VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI

LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI


Đời buồn cuộc mộng quá lênh đênh
Lẩn thẩn đêm nghe phận gập ghềnh
Gác bút ngồi nhìn sương bảng lảng
Rời bàn đứng ngắm biển mông mênh
Duyên nay mở cổng mời tình tự
Nghĩa cũ trôi sông cuộn bập bềnh
Giọt lệ ngoằn ngoèo lăn xuống má
Vì rằng sự nghiệp lắm cong vênh ./.

LCT 22/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
.              HỌA VẬN ĐÊNH..!

Tự điển chưa tìm thấy chữ đênh
Thuyền ta cứ vượt chỗ ven ghềnh
Sông nào chẳng hố mà lơ đễnh
Biển há không hầm lại dễ chênh (đv)
Dõi nẻo bình yên chèo tránh cuộn
Nhìn nơi tĩnh lặng sóng trôi bềnh 
Môi cười thỏa mãn vì ta uốn
Mắt trợn căm hờn bởi lão vênh.

22/8/2024
*****
Đăng Khoa Lê
    TÌM BẠN
Tìm người héo hắt lại chông chênh
Khổ sở khi lên thác xuống ghềnh
Hận bạn cùng đàn sao lắt léo
Hờn tình với gió lại tênh hênh
Lòng vàng gửi biển thân lơ lửng
Lá thắm theo sông phận dập dềnh 
Thỉnh thoảng đau tim trào nước mắt
Đường đời của nó quá chênh vênh
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
Thủng thẳng tìm đường vứt cái đênh
Gom bao chuyện vặt thả đầu ghềnh
Chiều tàn lẩn thẩn soi câu khó
Nắng tắt bần thần dõi chữ mênh
Dĩ vãng trôi qua đều lận đận
Tương lai sắp tới hẳn bồng bềnh
Đành gìm mọi việc năng thư giãn
Mặc kệ đời còn lắm thứ vênh
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hao Nguyen Dinh
ĐỜI NAN
Nguyên vận khó hòa bởi chữ : " đênh "
ĐỜI nan xuống thác lại lên ghềnh 
Ý đầy tâm sự thương mà cảm
Thơ đẫm chân tình mông với mênh
Gió thổi bên đèo cây lả lướt 
Mây trôi ven đỉnh núi bồng bềnh 
Có đâu cuộc sống luôn bằng phẳng
Tựa bánh đa vừng nướng dễ vênh
*****
Trần Đình Tấn
HÃI CHỮ ĐÊNH

Tại chị vì thầy hãi chữ đênh
Hôm nay ngẫm nghĩ vội về ghềnh
Nhờ thời mới biết yêu em Liễu
Có số vừa tìm được vận mênh
Những bữa xưng tên nào sợ sệt
Bao hôm múa mép chẳng bồng bềnh
Còn gì ngọt lịm môi với má
Chỉ chỏ nhiều lời ngọng miệng vênh./.
22/8/2024
*****
Tòng Trần
HỌA TỰ ĐÊNH
Songthanh - Bài 2

Khá lắm ngài bày họa tự..đênh
Tôi đây lỡ cỡ muốn trèo ghềnh
Dù rằng lục lọi nhưng cao lẳng
Bởi phải tìm tòi lại rộng mênh
Chị nọ lơ mơ đành lững thững 
Anh kia lí lắc đã bồng bềnh 
Rồi thì lạc nhịp nên thôi kiếm
Mãi giỡn người buồn mắt cứ vênh.

22/8/2024.
*****
Bài đối hoạ :
THI GIẢI VẬN

Mấy tháng rồi ngồi chọn vận đênh
Đem ra thách đấu chị đầu ghềnh
Mời chàng thuộc luật thi thơ dở
Đợi mụ rành bài chuyển thể mênh
Chẳng phải văn non mình mọc tự
Đâu hay khổ nhỏ chúng trồi bềnh
Lần này nhục thiệt thua đau đớn
Chữ nghĩa buồn rầu lắm cái vênh ./.

LCT 22/O8/2O24

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

SẮC THU BUỒN

SẮC THU BUỒN


Cảnh gió mùa thu lặng lẽ về
Mây từng đám nhỏ cuộn bờ quê
Hoàng hôn nhuộm đỏ trời lai láng
Luống cỏ vùi hương mộng não nề
Lượn giữa sương mềm đôi bướm nhỏ
Trôi đầu sóng lặng mảnh hồn mê
Hàng cây rụng lá vàng chao ngõ
Bỗng thấy buồn em chẳng cận kề ./.

LCT 2O/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Le Mình
KHOẢNG NHỚ

Đã mấy mùa qua mẹ chẳng kề
Cơn sầu nhuộm kín cả hồn quê
Hờn đêm gió trở nàng không lại
Hận bữa phùn bay hắn chẳng về
Nắng vẫn tô màu trên nẻo mộng
 Sương còn ủ sắc giữa đường mê
Tìm bên khoảng nhớ ngày xưa cũ 
Thoảng nét buồn rơi bỗng nặng nề 
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.          ẨN TRONG THU

Trời thu báo hiệu bão dông về
Dãy cỏ chân gà mọc trắng đê
Quẩn nát nhà tranh mưa chẳng ngại
Quần tan luống cải gió đâu nề
Mây sà đỉnh núi âu sầu bản
Cuốc gọi vang đồng ảo não quê
Lá đổ tròn xoay vàng úa bãi
Chiều mong biển lặng có em kề

             L Đ K 29/08/24
*****
Trần Đình Tấn
MÙA THU DẠO ẤY

Gió lạnh đầu thu những buổi về
Lâu rồi chợt nhớ cảnh miền quê
Tình sâu buổi nọ còn tha thiết
Nghĩa mới giờ đây bỏ nặng nề
Mộng bữa em ngồi trên lối nhỏ
Thương ngày chị ngắm quãng đường mê
Từng hôm khắc khoải nào mong đợi
Gửi trọn niềm vui giữa má kề./.
20/8/2024
*****
Hoành Trần
CUỒNG SI
Về chưa về chửa? Vẫn chưa về!
Lối cũ đường xưa một thuở quê!
Khi đã yêu rồi đâu có ngại!
Lúc còn thả thính cũng không nề,
Dạt dào hồn lịm trong điên đảo,
Lơ láo đời tan giữa bến mê!
Có lẻ cuồng si mà dại gái!
Cứ mong môi ngọt với vai kề!
HT
20/8/24
*****
Trần Đình Tấn (bài2)
CHẲNG AI KỀ
Mạ đề

Ngày thu tiết chuyển mỗi đêm về
Nắng nhẹ sương mờ những nẻo quê
Vẫn mẹ làm nương nào lúc nghỉ
Còn cha cuốc rẫy chẳng khi nề
Con vừa đọc sách cùng em nhỏ
Bạn cũng chơi bài với tuổi mê
Chỉ có thời gian buồn lặng lẽ
Mình ta gối nệm nỏ ai kề./.
20/8/2024
*****
Dinh Tuan Minh
SẮC THU
Ngoài sông gió thoảng đã bay về
Để lũ chim vờn rộn bến quê
Sắp vãn trưa nồng công chẳng ngại
Dần tan cảnh bức việc đâu nề
Ngang triền mở hội ca lừng lẫy
Dọc lũng khai phường hát mải mê
Vẫn hẹn nhau cùng qua xóm nhỏ
Rồi theo vũ điệu sánh vai kề
Đinh Tuấn Minh
*****
Lê Minh (bài2)
CHIỀU QUÊ
Lặng buổi vào thu dõi lối về
Hơi mờ phủ kín một vùng quê
Lần mơ vượt suối nguy nào nản
Dạo nghĩ trèo non khó chẳng nề
Tiếc buổi mưa dầm tan cõi mộng
Thương chiều lửa cháy rụi bờ mê
Đường xưa đã trắng mùa hoa nở
Thoảng giọt buồn khi gió vẫn kề 
LM
*****
Tòng Trần
GIÓ THU

Mùa Thu lũ bướm nhởn nhơ về
Gió cũng âm thầm lộng nẻo quê
Đỏ phía triền đê buồn quạnh quẽ 
Hồng bên rẻo núi nẫu ê chề (thay vận)
Trông làn khói tỏa hồn lưu luyến
Dõi bóng sương chìm dạ mải mê
Tận cõi lòng ai chừng sóng nổi
Từ nơi tĩnh lặng chỉ sông kề.

20/8/2024.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

ĐI QUA KIẾP NGƯỜI

ĐI QUA KIẾP NGƯỜI

(Thuận nghịch độc)

Đen đỏ phận người kiếp dại khôn
Gió mưa sầu mẹ bước chân chồn
Đèn chong gác cũ ngày mưa đổ
Bến đảo trăng mờ mắt lệ tuôn
Chen lấn cảnh chùa dâng lễ vật
Đẩy xô cùng chợ cúng vong hồn
Hèn sang gánh nợ đời hư thực
Men ướp mộng rồi để chết chôn...

Chôn chết để rồi mộng ướp men
Thực hư đời nợ gánh sang hèn
Hồn vong cúng chợ cùng xô đẩy
Vật lễ dâng chùa cảnh lấn chen
Tuôn lệ mắt mờ trăng đảo bến
Đổ mưa ngày cũ gác chong đèn
Chồn chân bước mẹ sầu mưa gió
Khôn dại kiếp người phận đỏ đen ./.

LCT 18/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh

LỮ KHÁCH SẦU 

Đen tình bạc đỏ biết rồi khôn
Lữ khách sầu rơi lụy bước chồn
Đèn tối cảnh rau ngày gió đổ
Ngõ mờ hôm cháo thuở mưa tuôn
Chen chân lối quẩy sao trừ vía
Lấn cửa màn dâng lễ giải hồn
Hèn mọn sướng vui vì mộng ảo
Men ngà hận đắng tửu vùi chôn

Chôn vùi tửu đắng hận ngà men
Ảo mộng vì vui sướng mọn hèn
Hồn giải lễ dâng màn cửa lấn 
Vía trừ sao quẩy lối chân chen
Tuôn mưa thuở cháo hôm mờ ngõ
Đổ gió ngày rau cảnh tối đèn
Chồn bước lụy rơi sầu khách lữ 
Khôn rồi biết bạc đỏ tình đen 

LM
*****
Trần Đình Tấn

PHẬN SỐ MÀU ĐEN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đen màu số phận ngẫm nào khôn
Hội lễ ngày đêm khổ trí chồn
Đèn nến rã chê tình mộng đổ
Bến bờ thương chảy lệ dòng tuôn
Chen vào cửa ngõ mong cầu vía 
Gửi tới người xe nguyện vẫy hồn
Hèn nhát bởi ta đời nhục nhã
Men và rượu hết bỏ hầm chôn

Nghịch:
Chôn hầm bỏ hết rượu và men
Nhã nhục đời ta bởi nhát hèn
Hồn vẫy nguyện xe người tới gửi
Vía cầu mong ngõ cửa vào chen
Tuôn dòng lệ chảy thương bờ bến
Đổ mộng tình chê rã nến đèn
Chồn trí khổ đêm ngày lễ hội
Khôn nào ngẫm phận số màu đen./.
18/8/2024
*****
Đối hoạ với Lê Minh & Trần Đình Tấn
VÔ ĐÁY
(Thuận nghịch độc)

Đen trời dậy sóng bể càn khôn
Khổ tại lòng tham lũ cáo chồn
Đèn tắt đợi trăng mò nước nổi
Gió tàn mong biển cuộn mưa tuôn
Chen chân họ ước phiên còn rượu
Lấn nệm người mơ lại lắng hồn
Hèn mọn kẻ thân phù bám mỡ
Men đời đã thấm phải cần chôn...

Chôn cần phải thấm đã đời men
Mỡ bám phù thân kẻ mọn hèn
Hồn lắng lại mơ người nệm lấn
Rượu còn phiên ước họ chân chen
Tuôn mưa cuộn biển mong tàn gió
Nổi nước mò trăng đợi tắt đèn
Chồn cáo lũ tham lòng tại khổ
Khôn càn bể sóng dậy trời đen ./.

LCT 18/O8/2O24
*****
Đăng Khoa Lê
.           KẺ THAM TIÊN

Đen đời tủi phận diễn trò khôn
Khó kẻ buồn đau trí dạ chồn
Đèn tối bữa mưa sầu bóng đổ
Lối mờ hôm bão ngán chiều tuôn
Chen vào ghế nhận Bồ kinh vía
Lú lẫn tiền ham thiếp bạt hồn
Hèn đớn bởi thua người sắp đặt
Men đầy lưỡi miệng kẻ đào chôn

Chôn đào kẻ miệng lưỡi đầy men
Đặt sắp người thua bởi đớn hèn
Hồn bạt thiếp ham tiền lẫn lú
Vía kinh Bồ nhận ghế vào chen 
Tuôn chiều ngán bão hôm mờ lối
Đổ bóng sầu mưa bữa tối đèn
Chồn dạ trí đau buồn kẻ khó
Khôn trò diễn phận tủi đời đen

          L Đ K 18/08/24

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2024

GIỌT LỆ THƯƠNG ĐAU

GIỌT LỆ THƯƠNG ĐAU


Thềm đêm lặng lẽ ngắm sao trời
Những tối đơn lòng lệ chảy rơi
Giấu nỗi niềm riêng đời mẹ tủi
Ghìm tâm sự cuối thuở cha rời
Sân chiều trở rét sầu đông lại
Cửa sớm giăng mù đọng rã hơi
Mộng nổi chìm như làn sóng vỗ
Tình xưa bỗng chốc buộc xa vời ./.

LCT 16/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
HƯƠNG MÙA CŨ

Những giọt phùn chao phủ đất trời
Bao niềm khép mở mỗi chiều rơi
Nhìn mây giạt phố lòng con tủi
 Dõi nắng vờn hoa thuở mẹ rời
Lật cả thiên hà mong giữ tiếng
Khoanh vùng vũ trụ chỉ tìm hơi
Lần trong kỷ niệm hương mùa cũ
Chạnh quãng đường kia mới nửa vời
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.  ĐÁNH MẤT TÌNH THÂN

Giấu tủi vào tim biết gọi trời
Căm mình nỡ tuột cán cờ rơi
Vì xa nghĩa cả hôm người tuyệt
Bởi vắng tình thân thưở mẹ rời
Lạnh lẽo chiều đông dồn kiệt sức
Âm thầm sáng hạ để tàn hơi
Đời ta bụi cỏ nơi đồng cạn
Cảm thấy rừng xanh mãi vợi vời

          L Đ K 16/08/24
*****
Tòng Trần
TỦI PHẬN GIÀ.

Tủi phận hoàng hôn giữa đất trời
Khi nhìn nỗi khổ lệ càng rơi
Bầy con lỡ việc không đành tách
Lũ cháu cùng đinh nỏ chịu rời
Thấy Mẹ bây giờ trăn trở mãi
Trông Bà bữa ấy lượn lờ hơi
Chiều mong tất cả gom về lại
Sáng được làm ăn nghĩ chẳng vời.

16/8/2024.
*****
Trần Đình Tấn
ĐỜI MẸ

Mẹ cứ nhiều đêm ở giữa trời
Trong lòng ngấn lệ nỗi niềm rơi
Nhìn sao vẫn lặng bao ngày tủi
Ngẫm dạ còn đau mấy buổi rời
Bố giữ quân thù quên bỏ phận
Em gìn lũ quỷ cố cầm hơi
Nhiều hôm máu chảy buồng tim vỗ
Tuổi tác nào đâu nghĩ chuyện vời./.
16/8/2024
*****
Dinh Tuan Minh
NHƯ GIỌT MƯA NGÂU
Gọi mãi mà sao chẳng thấu trời
Than hoài lệ đổ giữa chiều rơi
Từng đau xót tựa ngày cha bỏ…
Vẫn tủi hờn như lúc mẹ rời
Chửa kịp đền ơn rầu rĩ quá
Chưa hề đáp nghĩa nghẹn ngào hơi
Đầu thu trước cổng mưa tầm tã
Chớm lạnh sầu vương nghỉ vẽ vời
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vạn Cổ Sầu

GIỌT LỆ MÙA VU LAN 

Lặng lẽ nhìn xa cuối nẻo trời 
Đêm trầm lệ đắng đổ nhòa rơi 
Buồn cha khổ bám thân tàn tạ 
Tủi mẹ nghèo mang kiếp rã rời 
Giữa buổi thu về đang kiệt sức 
Trong chiều hạ trở đã mòn hơi 
Rồi nay lại nhớ ngày bươn trải 
Xót cảnh người đi cõi biệt vời.

Vạn Cổ Sầu: 17/O8/2O24
*****
Nguyễn Tiến
MỘT ĐỜI CÂY - MỘT ĐỜI NGƯỜI

Những buổi cầu kinh vái phật trời
Nghe hồn uẩn khúc dạ buồn vơi
Già tre đỏ lá thân cằn cỗi
Đuối phận còng lưng mảnh rã rời
Được nỗi vui mừng khi xế tuổi 
Thu mình đỡ tủi lúc tàn hơi
Đời như nước chảy thuyền trôi dạt
Chỉ có tình thương mãi vợi vời .

- Nguyễn Tiến

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

(Thuận nghịch độc)

Thương mẹ gót chiều giữa gió mưa
Đó cha đời lặng bóng xanh dừa
Thường đêm bước muộn về đê vắng
Lạ ngõ trăng buồn vọng bến xưa
Sương sớm dạo mòn chân ruộng xới
Nắng mai chờ mỏi cuộc trâu bừa
Đường trơn nước đọng sầu cay mắt
Nương náu phận nghèo cảnh muối dưa...

Dưa muối cảnh nghèo phận náu nương
Mắt cay sầu đọng nước trơn đường
Bừa trâu cuộc mỏi chờ mai nắng
Xới ruộng chân mòn dạo sớm sương
Xưa bến vọng buồn trăng ngõ lạ
Vắng đê về muộn bước đêm thường
Dừa xanh bóng lặng đời cha đó
Mưa gió giữa chiều gót mẹ thương .,/.

LCT 14/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
CẢNH ĐỜI 

Thương nàng cảnh sớm nắng chiều mưa
Nhạt cỏ  bờ qua lối phủ 🌴 dừa
Thường dị gió mây tràn bến cũ 
Lạ màu trăng nước vọng quê xưa
Sương chao ruộng mỏi chân cày cấy 
Lá rụng vườn lơi cẳng xới bừa
Đường tối dạo khơi mùa giá lạnh
Nương về bữa ấy thuở cà dưa

Dưa cà thuở ấy bữa về nương
Lạnh giá mùa khơi dạo tối đường
Bừa xới cẳng lơi vườn rụng lá
Cấy cày chân mỏi ruộng chao sương
Xưa quê vọng nước trăng màu lạ
Cũ bến tràn mây gió dị thường
 Dừa🌴 phủ lối qua bờ cỏ nhạt
Mưa chiều nắng muộn cảnh nàng thương
LM
*****
Tràn Đình Tấn

KHỔ MẸ TUỔI GIÀ
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Thương tiếc cội già tuổi đẫm mưa
Khổ đau lòng mẹ bóng mơ dừa
Thường như chảy lệ nhìn ân vắng
Lạ bởi chê tình nhớ nghĩa xưa
Sương nắng giữ đồng do cảnh đợi
Gió mây nhìn ruộng lẫn ao bừa
Đường qua lối nhỏ thời quên nghĩ
Nương rẫy gửi cà muối mặn dưa

Nghịch:
Dưa mặn muối cà gửi rẫy nương
Nghĩ quên thời nhỏ lối qua đường
Bừa ao lẫn ruộng nhìn mây gió
Đợi cảnh do đồng giữ nắng sương
Xưa nghĩa nhớ tình chê bởi lạ
Vắng ân nhìn lệ chảy như thường
Dừa mơ bóng mẹ lòng đau khổ
Mưa đẫm tuổi già cội tiếc thương./.
14/8/2024

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

ĐÂU CHỈ MÙA VU LAN

ĐÂU CHỈ MÙA VU LAN


Em chờ đến dịp để cài hoa
Mẹ hiểu rồi nhưng nghĩ thế mà
Tháng bảy không về ân mãi cạn
Đêm rằm chẳng lại nghĩa hoài xa
Dòng thơ chị viết vàng nương cải
Mảnh lụa nàng thêu tím dãy cà
Cũng chả êm bằng cơn gió nhẹ
Ru đời bởi những khúc tình ca ./.

LCT 12/O8/2O24
Bình đầu
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐÓA HOA HỒNG

Tháng Bảy con về sẽ tặng hoa
Cầu xin Mẹ sức khỏe thôi mà..
Do nghèo phải chịu chiều luôn vắng
Bởi cực nên đành sáng mãi xa
Cuộc sống giờ đây nhờ rẫy cải
Đời sinh thuở ấy cậy nương cà
Mong ngày hiếu trả tròn ân nghĩa
Vẫn nguyện tâm đền thỏa tiếng ca.

12/8/2024...bàng nữu.
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.           AI CÒN CHA MẸ

Mộng tưởng lâu đài dệt thảm hoa
Ngờ đâu số phận bỗng dưng mà
Quê nhà chẳng đoái lâu tình cạn
Lễ Tết không hoài vắng nghĩa xa
Sướng buổi người đi làm thảo khấu
Buồn hôm kẻ lại ngẫm dưa cà
Sai đường đến chỗ đầy lang sói
Hưởng Lộc gông cùm tủi thán ca

               L Đ K 12/08/24
*****
Lê Minh
ÂN NGHĨA SÂU DÀY

Nghĩ đến ân tình gởi tặng hoa
Trời thu cũng tuyệt lắm đây mà
Trông đàn cháu nhỏ bao ngày vắng
Chạnh lũ con gầy mấy buổi xa 
Những dạo mưa về xanh luống cải
Từng hôm nắng trở đẹp nương cà
Khi rằm tháng bảy vừa quay lại
Vẫn tủi không còn tiếng Mẹ ca 
LM
*****
Nguyễn Tiến
TỰ  KHẮC
- Hoạ đồng luật
Em vừa điểm áo một hồng hoa
Tháng bảy trào dâng nghĩa mặn mà
Vọng tiếng ơ ầu vui mẫu tử
Nguôi lời ấm ử tạ hồn cha
Buồn thân cảnh thán kinh cầu tự
Tủi nỗi lòng đau lá rụng cà
Dưỡng dục công này sao kể xiết
Chuông chùa đỡ nhịp bản trường ca.
- Nguyễn Tiến
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA MÙA VU LAN
Vẫn tưởng như ngày đến tặng hoa
Vừa nghe thấy mẹ nhủ khuyên mà
Giao thời ngẫm lại càng đau đớn
Chuyển vụ trông về mãi xót xa 
Ruộng rẫy sương vầy quăn đám cải
Đồng quê bão giật héo nương cà
Đâu còn dáng mỏng từng nâng đỡ
Lối nhỏ Thu chờm nghẽn giọng ca
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn

LỜI CỦA MẸ

Nghe lời mẹ nói khỏi cần hoa
Bởi ngẫm lòng con thắm đượm mà
Miễn suối ân chồng không buổi cạn
Mong tình nghĩa vợ chẳng ngày xa
Đời mưa cực khổ chăm đồng lúa
Phận nắng hàn vi giữ dải cà
Chớ nghĩ cha già thôi bỏ nhẹ
Dương trần cõi tạm lắm bài ca./.
12/8/2024

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

MẸ & CHIẾN TRANH

MẸ & CHIẾN TRANH


Mẹ những đêm dài mắt đỏ hoe
Chờ con thấm đẫm lệ mi nhoè
Qua chiều gió nổi ra thềm vọng
Vỡ trận mưa rào đứng cửa nghe
Súng giữa rừng sâu từng loạt nổ
Đèn nơi phố thị mỗi canh xoè
Cha ngồi chín cả mùa trăng cũ
Chỉ thấy mây tràn cõi mộng che ./.

LCT 1O/O8/2O24 
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
BUỒN THU
Thu về cảnh sắc nhuộm vàng hoe
Để những chiều tan lệ ướt nhoè
Dõi áng mây vần bao thuở vọng
Xem làn khói tụ mỗi ngày nghe
Cành hoa vụ mãn đang chờ nở
Nhánh cải mùa vô cũng đợi xoè
Chạnh bóng trăng về trên nẻo cũ 
Cha già Mẹ yếu chẳng người che
LM
*****
Tòng Trần
HOẢNG RỒI.

Gan vừa nhiễm bệnh mắt vàng hoe
Cũng bởi ngày đêm rượu ngấm nhòe
Mẹ bảo nên dừng nhưng vẫn uống
Ba rầy chớ đụng chẳng nào nghe.!
Đành vô Chợ Rẫy im ngòi nổ
Để tới nhà thương gỡ nụ xòe
Chiến trận qua rồi thân phải rũ
Thôi chừa cả kiếp bịt mồm che.

10/8/2024.
*****
Hoành Trần
HƯ ĐỐN
Vợi nhìn bóng nắng nhuộm vàng hoe,
Trông ngóng thằng con mắt mẹ nhoè,
Cứ mãi rong chơi kêu chẳng ngoảnh,
Luôn theo tụ họp nói không nghe,
Đủ tay kết nhóm bia mai nhậu 
Rủ bạn cùng bè bạc mốt xoè
Xó chợ đầu đường như lũ trôm
Bắt tù đem nhốt chẳng ai che
HT
10/8/24
*****
Đăng Khoa Lê
.       TUẦN  ĐỐT. BỘI

Xa từ buổi độ tóc vàng hoe
Đứt ruột vì con lệ chảy nhòe
Phía biển dông gào ngang cửa vọng
Vang trời sấm nổi đắng lòng nghe
Đào hư ngõ phố bom thù dội
Quẩn nát màn đêm ánh lửa xoè
Tội những năm dài cha hóng đợi
Mây dày trước ngõ phủ phàng che

            L Đ K 10/08/24

*****
Trần Đình Tấn
CHIẾN TRANH ĐỂ LẠI
 (Mạ đề)

Bao mùa thổn thức lệ tròng hoe
Khổ mẹ chờ con mắt đẫm nhoè
Trận chiến hung tàn đang mãi khởi 
Quân thù khiếp sợ vẫn còn nghe
Vào đêm pháo nả vang trời dội
Thấy những hầm che vọng lửa xoè
Giữa nẻo bom chùm ta lại thấy
Thân tàn xác rã chẳng gì che./.
10/8/2024

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2024

GIỌT MƯA CHIỀU

GIỌT MƯA CHIỀU


Những giọt mưa buồn đổ xuống hiên
Đời lưu lạc sống cảnh ưu phiền
Trăng rời biển sóng tâm nào lặng
Nắng rã sân nhà mộng chẳng yên
Hận đã dày quanh bờ chiếu mỏng
Tình đang cạn giữa bóng đêm hiền
Thu sầu vẽ một đường mây trắng
Để cánh chim trời vỗ tự nhiên ./.

LCT O8/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh

GIỮ CHÚT HỒN NHIÊN

Mưa còn rả rích giọt ngoài hiên
Trải xuống đời ta những lụy phiền
Gió vẫn quay vòng tâm chửa tịnh
Mây vừa chuyển hướng mộng nào yên 
Lời thơ vỡ dưới làn sương mỏng
Giọt tửu nhòa trên dãy phố hiền
Ngưỡng vọng bao mùa chưa thỏa đáng 
Em về giữ lại chút hồn nhiên
LM
*****
Phạm Niêm
THƠ:GIỌT MƯA CHIỀU.
(Mạ đề)
----
Mưa Chiều tí tách...nhiễu ngoài hiên.
Ngắm giọt sầu rơi gợi nỗi phiền.
Rã rích niềm riêng than oán chuyện 
Dai dằng phận lỡ khóc tơ duyên .
Tình em ví tợ con chuồn mỏng.
Thoáng chốc vù bay bỏ bạn hiền.
Gió phận mưa đời  thay hóa chuyễn.
Tương phùng ly biệt lẽ cơ nhiên.

Phạm Niêm.
*****
Tòng Trần
TỦI PHIỀN

Mưa chiều nhỏ giọt ướt bờ hiên
Lạc xứ lìa quê ngẫm tủi phiền
Những lúc tâm buồn đêm chỉ lặng
Bao hồi dạ nẫu khắc nào yên
Rời khi bến bỏ đâu hoài mộng
Nhớ buổi thuyền xa lại mãi hiền
Để bụi dương trần sao dõi bám
Nhưng rồi cuộc sống vẫn hồn nhiên.

08/8/2024
*****
Dinh Tuan Minh
KHÚC GIAO MÙA 
Mưa vừa đổ xuống dọc thềm hiên
Ngõ dịu dần cho cảnh bớt phiền
Chuyển tiết mong làng đêm được tĩnh
Giao mùa mộng bản sáng đều yên
Chiều vui thả tứ cùng huynh nhộn
Dịp rỗi dàn câu với tỷ hiền
Chớm lạnh ven đường hoa đã nở
Thu về chỉ ước vẫn điềm nhiên
Đinh Tuân Minh
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.               GIỌT THU

Mưa chiều rả rích đổ ngoài hiên
Sống cảnh đời côi ảo não phiền
Bão tới sân đình cây chẳng lặng 
Mưa tràn dãy phố phận nào yên
Buồn đau gió quẩn tan nhà rách
Hận khổ trời gieo xuống ngõhiền
Bởi đám mây về che ánh Nguyệt
Mong  cầu Phật  tổ mãi an nhiên

           L Đ K O8/08/24
*****
Tiến Trịnh
TẠI TRỜI LÀM NGÂU

Ngâu buồn rắc hạt phả mành hiên
Cảnh thấm bờ mi những muộn phiền
Gió ngẩn ngơ sầu gieo hỗn loạn
Tâm thờ thẫn mộng khuấy bình yên
Nào hay chốn cũ đầy thơ ảo
Lại tưởng tình xưa thắm nghĩa hiền
Dẫu hiểu hoa ngời rồi nhạt úa
Sao lòng chẳng giữ chút điềm nhiên.

Trịnh Hùng Tiến
08.8.24
*****
Nguyễn Đình Hảo

ÁNH CHIỀU 
Nhạt ánh dương tà đổ trước hiên .
Xa quê cũng chẳng có chi phiền
Dù khi hạ cháy, mây hờ hững
Dẫu lúc thu buồn, gió lặng yên
Tuổi hạc luôn mong thơm cháu thảo 
Tóc sương mãi ước đẹp dâu hiền 
Nâng li cùng bạn bình thơ phú
Hạnh phúc dâng đầy- lẽ tất nhiên. 
           Nguyễn đình Hảo.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024

MỘT GÓC TÌNH RIÊNG

MỘT GÓC TÌNH RIÊNG

(Thuận nghịch độc)

Đèn chong mẹ thức mãi canh tàn
Dỡ thuốc cha ngồi chẳng trách than
Đen trắng cảnh chiều loang khói lửa
Hắt hiu bờ mộng gối mây ngàn
Phèn chua lại úng đồng khô cỏ
Nước mặn không chờ ruộng héo lan
Chen lấn chợ đời duyên lắm khổ
Kèn chê trống nghịch đảo trên bàn...

Bàn trên đảo nghịch trống chê kèn
Khổ lắm duyên đời chợ lấn chen
Lan héo ruộng chờ không mặn nước
Cỏ khô đồng úng lại chua phèn
Ngàn mây gối mộng bờ hiu hắt
Khói lửa loang chiều cảnh trắng đen
Than trách chẳng ngồi cha thuốc dỡ
Tàn canh mãi thức mẹ chong đèn ./.

LCT O6/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
CẢNH BUỒN SỐ PHẬN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đèn sáng bữa khô rượu cảnh tàn
Khổ sầu gian dối tự người than
Đen tình nẫu ái đau lòng lửa
Đẫm lệ buồn duyên hỏi núi ngàn
Phèn úng để chua đồng lại ngẫm
Nước đầy bơm cạn chỗ truyền lan
Chen đường chận cửa qua đầu lối
Kèn thổi trống vang lão luận bàn

Nghịch:
Bàn luận lão vang trống thổi kèn
Lối đầu qua cửa chận đường chen
Lan truyền chỗ cạn bơm đầy nước
Ngẫm lại đồng chua để úng phèn
Ngàn núi hỏi duyên buồn lệ đẫm
Lửa lòng đau ái nẫu tình đen
Than người tự dối gian sầu khổ
Tàn cảnh rượu khô bữa sáng đèn./.
06/8/2024- mạ đề
*****
Dinh Tuan Minh
MỘT THOÁNG DÁNG XƯA
Thuận
Đèn đuốc lụi lo cảnh héo tàn
Guộc gầy thân rũ phận hoài than
Đen đời giận khói loang mờ biển
Bạc phước hờn sương phủ trắng ngàn
Phèn đọng mãi chua đồng gió quẩn
Nước dồn luôn nghẽn cổng bùn lan
Chen luồn ngại tới mưa dồn dập
Kèn sáo nghỉ luôn bỏ luận bàn

Nghịch
Bàn luận bỏ luôn nghỉ sáo kèn
Dập dồn mưa tới ngại luồn chen
Lan bùn cổng nghẽn luôn dồn nước
Quẩn gió đồng chua mãi đọng phèn
Ngàn trắng phủ sương hờn phước bạc
Biển mờ loang khói giận đời đen
Than hoài phận rũ thân gầy guộc
Tàn héo cảnh lo lụi đuốc đèn
Đinh Tuấn Minh
*****
Trịnh Tiến
MỘT GÓC THU SẦU
(Thuận nghịch độc)

Đèn sáng nửa đêm bóng nguyệt tàn
Mẹ sầu đau dấu nhẹm lời than
Đen trời tiết chuyển sương tràn ngõ
Tối đất đường trôi lũ cuộn ngàn
Phèn nhũn lụi cây nhìn ruộng héo
Lạch nhầy ngưng nước sợ bèo lan
Chen đời gánh chợ mong đầy đủ
Kèn trống bỏ luôn quẳng hộc bàn.

Bàn hộc quẳng luôn bỏ trống kèn
Đủ đầy mong chợ gánh đời chen
Lan bèo sợ nước ngưng nhầy lạch
Héo ruộng nhìn cây lụi nhũn phèn
Ngàn cuộn lũ trôi đường đất tối
Ngõ tràn sương chuyển tiết trời đen
Than lời nhẹm dấu đau sầu mẹ
Tàn nguyệt bóng đêm nửa sáng đèn

Trịnh Hùng Tiến 
06.8.24
*****
Lê Minh
CHỢ ĐỜI 

Đèn tối cảnh đêm bóng lụn tàn
Dỗi hờn thân mỏng kiếp kêu than
Đen mây ngõ tụ sương lùa cửa
Trắng cỏ đường loang khói phủ ngàn
Phèn đọng bãi sâu đồng lúa nổi
Nước tràn mương nhỏ ruộng ngô lan 
Chen chân chợ ngái xa người hỏi
Kèn trống rộn vui  kẻ luận bàn 

Bàn luận kẻ vui rộn trống kèn 
Hỏi người  xa ngái chợ chân chen
Lan ngô ruộng nhỏ mương tràn nước 
Nổi lúa đồng sâu bãi đọng phèn 
Ngàn phủ khói loang đường cỏ trắng 
Cửa lùa sương tụ ngõ mây đen 
Than kêu kiếp mỏng thân hờn dỗi
Tàn lụn bóng đêm cảnh tối đèn 

LM
*****
Phạm Niêm
THƠ: TÀN CUỘC.
(Thuận nghịch độc)
------
 Thuận:
-----
Đèn leo lét Sảnh giữa canh tàn.
Vọng khúc ngân rền tợ oán than.
Đen hẫm phận đời cơn khói lửa.
Hắt hiu sầu khổ vạn  trăm ngàn.
Phèn chua đất ruộng đồng phơi cỏ.
Nước mặn khi tràn úng rụi lan.    
Chen sống cuộc đời thân vướng Khổ.
Kèn vang khóc ảnh đặt trên bàn.

Nghịch:
 
Bàn trên đặt ảnh khóc vang kèn .
Khổ vướng thân đời cuộc sống chen.
Lan rụng úng tràn khi mặn nước.
Cỏ phơi đồng ruộng đất chua  phèn.
Ngàn trăm vạn khổ sầu hiu hắt.
Lửa khói cơn đời phận hẫm đen.
Than oán tợ rền ngân khúc vọng
Tàn canh giữa sảnh lét leo đèn. 

Phạn Niêm.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2024

TA CÒN NỢ EM

 TA CÒN NỢ EM


Ta còn mãi nợ lúc nhìn em
Chỉ một lần thôi ngõ mắt thèm
Có những đêm ngồi khơi tửu nhạt
Hay từng buổi đợi ngắm chiều lem
Miền thu đẹp bởi màu sương rắc
Dãy phố hiền như thảm lụa kèm
Mộng vẫn êm đềm qua mấy thuở
Nhưng tình để đó mọi người xem ./.

LCT O4/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Nặc Danh

SÓNG NHẠC ĐỜI EM
Canh tàn vắng vẻ một mình em
Mảnh nguyệt buồn chao vỡ trước thềm
Những tối đơn lòng trông cảnh nhạt
Bao chiều lẻ bóng dõi dòng lem
Sầu đêm lạc giữa vần thơ đắm
Chán bữa tìm quanh nẻo mộng kèm
Cạn nỗi đau cùng men tửu đắng
Nhưng rồi vẫn thế lại chờ xem 

03 07 24
*****
Lê Minh
NHƯ LÀ GIẤC MỘNG

Đôi lần lặng lẽ chỉ mình em
Ngắm mảnh hoàng hôn bỗng chợt thèm
Những lúc thu vàng trông cảnh nhạt
Bao chiều lá rụng dõi mùa lem 
Nhìn trăng đắm giữa làn mây tỏa 
Vọng ngõ chìm trong chén tửu kèm
Thả nỗi đau vờn theo bụi cuốn 
Như là giấc mộng chẳng hề xem
LM
*****
Tòng Trần
DÂY TÌNH

Chỉ ái dây tình mãi nợ em
Từng canh nghĩ lại thấy môi thèm
Cho dù rượu ngấm buồng tim nhạt
Hoặc bởi gan bừng chỗ óc lem
Dõi cảnh hờn thu đành mộng xới
Nhìn chim tiếc hạ đã thương kèm
Hay là bữa ấy còn mơ thuở
Chắc tại bây giờ vẫn chẳng xem.

04/8/2024.
*****
Tràn Đình Tấn
RUỘNG ÚNG NHÀ EM

Anh nhìn ruộng úng của nhà em
Cỏ mọc bờ mương nghĩ thấy thèm
Đã mấy hôm rồi trâu bỏ nhạt
Nên từng bữa đợi nước còn lem
Thằng kia chẳng hẹn chờ đêm húc
Đứa nọ nào chê để gã kèm
Mộng ước ao này cho thoả mãn
Ai mà lạ lẫm đứng ngoài xem./.
04/8/2024
*****
Hoành Trần
GIẤC MONG ĐAI TRANG

Chia biệt lâu rồi vẫn nhớ em
Bờ môi ngọt lịm mãi luôn thèm!
Quay lưng có lẻ do nghèo kém
Rẻ bước phải chăng tại lấm lem
Đài các nên tình luôn tính toán
Trâm anh gá nghĩa lắm điều kèm
Yêu mà như thế thì thôi nhé!
Giấc mộng đài trang khó để xem
HT
4/8//24
*****
Đăng Khoa Lê
.        EM LÀ MÙA THU

Đã hẹn đâu mà lại nhớ em
Người trong cõi mộng ngẩn ngơ thèm 
Từng đêm hóng đợi trăng vằng vặc
Những buổi trông chờ bóng lọ lem
Ngõ xóm êm đềm nghe lá rụng
Trời thu vắng vẻ gọi sương kèm
Cầu ô thước dãi ngân hà bắc
Đếm giọt ngâu về cúc nở xem

              L Đ K 04/08/24
*****
Dinh Tuan Minh
THU HẮT CHO ĐỜI
Đã quá lâu rồi chẳng gặp em
Buồn nên kiếm rượu để vơi thèm
Say hoài cũng mặc người nhem nhuốc 
Xỉn mãi đâu nề mặt lấm lem 
Lắm buổi từng mơ vừa lại dỗ
Nhiều hôm cứ tưởng vẫn theo kèm
Nhưng mà mọi thứ đều chơ chỏng
Hụt hẫng thơ tình nghỉ lướt xem
Đinh Tuân Minh
****
Vạn Cổ Sầu
VẮNG BÓNG NGƯỜI XƯA 

Cõi muộn âm thầm buổi vắng em 
Ngồi bên kỷ niệm khát khao thèm 
Khung chiều hạ vãn chừng se sắt 
Nẻo mộng xuân tàn cũng lấm lem 
Khắc khoải thề xưa sầu mãi đọng 
Trầm ngâm hẹn cũ nhớ luôn kèm 
Thương dòng nhật kí thu vàng võ
Lạnh lẽo đêm trường nó mở xem.

Vạn Cổ Sầu : O4/O8/2O24

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

PHIÊN KHÚC VÀO THU

PHIÊN KHÚC VÀO THU



Ngoái cổ nhìn quanh ngõ lặng mờ
Mưa buồn cảnh vắng rượu tìm thơ
Đời em vẫn một vườn thu úa
Phận lão còn đôi mảnh nắng hờ
Ngỡ gió đêm hiền thăm nẻo mộng
Quên chiều sóng dữ cuộn miền mơ
Ngồi hong gối lạnh mùa hoang vỡ
Giữa biển trời trăng nước dật dờ ./.

LCT O2/O8/2O24
BÀI HOẠ :
******
Lê Minh(b1)
VỀ ĐÂU

Ngoài hiên lạnh lẽo ánh trăng mờ
Vẫn cảnh hoang buồn rượu níu thơ
Hắn mải ôm ghì manh nghĩa tạm
Nàng luôn  cố giữ mảnh duyên hờ
Ân tình đã úa trên giường mộng 
Kỷ niệm đang nhàu giữa gối mơ
Lại khổ khi đường trăm lối rẽ
Về đâu bữa gió giật mây dờ
LM
*****
Vũ Như Cẩn
.
PHIÊN KHÚC VÀO THU
 *********..♡..*********
Nhìn quanh ngõ lặng tỏ đêm mờ
Cảnh vắng ru buồn họa tiếng thơ
Phận gái trong màn Thu nhạt úa 
Thân kiều rũ mảnh ánh trăng hờ
Đâu ngờ nguyện ước xa bờ mộng
Tỉnh thức lời nguyền của bến mơ
Bão dữ giông lùa thương sót nhớ 
Trời đày... cuộc sống quá bơ phờ ./.

***
02/08/2024  Vũ Như Cẩn 
*****
Trần Đình Tấn (b1)
BỎ DẬT DỜ

Đợi dõi nhiều đêm cảnh bóng mờ
Theo cùng nhịp bước của nàng thơ
Từng hôm vẫn chọn đường thi mới
Những buổi còn mong lục bát hờ
Cứ nghĩ em này thương nẻo mộng
Đâu ngờ kẻ nọ hết niềm mơ
Người xưa lại bỏ quên hoài bão
Chỉ biết giờ đây vẫn dại khờ./.(xv)
02/8/2024
*****
Lê Minh (b2)
CHẠNH NẺO TRẦN AI

Giữa buổi vào thu khói bụi mờ
Em ngồi gạn giũa mấy vần thơ
Người tha thiết giữ vòng duyên tạm
Hắn lạnh lùng xua mảnh nghĩa hờ
Khổ bữa mưa tràn xa gối mộng
Thương chiều gió trở lạ giường mơ
Từ khi tửu ngấm hồn tê dại
Chạnh nẻo trần ai cứ đẫn đờ xv
LM
*****
Tòng Trần
ĐẦU THU

Đầu Thu buổi sáng võng sương mờ
Gió cũng ru hời gọi tuổi thơ
Mảnh lá vừa rơi chừng mãi vội
Cành hoa mới nở đã luôn hờ
Sang mùa vẫn tủi vì đang ước
Dõi tiết luôn sầu tại chỉ mơ
Cạnh nẻo đường xưa buồn mấy quãng
Triền sông sóng vỗ cỏ trôi dờ...

02/8/2024.
*****
DinhTuan Minh
GIÓ THU VỀ…
Đầu non khói mỏng đã giăng mờ
Chuyển lạnh ngưng dần diễn xướng thơ
Dõi mảng liên hoàn hay lướt vội
Vào trang ngũ độ chỉ xem hờ
Như chiều gió quẩn phai hoài bão
Tựa cảnh sương vầy rũ ước mơ
Thấy bạn bè chê đời cũng nản
Đành sang gọi tửu chiến đôi giờ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hoành Trần(b1)

TRỐNG VẮNG
Trông vời quê mẹ đã xa mờ,
Mờ nhạt vầng trăng của tuổi thơ 
Thơ dại bên nôi lời cổ tích 
Tích xưa thềm cũ tiếng ru hờ
Hờ thôi sao vẫn còn mong ước 
Ước giỡn bây chừ lại cứ mơ 
Mơ mộng mãi hoài đời khốn khổ
Khổ tâm nay dật với mai dờ!
HT
2/8/24
*****
Đăng Khoa Lê
Hay lắm họa cùng anh

.           MÙA THU CŨ

Ngoài hiên vạt nắng cũng lu mờ
Tửu rót môi mềm đắng giọt thơ
Bởi trước nhìn ra mùa hạ cũ
Thì nay khép lại mảnh trăng hờ
Buồn cho phượng rũ rơi triền mộng
Thiết nghĩ thu về dệt lối mơ
Tóc ở trên đầu nay điểm bạc
Tình xưa  đã chết tự bao giờ
*****
Trần Đình Tấn (b2)
VÌ THƠ MẮT MỜ

Cũng bởi từ hôm mắt bị mờ
Nên người chấp nhận bỏ làm thơ
Ngày thêm bạn hữu còn dang dở
Tháng lại tình thương để hững hờ
Gửi hết tâm hồn bên cõi mộng
Đi tìm kỉ niệm giữa niềm mơ
Buồn cho một thở đời mưa bão
Lệ rướm tròng mi cảnh thẫn thờ./.(xv)
02/8/2024
*****
Hoành Trần (b2)
TUỔI GIÀ
Già lão đương nhiên mắt sẽ mờ,
Hay quên chậm nghĩ lúc mần thơ,
Bạn bè thăm hỏi thường lơ đảng,
Làng xóm giao lưu lại hửng hờ,
Tâm lắng đời an nên hết mộng,
Lòng lành phận đủ chẳng còn mơ
Chỉ mong sức khỏe là trên hết
Không phải lo âu dật với dờ
HT
2/7/24
*****
Nguyễn Tiến
VẦN  TỬ  VẬN
Đường thi sáng toả mãi không mờ 
Vậy hiểu cho người giũa ý mơ
Nhã nhặn lời hay vời kẻ xướng
Đành hanh nẻo muộn với ai hờ
Ngôn từ mượn nét thuần phiên cảnh
Cảm xúc tô nền nhuyễn mạch thơ 
Khó cưỡng vần đây là tử vận
Thì xin hoạ thử cái âm dờ .
- đảo vận
- NT 

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

GIỌT BUỒN THU

GIỌT BUỒN THU

(Thuận nghịch độc)

Môi đẫm lệ chiều phố lạnh sương
Lối đan sầu mộng gối canh trường 
Đồi nghiêng nắng nhạt trời thu sắc
Ngõ đọng mây mờ cảnh khói hương
Thôi nhé vậy người ly biệt chốn
Biết đâu này bạn vắng xa đường
Hồi chuông tiếng nhặt hồn đau nhói
Trôi nổi phận đời mãi xót thương...

Thương xót mãi đời phận nổi trôi
Nhói đau hồn nhặt tiếng chuông hồi
Đường xa vắng bạn này đâu biết
Chốn biệt ly người vậy nhé thôi
Hương khói cảnh mờ mây đọng ngõ
Sắc thu trời nhạt nắng nghiêng đồi
Trường canh gối mộng sầu đan lối
Sương lạnh phố chiều lệ đẫm môi ./.

LCT 31/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NHỚ TRƯỜNG XƯA 

Môi mềm tửu lạnh bến choàng sương
Nước đọng vườn xưa thuở nhớ trường 
Đồi phủ khói loang chiều nhạt sắc 
Bãi tràn mây lặng cảnh tan hương 
Thôi em gót mỏi hôm rời phố 
Biết Mẹ lòng đau buổi ngái đường 
Hồi nhạc tiếng vang ngoài cửa lớp 
Trôi hoài phận hắn tủi niềm thương

Thương niềm tủi hắn phận hoài trôi
Lớp cửa ngoài vang tiếng nhạc hồi
Đường ngái buổi đau lòng Mẹ biết 
Phố rời hôm mỏi gót Em thôi 
Hương tan cảnh lặng mây tràn bãi
Sắc nhạt chiều loang khói phủ đổi 
Trường nhớ thuở xưa vườn đọng nước 
Sương choàng bến lạnh tửu mềm môi 
LM
*****
Trần Đình Tấn
NGÀY CÁCH BIỆT
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Môi mềm buổi thấy nhạt nhoà sương
Ảnh hẹn cùng em bữa đến trường
Đồi núi giữ mây tràn quyện nẻo
Ngõ đầu chan nắng toả dầm hương
Thôi buồn cảnh rượu thơ về chốn
Tới khổ ngày đêm giữa vọng đường 
Hồi trống khởi tâm cầu nguyện mãi
Trôi dòng lệ đẫm với người thương

Nghịch:
Thương người với đẫm lệ dòng trôi
Mãi nguyện cầu tâm khởi trống hồi
Đường vọng giữa đêm ngày khổ tới
Chốn về thơ rượu cảnh buồn thôi
Hương dầm toả nắng chan đầu ngõ
Nẻo quyện tràn mây giữ núi đồi
Trường đến bữa em cùng hẹn ảnh
Sương nhoà nhạt thấy buổi mềm môi./.
31/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
GIÓ MƯA VỀ
Thuận
Môi nhòe lệ đổ lá choàng sương
Chuyển tiết chiều giông ngại đến trường
Đồi núi nhạt phai triền rũ sắc
Bến bờ trơ trụi lũng tàn hương
Thôi sầu gác lại quay về ngõ
Đọng tủi dồn qua để kiếm đường
Hồi trống rộn vang vừa mãn lớp
Trôi chìm mãi ngập cảnh hoài thương

&

Nghịch
Thương hoài cảnh ngập mãi chìm trôi
Lớp mãn vừa vang rộn trống hồi
Đường kiếm để qua dồn tủi đọng
Ngõ về quay lại gác sầu thôi
Hương tàn lũng trụi trơ bờ bến
Sắc rũ triền phai nhạt núi đồi
Trường đến ngại giông chiều tiết chuyển
Sương choàng lá đổ lệ nhòe môi
Đinh Tuấn Minh
*****
Phạm Niêm
GIỌT BUỒN THU.
Họa : Bụi Thời Gian.
( Thuận nghịch độc)
------
THƠ: 
---
Môi má phai nhòa nhạt gió sương.  
Lối xưa đường bước độc miên trường,
Đồi sau núi7 ửng mây hồng  sắc.
Ngõ mộng xa mờ vọng cố hương.
Thôi đoạn cắt tình ly bỏ chốn.
Biết đâu ta nẻo lạc xa đường.
Hồi luân kiếp đợi chờ đau nhói.
Trôi nổi phận hồng nhan xót thương.

Nghịch :

Thương xót nhan hồng phận nổi trôi.
Nhói đau chờ đợi kiếp luân hồi.
Đường xa lạc nẻo ta đâu biết .
Chốn bỏ ly tình cắt đoạn thôi.
Hương cố vọng mờ xa mộng ngõ.
Sắc hồng mây ửng núi sau đồi.
Miên trường độc bước đường xưa lối.
Sương gió nhạt nhòa phai má môi.

Phạm Niêm...
*****
Đăng Khoa Lê

.             CHIỀU THU CŨ

Môi đầy tửu lạnh ngõ dầm sương
Nghĩ lại người đi buổi vắng trường
Đồi nhuộm khói vơi chiều nhạt nắng
Lũng tràn mây thoáng ngõ đầy hương
Thôi đành vắng chợ vì xa chốn
Bước lỡ không đèn bởi  tối đường
Hồi tưởng mộng xưa tình nhớ bạn
Trôi lờ lửng thuở ấu hoài thương

Thương Hoài ấu thuở lửng lờ trôi
Bạn nhớ tình xưa mộng tưởng hồi
Đường tối bởi đèn không lỡ bước
Chốn xa vì chợ vắng đành thôi
Hương đầy ngõ thoáng mây tràn lũng
Nắng nhạt chiều vơi khói nhuộm đồi
Trường vắng buổi đi người nhớ lại
Sương dầm ngõ lạnh tửu đầy môi

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024

TẠI VÌ SAO ?

TẠI VÌ ĐÂU ?


Phố trở thành sông nghịch lẽ đời
Xe thành chiến hạm giữa dòng bơi
Vì quân lũng đoạn ngồi toan tính
Bởi nhóm đầu cơ chọn lỗ lời
Dự án lên bàn ông chủ đỡ
Công trình xuống thị lão thầu xơi
Trời mưa đất ngập thần dân khổ
Hỡi đám ruồi bu bỏ phận người ./.

LCT 29/O7/2O24





BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
TUYỆT VỜI
Sông hoà cùng phố đẹp cho đời,
Xe pháo với người kết bạn bơi,
Thế giới nhìn vào không dám nói
Năm châu ngó lại cũng im lời 
Công trình mới tính đà lo xực
Dự án vừa giao cứ muốn xơi
Mưa xuống thị thành lênh láng nước 
Tuyệt vời đất nước với con người!
HT
29/7/24
*****
Trần Đình Tấn
THÀNH PHỐ NGẬP LỤT

Lũ lụt giờ đây chẳng ngán đời
Nay vào phố thị đẫm mình chơi
Nhìn công đoạn gửi chia nhiều lãi
Thấy hợp đồng trao nghĩ khẳm lời
Cảnh lão đang chờ trên giấy đợi
Canh tiền vẫn liệu trước giờ xơi
Sầu hôm bão giật lay cầu đổ
Mộng có đường đi nỗi khổ người./.
29/7/2024
*****
Dinh Tuan Minh
MƯA VỀ...
Đường nay hóa lạch khổ chưa đời ?
Phố ngập xe chìm ngỗng thả bơi
Bởi bọn tham tiền luôn ngóng lãi
Vì quân hám bạc chỉ mong lời
Công trình đến duyệt đầy ông ngửi
Dự án qua trình đủ gã xơi
Đã hỏi nhưng đều lui tiến độ 
Giờ giông bão đến cực bao người
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê

.                  TẠI AI

Nhiều tên vớ vẫn muốn tươi đời
Chợt thấy ngon mồi chết cũng bơi
Nắm được thời cơ lo kiếm lãi
Ngồi lên sổ sách vẽ nên lời
Công trình xé mảnh ông bầu liếm
Dự án chia phần chủ thợ xơi
Nước vũng hư đường dân chịu hết
Ruồi bâu kiếm lộc khổ bao người
*****
Tòng Trần
ÔI THÔI...!

Nhìn sông giữa lộ muốn quên đời..!!?
Những bận mưa về chỉ có bơi
Bởi lúc triều dâng thầy..chực lãi
Vì khi lũ tới mụ..trông lời
Công trình khối bạc hè khiêng lủm
Dự án kho tiền rủ cõng xơi
Thiết nghĩ nhà quan cần sửa lại
Còn ông lỡ nuốt phải thương người.

29/7/2034.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

VẾT BUỒN TRÊN LỐI XƯA

VẾT BUỒN TRÊN LỐI XƯA


Mãi nhớ khung trời xưa Quảng Trị
Dòng sông Thạch Hãn giàu thi ý
Câu hò Ái Tử động lòng em
Cảnh gió Nam Lào khơi nỗi chị
Sợ những chiều hoang mỏi bước dồn
Lo từng khoảng trống mòn tâm nghĩ
Quê nghèo mẹ khóc buổi chờ con
Ấy thuở trăng tàn cha ngã quỵ ./.

LCT 27/O7/2O24




BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỰ VƯƠNG MÌNH.

Ngày xưa ghép tỉnh Thiên Bình Trị
Tại bởi người thưa dồn hữu ý
Lúc vượng nên giàu thỏa mãn anh
Khi thành hết khổ mừng vui chị
Còn gom việc khó chỉ lo nhường
Để tách đời tươi nào sợ nghĩ
Sẽ tự vương mình mải sướng yên
Làm sao vấp ngã chưa hề quỵ. 

27/7/2024.
*****
Trần Đình Tấn
QUẢNG TRỊ BÂY GIỜ THUỞ ẤY

Ngày nay Tổ quốc đang bình trị
Thạch Hãn từng năm bừng thoả ý
Bến Hải luôn chờ vẫn đợi em
Ba Lòng mãi nhớ vừa yêu chị
Vì đây Cửa Việt thấy quân dồn
Bởi đó Cồn Tiên sầu bạn nghĩ
Giữa cảnh Đông Hà lại mất con
Hiền Lương thuở ấy nhiều thân quỵ./.
27/7/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          MỘT THỜI OANH LIỆT
( Kỹ niệm 77 năm ngày TBLS 27/07)

Quân thù một thuở vào cai  trị
Giết giặc toàn dân cùng một ý
Thỏa chí trai tài sáng nghĩa anh
Đẹp tình gái đảm yên lòng chị
Cồn Tiên đạn nổ chẳng giây rời
Cửa Việt bom dồn không phút nghĩ
Đã hứa quyên mình trước tổ tiên
Kiên cường trụ bám làm sao quỵ

             L Đ K 27/07/24
*****
Hoành Trần
TÍNH CÁCH QUÊ BỌ!
Miền trung nắng lửa thương Bình Trị,
Giản dị bao dung nhiều chủ ý!
Khoai sắn độn cơm chào đón anh,
Rau dưa kho quẹt xin mời chị,
Sống yêu thương mãi chẳng cần suy
Đời sẻ chia hoài không phải nghĩ!
Đùm bọc lẫn nhau lòng vẫn vui
Nên qua chiến cuộc nào ai quỵ!
HT
27/7/24

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

TA & TIẾNG THỜI GIAN

TA & TIẾNG THỜI GIAN


Em về nghiêng lối trăng xưa
Vườn hoang lá ngủ mây lùa trắng sân
Bước chân trôi , bóng lịm dần
Ta nằm nghe tiếng chuông ngân rã rời

Sóng đêm vang một góc trời
Tiếng đàn ai trỗi những lời thiết tha
Rượu chìm nổi tựa phong ba
Vẫn chưa trôi hết thật thà dối gian

Trải qua một kiếp cơ hàn
Mới hay cuộc thế muôn vàn đắng cay
Phận nghèo dỡ tỉnh dỡ say
Chợt buông chợt thả bàn tay tật nguyền

Nếm mùi đắng vị nhân duyên
Mới hay chiều đã trôi nghiêng qua chiều
Đêm say thơ cũng tụy tiều
Chỉ còn ta với hoang liêu giữa đời

Xếp tàn y bỏ rong chơi
Mảnh tình đen trắng một thời đảo điên
Tưởng như khoáng hậu vô tiền
Nào đâu cũng chỉ một triền lá khô

Đêm nay trăng chiếu mặt hồ
Chỉ mình ta thấy sóng xô bãi đời
Chợt hồn thu cũng chơi vơi
Một vài cánh én lưng trời đảo chao ./.

LCT 25/O7/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MƠ 

Đêm nằm nhớ lại quê xưa
Khi chiều hạ vãn sương lùa kín sân
Niềm tin cũng đã buông dần
Nghe ngoài thôn dã chim ngân rạc rời

Trăng khuya sáng rọi chân trời
Tâm tư chợt vọng bao lời vị tha
Cuộc đời tựa sóng âm ba
Chỉ mong quét sạch lũ tà thế gian

Đời còn muôn kiếp cơ hàn
Tỉnh ra mới biết vô vàn ngọt cay
Trần gian nửa tỉnh nửa say
Rất mong có dịp lần tay thệ nguyền

Mặc đời chưa đủ cơ duyên
Mặc cho nhân thế ngã nghiêng gọi chiều
Bao giờ hết phận phu tiều
Chỉ mong thoát khỏi cô liêu lối đời 

Nửa bầu tửu đắng rong chơi
Canh ba lại tưởng thuở thời loạn điên
Đêm mơ lại thấy ôm tiền
Tỉnh ra mới biết lạc miền cỏ khô

Bao năm đứng ngắm sông hồ 
Mà mơ ngọn sóng đẩy xô cuộc đời 
Nay lòng như đã cạn vơi
Chợt mơ bóng nhạn qua trời đảo điên

LM 
*****
Trần Đình Tấn
ĐI TÌM KỈ NIỆM

Đi tìm kỉ niệm ngày xưa
Nhớ con đường nhỏ cây dừa trước sân
Dấu chân mưa gió nhạt dần
Đầu tóc nhuốm bạc ái ân cũng rời

Ta đi khắp nẻo phương trời
Vẫn mang kiếp phận một thời bê tha
Xa nhà theo cảnh bôn ba
Theo chim bướm lượn theo đà thời gian

Dầm mưa dãi nắng lạnh hàn
Tấm thân mệt mỏi đẫm ngàn chua cay
Đêm tình chuốc rượu thấm say
Bỏ quên tất cả lắt lay lời nguyền

Không còn đầm ấm tình duyên
Mình ta cứ việc ngã nghiêng sớm chiều
Thôi đành cuộc sống phu tiều
Số làm trâu ngựa liêu xiêu cõi đời

Muốn về cửa Phật vui chơi
Tụng kinh gõ mõ kẻo thời loạn điên
Miễn sao phật tử chung tiền
Ngồi nghe giảng đạo nỗi niềm cháy khô

Mộng mơ thiên cảnh biển hồ
Mồi ngon rượu uống tung hô với đời
Ước nhiều gái đẹp cùng chơi
Bỏ buông tất cả hỏi trời có  chao?./.
25/7/2024