MÙA ĐÔNG XỨ SỞ
Đông về bấc thổi nụ hồng lay
Lối cũ bờ non cỏ mượt dày
Mẹ đã bao mùa xa bếp lửa
Cha hiền mấy độ bỏ vòng tay
Bài thơ nối giữa hình viên đạn
Để mộng vùi sau mẫu đất cày
Vẫn cảnh sương mù treo mặt nước
Nghe đời nặng trĩu mối sầu cay ./.
LCT 18/11/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GIỮA TIẾT ĐÔNG
Bỗng thấy hiên thềm nhụy cúc lay
Rằng Đông chợt đến rũ sương dày
Đêm về thấy lạnh ngồi hong lửa
Buổi lại trông buồn đứng vẫy tay
Quạnh quẽ làng trên từng thửa xới
Đìu hiu xóm hạ mỗi thân cày
Bao mùa trải nắng dầm mưa lội
Lắm vụ hanh nồng mãi tủi cay.
TĐT. 18/11/2025.
*****
Đăng Khoa Lê
. ĐỜI KHÔNG CÓ HOA
Cỏ mọc trên sình cũng lắt lay
Làng xơ bấc đọng phủ rêu dày
Mưa trào lạnh bếp tình không lửa
Bão cuộn hoang đồng cảnh trắng tay
Nặng trĩu đời cha từng buổi tính
Gầy nhom dáng mẹ cả vai cày
Ươn hèn phận số danh cùn mãi
Lối nhỏ trơn mòn đã nhuộm cay
L Đ K 18/11/25
*****
Vũ Như Cẩn
MÙA ĐÔNG XỨ SỞ
******..♡..******
Gió thổi Đông về lạnh lất lay
Hoa hồng lá mượt cỏ tơ dày
Vô mùa bếp Mẹ cài thêm lửa
Mấy độ cha già sưởi ấm tay
Mắt của bài ca hình dấu đạn
Tai vùi điệu hát xác thân cày
Làn hơi khói phủ ao đầy nước
Trĩu nặng tư sầu tựa đắng cay ./.
18/11/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Sầu Đông
SẦU GIĂNG LỐI MỘNG
Nghiêng chiều nắng rụng lá vàng lay
Gác cũ hoàng hôn rã cuối ngày
Chén tiễn trăng vừa soi ngõ mộng
Đêm chờ rượu đủ cháy lòng say
Nhiều hôm lại dỗi vần thơ nháp
Lắm buổi ngồi thương mảnh lụa gầy
Một kiếp u hoài duyên chẳng nợ
Nên sầu bấm đốt mãi bàn tay
SĐ
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Bếp nhỏ
Quạnh quẽ đông hàn vắng lửa lay
Ngoài sân cạnh cửa lá rơi dày
Bao lần mẹ đón xa từ ngõ
Bấy thuở cha mừng rộn đỡ tay
Cảnh đó còn đâu buồn cõi tạm
Hình quen chẳng thấy lặng vai cày
Xao đời chiến trận ngàn gian khổ
Vã nhớ huyên đường nẻo dạ cay
*****
Bích Lê
------------- KHÓC THẦM -------------
=========================
Bão cuộn dông tràn đám cỏ lay
Chiều len lỏi khói giọt mưa dày
Thương đời kém cỏi bơ phờ dạ
Khóc cảnh tiêu điều rã rượi tay
Bạn cũ rời thôn vườn chẳng xới
Người xưa bỏ xứ ruộng đâu cày
Nghe sầu quạnh quẽ ôi tàn săc
Bởi loạt oan phiền lẫn đắng cay
------- Bích Lê : 18-11-2025 --------




















