VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THIẾU PHỤ DƯỚI TRĂNG






THIẾU PHỤ DƯỚI TRĂNG

Mấy mảng sương giăng phủ đỉnh sầu
Trăng ngà khuất bóng bởi trời ngâu
Nhìn qua vách đá làn mây xỏa
Ngoảnh lại bờ vai tóc ngã mầu
Mỗi giọt thu vàng rơi ngõ lặng
Một dòng lệ úa ngập hồn đau
Tình trăm năm lỡ nào ai thấu
Thoáng chốc hư hao bạc mái đầu ...


LCT
28/8/2015

2 nhận xét:

  1. trong 1 lần nằm mơ tình cờ đc đưa cho bài thơ m nhớ 2 dòng đầu và lên mạng tìm thì ra bài này. rất kỳ lạ, cần tìm info tác giả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ! Hạnh phúc quá khi đã có người trong mơ đọc thơ anh . Và anh là tác giả bài thơ đây . Chúc em ngày may mắn và hạnh phúc nhé Nga

      Xóa