VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

ĐÊM MA



ĐÊM MA

Lặng lẽ đi về dọc mé sông
Đêm qua lỡ hẹn buổi trên đồng
Sương tràn ướt đẫm người không đến
Gió buốt tê lòng kẻ đứng trông
Thấp thoáng đèn pha ngoài xóm vắng
Chập chờn đốm lửa bến đò không
Hồn ma bóng quế về lay bỡn
Bên cạnh ly nhang chén rượu nồng ./.


Lê Tiên Cảnh
18/1/2016

BÀI HỌA :

ĐÊM VẮNG

Vẳng tiếng kêu đò dưới bến sông
Sương đêm giá lạnh buốt hơi đồng
Lao xao gió trở bên thềm vắng
Lởn vởn ai về giữa cõi không
Thấp thoáng ngoài hiên dường kẻ đợi
Mơ hồ trước ngõ tựa người trông
Canh khuya rét mướt hồn cô lữ
Leo lét đèn nhang tỏa khói nồng !

Mùa Thu 18/1/15

4 nhận xét:

  1. Lủi thủi một mình đêm tối mịt
    Bóng ai như bóng chập chờn ma
    Nếu người là phước từ thiên cổ
    Nếu rủi xin đừng chớ nhát nha....

    Chúc anh tuần mới an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chúc Quỳnh vả gia đình luôn bình an nhé !

      Xóa
  2. ĐÊM VẮNG

    Vẳng tiếng kêu đò dưới bến sông
    Sương đêm giá lạnh buốt hơi đồng
    Lao xao gió trở bên thềm vắng
    Lởn vởn ai về giữa cõi không
    Thấp thoáng ngoài hiên dường kẻ đợi
    Mơ hồ trước ngõ tựa người trông
    Canh khuya rét mướt hồn cô lữ
    Leo lét đèn nhang tỏa khói nồng !

    Mùa Thu 18/1/15
    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mùa Thu ghé thăm và họa thơ cùng anh . Chúc em luon an vui nhé !

      Xóa