Nhân ngày Hiến chương các nhà giáo . BTG xin gửi đến quý thầy cô lời chúc sức khoẻ và có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người !
KHÔNG NGOÀI QUỸ ĐẠO
Vẫn chuyện trào lưu ở chốn nầy
Nay là tập quán của làng phây
Thường khi lễ tết làm thơ tặng
Đến buổi vào xuân lại chữ gầy
Mực đỏ anh bày ân nghĩa ấy
Duyên hồng chị gởi ý tình đây
Còn ta cũng thế nào riêng lẻ
Cảm tác vài câu tặng đỡ thầy ./.
LCT 2O/11/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Sầu Đông
KÍ ỨC XƯA
Người ao ước mộng ở nơi nầy
Những cánh hoa đời ủ mộng phây
Vẫn lớp dày công lòng mãi học
Còn thi đủ sức nghĩa luôn gầy
Qua thời tuổi dại nhiều gai góc
Lại ngõ xuân thì thẳng cánh vây
Khoảng nắng tầm cao trời rộng rãi
Vần thơ viết để tặng riêng thầy.!
SĐ
*****
Dinh Tuan Minh
DÁNG XƯA
Dù mưa bụi quẩn buốt phương nầy
Vẫn viết thi đường gửi hội phây
Góp những lời hay tần tảo dệt
Tìm bao ý đẹp chỉn chu gầy
Ân tình trải rộng thung triền ấy
Kỷ niệm tô hồng bến bãi đây
Gặp gỡ vừa đăng từng bức ảnh
Giờ sương đã phủ dấu chân Thầy
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
. NGÀY 20/11/25 ĐỀ TẶNG
Rồi mai hiểu thấu nỗi ân nầy
Trọn nghĩa nên nhờ gửi đến phây
Chữ nặng nào quên rèn tính trẻ
Tình sâu chẳng tiếc luyện thân gầy
Khơi nguồn cản hứng như hồng vậy
Khởi chí tưng bừng mãi đẹp đây
Viết gửi vần thơ còn vội nghĩ
Dầu xa vẫn nhớ cảm ơn thầy
L Đ K 20/11/25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Vườn thơm
Là riêng cõi đất Việt Nam này
Lễ trọng sân Trình vẫn tỏa phây
Mộng sẽ mai ngày vinh hiển thấy
Thì yêu lấy chữ kệ hao gầy
Ơn người dạy bảo tình xuân vẫy
Nhớ bậc đưa đường nghĩa cử đây
Trải tháng năm dài luôn ngưỡng vậy
Vườn thơm rạng rỡ sáng danh thầy
*****
Cao Thành Trần
THẦY
Tìm con chữ mọn ở nơi nầy
Bỏ việc ta về giỡn khách phây
Sẽ trải hồn thơ dìu nắng nhạt
Rồi gom lít rượu đãi trăng gầy
Tan chiều khắc khoải phương trình nọ
Xế bữa âm thầm ẩn số đây
Chở hết buồn vui gìn nghĩa trọng
Đò đưa mãi nặng đức ơn thầy
CT 20.11.2025




















