VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÌNH YÊU & THÙ HẬN


TÌNH YÊU & THÙ HẬN

Nỗi nhớ chìm trong cảnh mịt mù
Mây sầu quyện lẫn gió mùa thu
Phòng đơn tủi phận đời lao lý 
Bóng lẻ buồn thân cõi ngục tù 
Phố đã im lìm say mộng ngủ
Em còn thổn thức dỗ tình ru
Hồi chuông thỉnh độ rời canh hú
Xé mảnh hồn đau vỡ hận thù ./.

LCT 14/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Lỡ chuyến

Làm sao dễ thở chốn mây mù
Được ngắm xuân tàn.. hạ đến thu
Một phút thua đời sa cạm xích
Vài phen vắng mệnh chạm lao tù
Công rèn phí cả lời cha dạy
Sức luyện hoang rồi tiếng mẹ ru
ngựa chứng cầm cương thời lỡ vận
Lèn roi thấm thịt trót gây thù

Nguyễn Lâm 14/3/2017
*****
ĐÊM QUÊ
Trời tây bóng xế ngả mây mù
Tóc úa bao mùa lá rụng thu
Nghĩa bạc lời qua lòng gió đọng
Ân vàng tiếng lại dạ lao tù
Già chừ khó ổn đêm đơn quạnh
Lão chả yên bề tối vắng hiu
Lặng lẽ đêm khuya nghe gió hú 
Vườn quê tựa cửa bóng tre ru
GM.Nguyễn Đình Diệm
14.3.2017
*****
Bài đối họa DỐI LỪA

Rã nắng hoàng hôn tỏa khói mù
Sương buồn nhuộm tím cảnh rừng thu
Hờn đêm bạn hữu bày mưu kế
Oán bữa tinh nhân kể chuyện tù
Vẫn tưởng canh đời như tiếng nhạc
Không ngờ giấc mộng chỉ lời ru
Niềm tin thuở nọ chìm theo gió
Để nỗi lòng ai vội oán thù ./.

LCT 14/03/2017
*****
Bài họa của Tương Vân
TÌNH SƯƠNG KHÓI

Tình như hạt cát giữa sương mù
Để góc tim buồn lạc lối thu
Giấc ngủ chưa tròn thân tạm bợ
Trần gian đã nặng kiếp ao tù
Đêm trầm gió vọng lời ai oán
Phố vắng môi thèm điệu hát ru
Ở chốn xa nào anh có hiểu
Về đây xóa bỏ nỗi oan thù !

Tường Vân 14/3/17

*****

TÌNH QUA MÁI HẠC
Hoàng hôn nắng rã loáng sương mù
Bóng tím chiều loang lúc cuối thu
Ngẫm bóng thời gian thân gánh nợ
Suy hình năm tháng dạ đeo tù
Tằm dâu một thuở vùi mơ hát
Ong bướm bao thời đắm mộng ru
Áo bạc tâm tư nhàu nắng dãi
Tình qua mái hạc nhẹ phần ngu
GM.Nguyễn Đình Diệm
14.3.2017








18 nhận xét:

  1. Lỡ chuyến

    Làm sao dễ thở chốn mây mù
    Được ngắm xuân tàn.. hạ đến thu
    Một phút thua đời sa cạm xích
    Vài phen vắng mệnh chạm lao tù
    Công rèn phí cả lời cha dạy
    Sức luyện hoang rồi tiếng mẹ ru
    ngựa chứng cầm cương thời lỡ vận
    Lèn roi thấm thịt trót gây thù

    Nguyễn Lâm 14/3/2017

    Sang thăm Góp vui cùng huynh .chúc huynh ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ với bài họa rất nhanh và rất hay . Thật tài tình với tâm hồn đa dạng với những vần tho ngọt ngsfo có lãng mạn có và châm biếm cũng sãn sàng . Xin cảm ơn đệ thật nhiều . Chúc đệ trưa thư giãn nhé !

      Xóa
  2. Họa cùng anh.Chúc luôn an lành.Mến
    ĐÊM QUÊ
    Trời tây bóng xế ngả mây mù
    Tóc bạc bao mùa lá rụng thu
    Nghĩa bạc lời qua lòng gió đọng
    Ân vàng tiếng lại dạ lao tù
    Già chừ khó ổn đêm đơn quạnh
    Lão chả yên bề tối vắng hiu
    Lặng lẽ đêm dài nghe gió hú
    Vườn quê tựa cửa bóng tre ru
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    14.3.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già chừ khó ổn đêm đơn quạnh
      Lão chả yên bề tối vắng hiu
      Lăng lẽ đêm dài nghe gió hú
      Vườn quê tựa cửa bóng tre ru...
      Lời thơ buồn não nuột anh ạ . Đọc muốn khóc như là lời than thở vậy . Cảm ơn anh với những dòng thơ đầy niowsc mắt . Chúc anh luôn an manh . Kính mến

      Xóa
  3. Bài đối họa
    DỐI LỪA

    Rã nắng hoàng hôn tỏa khói mù
    Sương buồn nhuộm tím cảnh rừng thu
    Hờn đêm bạn hữu bày mưu kế
    Oán bữa tinh nhân kể chuyện tù
    Vẫn tưởng canh đời như tiếng nhạc
    Không ngờ giấc mộng chỉ lời ru
    Niềm tin thuở nọ chìm theo gió
    Để nỗi lòng ai vội oán thù ./.

    LCT 14/03/2017

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ anh sửa giúp câu 2 từ "tóc bạc" thành "tóc úa"
    Lý do trùng từ
    Cảm ôn anh nhiều.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ . Em sẽ sửa anh ạ . Còn trùng từ ĐÊM nữa đó anh . Cảm ơn anh

      Xóa
  5. Hì,vào trang này là gì em không rõ mấy,sao không thấy hiển thị trên google vậy anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vảm ơn Mây Phiêu Lãng . Đây là trang blog riêng của anh . Vẫn có trên Google đấy chứ . Có lẽ em lúc trước chưa bạn bè nên không nhìn thấy đó thôi . Hy vọng sẽ gặp em thường xuyên nhé . Chúc em trưa vui

      Xóa
  6. TÌNH SƯƠNG KHÓI

    Tình như hạt cát giữa sương mù
    Để góc tim buồn lạc lối thu
    Giấc ngủ chưa tròn thân tạm bợ
    Trần gian đã nặng kiếp ao tù
    Đêm trầm gió vọng lời ai oán
    Phố vắng môi thèm điệu hát ru
    Ở chốn xa nào anh có hiểu
    Về đây xóa bỏ nỗi oan thù !

    Tường Vân 14/3/17

    Em họa cùng anh. Trưa an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với những dòng thơ họa ngọt ngào có chút buồn len trong thơ . Chúc em chiều vui nhiều bên gia đình em nhé !

      Xóa
  7. Vâng,còn trùng tu62 "đêm" nữa vậy nhờ anh lại sửa giúp từ"đêm dài' thành "canh dài "câu 7 nhé.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh . Sẽ sửa anh nhé . Chúc anh chiều vui ạ

      Xóa
  8. Tình yêu vạn dặm thành dĩ vãng
    Để đến bây giờ nhói con tim!!
    Chúc anh chiều vui,vào trang thơ được đọc thơ xướng họa hay quá anh.
    Chúc anh chiều vui nhiều..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Vâng ! Cố gắng để cùng bạn bè làm thơ em nhé . Chúc em chièu vui vẻ nhé !

      Xóa
  9. GM THĂM ANH ĐỌC BÀI ĐỐI HỌA THẬT HAY .GM XIN GÓP BÚT NHÉ
    TÌNH QUA MÁI HẠC
    Hoàng hôn nắng rã loáng sương mù
    Bóng tím chiều loang lúc cuối thu
    Ngẫm bóng thời gian thân gánh nợ
    Suy hình năm tháng dạ đeo tù
    Tằm dâu một thuở vùi mơ hát
    Ong bướm bao thời đắm mộng ru
    Áo bạc tâm tư nhàu nắng dãi
    Tình qua mái hạc nhẹ phần ngu
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    14.3.2017


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều . Cảm xúc thơ của snh cũng nhạy bén và cũng rất phong phú . Zbafi họa hai thật tuyệt vời . Chúc anh vui . Kính

      Xóa
  10. Thăm anh được đọc nhiều thơ xướng họa hay,chỉ tiếc em có ít thời gian lên mạng nên chẳng cùng họa được.
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa