VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

BẾN HOÀNG HÔN


BẾN HOÀNG HÔN

Vắt kiệt lời thơ để giãi bày
Duyên đời bạc bẽo thế mà hay
Người mơ cõi ảo mòn tay phím
Kẻ chọn tình hoang rã gót giày
Tiếng thở khoang lòng rơi mộng khẽ
Mưa tràn mép cửa rụng sầu lay
Hồn trăng giẫy chết bên thềm lạnh
Giữa bến hoàng hôn của một ngày ./.

LCT 03082017
BÀI HỌA :
*****
THỔN THỨC ĐỜI
Quanh co cuộc sống ngẫm mà hay
Gánh nợ trần duyên não chướng bày
Ngắm nước mơ màng trăng ảo mộng
Nhìn đêm lặng lẽ gió sầu lay
Lang thang dấu rã đường mê lộ
Thổn thức hoa tàn lối ảo ngày
Dong ruỗi lao xao bao hệ lụy
Mây trôi gió giật bước mòn giày .
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
03.8.2017
*****
BIỆT LY

Tình thơ rối rắm bởi ai bày
Rã phím tương cầm bạn có hay 
Lạnh cả con thuyền trên ngọn sóng 
Đau từng hạt bụi dưới chân giày
Năm chờ tháng đợi lòng canh cánh 
Bướm rũ hoa sầu mộng lắt lay
Đã biết người đi là vĩnh biệt 
Mà sao nhỏ vẫn đếm thương ngày !

Tường Vân 3/8/17

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH
    THỔN THỨC ĐỜI
    Quanh co cuộc sống ngẫm mà hay
    Gánh nợ trần duyên não chướng bày
    Ngắm nước mơ màng trăng ảo mộng
    Nhìn đêm lặng lẽ gió sầu lay
    Lang thang dấu rã đường mê lộ
    Thổn thức hoa tàn lối ảo ngày
    Dong ruỗi lao xao bao hệ lụy
    Mây trôi gió giật bước mòn giày .
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    03.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và có bài họa hay . Chúc anh luôn bình an vui khỏe anh nhé !

      Xóa
  2. BIỆT LY

    Tình thơ rối rắm bởi ai bày
    Rã phím tương cầm bạn có hay
    Lạnh cả con thuyền trên ngọn sóng
    Đau từng hạt bụi dưới chân giày
    Năm chờ tháng đợi lòng canh cánh
    Bướm rũ hoa sầu mộng lắt lay
    Đã biết người đi là vĩnh biệt
    Mà sao nhỏ vẫn đếm thương ngày !

    Tường Vân 3/8/17

    Họa cùng anh. Chúc anh chiều vui nhé !
    Em sắp cạn thơ rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cạn đâu mà cạn . Tình đầy quá nên rối rắm đó thôi hjhj... Cảm ơn em cùng góp họa hay nè . Chúc em chiều vui

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc và cảm thơ,chuẩn bị đi công việc rồi,không họa cùng anh được.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  4. Tuyệt....ND ghé thăm thưởng thức thơ xướng họa,chúc đêm an giấc anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời chúc . Chúc em ngày an lành nhé Ngọc Dung

      Xóa