VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

CHO NGƯỜI TÌNH XA


CHO NGƯỜI TÌNH XA

Nhật ký còn đây vẫn đủ dòng
Nhưng tình vụt mất dễ gì mong
Người đi lệ đẫm sầu cay mắt
Kẻ đợi buồn rơi vỡ xé tròng
Nước nhỏ đầu cây hờ hững đọng
Mưa tràn mặt đất bẽ bàng đong
Chiều nay phố bỗng chìm mây lạnh
Một mảnh tình xa dẫm nát lòng ./.

LCT 04/03/2017
BÀI HỌA :
*****
HỌA CÙNG ANH
LẶNG NGẮM BẾN XƯA
Sông xưa lặng ngắm nước xuôi dòng
Bến ấy người sang hết đợi mong
Pháo nổ đưa người tình nát mộng
Rượu nồng tiễn bậu mắt rưng tròng
Xa rồi một thuở duyên hoài đọng
Buổi ấy còn đây nợ mãi đong
Phố cũ chiều nay đêm thấm lạnh
Đường về quạnh quẻ buốt tê lòng
GM.Nguyễn Đình Diệm
04.3.2017
*****
Bến cũ mình ta

Lặng ngắm hoàng hôn chảy giữa dòng
Thương từng kỷ niệm hết còn mong
Thuyền xa cách trở rơi sầu mắt
Mái biệt trùng khơi đổ lệ tròng
Nguyệt đắm bên trời quên nghĩa đọng
Mây chìm trước gió lẽ tình đong
Mùa xuân én gọi bầy quay lại
Chỉ có mình ta lạnh buốt lòng..!!

Nguyễn Lâm 04/03/2017

8 nhận xét:

  1. Yến kính thăm Chú ,đọc thơ Tình buồn rất nỗi niềm và cũng nhiều xót xa ! Thơ buồn bao giờ cũng hay .
    Yến cháu chúc Chú một cuối tuần trọn niềm vui bên người thân ,hỏng buồn như thơ Chú nha hihi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Yến nhiều . Vâng . Tho vẫn là thơ đó chỉ là cảm xúc của tâm hồn . Còn nếu như thơ là cuộc sống thì chẳng có gì vui phải không cháu . Chúc cháu luôn vui

      Xóa
  2. Bài thơ tình hay và buồn mà cũng chính vì buồn nên mới hay anh nhỉ?
    Tình yêu là đề tài muôn thuở của con người và nói về tình yêu nó không có điểm dừng..nó đêm đến những dằn vặt, những khổ đau,những trầm luân trong đó nhưng ở đời mấy ai không khổ vì tình..
    Chiều ghé thăm trang thơ anh,đọc bài thơ tình rất hay ạ.Chúc anh chiều cuối tuần thật nhiều sức khỏe và hp đong đầy anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Tình yêu có cả niềm vui và nỗi buồn . Vui thì không ít và buồn cũng thật nhiều thế nhưng ai cũng muốn tìm đến đó vì dù sao nó cũng có cái hấp dẫn riêng mà con người luôn muốn khám phá . Cảm ơn em ghé thăm dfojc thơ và hia xẻ cảm nhận . Chúc em luôn bình an nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. HỌA CÙNG ANH
    LẶNG NGẮM BẾN XƯA
    Sông xưa lặng ngắm nước xuôi dòng
    Bến ấy người sang hết đợi mong
    Pháo nổ đưa người tình nát mộng
    Rượu nồng tiễn bậu mắt rưng tròng
    Xa rồi một thuở duyên hoài đọng
    Buổi ấy còn đây nợ mãi đong
    Phố cũ chiều nay đêm thấm lạnh
    Đường về quạnh quẻ buốt tê lòng
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    04.3.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho dù là ai khi viêdt về đề tài tình yêu luôn diễn đạt những nỗi buồn khắc khoải . Cảm ơn anh đã cùng chia xẻ những vần thơ hay . Chúc anh luôn an mạnh mỗi ngày . Kính

      Xóa
  4. Bến cũ mình ta

    Lặng ngắm hoàng hôn chảy giữa dòng
    Thương từng kỷ niệm hết còn mong
    Thuyền xa cách trở rơi sầu mắt
    Mái biệt trùng khơi đổ lệ tròng
    Nguyệt đắm bên trời quên nghĩa đọng
    Mây chìm trước gió lẽ tình đong
    Mùa xuân én gọi bầy quay lại
    Chỉ có mình ta lạnh buốt lòng..!!

    Nguyễn Lâm 04/03/2017

    Họa góp vui cùng huynh ngày nay đệ bận quá nên bên kia đệ chưa vào com được. Chúc huynb chiêu an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ đọc câu đáu thôi đã cảm nhận được bóng chiều hoang hoải trên sông . Buồn như sóng phải không đệ . Thơ đệ luôn là những khía cạnh mới và những xúc cảm rất riêng trong từng lời thơ . Hay lắm . Cảm ơn đệ luôn đồng hành nhé . Chúc đệ luôn an vui công việc thuận lợi nhé . Thân

      Xóa