LỖI TẠI VẦNG TRĂNG
Cũng tại vầng trăng cuối hẻm mờ
Nên sầu đọng giữa mấy dòng thơ
Màn đêm đã xé chiều chen cửa
Biển mộng vừa khêu sóng vỗ bờ
Xót cảnh mây tàn treo ngọn liễu
Thương làn gió gãy cuộn màn tơ
Người đi chẳng biết còn quay lại
Chạnh hỏi đời hay khói lững lờ./.
LCT 3O/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LỖI VẬN THƠ
Tình phai nghĩa nhạt để trăng mờ
Bởi lúc gieo từ lỗi vận thơ
Đợi nắng mùa thu vào gõ cửa
Chờ sương tiết hạ rải be bờ
Tâm hồn nức nở ngày xa liễu
Cõi dạ mơ màng buổi vắng tơ
Viết gửi lời thương giờ đã muộn
Đành chen sợi ái mãi trôi lờ.
30/6/2025.
*****
Hoành Trần
MẬT NGỌT
Bao lần hò hẹn dưới trăng mờ ,
Sao chẳng dâng tràn một tứ thơ
Đắm đuối trao hôn khi giữa bến
Say mê ghì siết lúc bên bờ,
Hồn phiêu dào dạt từng cung nhạc,
Dạ đắm mơ màng mỗi tiếng tơ
Đời có bao lần mong được vậy!
Để rồi như cá nhốt trong lờ!
HT
30/6/25
*****
Phạm Niêm
SAO LẠI TRÁCH HẰNG.
THƠ: VẦNG TRĂNG LÝ GIẢI.
------
Há phải Hằng nga chiếu dạng mờ.
Cho hàng sỹ bá dạ lòng ngơ.
- Buồn cô Ngọc Thố * dòm khe cửa.
- Giận sóng trùng dương cợt bãi bờ.
-Trách gió đông về lay cội liễu.
- Hờn con Nhện đã kết mành tơ.
-* Đều do định số nào đâu phải.
-*Lỗi tại vầng trăng tỏa bóng mờ.
Phạm Niêm.
*****
Bích Lê
🌹------LỖI TẠI VẦNG TRĂNG ------ 🌹
Hình trăng cuối hạ chuyển sang mờ
Dạo khoảng sông nhìn trĩu gánh thơ
Nẻo cũ không người anh ngược bến
Thuyền xưa chẳng tiếng bạn xuôi bờ
Thương phần số hẩm làm tan nghĩa
Tiếc chặng duyên nghèo để hoãn tơ
Vẫn cảnh ưu phiền tâm gắng gượng
Lòng rưng rức mộng giữa sương lờ .
*****
Tiến Trịnh
ĐÊM BUỒN
Vì trăng ẩn giữa đám mây mờ
Quạnh quẽ đêm về tối cả thơ
Bể tiếng ve sầu ran cạnh ngõ
Làm canh mộng vỡ rớt ven bờ
Sao mà giọng cuốc buồn muôn thuở
Có lẽ nong tằm khổ vạn tơ
Vẫn cảnh kim tiền lo cuộc sống
Nhìn ai cúi mặt mải đan lờ.
Trịnh Hùng Tiến
30.06.25
*****
Hương Lan
VÌ SAO?
Tung hoành NĐT, Vấn nghi
Vì sao lạc lối khoảng đôi bờ?
Có phải bao ngày dõi vận thơ?
Tại lỡ vần xinh ngoài nẻo đắng?
Rồi giăng cảnh thẫm dưới sao mờ?
Sông dài bến lặng khua triền cỏ?
Thuở ấy bây giờ dệt quãng tơ?
Đã lịm hồn xưa người bỏ nhớ?
Mà khơi nỗi tủi khiến tâm lờ?
30.06.2025
Hương Lan
*****
Dinh Tuan Minh
LỖI TẠI TÌNH YÊU
Vầng trăng đã khuất bởi sương mờ
Hẹn bỏ quên hoài rũ ý thơ
Để ngõ đìu hiu sầu bất tận
Rồi hiên quạnh quẽ tủi vô bờ
Đâu còn đợi bữa vàng nong kén
Cũng chẳng mong chiều óng sợi tơ
Trước cổng ve gáo như giận dỗi
Đời thêm ngại cảnh cá trong lờ
Đinh Tuấn Minh
*****
Viết Thắng Hồ
RU HOÀI MỘNG CŨ
Bởi tại làn mây khẻ lướt mờ
Ru hoài mộng cũ ngấm trong thơ
Chiều buông sợi nắng nghiêng hè vắng
Sóng dội hồn hoa dạt mé bờ
Ngọn liễu đong đưa vờn bóng nguyệt
Cung đàn dìu dặt níu lòng tơ
Người đi lặng lẽ đi xa mãi
Để khói sương vây cứ lượn lờ...
*****
Trần Đình Tấn
SAO LẠI LẬP LỜ
Mỗi buổi vào đêm ánh nguyệt mờ
Ta ngồi thưởng thức những vần thơ
Đời nâng chén rượu ngoài song cửa
Cảnh mộng tình em giữa bến bờ
Đợi gửi duyên này cho cánh liễu
Hay tìm nghĩa ấy dệt mành tơ
Buồng tim lặng lẽ không buồn nhớ
Mới hiểu người dưng mãi lập lờ./.
30/6/2025
*****
Đăng Khoa Lê
CHÌM TRONG ÁNH TRĂNG KHUYA
Vầng trăng khép lại buổi sương mờ
Đọng giữa khu vườn ngẩn tứ thơ
Vẳng tiếng chày đêm dồn lạnh ngõ
Hờn bao dọng cuốc rã đau bờ
Mưa về vắng cảnh sen buồn phận
Gió quẩn hoang nhà nhện lỗi tơ
Vẫn mái tranh nghèo quê chẳng hoạt
Còn hoang hoải mãi chớ ai lờ
L Đ K 30/06/25
*****
Kim Xuyến
CHIỀU QUÊ HƯƠNG.
Sương chiều vội xuống phủ xa mờ,
Cố quận năm nào tiếng trẻ thơ.
Ruộng lúa xanh rì chim liệng cánh,
Con đò lỡ đậu bến xa bờ.
Chiều hôm nắng toả về nơi ấy,
Ánh nguyệt buồn giăng ngỡ tiếng tơ.
Vẫn đọng tình quê lòng nặng trĩu
Như làn nước đẩy cá vô lờ.
*****
Vũ Như Cẩn
TRĂNG TÀN BIỂN LẶNG.!
******..♡..******
Trăng tàn gác lạnh nẻo phai mờ
Bút thẹn bên đời xướng họa thơ
Riệu rã lều tranh chèn chắn cửa
Lùng bùng lán gỗ cuốn xuôn bờ
Non ngàn chới với vun thân liễu
Biển lặng tràn đầy mảnh lưới tơ
Chẳng biết người xưa còn trở lại
Chiều nay khói tỏa bến lòng mơ./.
***
3O/O6/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Ngọc Bích
MỘNG NGÀY XƯA
Ngoài hiên để lọt ánh trăng mờ
Lặng lẽ chong đèn thảo áng thơ
Gửi những vần thương về hạ nhớ
Chiều theo bút hoạ vẽ khuôn bờ
Cong hình nguyệt nửa khi đời lỡ
Một góc tim buồn thẫm cảnh tơ
Gió thoảng qua rèm đêm cũ nợ
Đường xưa ngõ nhỏ tự nhiên lờ
30.06.2025 - Ngoc Bich.
*****
Hồng Nguyên
~~~~~~LỆ THƠ*~~~~~
Vào thu mãn hạ khói lam mờ
Vẫn ủ đôi vần dệt ý thơ
Nghĩ tới tình xưa buồn nhỏ giọt
Ngồi khơi chuyện cũ nhớ vô bờ
Tuôn dòng huyết lệ đau hồn liễu
Khóc tuổi xuân thì nhũn cuộn tơ
Bởi đã phai rồi duyên bút mực
Thì đêm nguyệt tỏ chắc ta lờ.
HN-30/06/2025