VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

RÁC TRẦN GIAN


RÁC TRẦN GIAN

Thôi đành quẳng bút kiếm chùa tu
Rác rưởi trần gian cánh cửa tù
Nhói mắt nhưng đành ôm gối ngủ
Đau đầu cũng phải giả vờ ngu
Bàn trên đấu đá dân cao thủ
Ghế dưới hơn thua bọn gấu xù
Ta ở lưng chừng nhưng nếm đủ
Trò đời bạc bẽo đếm từng lu ./.

LCT
11/1/2017

BÀI HỌA :
*****
GIỮA CUỘC TRẦN AI
Dọn rác tâm mình phải tự tu
Sông đời ái ố …xả ao tù
Giành ăn kiếm uống bè ma lú
Giật chức tranh quyền lũ giã ngu
Đấu đá điêu ngoa phường thượng thủ
Hơn thua lấp liếm bọn mèo xù
Eo sèo tráo trở đời cam đủ
Giữa cuộc trần ai lắm hận thù

GM.Nguyễn Đình Diệm
11.01.2017

10 nhận xét:

  1. GIỮA CUỘC TRẦN AI
    Dọn rác tâm mình phải tự tu
    Sông đời ái ố …xả ao tù
    Giành ăn kiếm uống bè ma lú
    Giật chức tranh quyền lũ giã ngu
    Đấu đá điêu ngoa phường thượng thủ
    Hơn thua lấp liếm bọn mèo xù
    Eo sèo tráo trở đời cam đủ
    Giữa cuộc trần ai lắm hận thù
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    11.01.2017
    GM HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được anh quan tâm và luôn song hành để họa thơ . Kính chúc anh những ngày cuối năm an khang và hạnh phúc .

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá!đọc xong bài thơ mà em phải bật cười vì câu:"Đau đầu cũng phải giả vờ ngu"người thông minh mới là người giả vờ ngu!
    Bài thơ hay và đọc thấm thía quá.
    Chúc mừng anh và chúc anh chiều vui và hạnh phúc nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng ! Cảm ơn em ghé thăm và đồng cảm cùng anh . Có điều khôn hay dại cũng phải ngu em ạ . Thế bắt buộc mình phải ngu theo hjhj... Chúc em chiều an vui

      Xóa
  3. Thế sự muôn đời vẫn vậy thôi
    Gỉa ngu cho yên phận tôi đòi
    Tranh giành quyền lợi như cơm bữa
    Phận mình đầy túi mặc sức xơi ...

    HN sang thăm chia sẻ entry cùng anh .
    Chúc anh chiều xuân ấm áp thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em đêm bình an nhé Hằng Nga

      Xóa
  4. Thăm anh chiều muộn,họa vội cùng anh.
    Chúc anh bình an !

    NỢ TRẦN
    Ngán ngẩm tình đời cũng muốn tu
    Muốn xa ngập ngụa chốn mê tù
    Cho lòng giải thoát từng nghi hoặc
    Cho trí thôi ràng những muội ngu
    Cựa quậy đau niềm chim cánh sải
    Loay hoay khổ nỗi nhím lông xù
    Chừng như duyên nợ còn vay trả
    Dẫu biết đêm dài bóng nguyệt lu !
    Lý Đức Quỳnh 11.1.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm và chia xẻ cảm xúc bằng bài họa hay . Mình sẽ đưa lên entry khi vào máy nhé . Chúc đêm an lạc nhé !

      Xóa
  5. Thăm huynh đọc thơ xh hay nhiều trăn trở. Vâng rác thải để dọn nhưng rác đờ khó dọn lắm. Chúc huynh đêm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ Nguyễn Lâm ghé thăm cho dù công việc bận rộn vẫn không quên . Chúc đệ luôn an vui và gặp nhiều may mắn nhé . Thân ái

      Xóa