VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

RƯỢU & TA


RƯỢU & TA

Mỏi mắt chờ đêm rượu dỗi lòng
Ta mình sóng dậy mỗi hừng đông
Thì sao mãi nhớ người trong mộng
Chẳng lẽ còn mơ một bóng hồng
Cạn nghĩa bao lần chăn chửa nóng
Chao tình mấy bận lửa vừa bong 
Dù em vẫn thiếu bờ môi mỏng 
Cũng đủ làm anh đến trợn tròng ./.

LCT 10/04/2017
BÀI HỌA :
*****
GIÃ BIỆT 

Mùa sang gió trở chạnh nao lòng
Chớm hạ nghe buồn tợ cảnh đông 
Buổi tiễn chân người xa bến mộng
Chiều mơ cánh nhạn bặt tin hồng 
Năm chờ tháng đợi bờ môi nóng
Phấn nhạt hương gầy lọn tóc bong
Lặng đếm canh dài bên gối mỏng
Sầu ai ngấn lệ ướt lưng tròng ! 

Tường Vân 10/4/17
*****
VỀ ĐÂU NGƯỜI
Gió thả hồn mây giữa lạnh đông
Tiếng trúc ru xa chạnh cả lòng
Nhạn vắng tình vơi môi nhạt thắm
Chim sầu dạ nhớ má phai hồng
Bâng khuâng mộng tỏa năm mong ngóng
Thổn thức tàn mơ tháng đợi hong
Cát bụi về đâu người viễn xứ
Buồn trôi cạn chén mắt rưng tròng.
GM.Nguyễn Đình Diệm.10.4.2017

8 nhận xét:

  1. GIÃ BIỆT

    Mùa sang gió trở chạnh nao lòng
    Chớm hạ nghe buồn tợ cảnh đông
    Buổi tiễn chân người xa bến mộng
    Chiều mơ cánh nhạn bặt tin hồng
    Năm chờ tháng đợi bờ môi nóng
    Phấn nhạt hương gầy lọn tóc bong
    Lặng đếm canh dài bên gối mỏng
    Sầu ai ngấn lệ ướt lưng tròng !

    Tường Vân 10/4/17

    Em họa cùng anh. Ngày mới an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rằng em cũng đủ tám câu lòng
      Nắng hạ đâu buồn cỡ gió đông
      Sáng thẩn thờ bên bầu rượu nóng
      Chiều ngơ ngác đợi trái tim hồng
      Cảm ơn em cùng góp vui với bài họa hay . Trưa an lành em nhé !

      Xóa
  2. Nuối tiếc làm chi chuyện tình buồn
    Cho dù tê buốt chuyện chia xa
    Quên đi dĩ vãng bao lần nhớ
    Cũng chỉ là mơ một kiếp hồng..
    Thăm trang thơ anh,đọc bài thơ anh viết hay quá..
    Chúc anh một ngày thật nhiều niềm vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình buồn để lại mối sầu bi
      Nghĩa cũ tình xưa có được gì
      Héo mảnh trăng chiều bên mép rẫy
      Khô màu nắng nhạt rụng đường đi
      Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ . Trưa an vui em nhé !

      Xóa
  3. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    VỀ ĐÂU NGƯỜI
    Gió thả hồn mây giữa lạnh đông
    Tiếng trúc ru xa chạnh cả lòng
    Nhạn vắng tình vơi môi nhạt thắm
    Chim sầu dạ nhớ má phai hồng
    Bâng khuâng mộng tỏa năm mong ngóng
    Thổn thức tàn mơ tháng đợi hong
    Cát bụi về đâu người viễn xứ
    Buồn trôi cạn chén mắt rưng tròng.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.10.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về nhặt lại mảnh tình đông
      Huế giữa mùa thương nhớ não lòng
      Bến Ngự trăng còn say đuổi bóng
      Trường tiền nắng vẫn thả bờ hong ...
      Cảm ơn anh cùng đồng hành với bài họa hay . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến

      Xóa
  4. Thăm anh chiều muộn,không còn thời gian để ngồi họa,khất nợ lại bài sau anh nhé.
    Chúc anh tuần mới nhiều vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quỳnh ghé thăm là vui rồi . Thỉnh thoảng họa vui cũng được mình đăng hằng ngày thời gian em hẹp không sao đâu . Chúc tối vui Quỳnh nhé !

      Xóa