VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

VÀO XUÂN

VÀO XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Tàn đông cảnh rộn nắng xuân vàng
Hẻm đọng mưa còn ngõ vắng hoang
Tan sóng bãi bờ xơ xác cỏ
Vỡ sương cành lá tả tơi bàng
Đàn ngân tiếng nhẹ lùa mây khói
Nhạc nhả môi buồn gợi sáo vang
Gian díu mãi tình đêm chốn lạ
Ngàn trăng bóng đỗ bến mơ nàng...

Nàng mơ bến đỗ bóng trăng ngàn
Lạ chốn đêm tình mãi díu gian
Vang sáo gợi buồn môi nhả nhạc
Khói mây lùa nhẹ tiếng ngân đàn
Bàng tơi tả lá cành sương vỡ
Cỏ xác xơ bờ bãi sóng tan
Hoang vắng ngõ còn mưa đọng hẻm
Vàng xuân nắng rộn cảnh đông tàn ./.

          LCT 21/O2/2O22

4 nhận xét:

  1. Qua thăm Tiến Cảnh dọc thơ hay lắm .. chúc mừng .. Một ngày mới vui khoẻ - bình an TC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh ghé thăm và động viên . Chúc anh luôn vui khoẻ nhé

      Xóa
  2. Đông tàn sợi tuyết cũng thôi bay
    Mới đó vào xuân hết tháng ngày.

    Qua thăm anh trai, chúc anh ngày mới vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chửa thấy em về bên cõi mộng
      Nên lòng thắc thỏm những điều cay

      Chúc em luôn vui nhé Nang Cali

      Xóa