thổn thức trang lòng sắc chả mờ
    Nhớ tuổi học trò cài tóc nắng
    Tà Hương tha thiết mộng tình thơ
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    28.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăn và chia xẻ bài họa hay . Chúc anh chủ nhật vui . Kính

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc thơ thôi,chưa họa được.Lu bu mà thời gian thì nhanh quá.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Ghé tgawm là vui rồi . Chúc cuối tuần vui Quỳnh nhé !

      Xóa
  4. Sao kỳ vậy ta.. Em vào trang anh như mọi khi mà mấy ngày nay kg được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy em vẫn vào bình thường mà Thanh Mai . Cuối tuần vui em nhé !

      Xóa
  5. Ghé thăm huynh đọc thơ ngày mới vui huynh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm . Chúc đệ chủ nhật thú giãn nhé !

      Xóa