VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

MỜI ANH


MỜI ANH

Nửa giọt men tình ngã ngớn say
Mời anh ghé lại ở nơi này
Môi hồng thắm đượm hồn nam tử
Nhụy đỏ say nồng cõi gió mây
Ruộng cũ lâu rồi không kẻ cấy
Đồng hoang mới dọn chẳng ai cày
Nay mùa lũ lụt đầy vơi nước
Hãy cạn đêm tình thả cánh bay ./.

LCT 16/10/16


BÀI HỌA :
*****
ĐÊM SAY

Đêm buồn chén rượu ngập ngừng say
Chếch choáng hơi men một tối này
Mộng đã sa đà theo ngọn gió
Tình thì lãng đãng với ngàn mây
Còn thương những buổi trên đồng cấy
Vẫn nhớ nhiều hôm dưới ruộng cày
Cuộc sống muôn màu bao ý vị 
Khi nhìn ngọn nến thả hồn bay ! 

Tường Vân 17/10/16

*****
CÙNG BAY
Lâu rồi chẳng bạn đến mời say
Tri kỷ phù vân tụ chốn này
Dốc ngược bầu lên cho thác lũ
Vung trào gió vút đón trời mây
Cung đàn phách lộng bừng y vũ
Tháp bút thơ tung vãi luống cày
Ba vạn…nhẫm đời vui được mấy
Thôi thì,hồn nhé,hãy cùng bay !

Lý Đức Quỳnh

7 nhận xét:

  1. Ghé trang thơ,đọc thơ anh đăng,đọc hết cả bài thơ anh viết,rồi đọc lại tựa đề"MỜI ANH" và thế là không thể viết nhận xét được!
    Lời mời là dành cho các đấng mày râu,hơn nữa lời mời lại quyến rũ và nghệ thuật quá,thành ra em chẳng dám ghé vào bài thơ nữa,em sợ những nhận xét của em lại lỗi nhịp mất,
    hahaha...
    Lời thơ tươi mới của anh làm em thấy cuộc sống nhiều sắc màu hơn,vui hơn...
    Chiều ghé thăm anh,vẫn luôn luôn muốn thấy niềm vui hiện lên khuôn mặt hơi nghiêm của anh nhiều hơn anh nhé!Chúc anh bình yên,hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nói gì đây khi anh đóng vai một nhân vật nữ để mời anh vào cuộc chơi . Cuộc chơi thú vị mà con người cho đó là niềm tin yêu và cũng là điều đáng sống khi mỗi người vó được niềm vui này . Nói rõ hơn đó là tình yêu mà von người luôn ấp ủ với những tình cảm mãnh liệt nhất để muốn sống muốn vươn lên để tìm được những gì tốt đẹp trên cõi đời này . Với em - Sm cứ đaejt ngược vâdn đề thì cũng thấy bài thơ đầy ý vị phải không . Dẫu sao thì bài thơ đã không mời được em . Thôi thì đành vậy . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em chiều đầu tuần vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
    2. Hjhj...anh lại nhầm rồi,ngay từ đầu em đã nhận xét rồi mà,lời mời quyến rũ và nghệ thuật lắm anh,lời thơ rất thú vị và là bản ngã thật của mỗi người,dám yêu,dám nói và cũng rất đời đó anh...vui vui nhiều anh nhe!

      Xóa
  2. ĐÊM SAY

    Đêm buồn chén rượu ngập ngừng say
    Chếch choáng hơi men một tối này
    Mộng đã sa đà theo ngọn gió
    Tình thì lãng đãng với ngàn mây
    Còn thương những buổi trên đồng cấy
    Vẫn nhớ nhiều hôm dưới ruộng cày
    Cuộc sống muôn màu bao ý vị
    Khi nhìn ngọn nến thả hồn bay !

    Tường Vân 17/10/16

    Lãng đãng cùng thơ. Chúc anh buổi chiều vui vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với ĐÊM SAY rất nỗi niềm dù chỉ là rhow . Bài họa có cảm giác buồn khi đọc . Chúc em luôn bình an Xin lỗi đã trả lời trễ em nhé !

      Xóa
  3. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Bài thơ anh có chút"liêu trai",em thì tung hứng vậy.
    Chúc anh lành vui !

    CÙNG BAY
    Lâu rồi chẳng bạn đến mời say
    Tri kỷ phù vân tụ chốn này
    Dốc ngược bầu lên cho thác lũ
    Vung trào gió vút đón trời mây
    Cung đàn phách lộng bừng y vũ
    Tháp bút thơ tung vãi luống cày
    Ba vạn…nhẫm đời vui được mấy
    Thôi thì,hồn nhé,hãy cùng bay !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Cứ để hồn bay cùng thơ Quỳnh nhé . Cảm ơn Quỳnh cùng góp vui . Chúc luôn khỏe nhé !

      Xóa