VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

BẾP ĐỜI


BẾP ĐỜI 
(Song thanh)

Sáu sáu xuân xanh mỹ mãn rồi
Ngày nào mẹ đặt ở trong nôi
Khi ru ước muốn cây ra trái
Lúc hát mong sao lộc đượm chồi
Bải hoải lưng còng sầu bụng vợ
Lờ đờ mắt yếu khổ thân tôi
Mong qua tám chín vui như trẻ
Gác xép liêu xiêu mặn ngọt bồi ./.

LCT 02/03/2017



VÔ ĐỀ (Tập danh Ca Khúc)

HÁT NỮA ĐI EM - chớ GIẬN HỜN
CĂN NHÀ DĨ VÃNG - BÓNG HOÀNG HÔN
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP - MÀU HOA NHỚ
NGÕ VẮNG XÔN XAO - TUỔI ĐÁ BUỒN 
LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU - HAI LỐI MỘNG
HOA VÀNG MẤY ĐỘ - MỘT MÙA XUÂN
BÀI CA KỶ NIỆM - TÌNH HOA BƯỚM
GỢI GIẤC MƠ XƯA - VẾT BỤI TRẦN ...

LCT 02/03/2017
BÀI HỌA :
*****
TUỔI BẢY LĂM
Bảy mươi lăm tuổi trải qua rồi
Lại thấy con mình đẩy lắc nôi
Cuộc sống vần xoay đời cháu chắc
Càn khôn chuyển hóa kiếp hoa chồi
Lòng nghe lão tận đau thân ấy
Dạ lắng già tàn khổ tâm tôi
Nắng nhạt chiều rơi mờ cuộc thế
Thời gian thoảng vút khó tìm bồi
GM.Nguyễn Đình Diệm
02.3,2017

9 nhận xét:

  1. Sáu sáu tuổi là tuổi thần tiên
    Một mình lo liệu chẳng phiền ai
    Sáu sáu tuổi là tuổi mộng dài
    Đêm thao thức ngỡ mình đôi mươi!!
    Sáu sáu tuổi là tuổi si tình
    Nếp nhăn trên trán,ấy..
    là sợi yêu...
    Hjhj...Chúc anh vui thật vui với tuổi sáu sáu của mình nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáu sáu nghe lòng bỗng quanh hiu
      Người xa vạn dặm nhớ mong nhiều
      Canh đời đã cạn đành thôi gác
      Ngõ ái đêm lòng thoáng vội yêu ...

      Cảm ơn em ghé thăm đọc thơ và đã gây cảm xúc cùng mấy vần thơ chia xẻ . Chúc em luôn vui nhé ! Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của em nhé Thanh Mai

      Xóa
  2. HỌA VUI CÙNG ANH
    TUỔI BẢY LĂM
    Bảy mươi lăm tuổi trải qua rồi
    Lại thấy con mình đẩy lắc nôi
    Cuộc sống vần xoay đời cháu chắc
    Càn khôn chuyển hóa kiếp hoa chồi
    Lòng nghe lão tận đau thân ấy
    Dạ lắng già tàn khổ tâm tôi
    Chiều rơi nắng nhạt mờ nhân thế
    Một sạc – na qua khó nhận bồi
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    02.3,2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hAI CÂU KẾT SAI LUẬT RỒI,THẬT LÀ LẨM CẦM ANH NHỈ
      GM NHỜ ANH SỬA GIÚP LÀ :
      - Nắng nhạt chiều rơi mờ cuộc thế
      Thời gian thoảng vút khó tìm bồi
      Cảm ơn anh nhé.Chúc an lành.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh rất nhiều . Không sao đâu anh . Ai cũng thế nhiều khi quên trước quên sau là thế . Thơ thẩn là vạy . Chúc anh luôn bình an

      Xóa
  3. THUYỀN XA BẾN ĐỖ
    (Tập danh ca khúc)

    THUYỀN XA BẾN ĐỖ bởi ghen hờn
    PHỐ VẮNG EM RỒI nhớ nụ hôn
    Một thuở THƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT LẠNH
    Nghìn thu trả lại kIẾP HOA BUỒN
    VÀNG PHAI MẤY LÁ sầu duyên phận
    TÍM CẢ RỪNG CHIỀU vỡ mộng xuân
    ANH HÃY VỀ ĐI - ĐỪNG NUỐI TIẾC
    CÒN CHĂNG KỶ NIỆM - BƯỚC PHONG TRẦN !

    Tường Vân 2/3/17

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em luôn đồng hành . Bài taajp danh ca khúc cũng công phu lắm chứ em . Cái khó là phải tìm ra đối còn tựa thì dễ rồi nhưng đối rất mất thời gian . Dù sao thì em cũng thành công . Chúc em vui

      Xóa
  4. Chỉ ghé thăm huynh thôi ngắm xh .còn chọn tựa của những ca khúc vàng thì đệ xin kiếu vì thời gian hạn chế.thà ngẫm nghĩ nặn ra thơ nhanh hơn là đi tìm nhũng cái này hihi. Chúc huynh chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ! Vó sao đâu Lâm Nguyêcn . Ghé thăm là vui lắm rồi đâu cần phải rượu chè tốn kém nhỉ . Chúc đệ chiều an lành nhé . Mến

      Xóa