VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

TIỂN BIỆT




Chiếc lá lìa cành , chiếc lá rơi
Người đi hoang vắng cả khung trời
Cơn mưa bất chợt buồn xao xuyến
Ngọn gió vô tình khóc lả lơi
Góc phố ngậm ngùi vài phút cuối
Con đường lạnh lẽo suốt ngày trôi
Tiễn em về với miền thương nhớ
Một mảnh tình xa , một mảnh đời ./.









97 nhận xét:

  1. Tiễn " XA " Én nhặt TEM VÀNG nơi đây anh TL nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọn gió thu về bao lá rơi
      Mây buồn giăng phủ cả bầu trời
      Nhớ đến thu xưa nhiều luyến tiếc
      Bóng trăng hờ hững áng mây trôi

      Chúc anh TL ngày nghỉ vui nhiều .

      Xóa
    2. Chậm chân một chút rồi Én nhỉ . Tem vàng lọt vào tay Ngọc Lan rồi .
      Vậy thì tem bạc nhé .

      Em đã xa rồi em gái ơi
      Người đi biền biệt cuối lưng trời
      Cô đơn anh nhớ ngày hạ vắng
      Thấy giữa bóng chiều hoa lá rơi

      Chúc Én buổi chiều nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  2. Wow ! Sao mà hai chị nhanh chân quá dzị ta ! Còn tem gì nữa anh Tiến ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa muộn mà vẫn còn tem đồng LV nhận tạm nhé hihihi...

      Xóa
  3. Nắng tắt chiều buông luống ngậm ngùi
    Bên chiều sót lại chỉ mình tôi
    Nhặt dấu hài in, hương tóc rồi
    Gom bao kỷ niệm để làm vui...
    Thơ anh lúc nào cũng mang mác buồn...Ngày vui nhé anh TL!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi rồi bỗng hóa xa xôi
      Mây trắng giăng giăng phủ xuống đồi
      Ngọn gió cuối chiều xào xạc thổi
      Nghe lòng buồn nhớ mãi chơi vơi .

      Vâng ! Đúng như em nói anh viết thơ thiên về buồn nhiều hơn nhưng anh rất vui hihihi
      Chiều vui nghe em

      Xóa
  4. Ko "tiễn biệt" đâu anh ...hu hu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Không " TIỄN BIỆT " ha em . Đừng khóc anh dỗ nhé !
      Chúc em luôn vui

      Xóa
  5. một mảnh tình xa, một mảnh đời
    đọc mà thấy thương cho những mảnh tình dang dở! hic...
    khỏe luôn nhe anh TL ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Giáo ghé thăm và đọc thơ . Một cuộc tình buồn và một cuộc đời buồn là thế
      Cám ơn lời chúc của Giao nhé

      Xóa
  6. Sang thăm chậm tay nên mấy người bạn thân thiết của tui lấy hết tem rồi ...
    Đành ngâm "Tiễn Biệt" xong rồi dìa thôi......
    Chúc vui chúc khỏe anh TL !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui .. Thấy em ngồi ngâm mà anh buồn muốn khóc luôn nè ...

      Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

      Xóa
  7. Tha phương như chiếc lá vàng rơi
    Gió cuộn cuốn bay lạc cuối trời
    Hoang trắng miền cô sầu xuống ngập
    Vắng đen đêm lạnh nhớ buông lơi
    Tiếng ve xoáy ruột vang hè đọng
    Giọng cuốc nao lòng tiễn mộng trôi
    Một thoáng xa lìa cây với cội
    Ngàn năm bước mỏi mãi xiêu đời!...Nghỉ lễ vui nhiều không anh TL?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe tiếng người về thả bước trôi
      Vang xa khúc hát tự bao đời
      Câu ca sầu muộn còn vương vấn
      Tiếng nhạc nào lòng cứ lả lơi
      Dẫu biết nắng hè hồng phượng vĩ
      Cho dù mưa hạ bạc tường vôi
      Lối xưa vẫn nhớ người năm đó
      Một thoáng yêu thôi mãi nghẹn lời

      Cảm ơn Đức ghé thăm và họa thơ rất hay .Ngày làm việc mới vui vẻ nhé

      Xóa
  8. Thế là anh ơi tình lá rơi
    Mây tím nào giăng kín phương trời
    Cơm mưa như khóc tình tiễn biệt
    Còn đâu nắng vàng chiều lả lơi
    Bóng em mờ khuất đường tắp
    Nhoà vào dĩ vãng lững lờ trôi
    Còn gì đâu nữa thương với nhớ
    Biệt khuất thời gian kín luống đời -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai hẹn thời gian đứng giữa trời
      Một mình buồn nhớ nỗi chơi vơi
      Đêm thao thức nói không thành tiếng
      Ngày thẫn thờ nghe chẳng mấy lời
      Phố vắng một mình chân bước vội
      Mây buồn trăm mãnh kéo nhau trôi
      Có không hai tiếng từ ly ấy
      Trã hết cho nhau gạt mộng đời

      Xóa
  9. Gió thu lay nhẹ lá vàng rơi
    Em bước liêu siêu phía cuối trời
    Vần vũ mây đen ùa ập núi
    Trời đêm mưa trắng xé buông lơi
    Cóc kêu thảm thiết trời đâu thấu
    Dế bặt tiếng đàn nước cuốn trôi
    Ai thấu tình em trong lúc đó
    Đa mang cũng chỉ để tiêu đời
    Anh ơi, tiễn biệt thảm quá! Em không muốn thế đâu...
    Chúc anh ngon giấc không bị ám ảnh bởi tiễn biệt nha hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tiếng tơ lòng xé nát đôi
      Người đi bỏ lại biết bao lời
      Dối gian chỉ muốn danh lưu mãi
      Cay đắng cũng đành phận nuốt trôi
      Ngao ngán sự đời không nói được
      Ngậm ngùi việc thế phải nghe thôi
      Buông tay em chọn đường đi cuối
      Bởi muốn quên đi chuyện đã rồi .

      Cảm ơn Red ghé thăm và họa thơ hay . Đường thi của Red ngày một hay hơn rồi đó . Rất tuyệt . Chúc ngày làm việc sau lễ vui vẻ nhé

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã động viên, chia sẻ cùng em.
      Em chúc anh buổi tối nhiều yêu thương :D

      Xóa
  10. TIỂN BIỆT
    Xin cuối đầu trước kẻ đi xa,
    Và lặng lẽ nghinh hương hoa sứ.
    Biển rì rào ru chùm hoa cũ,
    Ta thì thào mong gió đông qua.
    Xin được đồng cảm cùng bạn, chúc những ngày nghỉ vui vẽ, ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời ngọt bùi hay nỗi xót xa
      Bóng mây tan giữa bóng trăng ngà
      Cánh hoa đang thắm đành phai nhạt
      Mộng vỡ tan rồi năm tháng qua .

      Cảm ơn Mai Trang ghé thăm . Lâu rồi nay mới gặp lại . Chiều vui nhé

      Xóa
  11. Ghé thăm anh nhé,chúc anh đêm ngon giấc,mọng đẹp.Em vội nên ko họa thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều nha . Chúc em luôn an vui mạnh khỏe nhé

      Xóa
  12. Em đã xa rồi ,xa mãi thôi
    Mong chi gặp lại cuối nửa đời
    Mộng ước ngày xưa đành khép lại
    Thả hết theo dòng nước cuốn trôi...
    Hi..hi..Có phải không anh BTG?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một đời xa mãi có còn đâu
      Em đã đi xa tuyệt đỉnh sầu
      Còn đây nỗi nhớ theo ngày tháng
      Ân tình chôn chặt cõi lòng sâu .
      Đúng rồi ! Hết thật rồi ! Người đã ra đi chẳng bao giờ trở lại

      Xóa
  13. Tiễn lá lìa canh, tình mình vẫn thế
    Anh đừng có ví em là chiếc lá nhé anh ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu em ! dẫu có xa vời
      Anh mãi nhớ những lời em dặn !

      Xóa
  14. Đã bảo anh rồi đừng có tiễn em đi
    Em nghỉ lễ rồi em lại vào lại
    Em vẫn mong tình mình còn ấm mãi
    Dù BỤI THỜI GIAN phủ kín lối đi (~_~)

    Sau 5 ngày nghỉ lễ chúc anh vui khỏe an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn chờ em từ tuổi xuân thì
      Đêm mộng mị ngày về mang nỗi nhớ
      Đã bao lần nắng mưa lòng trăn trở
      BỤI THỜI GIAN không nỡ bóng xa hình...

      Cảm ơn em . Chúc em sau những ngày nghỉ lễ công việc trôi chảy và vui vẻ nhé

      Xóa
  15. “Một mảnh tình xa ,một mảnh đời”
    Nửa hồn phiêu lãng nửa tình rơi
    Giọt đắng chực trào nơi khóe mắt
    Ngày tháng hoang liêu đến rã rời....

    Xa rồi giờ tới Tiễn....em ra phi trường hả anh hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt đắng tràn ly nếm đủ rồi
      Em còn oán trách nữa hay thôi
      Đêm cô đơn thấy lòng đau nhói
      Một vết cắt sâu đến rã rời

      Không phải tiển em ra phi trường mà tiển em về cỏi vĩnh hằng đó em .

      Xóa
  16. Li tình đoạn tuyệt li tình rơi
    Rẽ lối phân đôi khuất nẻo trời
    Kẻ ở đầu ghềnh ôm hận nhớ
    Người đi cuối bãi thả buông lơi
    Tìm quên trong chuỗi ngày mông muội
    Khắc tủi ngoài dây tháng lướt trôi
    Để khỏi vương mang thêm bạc bẽo
    Yêu thương một mối, yêu thương đời./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạc trắng cỏi lòng , bạc trắng vôi
      Em đi rối rắm mảnh tình côi
      Cô đơn ngồi ngắm trời buông gió
      Lẽ bóng nằm nghe nước thả lời
      Cuối bến đường tình đành chối bỏ
      Đầu bờ nẻo ái vội quên thôi
      Bơ bơ giữa bóng chiều không nắng
      Nhớ khúc Thu xưa , nhớ khúc đời

      Xóa
  17. thăm anh nè, lâu quá nay mới vào được blogspot anh à, ngày mới yêu thương anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Vậy là mình gặp lại nhau rồi hả em . Mong được gặp nhau thường xuyên nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  18. LV qua thăm anh Tiến chút thôi nè ! Chúc anh buổi chiều an lành, vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  19. Sao lại chỉ hỏi thăm thế thôi
    Có lẽ nào tình ta như mây trôi
    Gửi mây theo gió phương xa ấy
    Em mong tình ta luôn có đôi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn còn nhau vẫn có đôi
      Nhớ thương anh muốn gởi đôi lời
      Nơi đây anh vẫn luôn thầm nhớ
      Góc bể chân trời nhớ mãi thôi

      Xóa
  20. Tiển em về với miền thương nhớ
    Một mãnh tình xa , một mãnh đời ./.
    Buồn vậy anh?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi chia xa nào rồi cũng vậy thôi em à . Nhưng đây là lần cuối cùng chiaa xa vĩnh viễn lại còn buồn hơn . Phải thế không em ? Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  21. Em sang thăm anh đây , ko thích "Tiễn biệt"đâu anh ! tối nồng nàn yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Anh cũng như em chẳng bao giờ muốn Tiển biệt em nhỉ . Chúc em ngày nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  22. Từ Thế thôi chuyển sang Nhớ mãi thôi
    Hóa ra thơ phú đôi khi cũng ngậm ngùi
    Từ câu ko ta biến thành có
    Để tình ta mãi cứ nhân đôi (~_~)

    Ngày mới an lành nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cứ mỗi ngày nhớ tìm nhau
      Không thương sao lại vấn vương sầu
      Niềm thương nỗi nhớ thêm gấp bội
      Nên lại dặn lòng mãi nhớ nhauu

      Ngày mới bình yên em nhé !

      Xóa
  23. Em đi rồi vượt trên những nỗi đau
    Để lại đây bao nỗi niềm nhung nhớ
    Chúc người đi bao mơ ước dệt thêu
    Còn tình cũ thôi như diều đứt chỉ
    Ngày mới an lành hạnh phúc bên người thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chiều buồn chia xa tình tri kỷ
      Cuối con đường phượng vĩ cũng buồn rơi
      Mây lạnh lùng cũng chẳng muốn buồn trôi
      Ngày nhạt nắng khung trời như đẫm lệ

      Cảm ơn VP thật nhiều nhé . Chúc một ngày bình an

      Xóa
  24. Sự chia ly nào cũng mang màu sắc của nỗi buồn, phải không a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn Vi nhé . Đúng vậy em không có nỗi buồn nào bằng sự chia ly . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  25. Người đi theo xác lá vàng rơi
    Ngọn gió lắt lay phía cuối trời
    Chân bước phiêu bồng về bến cũ
    Lòng còn vương vấn lúc chia phôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời như chiếc lá thu rơi
      Em đã ra đi nghẹn đắng lời
      Đôi nẽo đường tình chia cắt mãi
      Người thì biền biệt kẽ xa khơi

      Xóa
  26. em sang thăm anh TL, bài thơ hay nhưng buồn quá anh à... Blog anh ngày càng đẹp! em rất thích cách anh design đấy, em chúc anh chiều vv nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em ghé thăm . Lâu rồi nay mới gặp lại em . Mong rằng mình sẽ gặp nhau thường xuyên em nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Lá đã xa cành – lá nhẹ rơi
    Mênh mông thê thiết cả khung trời
    Mưa rơi gác động buồn không dứt
    Gió thổi rèm lay sầu chẳng ngơi
    Ngơ ngẩn đêm về lòng luyến nhớ
    Thương thầm ngày đến dạ chơi vơi
    Người đi để lại bao yêu dấu
    Kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời.

    Em ghé thăm anh, xin được hoạ cùng anh đôi vần chia sẻ. Em chúc hồn thơ anh mãi dào dạt nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt mưa tí tách giữa chiều rơi
      Em bỏ tình ta trả lại đời
      Mộng nhạt cuối lòng buồn vụn vỡ
      Mơ phai trong dạ nỗi chơi vơi
      Về thăm phố cũ sầu muôn thuở
      Lại viếng nhà xưa nhớ một thời
      Người đã đi rồi quên ước hẹn
      Thương hoài tình ấy chẳng hề lơi

      Cảm ơn Thu Nguyên ghé thăm và họa thơ rất hay . Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé

      Xóa
  29. Mấy ngày nay em có việc ...giờ mới thăm anh được.chúc anh luôn thật vui và thật may mắn anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ghé thăm anh là vui rồi . Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  30. Tiễn biệt người đi bao lá rơi
    Mưa bay lất phất kín khung trời
    Mộng ước giờ tan vào hư ảo
    Ngậm ngùi cơn gió thổi nhẹ trôi

    EMT chúc anh cuối tuần vui nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu biết đường tình lắm chơi vơi
      Muốn yêu nhưng chẳng nói nên lời
      Em giờ xa cách người hai lối
      Lặng lẽ cuộc đời cứ mãi trôi

      Chúc EMT ngày mới niềm vui mới nhé !

      Xóa
  31. Em ghé thăm anh và chúc anh có những ngày cuối tuần vui nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Sao buồn chi lắm thế anh ơi
    Tình đã xa xôi tận cuối trời
    Thì thôi anh nhé đừng thương tiếc
    Có buồn vương vấn cũng thế thôi ...
    Ngày cuối tuần thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu thế tình đời vẫn có nhau
      Làm sao quên được mối duyên đầu
      Bao năm ta đã thề non hẹn
      Vỡ lỡ cuộc tình hỏi có đau

      Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha em

      Xóa
  33. Tiễn em về khung trời xa ấy
    Ta ngồi vẽ mãi phút chia tay
    Này mắt, môi cười em gửi lại
    Này đây lưu luyến giọt sầu rơi...
    .
    Em chúc anh cuối tuần vui nhiều nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời nói ngày xưa mãi giữ lời
      Cho dù duyên phận cách đôi nơi
      Trong tim câu hứa luôn thầm giữ
      Ta mãi cho nhau trọn một đời

      Chủ nhật nồng nàn yêu thương em nhé !

      Xóa
  34. Thăm và chúc anh cuối tuần được an vui nhé anh TL!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đức nhé . Chủ nhật hồng vui tươi nha bạn

      Xóa
  35. Thế là ta lại gặp nhau bên bờ sông Bến Hải
    Anh ở phương xa đã trở về đây
    Dải đất miền trung cờ rực đỏ tung bay
    Vui cùng chúng ta ngày đoàn tụ (~_~)

    Chúc anh chiều cuối tuần tràn niềm vui nhé !

    Hiền Lương ngày chưa giải phóng
    http://www.dulichao.com/images/plg_imagesized/432-ghe-tham-cau-hien-luong1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ anh nhé bên cầu Bến Hải
      Nhớ ngày nào nếm trải đau thương
      Giờ đây chung bóng chung đường
      Đôi bờ liền nhịp vấn vương cuộc tình

      Chúc em ngày chủ nhật tươi vui nhé

      Xóa
  36. Cuối tuần rồi, kiếm gì nhậu lai rai đi bạn ơi.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, đi nhậu thì về nhanh nhanh a nhé, kẻo chị nhà gọi!

      Xóa
    2. To :MC
      Cám ơn MC nhé . Ưh ! Nhậu nhé . Chủ nhật hồng vui vẻ nha bạ

      To: Violet
      Có xin phép chị nhà rồi em . Nhậu hoài mà hihihi...
      Vui vẻ ngày chủ nhật nhé

      Xóa
  37. Chúc a ngày cuối tuần nhìu niềm vui a nhé. Và k còn phải "tiễn biết" ai nữa hết, chỉ tiễn biệt đi nỗi buồn thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em . Anh vẫn vui . Không tiển biệt nữa đâu .
      Ngày chủ nhật nồng nàn yêu thương em nhé

      Xóa
  38. Em thăm anh nè, chiều yêu thương nha

    Trả lờiXóa
  39. BTG ơi anh có nhà không ? em sang thăm anh nè , Tối vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . BTG đi vắng rùi em . Chỉ có Tiền Lê ở nhà nè . Cần gặp không ? Ngày chủ nhật tuyệt vời nhé em

      Xóa
  40. Buổi tối thật vui hp tràn đầy nhé anh , HN sang thăm anh nè

    Trả lờiXóa
  41. Ngày xưa anh bảo nhớ đừng quên
    Hạt mưa tí tách rớt bên thềm
    Âm thanh giai điệu tình yêu đến
    Giờ em cô lẻ với sao đêm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hẹn cùng nhau đến kiếp sau
      Em đi hoa lá cỏ cây sầu
      Đường về không nắng mây đầy lối
      Nữa nẻo đường tình chợt mất nhau

      Xóa
  42. Chủ nhật hồng hạnh phúc bên cạnh người thân anh nhe
    HH tạng anh bài hát này anh mở nghe nhe
    Chuyện tình suy tư . Bài này thật hay và đúng với tâm trạng của anh đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới gặp lại em . Đi đâu vắng vậy em . Chiều củ nhật hồng nhé !

      Đúng rồi ! Anh rất thích bài hát này mặc dù Blog anh không co code chèn nhạc anh cũng biết được bài hát em gởi tặng " Tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trông mắt cay . Người tình xa rồi em ơi người tình xa anh đi rồi , người yêu giờ tìm đâu thấy ánh mắt thơ ngây anh khóc cho em đêm này ai khóc cho anh ngày mai" CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ . Rất hay phải không em ?

      Cám ơn em ghé thăm và chia xẻ .

      Xóa
  43. Góc phố ngậm ngùi giây phút cuối
    Một mảnh tình xa , một mảnh đời ./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NH nhiều nhé . Bài thơ buồn phải không em ? Chúc em chiều chủ nhật nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  44. Chiếc lá lìa cành , chiếc lá rơi
    Người đi hoang vắng cả khung trời
    Cơn mưa bất chợt buồn xao xuyến
    Ngọn gió vô tình khóc lả lơi...

    Chu nhat em sang tham anh Tien...chuc anh 1 chu nhat luon vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có ngậm ngùi khi tiễn tôi
      Mưa giăng mắc phủ bốn phương trời
      Mây buồn theo gió chiều buông xuống
      Khóc nữa hồn hoang rớt giữa đời

      Cảm ơn em ghé thăm . Anh rất vui khi mỗi ngày em ghé thăm anh . Chiều chủ nhật hạnh phúc bên người thân em nhé

      Xóa
  45. Em chang the com noi mot cau tho du rat muon. Bai tho hay nhung buon va cam giac hut hang qua.

    Trả lờiXóa