VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

MỪNG BẠN


MỪNG BẠN
(Viết tặng Lý ĐứcQuỳnh )

Nói thật nào mong nhận thiệp hồng
Biết vì cách núi với ngăn sông
Tình xa mấy nẻo nhưng lòng ấm
Nghĩa lại đôi nơi dạ vẫn nồng
Đứa ở chân trời chưa hẹn gặp
Thằng thì góc bể chẳng hề trông
Ngày vui cưới chàu xin chia xẻ
Những nét thơ xinh đáng vạn đồng ./.

LCT
BỤI THỜI GIAN
28/4/2016
BÀI HỌA:

VUI ĐÓN THƠ MỪNG

Trời xa,gói ghém biết bao nồng
Nhờ mạng,mở đường nối cách sông
Chữ nghĩa thay lời trao bạn hữu
Bài thơ mượn ý gởi tin hồng
Cho niềm vơi nhẹ lòng mong gặp
Bớt nỗi nặng oằn phút đợi trông
Đêm quạnh còn nghe hương lửa ấm
Ủi an lữ thứ tiếng tơ đồng !
Lý Đức Quỳnh
28.4.2016

2 nhận xét:

  1. VUI ĐÓN THƠ MỪNG
    Trời xa,gói ghém biết bao nồng
    Nhờ mạng,mở đường nối cách sông
    Chữ nghĩa thay lời trao bạn hữu
    Bài thơ mượn ý gởi tin hồng
    Cho niềm vơi nhẹ lòng mong gặp
    Bớt nỗi nặng oằn phút đợi trông
    Đêm quạnh còn nghe hương lửa ấm
    Ủi an lữ thứ tiếng tơ đồng !
    Lý Đức Quỳnh
    28.4.2016
    *Mấy bữa bận rộn quá,nay đọc lại và họa cùng anh.
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rấy vui khi Quỳnh ghé thăm và chia xẻ thơ . Chúc bình an Quỳnh nhé !

      Xóa