VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

THƠ VỠ


THƠ VỠ
(Nđt)

Xé lẻ hồn thơ gãy cuộc tình
Thôi đành khép chặt khoảng trời xinh
Đường mây trả lại người mơ bóng
Ngõ mộng đành trao kẻ nhớ hình 
Thả ánh trăng gầy trôi bãi cạn
Buông làn gió mỏng cuộn bờ kinh
Vùi chôn những tháng ngày hoang tưởng
Rũ bỏ buồn vui chuyện chúng mình ./.


LCT
14/8/16

BÀI HỌA :
*****

CHO NHỮNG MÙA SAU
(Nđt)
Về thôi,ghép lại những trang tình
Dựng giữa êm đềm một bóng xinh
Để rút đường tơ màu huyễn mộng
Rồi thêu mảnh lụa sắc vô hình
Ra bờ thúy liễu dìm hoang hoải
Sải cánh chim bằng dội hãi kinh
Hẳn được mùa yêu bừng sống mãi
Tròn vui phúc hạnh của đôi mình
Lý Đức Quỳnh 14.8.2016

*****




MƯA VỀ LỐI CŨ
Ghép lại trang lòng những mảnh tình
Đêm về tưởng vọng tháng ngày xinh
Trăng treo ngõ mộng tre neo bóng
Liễu gọi đường mơ gió thả hình
Một thoảng mê trần đau bến bãi
Bao dòng đắm cuộc khổ bờ kinh 
Đường xưa mãi đọng vương hồn nắng
Lối cũ mưa về thấm chuyện mình
GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. Chỉ có CTL mới làm một bài thơ hay như vậy,ca từ độc đáo,hay,lạ đã làm nên một CTL có một không hai.Cảm ơn anh đã đưa người đọc đến những cảm nhận xao động đến trái tim, được tắm mình trong những vần thơ đã làm nên một CTL- Nhà thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn Thanh Mai ghé thăm đọc thơ và ghi cảm nhận điều mà những người làm thơ luôn mong muốn . Rất vui khi Thanh Mai ghé thăm mỗi ngày . Chúc em luôn vui và thành công trong mọi lãnh vực

      Xóa
  2. Thăm anh,chúc anh chủ nhật nhiều vui!

    CHO NHỮNG MÙA SAU
    (Nđt)
    Về thôi,ghép lại những trang tình
    Dựng giữa êm đềm một bóng xinh
    Để rút đường tơ màu huyễn mộng
    Rồi thêu mảnh lụa sắc vô hình
    Ra bờ thúy liễu dìm hoang hoải
    Sải cánh chim bằng dội hãi kinh
    Hẳn được mùa yêu bừng sống mãi
    Tròn vui phúc hạnh của đôi mình
    Lý Đức Quỳnh 14.8.2016

    Trả lờiXóa
  3. GM GÓP HỌA CÙNG ANH
    MƯA VỀ LỐI CŨ
    Ghép lại trang lòng những mảnh tình
    Đêm về tưởng vọng tháng ngày xinh
    Trăng treo ngõ mộng tre neo bóng
    Liễu gọi đường mơ gió thả hình
    Một thoảng mê trần đau bến bãi
    Bao dòng đắm cuộc khổ bờ kinh
    Đường xưa mãi đọng vương hồn nắng
    Lối cũ mưa về thấm chuyện mình
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa