VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

GÁC VẮNG




GÁC VẮNG

Lối về bạc trắng giữa chiều mơ
Gác cũ tình xưa bỏ hững hờ
Trăng úa trên ngàn soi lặng lẽ
Đèn vàng cuối phố rọi bơ vơ
Triền đê thấp thoáng người đi lại
Bến nước trầm tư kẻ đứng chờ
Xao xuyến ai về qua hẻm vắng
Lặng buồn đêm xuống rũ hồn thơ  ./.

LCT 3/2013







96 nhận xét:

  1. THÊM TEM BẠC NỮA CHO LUÔN ĐOÀN TÀU MÙA XUÂN HÌ HÌ

    Trả lờiXóa
  2. Anh VC ơi thôi em đi muộn tạm nhận TEM CHÌ thôi .hi...hi...hi...

    Trả lờiXóa
  3. Xua huong nhạn tem chì thì tem đồng phần lão vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Thọ Dương ghé thăm . Tem đồng là của Lão gia đấy . Vui nhiều nhé bạn

      Xóa
  4. Anh về lối nhỏ chiều mơ
    Hắt hiu gác cũ..hững hờ tình xưa
    Nửa đời dãi nắng dầm mưa
    Trăng thề còn đó, người xưa phương nào?
    Tuần mới vui lên, anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đời một cõi hư hao
      Người đi kẽ ở phương nào nhớ không ?
      Gác khuya trống vắng lạnh lùng
      Nhớ người xưa cũ ngàn trùng cách xa

      Chiều vui nhé em !

      Xóa
  5. Tính qua luom tem mà moi nguoi nhat het mat rùi.Hic!
    Tuan moi nhieu niem vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Gác vắng chiều nay thấy chợt buồn
    Mưa giăng khắp nẻo giọt sầu tuôn
    Xa nhau mấy độ thu rồi nhỉ
    Hỏi người phương ấy có buồn không ?

    EMT Chúc anh tuần mới luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời chiều hoang vắng cõi mênh mông
      Giọt nhớ đêm rơi đọng dưới lòng
      Người đã đi rồi chưa trở lại
      Ngày buồn khắc khoải nỗi chờ mong

      Chiều mát và vui vẽ thật nhiều nha EMT

      Xóa
  7. Lối về đã kín phủ rêu phong
    Một tách cà phê thấy đắng lòng
    Gác cũ mình anh sao quạnh vắng
    Ngoài trời mưa phủ trắng...đêm đông !
    Em ghé thăm anh,họa cùng anh mấy vần,chúc anh chiều tối đầu tuần mới an lành,vui vẻ,hp anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Em mượn hình ảnh minh họa của anh họa thơ cùng anh đấy...xin thứ lỗi cho em nhé

      Xóa
    2. Đêm đông giọt nhớ lại vây quanh
      Nhớ lại chiều xưa khúc biệt hành
      Cũng cuối đông buồn ngày tiễn biệt
      Bây giờ nhớ lại chợt buồn tênh

      Cám eo7n em ghé thăm và họa thơ . Sao lại xin lỗi mượn hình ảnh minh họa để làm thơ thì có gì lỗi đâu nào . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  8. Tối nay đúng là dêm rằm
    Anh cùng em nhé hái trăng xuống thuyền
    Dạo chơi đến khắp mọi miền
    Thỏa ước mong đợi bao mùa trăng qua
    Một chiều an lành nhé anh ha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn trời đất thấy xa xa
      Mà sao chợt nhớ hôm qua em về
      Cùng nhau giữ lấy lời thề
      Bay lên trời hái trăng về cùng em

      Chiềm mát vui vẽ nhé em

      Xóa
  9. Em ghé thăm anh đầu tuần , chúc anh cả tuần may mắn và hạnh phúc nha anh ! tuần vừa qua mẹ em bị ốm nên ko có thời gian lên mạng ...hì hì , bây h thì ổn cả rồi ...sẽ luôn là khách hàng đến thăm anh đẽ thưởng thức những bài thơ tình rất hay nhưng mà buồn .....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã luôn theo sát những bài thơ con cóc của anh . Thật ra anh cũng không rõ là mẹ của em bị bịnh chỉ biết em vắng trên blog thôi . Nhưng mọi việc bây giờ đã bình thường . Xin chúc mừng em nhé và mong Mẹ sớm bình phục nhé . Chúc em luôn vui vẽ hạnh phúc nha

      Xóa
  10. Sang thăm anh! THƠ anh thật tình cảm, sâu lắng ! Chúc anh vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Sông Thu laa62n đầu ghé thăm và có lời khen . Mong được gặp gỡ thường xuyên nhé . Chúc chiều vui

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gác vắng chỉ mình ta với ta .
      Mình ta lặng lẽ dưới đèn tà .
      Vần thơ ta viết trong thanh vắng .
      Để gửi cho đời những nụ hoa .
      Đầu tuần vui anh nha . Rất muốn họa nhưng do bài xướng có nhiều từ kép như LÂNG LẼ , HỮNG HỜ , CHƠ VƠ nên khó họa anh à .

      Xóa
    2. Vần thơ viết vội tự hôm qua
      Câu chữ hình như chẳng mặn mà
      Nét bút qua loa lời kém cõi
      Riêng tình gởi gắm cả lòng ta

      Chiều vui nhé RO ơi . Qua thăm nhau là quý rồi

      Xóa
  12. Gác vắng trời khuya gió lạnh lùng
    Trăng vàng man mác gợi nhớ nhung
    Bâng khuâng sương nhỏ bên cành liễu
    Như mắt giai nhân tận muôn trùng .....
    Tối mát vui vẻ bình yên hp nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngõ vắng đường xa đến lạnh lùng
      Về thăm chốn cũ nhớ mông lung
      Chim muông còn nhớ về thăm tổ
      Dẫu biết rằng xa chốn điệp trùng
      Chiều vui vẽ hạnh phúc nhé em

      Xóa
  13. Lặng buồn đêm xuống rũ hồn thơ...
    Hay quá anh à! chúc anh ngủ ngon nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Giao nhé . Rất mong em ghé thăm . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  14. lac lồi ghé thăm anh BUI THỜI GIAM
    quán vắng đêm khuya mình đơn lẻ
    thơ giữ bước chân hồn bay bổng
    đêm về ngon giâc nhé...BUI THỜI GIAN...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi đâu lạc lối bước vào đây
      Quán vắng đường xa gió lạnh đầy
      Có phải đi thăm người tri kỹ
      Thấy mình nên ghé chút rồi bay

      Xóa
  15. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  16. "Gác vắng bây giờ chỉ bóng em
    Mưa qua cửa số, ngắm ai mềm
    Cong cong dáng ấy, giờ hiu quạnh
    Lan nở lưng chừng, nắng chửa lên"
    LB sang tăm TL, ngày mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng đã lên rồi vội bước chân
      Nhớ ai sao lại cứ bần thần
      Tương tư ngồi ngắm khung trời vắng
      Nghe giọng đàn ai vọng tiếng ngân

      Cám ơn LB nhé . Chiều bình yên nha.

      Xóa
  17. Qua thăm anh Tiến để xem thơ
    Gác vắng mình anh đứng thẫn thờ
    Chắc nhớ tình xưa nên ngớ ngẫn
    Hay là người cũ mãi thờ ơ ...
    .
    LV buồn ngủ mắt đã mờ
    Viết vội dăm hàng chẳng phải thơ
    Có đọc xin anh đừng để hở
    Mười răng ... phải nhớ chớ la to ... Hihi ...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nữa say nữa tĩnh nữa thì mơ
      Chỉ có mấy câu lại thẫn thờ
      Có nhớ ai đâu mà Vũ nói
      Bởi buồn nên mộng mị cùng thơ
      .
      Ngũ đi đừng nói chuyện vu vơ
      Tâm cũng không yên mắt đã mơ
      Ngồi nói một hồi sai bét cả
      Để rồi nói bậy chẳng thành thơ hihihi....



      Xóa
  18. LHTT sang thamnah ne. Tieu6 de an tuong qua..anh cho LHTT hoc hoi voi nha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé . Lâu rồi mới gặp lại . Nhơ nhớ ghê vậy đó . Trùi ui . Học hỏi anh hả . Chuyên gia như em mà đòi học , anh mắc cỡ quá hà hihi...
      Chiều vui nha em

      Xóa
  19. Một thoáng ngỡ ngàng giữa đêm mơ
    Bâng khuâng nghiêng dáng rót giọt chờ
    Sương khuya rụng ướt bờ vai nhỏ
    Thương mảnh hồn nhàu lạc ý thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ người nơi ấy thuở vừa yêu
      Một thoáng tương tư giữa bóng chiều
      Cơn gió gọi mời câu hạnh ngộ
      Mây buồn thả giọt nhớ hoang liêu

      Xóa
  20. Đừng đứng ngoài đường anh ơi
    Đứng ngoài đó nắng nóng đau anh à
    Vào nhà em uống nước trà
    Ta cùng đàm đạo trăng thề nhé anh ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em đông quá chẳng đường vô
      Thấy tiếng ai la vọng xô bồ
      Cứ ngỡ rằng em đang tiếp chuyện
      Nên chờ chút xíu có chi mô ? hihihi....

      Xóa
  21. Gác vắng đêm nay buồn quạnh quẽ.
    Mình tôi thầm lặng đếm sao rơi.
    Triền đê xa thấp thoáng bóng người.
    Để bên này hồn thơ lạc lối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHÚT CUỐI NÀY THÔI MÃI CHIA XA
      GIỜ ĐÂY HAI ĐỨA Ở HAI NHÀ
      THÁNG NĂM CÁCH TRỞ LÒNG LUÔN NHỚ
      nHƯNG MÃI MƠ MÀNG CHUYỆN BƯỚM HOA

      Xóa
  22. Đêm buồn gác vắng chơi vơi
    Biết ai thương nhớ ai người nhớ thương
    Ngậm ngùi lạc lõng đêm sương
    Cố nhân biền biệt muôn phương xa vời
    Tối mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa em chỉ một lời
      Yêu nhau trọn kiếp một đời không phai
      Nào ngờ ngày tháng phôi phai
      Giờ đây tan vỡ chia hai đường về

      Ngày mới vui vẽ nhé em

      Xóa
  23. Ta về nơi ấy - một chiều mơ
    Còn đó không em dáng đợi chờ
    Kỉ niệm đong đầy nơi khóe mắt
    Cõi lòng xao xuyến chốn duyên tơ


    Anh vừa giỏi thơ vừa giỏi thủ thuật Blog nữa. Cho Lá sang học ké với nghen.
    Lá chúc anh đêm ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên tơ xe chặt mộng hồn ai
      Ngày tháng ru ta nỗi miệt mài
      Giờ đã xa rồi ngày tháng cũ
      Bóng hồng theo dấu vết thu phai

      Em quá khen ! Anh cũng mò mẫm vậy mà .
      Ngày mới vui nhiều nhé em !

      Xóa
  24. Gác vắng đêm nay lạnh lẽo là
    Nhớ em thơ thẩn bước vào ra
    Xa xa thấy bóng ai thấp thoáng
    Giật mình tỉnh dậy hóa mơ à
    Em chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng mơ chẳng mộng chỉ thơ ca
      Một thuở yêu thương quá đậm đà
      Gởi hết lòng trên trang giấy trắng
      Thả tình chới với mộng hồn hoa

      Chúc RD ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  25. Anh nhớ ai mà cứ ngẩn ngơ?
    Ngày nhớ,đêm mong đến thẫn thờ
    Gác vắng đìu hiu,hồn cô quạnh
    Trút hết tâm can vào ý thơ
    Em chúc anh tối nay ngủ ngon không thẫn thờ mong nhớ nữa nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi em còn biết nói gì đây
      Tình nghĩa đôi ta đã đong đầy
      Nét bút nghiêng hồn thơ viết vội
      Nghe lòng dào dạt giấc mê say hihihi...

      Vui chút nhé TA uiiiii.
      Không thẫn thờ đâu hihi . Thơ nó thẫn thờ vậy mà . Ngày mới vui nhiều nha em...

      Xóa
  26. Ngày mới vui và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
  27. Nhà em có ai đến mô
    Em mở ti vi đó đang mùa CẶP ĐÔI
    Anh cứ vào nhà lấy ghế ngồi
    Để em pha nước trà sen ra mời

    Một chiều vui khỏe nhé anh ơi !(~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi em thế cũng được rồi
      Phiền em trà nước cứ ngồi đây chơi
      Nói nhiều cũng thế mà thôi
      Thăm em một chút chiều trôi anh về

      Chiều vui khỏe nha em !


      Xóa
  28. Chiều ấm áp đong đầy yêu thương anh nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Chiều nhiều niềm vui nha em

      Xóa
  29. Lối về bạc trắng giữa chiều mơ
    Gác cũ tình xưa bỏ hững hờ
    Trăng úa trên ngàn soi lặng lẽ
    Đèn vàng cuối phố chiếu trơ vơ..
    EM ĐỌC XONG THẤY LẠNH QUÁ ..MÀ CHẲNG CÓ AI ÔM....EM VỀ VỘI VÀNG ANH Ạ....
    CHÚC ANH KHỎE VUI NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chạy nhanh quá anh theo không kịp đành phải qua tận nhà em đó thấy không hihihi... Chiều vui vẽ nhé em !

      Xóa
  30. Em sang thưởng thức thơ anh rồi về thôi ...ko biết bình thơ đâu nha ..hì hì ...chiều vui nhé Người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em qua thăm là anh mừng rồi hihihi... Chúc em chiều bình yên nhé

      Xóa
  31. Chiều tàn man mác buồn tênh
    Đìu hiu gác vắng mảnh tình đơn côi
    Hoàng hôn mây tím chân trời
    Cố nhân biền biệt chơi vơi phương nào ...?
    Chiều mát vui vẻ nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời chiều giọt nắng hanh hao
      Em giờ xa khuất phương nào nhớ không?
      Đêm nghe xao xuyến cõi lòng
      Đợi người một bóng phòng không đêm về

      Luôn vui nhé em

      Xóa
  32. EMT sang thăm anh . Chúc anh tối vui nhé .

    Trả lờiXóa
  33. Giọt mưa tí tách
    Bên cà phê rơi
    Chiều nay gác vắng
    Lại nhớ một người...

    Là cái chắc rồi anh LT ha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ chơi vơi
      Ai người chia xẻ
      Bóng đời lặng lẽ
      Bên gác chiều hoang...


      Đúng rồi đó . HT hay thiệt hihihi...
      Chiều vui vẽ nhé em


      Xóa
  34. Ghé thăm gác vắng rồi về..
    Chúc anh luôn sáng tác đều....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé Lệ Quân
      Nhớ sang thăm để ta cùng vui nha...

      Xóa
  35. Gác vắng hôm nay vắng thật rồi
    Ghé thăm chẳng thấy bóng chủ nhà đâu ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng nay đi vắng mới về
      Thấy em để dép bên lề sân anh hihihi...

      Xóa
  36. Buổi trưa an bình và ấm áp anh nhé!

    Trả lờiXóa
  37. Gác nhỏ chiều nay vắng bóng ai
    Đứng lặng nhớ nhau lệ chảy dài
    Hoàng hôn chiều tím gây mùi nhớ
    Kỷ niêm buồn vui một sớm mai

    Gác vắng chiều nay thương nhớ ai . !!!
    Sang thăm bạn , góp vui đôi vần . chúc bạn có thật nhiều niềm vui nhé !
    GÁC VẮNG BUỒN ƠI LÀ BUỒN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về hôm ấy nắng chiều phai
      Tiếng nhạc du dương giữa nắng dài
      Bỗng thấy em về nơi ngõ vắng
      Lòng buồn thương nhớ bóng hình ai

      Cám ơn QHMT nhé . Chúc chiều bình yên nha

      Xóa
  38. Trả lời
    1. Ghé thăm anh là vui rồi . Rất mong gặp gỡ thường xuyên nhé . Chúc em chiều bình yên

      Xóa
  39. Trả lời
    1. Nhớ Lều vịt của em đó mà hihihi... Tối bình yên nhé em

      Xóa
  40. Bữa nay sao thấy toàn thơ buồn
    Nhớ ai anh mãi để lòng chơi vơi..
    Hãy vui lên hởi anh ơi
    Mùa xuân hoa nở cuộc đời tươi vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ buồn người vẫn cứ vui
      Viết thơ chỉ để ngậm ngùi cùng thơ
      Tưởng như thương nhớ vô bờ
      Nên trong thơ có niềm mơ theo hồn

      Xóa
  41. Em qua đối ẩm với anh cho gác bớt vắng nè! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm đầu tiên thì gác vắng còn bữa nay bạn bè vào đông quá hết vắng rùi Tam Anh ui . Tối vui nhiều em nhé !

      Xóa
  42. Gác vắng buồn vẫn mộng mơ nha.
    Vậy ai bảo gác vắng buồn nè.
    Đêm đêm thao thức đến tàn khuya.
    Nhẩm kĩ ra gác đâu có vắng.

    (vậy mà anh bảo gác vắng ) hí...hí...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì buồn nên mới mộng mơ
      Vì buồn nên mới thẫn thờ với đêm

      Chúc em ngày vui nhiều niềm vui em nhé

      Xóa
  43. Gác vắng còn đây vắng gác… ai
    Hồn hoang thui thủi bóng thêm dài
    Xòe tay anh giấu niềm thương nhớ
    Bụi phủ thời gian gác vắng phai.

    Gác vắng mà vui nhé bạn Tien Le.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều hoang gác vắng đứng trông ai
      Một bóng đường xa bước dặm dài
      Lữ thứ quen đời du bốn bể
      Ru tình một kiếp mộng liêu trai

      Cám ơn bạn ghé thăm nhé . Chúc ngày vui

      Xóa
  44. Em về rùi nè,ghé thăm anh muộn,chúc anh đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhiều nha. Chúc em luôn khỏe và tìm được niềm vui mới

      Xóa
  45. Ngày mới an lành nha anh Tờ Lờ ui !

    Trả lờiXóa
  46. Em chẳng có thơ để còm ,cuối tuần dịu dàng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha! Thơ nó rớt hết ở Tây bắc rồi nhỉ !
      Cuối tuần vui vẽ em nhé

      Xóa