VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

QUA CƠN MÊ


QUA CƠN MÊ

Ngẫm lại canh đời đủ chán chê
Đường xưa lối cũ họ quay về
Manh tình những tưởng hoài vương vấn
Lối mộng không ngờ bỗng ủ ê
Vạt nắng còn mơ miền huyễn ảo
Vườn hoang mãi đắm mảnh trăng thề
Sao người vội vã như triền lốc
Chỉ thoáng qua chiều lũ chạm đê ./.

LCT 21102017
BÀI HỌA :
*****

KHÓ VỀ
Suy đi ngẫm lại lắm đường chê
Dòng đời khát dục khó quay về
Có tiền thêm của lòng hưng phấn
Mất danh rớt chức dạ oải ê
Sắc thanh lôi cuốn miền hư ảo
Hương vị kéo mời chốn huyễn thề
Nghiệp chương sâu dày vun bến khổ
Thân già lọm khọm biết đâu về
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn đình Diệm)
21.10.2017
*****
TÌNH ĐỜI 

Âu là cũng chỉ tiếng khen chê 
Bận bịu chi nhiều phải ủ ê 
Sáng ngắm thu vàng buông lá đổ
Chiều trông sáo nhỏ đội mưa về 
Không màng gió trở sầu thân liễu 
Chẳng ngại giông lùa vỡ mé đê
Rượu đắng đêm dài ta với bạn 
Ngoài kia dẫu bặt bóng trăng thề !

Tường Vân 21/20/17

4 nhận xét:

  1. Họa cùng anh.Ngày mới an lành.Mến
    KHÓ VỀ
    Suy đi ngẫm lại lắm đường chê
    Dòng đời khát dục khó quay về
    Có tiền thêm của lòng hưng phấn
    Mất danh rớt chức dạ oải ê
    Sắc thanh lôi cuốn miền hư ảo
    Hương vị kéo mời chốn huyễn thề
    Nghiệp chương sâu dày vun bến khổ
    Thân già lọm khọm biết đâu về
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn đình Diệm)
    21.10.2017


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh luôn đồng hành và cùng góp vui . Chúc anh tối an yên

      Xóa
  2. TÌNH ĐỜI

    Âu là cũng chỉ tiếng khen chê
    Bận bịu chi nhiều phải ủ ê
    Sáng ngắm thu vàng buông lá đổ
    Chiều trông sáo nhỏ đội mưa về
    Không màng gió trở sầu thân liễu
    Chẳng ngại giông lùa vỡ mé đê
    Rượu đắng đêm dài ta với bạn
    Ngoài kia dẫu bặt bóng trăng thề !

    Tường Vân 21/20/17

    Họa đảo vận anh nhé. Chúc anh ngày mới nhiều bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài thơ rất thơ nhẹ nhàng như cơn gió qua hồn . Chúc em buổi tối ngọt lành nhé !

      Xóa