THÓI ĐỜI
Cứ để hồn men dỗ cuộc đời
Qua chiều lão thích một mình chơi
Vài ly cũng đủ tình cao sóng
Nửa bến còn hơn nghĩa cạn lời
Mặc lũ con nằm nheo nhóc thở
Khi bầy vợ muốn loã lồ bơi
Vì ta kiếp lạc loài hoang dã
Những tối chờ ma quỷ gọi mời ./.
LCT 2O/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
BỎ CUỘC.
Tình men nghĩa tửu nợ theo đời
Sẽ phí hôm người hủy cuộc chơi
Để bạn ngày xưa đùa những tiếng
Còn ông buổi ấy giỡn bao lời
Thôi đừng ép nữa nhiều hơi thở
Chớ đổ vô hoài những dạ bơi
Tại sức mình đây.. dường chỉ rã
Vì thân bệnh yếu chẳng nên mời.
20/6/2025.
*****
Bích Lê
THÚ VUI TAO NHÃ
Trà thơ tửu quyện chuốc say đời
Chiếm lĩnh tâm hồn thoả dạ chơi
Vẽ cảnh tươi hồng hương dịu lối
Hoà duyên thắm đỏ nhạc êm lời
Hôm vè lũ ếch rình rang nhảy
Buổi viết con mè chập chững bơi
Cuộc sống muôn màu hoa cỏ trỗi
Người nghe rộn rã sớm trưa mời .
*****
Hoành Trần
CHỜ ĐỢI
Chiều nghiêng chao bóng xuống hiên đời,
Gối mỏi chân chồn bỏ cuộc chơi,
Dù muốn lòng ưa đành vội chối,
Dẫu mê dạ ước vẫn thôi lời!
Vì duyên chưa trọn nên lòng vướng,
Bởi nghiệp đầy mình khiến phận bơi
Chờ đợi phút giây ngày lịm tắt
An bình nhắm mắt mặc ai mời!
HT
20/6/25
*****
Sầu Đông
LẶNG LẼ
Mình ta lặng lẽ dưới hiên đời
Chuyện của hôm nào bỏ lại chơi
Muốn hẹn hò nhưng hoài đợi tiếng
Rằng nhung nhớ lại mãi mong lời
Đêm nhìn ngõ mộng buồn mây gió
Sáng dõi căn phòng lạnh khói bơi
Đã biết tình như dòng nước chảy
Mà sao vẫn ngóng cảnh bên trời/
SD
*****
Kim Xuyến
MẶC THÓI ĐỜI
Chẳng đáng buồn than để chán đời,
Từng năm tuổi mộng vẫn đùa chơi.
Khuôn vàng giữ trọn tình chan chứa,
Thước ngọc hoài mang ý dệt lời.
Vững chí kiên cường sao phải ngại,
Cuồng phong bão tố sợ gì bơi
Rồi khi tóc bạc da mồi điểm,
Thoả dạ chờ mong… được đón mời.
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA HẠ VÀNG
Dù sao cũng phải cám ơn đời
Rượu vẫn vơi đầy thoải mái chơi
Để dịp quây quần buông mấy chữ
Rồi hôm gặp gỡ thả đôi lời
Khi nhàn ghé vũng âm thầm đảo
Lúc rảnh ra hồ lặng lẽ bơi
Dẫu hiểu trần gian là quán trọ
Mà sao rất ngại cõi tiên mời
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
. ĐỘC MÃ
Thầm mong gạt hết nỗi đau đời
Lấy tửu thoa buồn mãn cuộc chơi
Bỏ lỡ đời vinh vì đắng phận
Rồi mang tiếng nhục mãi cay lời
Trên đường độc mã âm thầm nhảy
Dưới biển đơn thuyền lặng lẽ bơi
Bởi thấy mình ta trần trụi giữa
Ngàn sao tỏa sáng một khung trời
L Đ K 20/06/25
*****
Trần Đình Tấn
ĐI TU KHÔNG YÊN
Bỏ học về tu nghĩ chán đời
Hôm này cạo tóc rảo đường chơi
Quàng y phấn tảo nào yên phận
Giữ cái nồi cơm chẳng kiệm lời
Lắm lũ theo ngài dương họng thở
Dăm thằng muốn họ giỡn trò bơi
Vào sân hãy thử thay màu áo
Phật tử tuỳ duyên nẫu có mời./.
20/6/2025
*****
Ngọc Bích
----
TÌNH THƠ
Tình thơ hữu hảo có trong đời
Giữ cảnh êm đềm xướng hoạ chơi
Mộng chất đầy tim dòng nghĩa khởi
Đò duyên cập bến dỗ ngoan lời
Đan từng nỗi nhớ khi chiều vợi
Cởi những đêm sầu giấc hạ bơi
Đếm khoảng thời gian này bạn hỡi
Đường thi rộng mở bén duyên mời.
20.06.2025. Ngoc Bich.