VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

ẢO TƯỞNG


ẢO TƯỞNG

Hồn trăng chết lịm ngã sau đồi
Bãi cạn con thuyền nước đẩy trôi
Sóng vỗ đầu non cuồn cuộn chảy
Tình rơi cuối ngõ thẩn thơ rồi
Hương nồng giữ lấy vùi đêm mộng
Vị đắng không cần để giữa môi
Có lẽ từ đây người ở lại
Còn ta phải đợi kiếp luân hồi ./.

LCT 09/12/2016

BÀI HỌA :
*****
BẾN LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Tựa ánh tà dương khuất đỉnh đồi
Năm tàn tháng hết mảnh đời trôi
Quay về phố cũ người đi mất 
Trở lại vườn hoang lá rụng rồi 
Để vệt thăng trầm trên mái tóc 
Cho hồn nặng trĩu xuống bờ môi
Chiều loang khói trắng vàng tay đợi 
Bến lỡ thuyền xa chẳng khứ hồi !

Tường Vân 9/12/16

*****
VẠN SỰ BÌNH YÊN

Vầng trăng khuyết nửa bóng treo đồi
Suối hát rừng đêm thả ánh trôi
Nỗi nhớ vương bao bên thác đổ 
Niềm mơ gửi mấy dưới khe rồi
Trời riêng một khoảng vui trần mộng
Sách vở đôi chồng ẩn cảnh môi
Cợt gió cười sương vui dạ thản
Bình yên vạn sự khổ vô hồi.

GM.Nguyễn Đình Diệm 9.12.2016

8 nhận xét:

  1. BẾN LẠNH CHIỀU ĐÔNG

    Tựa ánh tà dương khuất đỉnh đồi
    Năm tàn tháng hết mảnh đời trôi
    Quay về phố cũ người đi mất
    Trở lại vườn hoang lá rụng rồi
    Để vệt thăng trầm trên mái tóc
    Cho hồn nặng trĩu xuống bờ môi
    Chiều loang khói trắng vàng tay đợi
    Bến lỡ thuyền xa chẳng khứ hồi !

    Tường Vân 9/12/16

    Họa cùng anh. Bài thơ buồn quá...
    Chúc anh buổi chiều yên an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quay về bến cũ người đi mất
      Trở lại vườn hoang lá rụng rồi... Cặp thực quá hay làm xao xuyến lòng người để rồi vệ thăng trầm phải in hằn trên mái tóc theo thời gian và cũng bởi thời gian phải trĩu nặng bờ môi . Bài thơ đã rạch ròi thời gian chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai trở về . Bài thơ nhiều xúc cảm . Cảm ơn em đã cùng họa nhé . Chúc em đêm an lạc

      Xóa
  2. VUI CÙNG ANH
    VẠN SỰ BÌNH YÊN
    Vầng trăng khuyết nửa bóng treo đồi
    Suối hát rừng đêm thả ánh trôi
    Nỗi nhớ vương bao bên thác đổ
    Niềm mơ gửi mấy dưới khe rồi
    Trời riêng một khoảng vui trần mộng
    Sách vở đôi chồng ẩn cảnh môi
    Cợt gió cười sương vui dạ thản
    Bình yên vạn sự khổ vô hồi.
    GM.Nguyễn Đình Diệm 9.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia xẻ bài họa hay . Bài thơ đã cho ta niềm tin với những tiếng suối reo thác đổ với cảnh trời đât thật tuyệt vơii . Cảm ơn anh nhiều nhé . Chúc anh đêm an vui bên gia đình anh nhé !

      Xóa
  3. Chiều ghé trang thơ anh,đọc bài thơ anh viết nỗi niềm quá,ray rứt quá,buồn miên man đã làm nên bài thơ hay và nghìn trùng xa cách,nhưng tất cả chỉ là aỏ tưởng thôi phải không anh!
    Chúc anh chiều thứ 6 vui nhiều và sum vầy bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tưởng là em quên nơi này rồi chứ . Cảm ơn em ghé thăm dù chỉ vài lời nhận xét cũng đã ấm lòng rồi . Chúc em đên an nuieen nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Làm sao mà em quên được! Ngày nào em cũng ghé đọc thơ anh viết,có những ngày không nhận xét vì cảm thấy kiến thức của em còn hạn chế quá không dám bình thơ anh thôi,hjhj...
    Chúc anh đêm an lành ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lại khiêm tốn rồi . Ghé thăm và một vài nhận xét thôi cũng đủ còn bình thơ thì tất nhiên người viết luôn mong muốn người đọc nhận xét về thơ mình đồng thời cứ thẳng thắn nếu bài thơ không hay cần góp ý thì cũng là điều cần thiết . Thôi nhé chúc em đêm an lạc và mong em ghé thăm . Thân !

      Xóa