VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

ĐÔI BẠN


ĐÔI BẠN

Đã mấy năm rồi trở lại đây
Nhìn tao cũng chẳng khá hơn mầy
Quần tơi tả ống chiều qua chợ
Áo mỏng manh tà lặn giữa mây
Thuở nọ môi hồng pha quyến rũ
Giờ đây má nhạt mảnh thân gầy
Qua đường vẫn sợ người ta thấy
Một kẻ giang hồ đã trắng tay ./.

LCT 01/04/2017
BÀI HỌA :
*****
TÔI & NÓ 

Tình cờ hội ngộ đó cùng đây 
Tao thật mừng khi gặp lại mầy
Đứa xác xơ ngồi bên quán trọ
Người tàn tạ lết giữa trời mây
Vai trần tóc thả đời lam lũ 
Áo vải quần thô cảnh guộc gầy
Một kiếp sông hồ thân cát bụi 
Đâu màng nắng gió sạm bàn tay ! 

Tường Vân 1/4/17
*****
Nó & tôi

Bao ngày cách biệt thấy nhau đây
Biết tỏ làm sao lúc gặp mầy
Kẻ lết chờ cơm đầu ngõ chợ
Người lê đợi cháo cuối trời mây
Vàng hoe lọn tóc thân mòn mỏi
Sạm cháy bờ vai xác gộc gầy
Gọng nói như tàn hơi chặp cuối
Ma đường quỷ xó trắng bàn tay..!!

Nguyễn Lâm 01/04/2017

9 nhận xét:

  1. TÔI & NÓ

    Tình cờ hội ngộ đó cùng đây
    Tao thật mừng khi gặp lại mầy
    Đứa xác xơ ngồi bên quán trọ
    Người tàn tạ lết giữa trời mây
    Vai trần tóc thả đời lam lũ
    Áo vải quần thô cảnh guộc gầy
    Một kiếp sông hồ thân cát bụi
    Đâu màng nắng gió sạm bàn tay !

    Tường Vân 1/4/17

    Mới sáng ra lê lết đầu đường xó chợ rồi. Hihi....
    Họa cùng anh. Ngày mới an vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm và cùng họa thơ . Bài họa khá hay em . Chúc em chiều tối vui bên gia đình nhé . Thân ái

      Xóa
  2. Nó & tôi

    Bao ngày cách biệt thấy nhau đây
    Biết tỏ làm sao lúc gặp mầy
    Kẻ lết chờ cơm đầu ngõ chợ
    Người lê đợi cháo cuối trời mây
    Vàng hoe lọn tóc thân mòn mỏi
    Sạm cháy bờ vai xác gộc gầy
    Gọng nói như tàn hơi chặp cuối
    Ma đường quỷ xó trắng bàn tay..!!

    Nguyễn Lâm 01/04/2017

    Họa vui cùng huynh chúc huynh trưa an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là Nó và tôi Hai đứa bây giơ quả là xơ xác đệ nhỉ . Thân phận con người sao mà quá khốn khổ . Áo rách quần không ống thê thảm quá . Cảm ơn đệ cùng đồng hành . Chiều tối ấm áp bên gia đình nhé !

      Xóa
    2. Vâng cảm ơn huynh cảm nhận đúng ỳ thơ của đê. Chúc huynh mãi vui.

      Xóa
  3. Thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.Sau 5 giờ chiều là phải đi công việc như mọi ngày,chẳng góp vui cùng anh được...cứ chạy đua hoài cũng đã thấm mệt rồi.
    Chúc anh an nhiên thư thái !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình hiểu mà . Mình chăng hơn gì Quỳnh rất bận rộn . Thế nhưng cũng rán chạy dua . Dù sao thì có công việc làm cũng còn hơn không . Chúc Quỳnh đêm vui nhé

      Xóa
  4. Chiều muộn ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ xướng họa hay.
    Chúc anh chiều thứ 7 ngọt ngào yêu thương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Dù chỉ một vài dòng nhưng cũng đủ ấm tình . Chúc em mãi vui bà nội trẻ nhé !

      Xóa