VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

GIỌT BUỒN





GIỌT BUỒN


Nhện buồn giăng mắc sợi tơ vương
Cõi mộng người ơi thật dị thường
Ảo ảnh mây trời gom nỗi nhớ
Mơ hồ gió biển góp niềm thương
Sầu chan trong mắt không mùi vị
Thơ đọng cuối hồn chẳng ngát hương
Khắc khoải lòng đêm nghe nhịp thở
Bên ngoài lạnh lẽo một màn sương ./.

LCT
25/6/2016

BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ ĐÊM
Nẽo nhớ gieo sầu dạ vấn vương
Trăm năm cõi mộng chả bình thường
Trầm thăng mấy thuở mơ cùng mộng
Lên xuống bao thời ghét với thương
Mắt ứa sầu chan muôn lệ vị
Môi tươm khổ đọng vạn mùi hương 
Đêm về ngắm bóng hồn xa xót
Lặng lẽ bên đèn lạnh gió sương

GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ hay lắm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc . Mình sẽ họa thơ sau bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngoc Lien Nguyen ghé tgawm và đọc thơ . Chúc chị luôn vui khỏe nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ và vui cùng anh nhé.Chúc sức khỏe.Mến
    LẶNG LẼ ĐÊM
    Nẽo nhớ gieo sầu dạ vấn vương
    Trăm năm cõi mộng chả bình thường
    Trầm thăng mấy thuở mơ cùng mộng
    Lên xuống bao thời ghét với thương
    Mắt ứa sầu chan muôn lệ vị
    Môi tươm khổ đọng vạn mùi hương
    Đêm về ngắm bóng hồn xa xót
    Lặng lẽ bên đèn lạnh gió sương
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và gởi bài họa hay . Chúc anh luôn bình an nhé

      Xóa