VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

VỊNH CÁI VÍ DA


VỊNH CÁI VÍ DA

Biết đau nhưng cũng chẳng hề la
Tay đỡ tay moi tật xấu mà
Bất động có khi rầu thúi ruột
Nằm lì lắm lúc tiếng thơm xa
Không chân không cẳng mân mê bóp
Đen thủi đen thui mãi miết xoa
Mỗi tối đi về anh nhét nhét
Thế là bụng chị nở căng ra ./.

LCT
09/12/2014



8 nhận xét:

  1. Thế cái ví của có dày ko ?
    Đừng tiêu nhiều nhé để dành nhé anh (~_~)

    Chúc anh ngày mới an lành, thảnh thơi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nha . Cái ví nó xẹp lép hà . Chiều tối nhét vô mới đầy em ui hjhj... Chúc em luôn bình an nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm anh thấy CÁI VÍ DA
    Phồng rồi lại xẹp thật là ngô ghê
    Nhiều tiền ví đâu có chê
    Càng dày càng nặng nàng mê liền mà.

    Chúc anh chiều thứ ba vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính anh vốn cũng thật thà
      Có sao nói vậy có bà nào đâu
      Nên khi muốn rượu giãi sầu
      Hai bàn tay trắng dám đâu đèo bồng
      Cảm ơn Yến ghé thăm chúc luôn an vui Yến nhé !

      Xóa
  3. Thật hay ví chẳng kêu la
    Mang cho anh mãi chan hòa niềm vui
    Khi căng khi xẹp để rồi
    Lại căng đầy rất tuyệt vời đó anh ....

    HN sang thăm ,chúc anh ngày mới ấm áp thật vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tiền đôi mắt còn xanh
      Không tiền như lá trên cành vàng rơi
      Người xô kẻ đẩy góc đời
      Chơi vơi bay giữa khung trời lững lơ

      Cảm ơn em . Luôn bình an em nhé !

      Xóa
  4. hôm nay rảnh rỗi lang thang....
    bước vô siêu thị.. ngó ngang .. mắt thèm..
    xẹp lòng chiếc ví .. nằm im..
    thôi thì ngắm mấy em xinh bán hàng

    vỉa hè dạo bước lang thang...
    ngày mai lương lĩnh- rộn ràng ví ngay hiiiiiiiiiiiii
    lâu rồi mới ghé đc vô nhà anh-bữa trước mưa ghé thăm anh- những mấy cũng k vô nhà đc- tưởng anh chặn đường nik mưa nên hơi buồn buồn chút(hiiii)
    mưa ghé thăm viết tếu chút mong a k giận mưa nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy nàng ta lại vội say
      Than ôi chiếc ví trên tay xẹp rồi
      Muôn vô quán nọ để ngồi
      Cùng em cạn chén ly bôi cùng về
      Nhưng rồi chợt thấy mình quê
      Hai bàn tay trắng chẳng hề dối gian
      Cảm ơn Mưa ghé thăm anh . Lâu rồi đóng cửa nay mo73la5i đăng bài cho vui chứ thật ra không có thời gian nên không đi thăm bạn bè được mong thông cảm nhé . Chúc Mưa luoo6n bình an nhé !

      Xóa